1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q&Q - Khu nhà vui vẻ: Kỷ niệm một năm đi và... không kể!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cô mà dùng tính từ kiểu này là nhà mình không đủ những positive adj để tả đâu nhé! Hí hí!!!
    Mai t6 tớ ứh đi đc roài, tớ phải 9h mới xong việc, mà lao lên tận nhà hát lớn chắc mọi người về hết roài! Có bí mật j thì pm nhé!!!
    Àh mà chả ai đi leo núi với chị em tớ àh,! Haizz!!!
  2. lekhanhly245

    lekhanhly245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic, xin lỗi cả nhà, tớ không có ý định quảng cáo gì ở cái chữ ký đâu, chỉ tại quên ko bỏ dấu kick ở cái phần "đánh dấu vào đây để hiện chữ ký". Tớ đã xóa chữ ký của tớ ở phần bảng điều khiển rồi mà không hiểu sao nó vẫn hiện. Mod xóa dùm tớ với nhé.
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Đây thành điểm tin rao vặt rồi ah...hé hé. Bạn Khánh Ly ơi, nhà tớ chỉ có Mergi_rose đi lên chợ tình đợt đó thôi. Phải ko Mer nhỉ??? Nên nếu có biết thì bạn hỏi chị ấy nhé. YM và nick ttvn là một.
    Mọi người rục rịch đi đâu ah??? Post lịch trình cho tớ tham gia với
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đây thành điểm tin rao vặt rồi ah...hé hé. Bạn Khánh Ly ơi, nhà tớ chỉ có Mergi_rose đi lên chợ tình đợt đó thôi. Phải ko Mer nhỉ??? Nên nếu có biết thì bạn hỏi chị ấy nhé. YM và nick ttvn là một.
    Mọi người rục rịch đi đâu ah??? Post lịch trình cho tớ tham gia với
    [/quote]

    Mình nhớ cách đây gần 1 năm, hắn ấm ức vì tưởng mình nhớn hóa ra vẫn trẻ con, h thì hắn lại đồng ý làm trẻ con, haizzz!
    Chết dở, cái lịch đi chùa Hương nghe chừng lại phải hoãn sang tuần sau, sao số mình kém may mắn thế nhỉ? Chỉ muốn lang thang leo trèo cho nhẹ nhõm chút mà cũng không được!
    Jo và Ốc, hôm nay off thế nào? Tin mật sao vẫn chưa thấy đến nhỉ? Cho chị cái chi phí đi Lệ Giang đi cô!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Kệ bà, tôi không thể giải quyết nổi
  6. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    đề nghị cô Zô nói cho anh biết cái bí mật của anh là gì??? cô cứ lấy tên anh ra để làm chiêu câu khách cứ như Vàng Anh thế này thì bao giờ anh mới lấy vợ được ???
    to Mergy: mai đi nhớ cầu thanh tâm, hiệu quả thì năm sau đến dự cứ để cái phong bì và tờ giấy nói rõ lý do là được .
    Ai có kinh nghiệm đi Đà Lạt không bầy cho tớ với, tớ định an dưỡng ở đấy một thời gian (hồi trước đinh dành cho tuần trăng mặt nhưng cái mục tiêu lấy vợ xa quá thôi đổi lên truớc vậy:D)
  7. laDandD

    laDandD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bình minh (muộn) trên bến cảng Cái Rồng trước khi chúng tôi rời tàu ra Cô Tô
    [​IMG]
    Ngày xưa có nàng Tô Thị bồng con ngóng chồng đến hoá đá. Ngày nay có chàng Ngư Chài bồng con ngóng vợ đến xì khói
    [​IMG]
    Tấp nập dân vàn chài trao đổi buôn bán kiếm miếng cơm manh áo
    [​IMG]
    Một con tàu bị hỏng, chúng tôi phải trở lại nhà nghỉ chờ đến 1h30 chiều mới có tàu ra đảo. Cuối cùng thì tàu cũng ra khơi xa với biển cả mênh mông.
    [​IMG]
    Qua từng hòn đảo nhỏ..
    [​IMG]
    Sau hơn 3 tiếng lênh đênh trên biển, xa xa kia rồi hòn ngọc Cô Tô
    [​IMG]
    Gần hơn nữa, thế vẫn còn xa lắm..
    [​IMG]
    Cầu cảng đưa chúng tôi vào với dân đảo
    [​IMG]
    Đi bộ chút xíu thôi cũng đến nhà nghỉ, chờ mãi cái cô front desk, gọi khản cả cổ không ai thưa. Đành vứt đồ nhờ vào một phòng của 3 cô gái khác, chúng tôi thuê xe ôm chạy dọc đảo, qua bãi đá cũng đã xế chiều
    [​IMG]
    Đường không gập ghềnh sỏi đá, uốn lượn từng bờ cong như núi rừng miền Bắc, nhưng cũng đủ độ phê trong cái hoang vắng, tĩnh mịch của biển chiều đất đảo
    [​IMG]
    Đây hoàng hôn rơi lặng lẽ trong tiếng sóng biển lúc ồn ào lúc dịu dàng ôm lấy bờ cát mịn dài thoai thoải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong lòng vang lên câu hát:
    Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu....
    Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ
    ...
    [​IMG]
    Có những đêm vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    Ôi tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên...
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    ông bạn cần gì nhỉ, mời tôi cốc trà đá đê, tôi sẵn sàng. Chịu khó đọc topic về đà lạt đê, heeeeeeeeee
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    tôi nhìn thấy cái topic Đà Lạt dài dằng dặc thế kia thì chẳng còn cảm hứng mà đọc. Vấn đề tôi muốn hỏi là đi Đà Lạt bao lâu thì vừa (thời gian lần này thi vô tư:D), nhưng điểm gì nên đến, các dịch vụ gì nên thử, những món gì nên ăn... Và những cái gì không nên (để tôi cũng thử xem tại sao ko nên:D)
    cảm ơn bạn gấu yêu quí nếu bạn trả lời giúp.
    to all: thời gian gần đây em Zồ đang nắm giữ một bí mật nào đó của tôi, uy hiếp tinh thần tôi, làm tổn hại đến sức khỏe của tôi do đó nếu bạn nào vô tình biết được bí mật đó là gì xin rủ lòng thương PM cho tôi
    Mòn mỏi nghe chờ tin mọi người
    Được dau_tau sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 27/10/2008
  10. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Khuyên thật lòng là không nên đi ĐL một mình, cái thời nông nổi em đã từng đi cách đây 5 năm, lúc đó còn trẻ trung lắm, yêu đời lắm, thế mà còn thấy tủi thân vô cùng!
    Mà vụ Zô ấy, anh phải kiện anh ạh! Kiện vì uy hiếp tinh thần, tổn hại sức khỏe ấy! Hì!!!
    Hôm cn em rất thành tâm, cơ mà vì nghĩ đến là hứa với a rồi nên mỉm cười chút, hy vọng các cụ ko trách mà

Chia sẻ trang này