1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QH trước hôn nhân-Vấn đề xưa như trái đất nhưng mình vẫn muốn hỏi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 31/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh không xin nói về em giữ hay không giữ, chuyện đấy là do em quyết định và không có đúng hay sai ở đây cả, chỉ là mình chọn cách nào thôi.
    Anh xin nói qua về cái vàng vàng, thực sự thì chả có gì kinh khủng lắm đâu...các cụ cứ to môm thế thôi, chứ ngày xưa bờ đê, bãi mía, nương dâu có mà đầy...chuyện đấy có mà nhan nhản. Lại còn lầu xanh loạn xạ...các cụ thì sướng nhưng về thì cứ chửi hậu thế giữ cái lọ cái chai. Thành ra người trước thì ích kỷ, người đời sau thì mù quáng, cái sự tự nhiên của loài người mà cứ dấm dấm dúi dúi nhục nhã muôn phần. Quả là nực cười.
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Anh không xin nói về em giữ hay không giữ, chuyện đấy là do em quyết định và không có đúng hay sai ở đây cả, chỉ là mình chọn cách nào thôi.
    Anh xin nói qua về cái vàng vàng, thực sự thì chả có gì kinh khủng lắm đâu ...các cụ cứ to môm thế thôi, chứ ngày xưa bờ đê, bãi mía, nương dâu có mà đầy...chuyện đấy có mà nhan nhản. Lại còn lầu xanh loạn xạ...các cụ thì sướng nhưng về thì cứ chửi hậu thế giữ cái lọ cái chai. Thành ra người trước thì ích kỷ, người đời sau thì mù quáng, cái sự tự nhiên của loài người mà cứ dấm dấm dúi dúi nhục nhã muôn phần. Quả là nực cười.[/QUOTE]
    Dạ, em xin được ý kiến 1 chút.
    Ngày xưa quan hệ lén lút, thiếu gì. Chửa hoang đầy ra đấy, cạo đầu bôi vôi, đeo mo vào mặt thôi mà. Chẳng có gì kinh khủng cả. Bây giờ thoải mái đi, đưa nhau về nhà cho kín, sợ nhà nghỉ có thằng quay lén. Có ư, giải quyết. Còn gái dạng gái kia, đang là gái hiền lành ngoan ngoãn, ai muốn, ai muốn nào. Cửa miệng 1 câu nhé. " Bị vậy chứ ai muốn".
    Trong tình yêu, quan trọng là con người. Đúng, không sai. Nhưng giữa việc không biết, dại khờ và việc biết mà vẫn làm nó khác nhau nhiều lắm anh ạ.
    26 tuổi, qua rồi cái tuổi em nguyện hiến dâng cho anh tất cả và cuộc sống của chúng mình màu hồng hạnh phúc. Đừng bao giờ so sánh để tìm cách lí giải cho mình. Mình hãy là bản thân mình đã. Em là tuổi trẻ, nhưng trong truyện này em vẫn tôn trọng truyền thống.
    Dòng đỏ : Em không biết nên 1 câu hỏi ạ. Anh có là con gái không mà anh biết ?
    Được alone_rock sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 04/01/2009
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì anh ko thể nói chuyện gì được với em, vì quan niệm của anh và em khác hẳn nhau. Nên tôn trọng và ko nên vặn vẹo làm cái gì cả, tổ mất thời gian.
    Cái đỏ đỏ thì anh xin phép là với kinh nghiệm hiểu cuộc sống anh biết là như thế, với con mắt nhìn của một thằng đàn ông có giáo dục và hiểu biết thì nó là như thế. Chứ hỏi như kiểu em thì chả khác gì chửi bình luận viên bóng đá là "chúng mày đá bóng như mứt ý mà dám bình luận bọn cầu thủ àh", Cốt là sự hiểu biết.
  4. river9

    river9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này không thể nói NÊN XXXX hay KHÔNG NÊN XXX, mà cần có giải pháp thực tế hợp lý.
    Có 2 vấn đế chính ở đây:
    1.Quan niệm và thành kiến với con gái mất trinh còn rất nặng nề, hơn nữa 95% đàn ông VN đều mong muốn vợ mình còn trinh trong đêm tân hôn, không kẻ nào muốn làm kẻ đến sau.
    Ngoài ra cô gái giữ được trinh tiết trong thời buổi hiện nay được chồng đánh giá cao. Nói chung là rất quý trọng.
    lấy vợ đẹp mà mất trinh thì xac suất mọc sừng trong tương lai ko phải là nhỏ.
    2.Hiện nay các phương tiện truyền thông, intenet, phim ảnh tràn ngập cảnh ***, có thể nói gấp 1000 lần thập niên 90, cho nên việc các chàng trai bên bạn gái mình, khi âu yếm....không thể không hứng tình, đặc biệt là bản năng cùng sự tưởng tượng đến rất nhanh....rất bức bối và khó kiềm chế, chỉ muốn XXX ngay mà ko quan tâm hậu quả , do đó cửa miệng có thể tuôn bất cứ lời văn hoa cho đến phàn nàn nào đề bạn gái mau xiêu lòng.
    Dọa chia tay ...cho đến chê "sao em cổ hủ"...là chuyện thường ngày của các chàng.
    ****
    Như vậy đứng trước 2 vấn đề lớn này nhiều bạn gái trẻ ko có kinh nghiệm hay bản lĩnh thường rất khó xử và giải quyết sai lầm.
    Có một cách dung hòa thực tế : đó là bạn gái nên chủ động một trong hai biện pháp *** mà không ảnh hưởng đến **********:
    - hand *** : dùng tay giúp bạn trai thỏa mãn hoàn toàn (*********)
    - oral *** (không cần giải thích)
    Biện pháp sau mạnh hơnbiện pháp trước.
    Theo tớ các bạn nên nghiêng về dùng biện pháp hand ***, bạn sẽ ở tư thế chủ động và an toàn hơn. Không những giúp bạn trai "giải phóng năng lượng", mà còn trị bệnh "hay phàn nàn" của họ.
    Đảm bảo tình yêu vẫn duy trì, ******** thì giải quyết tạm ổn thỏa và an toàn, trinh tiết các bạn vẫn được giữ gìn đảm bảo . Hơn nữa các bạn lại giúp Đảng và Nhà Nước VN giảm bớt tình trạng phá thai ( nếu các bạn XXXX không an toàn), không khéo lại được thưởng huy chương (!)
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thối um.
  6. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng mới thối
    Sự thật nó là như thế, con zai vn nó là như thế, chấp nhận đi bác.
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cậu lấy gì chứng minh đấy là sự thật thế. Võ đoán chủ quan àh!
  8. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bộp thẳng? Ko hề nhé! Cái kiểu vặn vẹo đã khó chịu rồi, nói không là không. Hình như phụ nữ hay yếu lòng trước những lời cầu xin nằn nì thì phỉa. Cứ dứt khoát cho biết mặt nhau đi đã.
    QHTD là 1 vấn đề nghiêm túc. Sự tôn trọng của người bạn trai kia là phải hiểu rõ quan điểm của người mình yêu. Phải biết dừng lại đúng lúc
  9. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nó hơi chủ quan
    Nhưng qua bạn bè, forum, rồi cái topic này, tớ thấy nó đúng
    95% hơi n`, 90% thôi
  10. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thôi, lúc nào nhớn lên sẽ hiểu. type nhiều mệt lắm.
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 04/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này