1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QH trước hôn nhân-Vấn đề xưa như trái đất nhưng mình vẫn muốn hỏi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 31/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, khi một thằng đàn ông nó đã chán em rồi thì nó chỉ cần vin vào một lý do để ko thấy có lỗi khi xử tệ với em thôi chứ chưa hẳn đã vì bản thân cái màng. Rất nhiều người phụ nữ vừa đẹp, giỏi giang và có dấu hiệu trong trắng trong đêm tân hôn nhưng cưới đc vài năm thì chồng ngoại tình và một mực muốn bỏ vợ. Cô vợ rất hận vì nghĩ đã trao cả cho chồng, chu toàn bổn phận người vợ thì lý nào anh ta lại đối với mình như vậy. Nhưng cái bọn đàn ông muốn có khi chẳng phải cái bọn em vẫn nghĩ đâu. Cái màng chỉ làm đàn ông sướng trong đêm tân hôn chứ sau đó cái làm hắn sướng thật sự trong phần đời còn lại lại hoàn toàn khác, cái khác đó đa số lại ko thuộc về những cô gái giữ gìn đc cái màng ấy. Đến lúc gã chồng bỏ đi, cô vợ có thể nguyền rủa cho sự bạc bẽo vô ơn nhưng thật ra vì cô đã quá coi nặng cái màng, nghĩ nó là tấm kim bài để bảo đảm cuộc sống hôn nhân mà quên đi những việc khác. Em giữ đc thì em hãy cứ giữ vì có thể nó hợp với hoàn cảnh và người đàn ông em chọn nhưng cưới rồi thì cuộc hôn nhân có dài lâu hay ko lại thuộc vào sự thông minh của em chứ ko phải cái màng nữa. Em phải biết rõ giá trị của mình, đó mới là điều khiến thằng đàn ông tôn trọng, và nhỡ ra em chọn sai, em vẫn có thể ngẩng cao đầu làm lại và tìm đc một người đàn ông thực sự tốt cho mình dù cái màng đã ko còn nữa.
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    ặ sao cĂi topic này nó dài thỏ nhỏằY, tặỏằYng xogn rỏằ"i, thỏ bĂc chỏằĐ topic quyỏt 'ỏằ<nh dặ lào mà cĂc bĂc bàn tĂn nhơu thưa
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị ah,chị có vẻ chưa hiểu bài quote của bác trên kia rồi.Tại em ko thix cái kiểu chưa vào hoàn cảnh mà đã tự nhận mình sẽ thế nọ thế kia.CŨng như chưa lấy chồng,chưa làm vợ làm mẹ mà cứ nói như là hay lắm.Đúng là người con gái nếu chỉ jữ cái màng kia ko mà ko biết trau dồi đạo đức,ko biết làm tròn cái thiên chức hay nói chung là ko còn mặt nào khác thì thằng con zai nó cũng bỏ.Đó là điêù đương nhiên.Cái qt ở đây là bác này lại cứ nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ k nthế nếu phát hiện vợ ko còn.Tương lai là cái khó đoán biét,chẳng ai nói trc đc rằng sẽ sống với nhau trọn đời,hay là ta có thể tha thứ ngay lập tức.Ngay cả cái quan niệm,1 khi đã ăn sâu vào từ bé rồi thì cũng rất khó thay đổi.
    Cứ phải vào hoàn cảnh cụ thể,vào đúng trường hợp đó mới nên nói hay được.Còn phán xét hay nói chắc ăn 1 chuyện tuơng lai em e là ko ổn.
    Thx những lời góp ý của chị
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ko định post nữa nhưng gặp câu này phải ném đá phát
    Điểm khác biệt lớn nhất giữa man và woman là đàn ông biết quyết đoán và không sớm nắng chiều mưa như chị em. Bạn có thể nghĩ rằng ko thể biết trước nếu ko đặt chính mình vào hoàn cảnh đấy, điều đó đúng với bản thân bạn, và có thể cả chị em phụ nữ nói chung, vì tâm lý của con gái là rất phức tạp.
    Nhưng với đàn ông thì cách hành xử phụ thuộc phần lớn vào tính cách của anh ta, chứ ko phụ thuộc vào hoàn cảnh. Nếu đó là một người gia trưởng, khép kín, nhu nhược hay cổ hủ ==&gt; sẽ lăn tăn chuyện cái màng. Còn nếu là một người phóng khoáng, sống thoáng, tự lập... thì chỉ coi nó là 1 phần rất nhỏ trong hôn nhân thôi, và dù nói trước hay khi gặp hoàn cảnh thì anh ta vẫn như thế.
    Đừng áp đạt suy nghĩ và cách hành xử của con gái vào con trai, bác ở trên nói đúng, vốn sống của bạn có vẻ còn ít lắm ( no offence )
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    uh thì cái màng ý nó ko-quan-trọng-bằng nhưng cái khác thuộc về nhân cách. Em gái có thể mất nhưng con ng em ý tốt thì các bác vẫn ok, ko care gì fải ko ạh.
    Nhưng em thấy nhiều bác lại quy kết là em ý đã mất, ctỏ em ý buông thả, em ý ko biết giữ mình, bla...bla...Tóm lại là em ý vẫn có vấn đề hơn những em giữ gìn
    Thế là thế nào ạh
  6. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, lâu lâu em mới vào mà thấy các bác tranh luận ghê quá. Mỗi người một quan điểm, mình làm thì mình chịu, cứ tranh cãi thì có được gì đâu ạ.
    Nhờ mod lock hộ em topic này. Cảm ơn mod.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Trước khi khoá cho tớ quote một câu hay hay của chị bạn:
    "Nếu có 1 thằng cướp nó bắt em lại, bảo: Một là mày mất cái ngàn vàng, hai là tao móc đôi mắt mày. Mày được chọn 1 trong 2. thì em tính sao?"
    Các bác trả lời đi ợ!
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: theo yêu cầu ^_^
  9. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Trả lời tên cướp: Cái ngàn vàng thì em làm gì còn, ở đây có mỗi sợi dây chuyền vàng và mấy cái nhẫn vàng, thôi thì anh cầm lấy đi mua cái ngàn vàng ở chỗ khác vậy nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này