1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"QHTD" online

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi no_problem, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Đúng đó,tiến tới đê để rồi có thêm một housemate nhỏ tuổi
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đã 3 ngày nay tôi muốn vào xem nội dung của topic này mà ko thể.Nhờ đến cả TechAdmin mà cũng...pó tay...Thế mà tự dưng tối nay lại vào đc...May thật
    Tôi nghe chuyện của nhà pác No_problem mà thấy ...nóng hết cả ng`,chính xác là nóng hết cả ng`.Tôi vốn đã nghe chuyện du học sinh nhà ta sang bên đó tiếp xúc với "văn minh ***" đã nhiều,nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe có chuyện *** -phone
    Thật khó mà có thể nói cho chính xác nhà bác nên làm gì trong trường hợp này.Xét về phần con,thì cứ tiến tới.Anh cô đơn ,em xa nhà,đều có nhu cầu gần gũi nhau thì cứ thế mà tiến.Nhưng xét về phần người,thì có lẽ rút đường dây điện thoại kia ra là sự lưaj chọn tốt nhất
    Sự ám ảnh *** ko thể mất đi 1 sớm 1 chiều,thậm chí ham muốn còn lớn hơn kia,nhưng rõ ràng,đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ tình bạn giữa 3 ng` và củng cố đc lòng tin của 2 cô bé kia cũng như củng cố lòng tin vào chính mình
    Trên lý thuyết,mọi việc nghe đơn giản lắm,nhưng phải ở vào tình trạng thực tế,ng` ta mới thấu hiểu đc nhau
    Cô bé kia cùng với bạn trai mình *** phone,xét ra ...chẳng hại gi` bởi thay vì xem truyền hình trực tiếp trên các kênh vốn nhan nhản,cô bé ấy đã chọn phần...tiếng động ,mà đối tượng lại là bạn trai của cô ấy
    Có hại chăng chỉ là ng` thứ 3 vô tình phát hiện ra mà thôi.Sự kích thích ham muốn lớn dần đẩy ng` ta đến chỗ khó lòng cưỡng chế đc phần con của bản thân.Phone *** ,nó cũng là 1 thứ "văn hoá phẩm độc hại" như Cô giáo Thảo hay các VCD bán nhan nhản ngoài phố .Tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm của mỗi ng` và "sức chống cự" của mỗi ng` mà thôi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em có cái này cho các bác tham khảo. hị hị, dạo này em hơi ít time nên không dịch hết ra được, các bác chịu khó đọc bằng tiếng Anh vậy nhé :
    PHONE ***: GETTING STARTED
    My boyfriend and I live on opposites sides of the world. We have joked about phone ***, but I am really shy, so I don''t know how to approach it. How would I initiate it over the phone?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dear Reader,
    Phone *** is no laughing matter to many couples who, for job, school, military, and/or other reasons, can''t be intimate in person. Tele-fooling around can be a relationship-saver, and gives new meaning to the term "hotline." That said, satellite ***, even for partners who frequently partake, is often difficult for even the most adventurous to initiate at first ?" and often gets easier with practice. This makes sense since *** usually involves at least two people touching each other in some way: hugging, kissing, caressing, inserting, receiving, and so on. Then there''s the eye contact, absent during phone *** unless you''ve gone Jetson with a video cam. Plus most phone use is non***ual. No wonder you feel shy about pushing your boyfriend''s buttons.
    If you think about it, though, the two of you have already placed the phone *** call by joking about it, which at least raised the possibility of doing it. Maybe you could stay on that line with something like, "Hey Buttercup, remember our phone *** idea... Well...?" How ever either of you bring it up, it might help to close your eyes and imagine that the other is right there next to you. Turn off the lights, put on some *** music... create an environment that sets the mood, which could even mean getting naked. And while you''re both at it, you could also prep for the call by getting in touch with yourself as if you were starting to masturbate. A little telephone foreplay might make it feel more natural to start the ***ual connection on the phone because it would really be a continuation of what''s already begun.
    Now that you''re in the mood, here are some words that might ring your boyfriend''s bell, and keep him on the line for a long time:
    "Operator, I need some assistance."
    "What are you wearing... or not wearing?"
    "Your voice makes me __________."
    "I love when you put your __________ on/in my __________. "
    "The next time I see you, I''m going to __________."
    "Is that a cell phone in your pocket, or are you just happy to see me?"
    You could also forgo some of the spontaneity by making a phone *** date so that both of you know the general plan, and might think ahead of time about what you can do when you answer or make the call(s).
    Also know that phone conversations ?" especially ones on cell and cordless phones ?" are not always private. Who hasn''t been on the phone when all of a sudden you''re part of others'' conversations, or they''re a part of yours?
    Hope these suggestions help. Gotta go now, something''s vibrating.

  4. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa này:
    PHONE ***
    I love to have phone ***, but I always feel guilty after the conversation. Am I some sort of a deviant because I like listening to women playing with themselves? Also, do you know of any group of ..(somewhere- e***ed by SW)... women who are into not-for-profit phone ***? Is there any such exchange available?
    --Looking for phone ***!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dear Looking for phone ***!,
    Phone *** is a form of ***ual fantasy. There is nothing wrong with fantasy; in fact, in many forms, it is quite normal. Feeling guilty about your phone *** experiences is also normal, but worry not! There is a big difference between imagining doing something and actually carrying it out. It is safe and fun to fantasize about protection-free, worry-free *** with strangers, and to talk with them while imagining. In the real world, where ***ually transmitted infections (STIs) are commonplace, and where conception and bad feelings occur far more often than anyone would like to believe, you would need to take real life precautions. So, phone *** is one practice of safer ***, and greatly reduces (if not nullifies) risk of HIV transmission.

  5. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    chuyện *** phone thì cũng ko có gì lạ , nhưng lạ là anh chàng no róp lem tại sao nhấc phone lên thì bên đầu dây bên kia lại không biết nhỉ ??? Không lẽ phê tới mức máy đang yên ả tự nhiên xè xè mà cũng ko phát hiện ra ? Thứ hai : Internet phone , ( cái mà tôi dùng hàng ngày ) nếumà dùng chat *** thì tôi nghĩ là phải kiên nhẫn dữ lắm vì khi mình nói ra , thì phải 1 giây sau bên kia mới nghe được , nếu nói một câu dài nhiều khi phải đợi đến 2 giây ấy chứ . Và lúc rên ư ử thì chả nghe cái gì cả đâu . Nghĩa là phải nói từng câu từ tốn và phải nói to nữa kìa . Hay là....ông bạn này bốc phét đây ?
    Còn du học sinh ở úc thì khỏi lói ròi . Chả trách sao anh em cứ nhao nhao đi úc thía ko bít .
    Hãng hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng cài dây an toàn...
  6. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác polophuong gì gì đấy phân tích cứ như là chuyện xảy ra trước mắt bác ấy nhỉ? Tiếc quá lại không phải như vậy
    Bác ạ, chỗ này không phải để nói chuyện bốc phét nhé. Đây có phải chỗ khoe thành tích đâu mà phải "bốc phét" hả bác? Mà tôi có thành tích gì đâu trong chuyện này để mà khoe?
    Với lại, chắc bác quen kiểu điện thoại nhà bác nó xè xè, chứ điện thoại của tôi ở đây chẳng thấy xè xè gì cả đâu ạ. Bác khoe là bác dùng Internet phone, tôi thì chả dùng cái Internet phone nên không biết nó tắc tị thế nào nhưng mà tôi nghe mọi chuyện rõ lắm. Hay bác nhầm với voice chat nhỉ? Cái kiểu đó thì đúng là tậm tị thật.
    Mà bác hay thật đấy, nếu bác không khoái chuyện này thì để mọi người xem thôi - đừng có bụng ta suy ra bụng người thế, nó làm mất cái tính nghiêm túc của việc trao đổi kinh nghiệm và bình luận ở đây. Với lại, vu oan cho người khác thế thì cũng không hay hớm gì đâu. Bác trẻ con quá.
    Xin bác chấm dứt ngay cái sự "lạc đề" vô duyên ấy nhé.
    Cảm ơn bác.
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​
  7. polosport

    polosport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn no rốp lem ạ . Thực chất khi đưa một vấn đề thảo luận , phải có ý kiến tán thành , nhưng cũng phải có ý kiến nghi ngờ hoặc thậm chí phản bác . Phải biện chứng như vậy thì một việc gì đó mới sáng tỏ được , hiểu không ? Ở đây , tôi chỉ nghi vấn thôi , nên ko có gì mà ông bạn phải nổi nóng như vậy . Không lẽ ông bạn nói gì thì bọn tôi cũng phải tin răm rắp mà ko được quyền nghi vấn sao ? Còn internet phone là internet phone chứ ko phải qua yahoo hay cái gì khác ... đúng , cái lày thì tôi bít . Nghĩa là mua card , rồi dùng chương trình trên máy , gọi vào điện thoại cho bên kia . Phải cái này ko ? Nếu là cái này thì tôi bảo đảm tín hiệu dở vô cùng . Phải chờ đợi 1 , 2 giây sau khi nói . Chưa kể lúc nếu mà nhiều người online quá , kẹt mạng .... thì tín hiệu còn tệ nữa . Bạn nói xong một câu , phải chờ cho câu đó lập lại trong máy thì bên kia mới nghe được . Và nếu câu đó dài , tín hiệu ko tốt thì .....chả nghe được cái gì cả . Tôi dám cá là nếu ai đã dùng internet phone đều biết chuyện này .
    Cái thứ hai là nếu một line điện thoại , ông bạn dùng parallel cho 2 , hoặc 3 máy . Trừ khi trong nhà có tổng đài nội bộ , nếu cứ đấu vô theo cái cách mà tôi nghĩ là bên nhà ông bạn đang dùng thì đừng có nói là úc , của người sao hỏa cũng rè như thường nếu đột nhiên có người nhấc máy .
    Cuối cùng là thiển ý của tôi . Ngoại trừ ông bạn ra , chứ tôi bảo đảm bất kỳ anh bạn nào trên cái mạng này cũng đã " xốp " ngay cô bạn của ông từ đời tám hoánh nếu ở trong tình huống này chứ ko có chờ tới cái ngày hôm nay đâu .
    Hãng hàng không quốc gia Việt Nam e lai xin kính chào quí khách. Xin quí khách vui lòng cài dây an toàn...
  8. vote1

    vote1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là bác no_problem đừng có động thủ gì, nếu chẳng may cô em ấy la làng lên thì khổ, còn flirt thì thoải mái thôi. Nếu cô em ấy cũng có cảm giác thiếu thốn như bác, thì có lẽ vấn đề sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Em ko bàn gì về lối sống, vì bên Úc khác hẳn bên này, em nghĩ là bên đấy coi chuyện thay người yêu, thậm chí là thay ******** cũng ko có gì ghê gớm.
    Nhưng ở Vn mà có đứa nào thay đổi thì thế thì hơi tởm...
  9. no_problem

    no_problem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác polophuong:
    Tôi có nổi nóng gì với bác đâu, chẳng qua là muốn giải thích với bác thôi. Chuyện thế nào thì tôi kể ra như thế. Bác đừng để bụng nhé, tôi không có ý làm bác bực mình mà.
    Cái mà tôi muốn nghe từ phía bác, thì ít nhất cũng phải như cái câu cuối cùng của bác trong cái reply gần đây nhất đó: ít ra thì cũng mang tính chất góp chuyện thật sự.
    Hôm nay là thứ 7, đến hẹn lại lên, em bé của tôi và thằng bé kia ở VN sẽ lại cùng tận hưởng những giây phút fantasy sung sướng của chúng nó. nhưng có lẽ là tôi sẽ không "trực tổng đài" nữa. Nghe chừng mọi người lên án việc "nghe lỏm" này quá rồi.
    Hôm trước có một bác (xin không nêu tên) nhắn tin cho tôi và yêu cầu kể chi tiết về các lời lẽ "tâm sự" nóng bỏng của 2 đứa bé này, để bác ấy học tập vì bạn gái của bác ấy cũng đang du học ở nước ngoài và "đã nhiều lần rủ bác ấy làm việc này nhưng bác ấy chưa biết cách bắt đầu ra sao". Nhưng rất tiếc tôi không thể kể ra trên đây vì biết chắc chắn sẽ quá nhạy cảm và sẽ vi phạm quy chế, còn nếu kể riêng với bác ấy thì...nghe nó buồn cười quá. Kể ra nếu ban đầu MOD không xoá đi các ví dụ của tôi thì chắc các bác sẽ hình dung được ngay. Hơn nữa, tôi chỉ thường được nghe câu chuyện lúc đang giữa chừng, nên không biết chúng nó "bắt đầu" bằng cách nào.
    - Lessons By Day, Ladies By Night - ​
  10. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    bác no_problem có nghĩ đến hoàn cảnh em ấy online vào TTVN đọc được cái topic này vào 1 ngày nào đó không? chắc là oải lắm đấy.
    em cũng chẳng biết khuyên bác thế nào cho hợp lẽ vì em cũng khó kiềm chế lắm, nhất là với gái đẹp như bác nói đấy.
    I LOVE JAZZ and FRANK

Chia sẻ trang này