1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"QHTD" online

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi no_problem, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra NQ đoán về tính cách bác pinar qua việc bác dùng từ "đực" là đúng à? Vậy bác cứ thể hiện bản năng gốc nguyên thuỷ của bác nhá. Thoải mái.
    Ông NP à, ông không gặp may. Nếu cô gái ông đề cập đến là là bác này thì chắc ông không cần phải lăn tăn
  2. ket_thuc_co_hau

    ket_thuc_co_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào thấy chủ đề này sôi nổi quá nên tham gia chút .Tôi nghĩ rằng chắc là bác muốn thịt em đó rồi hoặc bãc muốn thay đổi GF . Nói chung chỉ có một câu thôi " Đừng làm gì để sau này nhìn lại thấy hối hận " Bác thích chén em đó thì chén , bác thích đổi bạn gái thì đổi miễn sao khi nào bác nhìn lại những gì mình đã làm bác không thấy hối hận . Chúc vui
  3. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác NQ này, nếu bác không phải 1 trong số tôi nói thì đứng đó mà cười, bác cứ nhao nhao lên lấy lý lẽ cho mình, cho cánh đàn ông con trai.
    Những cô gái nào không còn cái màng mỏng be bé, cứ như là 1 số đông male chen chân lên để chửi bới, lên mặt dạy đời, coi chẳng ra gì. Còn các bác, gái đứng đường từ loại hạng bét đến **** loại sang còn không tha thì lấy tư cách gì nói chúng tôi? Lại còn muốn ăn nằm cho bằng được, vì chẳng biết giải quyết thế nào, nên mới có cái topic to tổ bố thế này. Khi có người phê phán các bác, lòng tự ái + cái tôi của các bác còn to hơn cái New World. Thế giới của các bác toàn gái, **********, chảy máu hay không, gái đã có *** trước khi có chồng là hư? Còn các bác thuộc loại gì? Giữ trinh cho các bác, còn các bác đã ăn nằm từ đời nào? Ăn nằm với bạn gái, với vợ, nhưng không thấy máu, lại gán cho người ta chữ "hư". Giữ trinh và ngoan để cho mấy thằng ngu và ích kỷ làm gì?
    Khi các bác gặp chuyện rắc rối, khi bệnh tật, không nấu nổi bát cháo, nhà cửa con cái chẳng lo được, các bác cần 1 người phụ nữ, 1 người vợ sống có tình, có nghĩa, không bỏ bác chạy theo thằng khác? hay các bác còn thời gian để hồi tưởng cái màng còn hay mất, hư hay ngoan? Có vợ thì học cách làm chồng, làm cha, không thì con vợ "còn trinh, ngoan ngoãn" của mấy bác cho bác nhịn đói và thêm 2 cái sừng hùng vĩ. Qua bên box Hạnh Phúc Gia Đình mà học tập.
    Là đàn ông con trai mà lúc nào cũng ghí mũi vào gái với gái + ********** để đánh giá người khác là đồ bỏ.
    Bác NQ đoán tính cách tôi à? Bác đúng là ếch ngồi đáy giếng. Hạ cái tôi của bác xuống 1 chút cho em nhờ.
    Xin lỗi Mod, cho em nói ngoài lề 1 chút.
    Được Pinar sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 17/09/2004
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác Pinar này buồn cười. Đây là một forum để trao đổi. Bác đã viết lên đây là ai cũng có quyền đọc và ai cũng có quyền bàn luận. Thấy bác có vài luận điểm và lời lẽ quá khích nên tôi cũng bàn lại thôi. Còn bác muốn chỉ dành riêng cho một số người thì PM cho họ, cắc cớ gì mà lên đây? Còn nếu muốn lên thì mong bác chọn từ ngữ dành riêng cho đối tượng của bác cho kỹ.
    Ngoài tính nghiêm túc tối thiểu, bàn trên này cũng còn để for fun. Hết fun rùi thì bác không cần nhắc tôi cũng im.
    Chẳng có gì tôi tiếc ở đây mà nhờ với vả .
    Mời bác cứ việc....
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 17/09/2004
  5. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hehe, cuối cùng thì các bác chửi nhau vui ra fết nhỉ, vui cứ như Tết luôn. Đàn ông Việt Nam thì gần như 10 thằng giống nhau cả 10, vợ hoặc người yêu cứ thử thiết cái mòng mỏng như đồng chí Pinar gì đó nói xem, lúc yêu thì có vẻ cao thượng lắm, mồm ra ra kêu là ko wan trọng, nhưng vẫn cứ yêu, đến khi lấy vợ về rồi mới bắt đầu lắm chuyện. Tớ chả biết sau này Vợ tớ thế nào, zin hay ko, nhưng vẫn cứ thú thực là: Tớ là đàn ông VN, nên ko nằm ngoài cái ngoại lệ của 10 thằng lúc đầu nói đâu.
    Nhưng thiết nghĩ, cái chủ đề này nên dừng ở đây được rồi, nói dài wá thành ra lạc đề từ khi nào không biết, haha. Muốn cãi nhau tiếp thì nghĩ ra cái chủ đề nào đó mới hơn 1 chút đi.

Chia sẻ trang này