1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QH trước hôn nhân-Vấn đề xưa như trái đất nhưng mình vẫn muốn hỏi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 31/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Cũng đúng.
    Cơ mà cái xác suất XXX rồi chia tay (vì mọi lý do: xxx ko hợp, Sở khanh, chán, ko hợp, sao đó mà ko yêu nhau nữa), so với cái xác suất ko XXX cưới nhau XXX ko hợp rồi chia tay, hông biết cái nào nhớn hơn nhỉ?
    Chẹp, với cả, nếu ai đó XXX như 1 cách thử có hợp ko rồi mới cưới, cũng giống như nhà nào muốn thử xem cau ko điếc mới cho lấy, thì người đó, cái nhà đó cũng đáng để mình từ chối lắm, for all reasons!
    Ko phải vì họ ko xứng với mình, mà vì mình hông xứng với họ, họ xứng đáng lấy được những cô gái sẵn sàng đồng ý cho họ và gia đình họ thử và kiểm tra như thế hơn là lấy mình : ).
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì cũng đúng avatar mông to thế kia thì mắn phải biết nhưng yêu chuyện chia tay thì đâu cứ là lấy nhau rồi thì không chia tay được đâu... ... Thời buổi này đã không hợp nhau thì khó lấy cái đám cưới ra mà ràng buộc được nhau lắm.
    Anyway, nói dại chẳng may khi cưới nhau về rồi, cái sự XXX nó HOÀN TOÀN KHÔNG HỢP NHAU MỘT TÍ NÀO thì lúc đó trách ai??? Tớ không bảo bạn Quên sai nhé, không bảo các bạn khuyên cô ấy là không nên XXX trước hôn nhân là sai nhé, tớ chỉ thấy hai khái niệm QHTD và hôn nhân không nên đặt cạnh câu hỏi "truớc" hoặc "sau".
    @ bạn chủ thớt: Cái gì đến tự nhiên là tốt nhất. Nếu anh ấy đủ hấp dẫn để kéo bạn lên giường thì cũng đừng quá "hối hận" hoặc cảm thấy "tội lỗi" gì cả. Tình trạng của bạn trai bạn là không đủ quyến rũ và khéo léo, trong cả hành động lẫn lời nói.
    Bác nào tư vấn là "cho nó ấy xong rồi chắc chắn nó chán" là tư vấn láo, hoặc chính đương sự "có vấn đề" trong thái độ ứng xử lúc trên giường nên bị đối tác chán.
    Lên giường với nhau không phải là "cho" hay "nhận", không phải là đàn bà cứ "cho" là đàn ông "sướng".
    [nick]
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 02/01/2009
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bạn hông có đọc kỹ bài òi. Tớ nói trên "cũng đúng", nghĩa là đã đồng ý có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng thế thì sao
    Nếu lo về những cái sau cưới, chắc chỉ có cách sống chung chừng 20 năm con cái đề huề, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,... rồi mới cưới thì may ra mới bao gần hết các rủi ro có thể.
    Hơn nữa, kể cả có thể thử ngay giờ, có phải cái gì cũng nên thử ko? Nếu thử mà ra kết quả sai thì sao? Bạn thở phào "Ôi may quá, tí nữa thì cưới hớ", nhưng bạn nghĩ gì cho cô ấy
    Ko thử cũng là một rủi ro, nên kể ra, nếu bạn giai nào đòi hỏi thử vì lý do đó thì cũng là thực tế và khôn ngoan thôi : ).
    Tuy nhiên, với một người đàn ông khôn ngoan lo lắng cho tương lai bản thân đến mức đặt rủi ro của mình quan trọng hơn cái rủi ro vừa lớn vừa tồi tệ hơn trong tương lai của bạn gái mình, thì hết sức đáng để người phụ nữ kia cố gắng tỏ ra khôn ngoan tương xứng ^^.
    Cuối cùng, lo lắng vì một cái rủi ro sau hôn nhân, một cái "nói dại", mà bỏ qua cái rủi ro trước mắt, một cái "ko phải nói dại mà là nói chung", thì xem chừng là đang cẩn trọng theo một hướng hơi kỳ lạ .
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 02/01/2009
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi đồng ý với bạn này, nghĩa là tôi cũng kịch liệt phản đối cái công thức "QHTD trước hôn nhân" + "không cưới" = "Sở Khanh"
    Lý do: Sở Khanh là từ dùng cho đàn ông, cho nên công thức trên phân biệt giới tính. Đáng lẽ phải là từ ''đểu'' hay từ gì tương tự để thay cho từ ''Sở Khanh.'' Chúng ta phải triệt để tuân thủ nguyên tác bình đẳng giới.
    Nếu nhận định anh nào QHTD rồi mà không lấy ng bạn gái đó là Sở Khanh thì cái cô mà QHTD với anh ta và không lấy anh ta cũng mang-tính-chất-Sở-Khanh nốt! Nếu chê trách anh ta thì cũng phải chê cô này!
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, cái công thức đó khi nói trong topic này là đã ngầm ý về cái context tương ứng òi, chị Anx có cần phải cố tình lờ đi như thế hông
    Thí dụ, khi bạn ấy nói "ko cưới", nó nghĩa là gì, chả lẽ chị Anx lại ko hiểu
    Và vì thế, sao chị lại ngụy biện băm chặt câu chữ ngây thơ vầy
    "Bị bỏ" và "bỏ" cùng là chia tay nhưng khác nhau chứ.
    Cũng tương tự là "Ko muốn lấy" và "muốn lấy mà người kia lảng tránh" cùng là "cuối cùng là ko lấy" nhưng ý nghĩa khác nhau chứ nhỉ?

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 02/01/2009
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Anx chỉ giỏi mang câu chữ người khác ra để bắt bẻ, mệt cả óc!
    Mình không quan trọng chuyện xxx trước hay sau, nhưng không hiểu thế nào là không hợp nhỉ??? Ai biết xin chỉ giùm, thường yêu là yêu vậy thôi, không nghĩ đến chuyện phải xxx cho bằng được!
    Lỡ sau này có gì xảy ra thì nguy hiểm quá!
  7. Miracle77

    Miracle77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.
    Thực ra cũng không định nói. Tớ cũng chỉ muốn nói là nếu đã sẵn sàng thì cứ để nó tự đến. Băn khoăn làm gì !
    Đề nghị tát vỡ mồm các cháu thích chém gió !
  8. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chị chủ thớt là: KHÔNG. Thoải mái thì cứ tiến, còn đây chị không thấy thoải mái thì từ chối thẳng. Các bác trên này phân tích nát rồi, anh kia chém gió xoen xoét "trước sau gì mình cũng vợ chồng" nghe nghi lắm, chị không phải băn khoăn.
    Đồng ý với bác ở trên: Mấy anh chém gió thế chị ko tát cho vỡ alô thì thôi lại ngại với day dứt thằng cha đó nghĩ gì làm giề .

  9. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ngưòi đã chia sẻ và tư vấn giúp mình, cảm ơn cả 1 số bác chém gió nhiệt tình nữa ;)). Thực sự thì mình cũng không trách gì anh ý cả, vì mình cũng hiểu, yêu nhau thường khó tránh những ham muốn về thể xác mà nhất là nhu cầu của nam giới thường cao hơn nữ giới. Chỉ có điều là thứ nhất lí do anh ý đưa ra quá là mù mờ và không thực tế (!!!), thứ hai là mình cũng chưa sẵn sàng, nếu cảm thấy không thoải mái, đồng ý một cách miễn cưỡng để làm người ta vui thì mình cũng không làm được. Mình nghĩ chờ một thời gian nữa xem phản ứng của anh ý thế nào, nếu tôn trọng mình thì anh ý phải hiểu và thông cảm, còn nếu vẫn kiểu đòi hỏi, vẫn lí do đó thì mình cũng phải xem xét lại mối quan hệ này.
  10. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là lòng tin của 2 bạn với nhau thôi, nếu đã tin thì trung thành với niềm tin của mình. Tin rằng cho là mất thì giữ, đừng cho. Tin là không cho rồi cũng mất, thì cho đi, đừng giữ.
    Nhưng dù sao tớ vẫn tán thành quan điểm giữ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này