1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QHTD, ĐÃ CÓ BAO GIỜ BẠN THẤY GHÉT BỎ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vit_penguin_ngo, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    QHTD, ĐÃ CÓ BAO GIỜ BẠN THẤY GHÉT BỎ?

    Bạn đã có bao giờ ghét bỏ TD chua, đã có bao giờ bạn nghĩ đến nó mà bạn cảm thấy kinh khủng. Phải chăng trong tình yêu đó là một điều tồi tệ. Bạn chỉ muốn học tập và làm việc hết sức mình, không muốn nghĩ đến nó. Bộ não của bạn chỉ có một, nó không thể tập trung cho nhiều việc.

    Hãy vùi mình vào học tập, bạn sẽ quên đi mọi nhàm chán của đời sống....................
    (Danh ngôn)
    Trên con đường tiến tới khoa học nếu không tiến bạn sẽ luôn đi giật lùi.Biết nhiều thì khổ, không biết thì còn khổ hơn. Vậy trọn một dòng hay để nước trôi...!!!?
    (Loạn ngôn)

    Quyết không yêu để tiền uống rượu, Sống cô đơn cho con gái nó thèm......
  2. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bộ não của bạn có một, nhưng khả năng là vô tận, do vậy bạn hãy nghĩ thoải mái nhé!
    Bạn sợ hãi khi nghĩ đến TD? Cái này cần phải xem lại à nha!
    Nếu nó là một điều tồi tệ thì chắc tôi và vô số người khác (không có bạn) sẽ là những người VÔ CÙNG tồi tệ!
    Không nghĩ đến ******** là một sai lầm lớn! Theo tôi, nên tìm hiểu về TD để có thể hiểu được nguyên nhân, tác dụng ... của TD. Từ đó có một cái nhìn đầy đủ hoen và đúng đắn hơn! Không ai là không nghĩ đến chuyện này cả. Ngay nhà sư mà vẫn cần phải được uống thuốc tắt dục mà!
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ ghét bỏ..Tôi thấy bao nhiêu cũng ko đủ...
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nghĩ để mà bệnh à.......thư giãn chút đê.....thể thao đẩy lùi bệnh tật.....he he he....
    Được brother-of-metal sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 05/06/2004
  5. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hi thể dục thể thao đều đấy, lúc thời gian dỗi sau những giờ học vẫn tập karate đều, chống đẩy hít đất, đấm tường tập tạ. Đấy đâu phải bệnh tật bác hi hi Ngồi học thì một đống bài vở , toàn phải thi vấn đáp không àh. Thời gian đâu mà bệnh với tật ! Chỉ không hiểu các bác thấy thế nào thôi nên là lò mò lên đây hỏi các bác tí.

    Quyết không yêu để tiền uống rượu, sống cô đơn cho con gái nó thèm ............
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ờ...đừng nói ghét...chúa nghe thấy chúa lại bắt nghiện thêm thì chết....:P.....
    *** sẽ bị ra rìa chỉ khi nào tình cảm của các bác dành cho partners biến mất thôi.... lúc ấy , luỡi lười làm việc, tay lười hoạt động, bộ pphận nhậy cảm nhất hết công suốt.... kim đồng hồ chỉ về không...áp suất hưng phấn giảm đột ngột..... sounds like the day after tomorow :Ppppp..............
  7. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Keke khi nào không còn làm được nữa, lưng còn chân run, thì lúc đó chưa chắc U đã thấy ghét bỏ....Ngay cả tên gọi để chỉ việc này còn có một chữ rất hay, đó là chữ "dục"
  8. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Những chị em có suy nghĩ ghét bỏ thường ức chế về tâm lý và phần đông đều rơi vào chứng lãnh cảm ******** .Đã là con người bình thường thì ai cũng ham muốn ******** cả , vấn đề là ******** với ai .
  9. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì không ghét. Nhưng chỉ hơi ngán khi chị em đòi hỏi nhiều quá. Chẳng hạn 2 lần trong 1 ngày . Mà lại đòi thật sự kia, không OS hay handjob gì cả ! Chúa có thương tôi không ...
    Tại sao chị em không tới đuợc khi OS haz handjob nhỉ, vui vẻ là chủ yếu mừ :+), phải có cái này cái kia chớ, chỉ một cái nguời ta chịu sao nổi. Chắc tui bị YSL rồi !
  10. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính là 2lần /ngày mấy ngày liên tiếp. Còn lâu lâu mới gặp thì .. xả láng đi

Chia sẻ trang này