1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QH trước hôn nhân-Vấn đề xưa như trái đất nhưng mình vẫn muốn hỏi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 31/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    nghĩ cảnh anh 30 và chị 27 tuổi đêm tân hôn hì hục mãi ko làm đc j mà ko thể nhịn đc cười
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cậu cứ nói thế. Các anh các chị ý học lý thuyết kỹ lắm rồi ấy chứ . Kể ra cũng phải hì hục đấy nhưng "không làm được gì" thì quá đáng quá !
  3. ghostcasper

    ghostcasper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    27/30
    anh ơi làm nhẹ nhẹ thui,em sợ lắm
  4. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào thì làm , đêm tân hôn hì hục chơi trò kéo co rồi cả tuần trăng mật bạn gái ko nhấc chân nổi thì chán lắm .
    xxx trước 1 tháng cho quen đi =)).
    Lưu ý chỉ 1 tháng thôi nhé hĩm hĩm
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nữ 26 không còn nhiều cơ hội lấy chồng, không thể phung phí xài hoang như 9x được đâu.
    Thành thực nói thật với người yêu "không phải em không tin anh, nhưng cơ hội của em ko còn nhiều."
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi bài này hay quá! Vote cho bạn 5 sao. Bạn tư vấn thực đúng với lứa tuổi.
    Đấy là tính xác suất xem ở tuổi 26 thì còn mấy cơ hội tìm đc người để tìm hiểu, rồi thấy hợp, rồi tính chuyện hôn nhân được, mà còn tính xem có nên QHTD trước đám cưới hay không. (Tầm 3 vụ là thành quá 30t roài, lúc đó còn bị ''soi'' ác nữa.)
    9X ai thích tẹt ga thì tẹt ga đi, chứ 8X tầm đời đầu mà còn thì nên giữ, hê hê hê.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hi hi, chị Anx hông nên xui dại nha.
    Một cô 26 mà ngon, thì có thể xxx cũng vẫn ko ế đâu, nhưng tội gì mà phải làm giảm xác suất của mình chứ, đúng ko nào ^^.
    Ngược lại, một cô 9X hay bao tuổi đó mà có khả năng ế , thì xxx rồi theo chị làm tăng hay giảm xác suất ế của cô ấy?
    Và như thế thì, cô 9X hay bao nhiêu tuổi đó đấy sẽ luôn có cơ hội được trở thành một cô 26 vẫn chưa kiếm được chồng, và đã xxx rồi .
    À, xxx có thể làm giảm xác suất lấy ai đó thì rõ rồi.
    Nhưng tệ hơn là thế này này, xxx còn có thể làm giảm xác suất ko lấy ai đó nữa cơ ^^.

    P.S : Chẹp, vầy là hông bạn nào có ý mở topic ở TL mà tiến hành debate luôn ở đây ha .
  8. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hix, cái màng mỏng ấy mà cũng khiến các bác phải suy nghĩ bận tâm quá thế này á!
    Thế thì cứ nói thẳng với zai nhà trước khi yêu luôn đi : em mất zin roài, chấp nhận thì yêu , ko thì thôi!
    Em thử 1 lần rồi, với 1st love, khi hắn ta đòi hỏi ... em đã từ chối thẳng thừng và bị anh ta vặn vẹo, em tòe loe ra luôn. Thế là hôm sau hắn buồn, hắn nghĩ, 1 tuần sau thì chia tay. Em cũng chẳng hối tiếc gì và cũng chẳng trách. Yêu là phải chấp nhận tất cả!
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    chưa chắc đã nghĩ về chuyện có gì trước đó hay không, mà nghĩ về cái thái độ bộp thẳng mặt bạn trai với kiểu ăn nói như bạn đấy!
  10. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Chị không hề cổ hủ gì hết chị ạ. Thực sự chuyện đó không thể coi là cổ hủ được. Riêng em, em coi đó là truyền thống văn hoá của người Việt.
    Nếu anh ấy nói thế chị chỉ cần hỏi ngược lại. " trước sau gì cũng là vợ chồng, vậy anh phải vội vã làm gì. chẳng lẽ anh không thể kiềm chế bản thân mình trước chuyện đó. Vậy có đảm bảo sau này anh đứng vững trc 1 người con gái quyến rũ và sẵn sàng cho anh không. Hay anh nghi ngờ em không còn nguyên vẹn để dành cho anh, sợ rằng cuộc sống của anh sẽ có 1 thứ ko trọn vẹn." => cứng họng ngay. dịu dọng Ừ thì anh cũng thế này thế kia, làm gì em phải gay gắt thế.
    Nếu anh ấy đòi hỏi ngắn gọn, cũng chỉ 1 câu ngắn gọn cho anh ấy. " Anh nên tôn trọng em".
    Hãy luôn là 1 ly mật ngọt ngào khiến anh ấy luôn thèm thuồng chứ đừng là cốc nước lã để bị hắt đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này