1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Q&Q - Khu nhà vui vẻ: Kỷ niệm một năm đi và... không kể!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đầu tồ ơi! Rơi xuống chưa? Hay vẫn lơ lửng trên mấy thế! Confirm vụ trek xem ntn nào?
  2. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đầu tầu bảo là bạn í rất vinh hạnh gánh vác hành lý cho chị em vu trek này, vì chắc mỗi bạn í đàn ông con trai thôi :D
    @Rosy: lại cóp nhặt kinh nghiệm vụ Kota từ bạn rồi
  3. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    ôi cuộc sống thật ngắn ngủi. Sự sống cái chết sao thật liền kề, hôm qua sau khi đọc xong bài của đồng chí Last bên kia thấy sao mà cái chết gần với chúng ta đến như vậy. Do tình hình kiểu này có lẽ chúng ta hạn chế đi bằng xe máy thôi. Chuyển sang trek đê (đang nhờ bạn anhchinhs làm lịch trình).
    to all: vì sự sống mong manh đến vậy, các bạn cố gắng trân trọng nó, ai yêu ai nên cố gắng thổ lộ ra hết đi, những người yêu nhau cố gắng đừng để nhau buồn lòng.
  4. shao832

    shao832 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thế nên cái e invisible đag thầm yêu trộm nhớ dautau đâu, thổ lộ đi.
  5. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu, đi bằng gì thì cũng đều có rủi ro của nó cả! Muốn tránh cũng chả được. Em thì e tin vào số phận. Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình.
    Nói như dautau cũng đúng, đứa nào chưa yêu thì yêu đi, đứa nào đang yêu thì yêu đi, đứa nào bỏ nhau thì quay lại đi, đứa nào chưa ấy cũng ấy đi. Không khéo sau đợt này ối kẻ lấy vợ, lấy chồng. Chắc chắn thì có bạn dautau đang mót, đứa nào thick thì nói ra đê, cơ hội ngàn năm có 1 đấy. Lúc này a ấy đang mong manh dễ gẫy, tấn công thì chắc thắng ngay
    @dau_tau: a lên danh sách đi trek bao nhiêu người để còn tính, vì đi từ HN lên TĐ phải bằng xe máy. Mà mỗi mình a đi thì đi kiểu zè đây???
  6. leyenda1986

    leyenda1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Câu này là rất chạm tự ái àh nha .
    Đi Tam Đảo 1 là chiều thứ 6 hai là sáng T7 các bác nhá
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tớ thì chịu vụ này rồi. Có ở nhà thì cũng không tham gia được cùng các bạn, già rồi, trên bảo dưới không nghe nữa... hầy.
    Các bạn lần tới đi Tam đảo, Cam vui vẻ nhé, về có quà cho tớ với.
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Dốc Tam Đảo xe máy không leo nổi đâu.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Chủ yếu là bác leo đến đâu, nếu bác muốn leo lên tháp truyền hình thì em chịu chứ đến trung tâm vẫn ngon

Chia sẻ trang này