1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"QHTD" online

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi no_problem, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến,

    Muốn viết bài này từ lâu rồi nhưng phải theo dõi chuyện này một thời gian rồi mới viết lên đây:

    Tôi (là đàn ông) đang du học ở nước ngoài, và share nhà với 2 cô bé nữa trong đó có một cô bé sinh năm 83 rất xinh (vâng, thực sự là xinh). Do tình hình tài chính và học bổng hạn hẹp nên bọn tôi chỉ dùng chung 1 đường dây điện thoại cố định và chia thành 3 máy ở 3 phòng. Trong khoảng 2 tháng trở lại đây, tôi để ý thấy vài ngày một lần và các buổi đêm thứ 7, vào buổi tối trước khi đi ngủ cô bé đó ra phòng khách để rút 2 đường dây điện thoại của tôi và housemate kia ra, sau đó sáng hôm sau lại dậy cắm vào như cũ. Có lần hỏi, cô bé trả lời vì "gia đình em gọi cho em vào buổi đêm, làm vậy để anh chị đỡ bị tiếng chuông điện thoại làm mất ngủ". Nghĩ là vậy, cũng chẳng để ý nữa, và còn khen con nhỏ này ý tứ thế là tốt.

    Tuy nhiên, một buổi đêm, khá lạnh, khoảng gần 3h (tức là gần 12h đêm ở Hà Nội) tôi có việc cần dùng Internet và phải mò ra phòng khách cắm lại đường dây điện thoại vào để connect. Theo thói quen, trước khi connect bao giờ cũng nhấc phone để make sure là có tín hiệu và không ai dùng máy. Và: không tin vào tai mình nữa khi nghe những tiếng thở hổn hển, rên khe khẽ và những câu nói rất trần tục nhưng rất "hấp dẫn". Thú thực là lúc đầu tôi thấy choáng nhưng sau đó thì cũng thấy tò mò và khoái nữa, nên nghe hết. Hoá ra là cô bé đang nói chuyện với boyfriend ở Hà Nội, nhưng mà là kiểu nói chuyện để tự kích thích và "tự sướng". Tôi rất muốn trích ra chi tiết nội dung của cuộc nói chuyện theo trí nhớ của tôi, nhưng e rằng sẽ bị khoá nick hay bị mod kiểm duyệt, nên chỉ có thể đưa ví dụ những câu nói của cô em đó như là: ..... .

    Việc này đã tiếp diễn liên tục trong 2 tháng và chắc chắn là sẽ còn kéo dài. Còn tôi, phải thú nhận thật là không thể cưỡng lại việc tiếp tục theo dõi chúng nó thêm vài lần và nhận thấy rằng khả năng tưởng tượng và interract giữa 2 đứa rất phong phú, và nhu cầu của chúng nó cũng rất cao. (Thật ra, tôi cũng muốn "theo dõi" đầy đủ lắm, nhưng làm sao có thể vài ngày một lần, lại toàn giữa đêm khuya lúc 3, 4h sáng - nên tôi chỉ thỉnh thoảng "tham dự" vào các đêm thứ 7 hàng tuần). Băn khoăn vì sao lại có thể gọi điện thoại quốc tế để làm việc đó? Tiền tỷ chăng? Sau vài lần vờ hỏi thăm lung tung về việc liên lạc với gia đình, cô bé tự khoe là "anh biết không, bạn em ở VN hay gọi cho em bằng Internet phone, rẻ lắm, nhưng chỉ gọi từ VN đi chứ không gọi từ Úc về VN được anh ạ".

    Đây là chuyện đang xảy ra tại apartment của tôi. Vậy các bác nghĩ sao về trường hợp này? Liệu đây là "masturbation" hay "***"?

    Thêm nữa, nói thật với các bác, vấn đề là ở chỗ cũng chính vì chuyện này mà từ hồi đó đến nay tôi luôn cảm thấy như bị cô bé đó ám ảnh và kích thích tôi. Mặc dù tôi vẫn có bạn gái ở cùng thành phố, nhưng mỗi lần "quan hệ" với bạn gái tôi là tôi lại bị ám ảnh bởi cô bé kia và câu chuyện "phone ***" của cô bé. Tôi bị ám ảnh bởi việc cô bé xinh đẹp kia, ở cách mình có một bức tường, thèm khát "***", hàng đêm vẫn "lọ mọ" và "quằn quại" làm việc đó qua điện thoại.... Cứ đến buổi tối khi cả mấy anh em đi học về và ngồi ăn cơm và xem TV cùng nhau, tôi cảm thấy đã bắt đầu để ý (và để mắt) đến cô bé đó nhiều hơn, thậm chí có những lúc tôi cảm thấy không cưỡng nổi việc gần gũi hay âu yếm cô bé đó, cho dù trong thâm tâm không muốn nhu vậy. Vậy các bác khuyên tôi làm thế nào để có thể trở lại trạng thái tâm lý bình thường trong quan hệ với cô bé đó? Đã có lúc tôi nghĩ rằng hay là mình tán tỉnh cô bé, để rồi chỉ bằng việc "have ***" thực sự với cô bé thì mới có thể dứt khỏi tâm trạng bị cô bé ấy ám ảnh?

    Đây là chuyện nghiêm túc, mong các bác góp ý chân thành.


    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​

    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/08/2003
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Trước hết xin phép bạn cắt những đoạn quá gợi cảm trong bài của bạn đi, việc tiếp theo mà tôi có thể khuyên với bạn là nên tìm một chỗ ở mới, vừa là tôn trọng chính bản thân mình, lại tiện thể tôn trọng thêm được 3 người khác : Cô bạn cùng nhà, bạn gái của bạn và bạn trai của cô bạn cùng nhà.
    Trong trường hợp bạn không thể chuyển nhà nổi vì lý do này nọ, bạn có thể chơi thể thao, hoặc chơi những game hành động mạnh để tránh khỏi những cảm giác và ý nghĩ không tốt. ( Hì, tôi cũng là sinh viên du học ... )
    Chúc bạn chiến thắng được chính bản thân mình.
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 12/08/2003
  3. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn cậu RandomWalker đã góp ý về các biện pháp mà tôi có thể áp dụng để tránh trạng thái tâm lý bất ổn hiện nay, và cũng cảm ơn cậu đã chỉ xoá những chỗ nhạy cảm đi mà không khoá bài này lại.
    Tuy nhiên, cậu cũng là du học sinh thì cậu biết rồi đấy, tôi là head tenant, nhà đã ở hơn 3 năm nay, chỉ còn ở đây 1 năm nữa, vị trí lại thuận lợi và đẹp đẽ, vì thế nên không muốn thay đổi chỗ ở tý nào. Hơn nữa, 3 anh em rất hợp nhau và chính 2 cô bé kia còn luôn nói với mọi người rằng rất happy vì có một housemate như tôi vì quả thực tôi đã giúp họ rất rất nhiều việc từ học hành đến cuộc sống v.v.
    Thực ra, tôi và bạn đều là những người đàn ông hết sức bình thường, vì thế nếu có bị tác động của các yếu tố "bất ngờ" như tôi đã kể thì cũng không có gì là bất bình thường. Bạn yên tâm, tôi chơi thể thao đều đặn hàng ngày: soccer, swimming, jogging và về mặt thể chất thì rất tốt, thậm chí có thể nói là khoẻ. Nhưng khi bên cạnh mình có những yếu tố tác động như vậy, e rằng không thể không bị kích thích về mặt SL. Đó là bản năng mà.
    Tôi biết là sẽ có rất nhiều người phản đối nếu tôi đi xa hơn bằng cách quan hệ với cô bé kia. Nhưng nếu cả tôi và cô bé kia đều thích như vậy thì sao? Có thể cô bé kia đã có bạn trai, nhưng cô ấy chưa có chồng, và vì thế tôi hoàn toàn có quyền thích và tấn công cô ấy? còn việc cô ấy chọn ai, hay có quyết định quan hệ với tôi không? Time will tell.
    Vấn đề là tôi muốn các bác cho biết quan điểm về việc QHTD qua điện thoại như vậy.
    Còn riêng tôi, tôi xin phép được thông báo cho cả nhà biết về bất kỳ tiến triển nào trong quan hệ giữa tôi và cô bé kia, để coi đây là một "case study" thực sự, cũng như các bạn đang xem chương trình Temptation Islands hay Big Brother thôi...
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Giả sử như cô bạn cùng nhà với bạn cũng có ý định gì đó với bạn ( đó là tại bạn tưởng tượng ra đấy nhé ) thì đó cũng chỉ là những ý định bồng bột trong giây lát.
    Theo phán đoán của tôi thì cô gái làm như thế trước hết là để vui lòng người bạn trai ở nhà. Từ nhận định này, ta có thể suy ra thêm một điều nữa là cô rất yêu chàng trai kia. Từ đó có thể suy ra thêm là cô không muốn làm tổn thương người bạn trai của mình. Do đó cô không muốn xảy ra chuyện "ma ăn cỗ" , hay nói cách trần tục hơn là, cô ta không muốn QHTD với người đàn ông khác ngoài người mình yêu .

    Như bạn nói thì bạn được 2 cô gái kia tôn trọng và quý mến. Chắc là hình ảnh của bạn trong con mắt 2 cô gái kia không phải là một chàng trai mới lớn, trong đầu luôn ám ảnh chuyện QHTD đúng không ? Bạn cứ thử hình dung, một ngày nào đó, 2 cô gái kia không còn tôn trọng bạn nữa. Một trong hai cô ấy ân hận vì đã không chung thuỷ với người yêu ở nhà, cắt mạch máu tự tử chẳng hạn ... Đó chỉ là một trong những khả năng xấu có thể xảy ra
    Bạn có thể sử dụng những hình ảnh có tính chất hành động một chút , ví dụ như mua các DVD phim hành động, chơi các game hành động,.v..v... để xua đi những ám ảnh về QHTD. Đó là cách duy nhất để không xảy ra những biến cố đáng tiếc.
    Bên cạnh đó, bạn cần chấm dứt ngay việc nghe trộm điện thoại của 2 người bạn kia. Không nên xâm phạm vào chuyện riêng tư của người ta như vậy. Nếu cô bạn kia biết, cô ta có thể kiện bạn lên toà án của Úc, và bạn có thể phải trả một cái giá rất đắt.
    Ý kiến riêng của tôi về chuyện "QHTD" online : Ở các quốc gia phát triển ( chắc ở Úc cũng có ) có một dịch vụ gọi là erotic phone. Bạn có thể gọi những số phone đặc biệt để "tâm sự" với những cô gái từ 18 - 30 tuổi về vấn đề xxx. Dĩ nhiên, mỗi phút "tâm sự" bạn phải trả khoảng 1,5 --> 2,1 USD. Đây là một triệu chứng ******** bình thường .
    Chúc bạn vui vẻ.
  5. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thèm muốn và thừa khả năng để đạt được thì cứ thử đi
    Lại còn ra vẻ tử tế sao ? Chắc là bạn chỉ muốn kể chuyện ... qua điện thoại thôi chứ ko có ý định hỏi ý kiến mọi người đâu. Có phải vậy không.
  6. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    "no_problem" khổ quá nhỉ, thế này thì chịu làm sao được, trông ngon lành thế, lại còn được nghe chuyện nữa làm gì mà không động lòng được, thôi nếu làm được gì thì cứ làm đi, trai chưa vợ gái chưa chồng đêm đông lạnh lẽo như vậy nếu có gì thì cũng chẳng ai cấm.
    Chuyện phone-*** thì nhiều, dịch vụ thì tràn lan ở nước ngoài. Nhưng đôi khi giữa hai người ******** của nhau, việc trao đổi những điều đó cũng là một việc làm hấp dẫn. Bạn nói chuyện, trao đổi và hình dung như đang được yêu nhau, thế cũng hay đấy chứ, ..đó cũng là một hình thức masturbation thôi. Khi thủ dâm người ta thường phải tưởng tượng, hoặc nhờ vào những hỗ trợ bên ngoài như đạo cụ, ...phim ảnh, âm thanh để kích thích và tự làm cho mình đạt khoái cảm. Có người tưởng tượng đang được ******** với một cô hoa hậu, một cô gái đẹp, ...có những người lại tưởng tượng đang được cùng với người yêu, .... trong trường hợp này cô gái này là một dạng trung thuỷ đấy, và việc hai bạn trẻ tự giải quyết với nhau như vậy cũng tốt. Thứ nhất, họ dám trao đổi thẳng thắn với nhau về chuyện ******** và như vậy sẽ giúp cho đôi bạn này có nhiều khoái cảm hơn. Thứ 2, giúp nhau giải quyết những bức bách khi xa nhau, và như vậy sẽ giúp cho họ thuỷ chung hơn thôi.
    Bạn bị ám ảnh bởi bạn chưa bao giờ được như vậy thôi, ....mà sao không thử chuyện đó với bạn gái của bạn đi. Hy vọng chuyện này còn tiếp diễn dài tập, ...no_problem kể nốt chuyện cô gái thứ 3 đi, ....chắc là cũng xinh
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  7. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì *** qua điện thoại là không tốt, vì nó đã kích thích những kẻ nghe trộm như ông, mà không chừng em bé kia đến một ngày nào đó không còn thấy satisfied với kiểu "make luv" đó nữa thì sẽ ngã vào lòng ông lúc ông gạ gẫm nó. Mà thế thì khổ thân bạn trai nó, vì có cô người yêu đi làm đồ chơi thoả mãn nhu cầu cho thằng khác, tất cả chỉ vì thằng đấy nghe lỏm chuyện riêng của người khác không chịu được muốn chiếm lấy con gái nhà người ta.
    Còn bình thường đi học xa nhà thì *** qua điện thoại với người yêu cũng không có gì đáng nói cả, nếu nó được giữ kín riêng tư giữa hai người. Đấy cũng là một cách để 2 người yêu nhau thấy gần nhau hơn. Nhưng nói chung tôi thấy đấy là một cách vô ích. Đã chẳng thoả mãn được thì thôi, khéo mà còn dẫn đến ám ảnh.
    Nói riêng một tý: tôi không muốn chyện của ông sẽ diễn ra như những chuyện trên Big Brother .
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Phone *** áh? Ặc ặc, sao mà giống trong American Pie thé nhỉ? Mà bác no-problem hay thật, ý định của bác mà lại đi hỏi người khác thế nhỉ? Bác ko nghĩ đến bạn gái bác hay sao? Đây gọi là 1 mặt của đàn ông Việt nam thời nay
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bác đã đưa ra những lời khuyên trái ngược nhau nhưng tôi tin là rất chân tình, và thể hiện quan điểm cá nhân của các bác. Tuy nhiên tôi xin phản hồi như sau:
    Randomwalker: hầu hết những điều bác nói đều rất hướng thiện. Duy chỉ có một điều mà tôi không biết có chính xác không: cô bé đó mới sang đây được 3 tháng và vì thế chưa thể khẳng định được cô ấy có chung thuỷ tuyệt đối với cậu bé kia không? Chúng nó còn trẻ, lại xa nhau 3 năm thì khó khẳng định được điều đó.
    scrubber thetabp: tôi tin là các cậu rất hiểu và thông cảm cho tôi , nếu tôi có làm theo lời khuyên của các bác thì quyết không để các bác thất vọng.
    Tusydatinh: bạn nói đúng, cái chính là tôi muốn kể về chuyện QHTD online để các bạn cho biết ý kiến về việc đó - còn ý kiến của tôi chỉ là chuyện phụ, chứ tôi cũng không phải ra vẻ tử tế đâu
    ga_con: Em bé ơi, xin lỗi đã làm cho em bất bình như vậy nhé, nhưng đây là hoàn cảnh khách quan mà. Nhưng mà em bé ơi, đây là forum của người lớn mà, em không được vào đây nữa nhé, để bọn anh "thảo luận" tý chút - Tặng em này , học bài rồi đi ngủ sớm đi nhé.
    Thực ra có thể có nhiều người không quan tâm đến cái chuyện này, nhưng với tôi thì đó là điều rất "mới mẻ" và là kinh nghiệm thực tế nên tôi thấy rất "ấn tượng" và muốn kể ra cùng các bạn để các bạn biết thêm một cách mà các cặp tình nhân có thể thoả mãn nhu cầu yêu đương gần gũi của họ khi ở xa nhau.
    Ngay trong buổi BBQ chiều nay được tổ chức cho đội bóng đá của chúng tôi, tôi đã nêu chuyện này ra nhằm hỏi dò ý kiến của mọi người về hiện tượng QHTD online (tất nhiên là không dại gì nêu cụ thể tên thật việc thật - never), và đã làm nổ ra một cuộc tranh luận cũng như "tự thú" hết sức sôi nổi của anh em (toàn anh em VN đang là du học sinh). Tôi sẽ post các "tự thú" đó trong một bài khác, độc lập với topic này. Và mục đích của tôi vẫn là để các bác cho ý kiến về các việc đó.
    cảm ơn các bác nhiều
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​
  10. leha

    leha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2001
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Này, anh biết hết bí mật của chú em rồi nhé - anh sắp quay lại bên đó rồi đấy, thế nào lại thấy chú đang bức xúc trên này à? Chuyện này để khi anh sang, anh sẽ alô cho chú nhé và sẽ nói riêng nhiều hơn. Ha ha
    Nhưng nhân tiện đây có cả làng tham gia thì anh cũng tham gia góp ý nhé, và mọi người hiểu rõ hơn tình hình (chịu khó để anh tiết lộ về chú tý nhé, không sao đâu).
    Anh biết chú là lady-killer có tiếng rồi, nên anh biết nếu chú có đi đến cùng với em C thì cũng không khó đâu. Nhưng nói thật nhé, nhưng cả chú và cả bọn nó ở trên đấy đều biết là em X cũng có cảm tình với chú còn gì nữa (chú thích: X là cô housemate còn lại của no_problem), vì thế theo anh chú không nên động vào Y một chút nào. Cô bạn gái của chú thì không thành vấn đề (chú thích: bạn gái của no_problem hiện tại là người Z, xinh như mộng) vì anh biết mấy đứa con gái nước ngoài đó cũng không coi trọng chuyện quan hệ tình cảm trai gái đâu mà chú cũng đang bảo là chán nó rồi còn gì. Cái quan trọng là nếu chú "giải quyết" được Y thì e rằng gây khó xử cho X, và như vậy sẽ không hay bằng việc cứ để mọi chuyện nó trôi qua, chú tìm đứa khác đi. Cái Y thì xinh thật đấy, nhưng trên đó thiếu gì đứa xinh cho chú chọn. Anh khuyên chân tình đấy. Hơn nữa, anh biết là bọn VN Community ở đó rất nể chú, chú mà làm thế e mọi người đánh giá khác về chú mất. Đừng đi xa hơn nữa nhé. Tìm đứa khác đi.
    Còn về cái chuyện quan hệ ******** kiểu kỳ quái này thì không còn mới mẻ gì đâu, chú hỏi thằng Tuấn Anh pizza ấy, nó còn biết nhiều trò "kỳ lạ" hơn thế nhiều của hội VN ở đó, nó kể với anh rồi mà. Có điều chắc là chú bị sốc vì Y mà lại làm việc đó. Anh cũng không ngờ đấy. Nó mới 20 tuổi, trông thì trong sáng và ngoan ngoãn thế. Nhưng mà làm cái việc đó thì không biết mọi người có cho là hư không nhỉ?
    anh Hà

    L.M.Hà
    Được RandomWalker sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 13/08/2003

Chia sẻ trang này