1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"QHTD" online

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi no_problem, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này đặt ra topic cốt để bớt day dứt vì đã nghe trộm điện thoại của người ta và cũng để bớt "căng thẳng " vì chưa dám "bụp" con gái người ta.Theo em thì bác nên đưa ra ý kiến của chính bác để mọi người biết cuối cùng bác sẽ hay không "bụp" cô bạn cùng phòng đó.Kết luận rồi thì cứ thế mà thực hiện ,đàn ông đã nói là làm,mà đã làm thì dứt khoát lên,đã quyết định không làm gì thì thôi ngay cái trò rình mò đi, kể cả chuyển nhà cũng được, đừng có "lăn tăn" mãi thế

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  2. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Các bác hơi nói năng thái quá đấy . Góp ý chứ ko phải là động viên cổ vũ nhé .
    Abercrombie and Fitch
  3. kindlichkeit

    kindlichkeit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi nghe thấy có nhwngx chuyên kiểu này đấy!
    Cám ơn các bác nhiều. Thế giới này quả là nhều màu thật.
    Nhwng bàn nhiều quá chắc cũng chẳng hơn gì đâu no_problem à.
    Cho giử lời thăm các bạn bên ấy.
  4. duongtm

    duongtm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là vấn đề có thể kết thúc tại đây được rồi. xoá bởi ndungtuan vì tuyên truyền lối sống không lành mạnh Còn cái chuyện nghe lén thì stop đi, dù sao bác cũng biết chuyện rồi, tôn trọng privacy của nó tý. Alright?
    Chúc vui vẻ nhé, cụng cái
    -DuongTM-
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 23/08/2003
  5. Sly

    Sly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác No_problem cẩn thận ko mất đi hai người bạn cùng nhà tốt bụng đấy nhé.
    Đó chỉ là cảm giác của bác thôi. Rồi đến lúc bác mà xông vào thực hành dễ bị ăn chưởng lắm đấy. Nhẹ là tát, còn mạnh khéo có khi cô ý vớ được cái kéo... cắt xoẹt... hê hê... là teo đời nhà bác.
    Cô bé đã phải sử dụng *** phone để thực hành với bạn trai, tức là cô bé yêu bạn trai cô bé rất rất nhiều. Có khi cô bé chỉ tuyệt vời khi đối tác là bạn trai cô bé thôi. Chứ nếu đối tác là bác .. biết đâu có khi kém hơn cả bạn gái bác ý chứ.
    Em biết có những người phụ nữ chỉ make love và tuyệt vời gì gì đó với đúng 1 người đàn ông. Còn với người khác cô ta rất lãnh cảm. hehe đời quả là kỳ wặc.
    Bye my love.
  6. voducphong

    voducphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    muon thi lam di, dau co ai cam dau pham luat dau, nhung coi chung bi cat,hay thien do, ha` ha`, con muon ko bi thi` dan ong anh nay an 1 châu roi ông anh sẽ chi chiêu cho, nhung toa` an'' lương tâm vẫn xư tội chú thôi,còn anh dây có vô tình kiếm rồi nên ko sợ gì
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ở đây No_problem đưa ra vấn đề là muốn xin lời khuyên của các bạn để cậu ấy có thể: "trở lại trạng thái tâm lý bình thường trong quan hệ với cô bé đó? " nhưng hình như các bạn
    không hiểu hay cố tình không hiểu nên cứ bàn luận mãi về chuyện phone-*** và chuyện khuyên cậu ấy làm gì cô bé hàng xóm, ặc, tất cả những bài viết kiểu đó đi quá xa rồi đấy. Nếu không ai có ý kiến gì hay ho hơn thì tôi xin các Mod GDGT khoá cái Topic này lại.
    To No_problem : Theo tôi điều bạn cần làm bây giờ là chấm dứt chuyện nghe lén điện thoại và chú tâm vào công việc, chăm sóc bạn gái của mình và nếu có thể thì dọn qua nơi khác ở. Thời gian đầu chắc sẽ khó khăn nhưng từ từ tất cả sẽ ổn thôi, chẳng có gì là không làm được nếu ta quyết tâm. Chúc bạn luôn vui.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 24/08/2003
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Rồi , thế bác muốn làm cho mình trở lại tâm lý bình thường thì tập Yoga đi và đọc nhiều sách của đạo Phật vào , *** là 1 trong những điều đại kị của phật tử . Bác sẽ hết ham muốn *** ngay nếu bác có được 1 tâm hồn hướng đạo
    [​IMG]
  9. hungoluv

    hungoluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình xin có 1 chút ý kiến về chủ đề này.
    Trong thời gian theo dõi chủ đề này, tâm trạng mình đã thay đổi từ ngạc nhiên, tò mò cho đến bây giờ mình có cảm giác lo lắng, không phải cho người post chủ đề mà lo lắng giùm cho cô bé 20 tuổi đó.
    Mình nghĩ chủ đề và các góp ý cũng đủ dài để tóm lại vấn đề là *** phone là 1 chuyện rất bình thường cũng như tất cả các loại *** khác vì đó là nhu cầu sinh lý rất bình thường mà có nó thì loài người mới có thể bảo tồn nòi giống. Cái không bình thường ở đây là tác giả đã vô tình xâm phạm đời tư của housemate ( chuyện này không đáng trách lắm vì cũng là nhu cầu sinh lý và tò mò), cái đáng trách nhất có lẽ là tác giả đã public hóa chuyện riêng tư của người khác trong forum này. Chuyện càng nghiêm trọng hơn khi đã có ông bạn vàng leha của tác giả cũng đã biết chuyện này nên sớm hay muộn thì tất cả những người bạn của tác giả và cô bé đó sẽ biết. Mình nghĩ du học sinh tại Melbourne tuy đông nhưng cũng quen biết vòng vòng thôi, nhất là sau khi ông bạn quí hoá leha cung cấp thêm 1 số chi tiết như ladykiller, Tuấn Anh pizza, community... thi chuyện đoán ra tung tích các nhân vật trong câu chuyện sẽ không có gì khó đối với những người quen biết. Không hiểu tác giả nghĩ thế nào khi người khác đứng trước mặt cô bé đó mà trong lòng có những ***ual thought hoặc suy nghĩ như leha: "Anh cũng không ngờ đấy. Nó mới 20 tuổi, trông thì trong sáng và ngoan ngoãn thế...".
    Hơn nữa chắc chắn sớm muộn gì thì chuyện bà con bàn bạc trên đây cũng sẽ tới tai cô bé, lúc đó thì...chắc chỉ còn nước bỏ xứ mà đi thôi, nhưng có lẽ người bỏ xứ đi trước là chính tác giả, người đã gây ra chuyện này... Chuyện này cũng có thể sẽ gây nhiều tác hại lớn hơn như ảnh hưởng đến chuyện tâm lý, học tập vì có lẽ cô ta sẽ rất shock khi biết chuyện riêng tư của mình mọi người xung quanh đều biết.
    Vì vậy, mình nghĩ các mod nên stop diễn đàn tại đây, tốt hơn hết là nên delete luôn, hi vọng còn vớt vát được phần nào cho cô bé ấy. Hi vọng các Mop suy nghĩ kĩ lời đề nghị của mình, còn tác giả nếu không muốn gây ra các hậu quả và chuyện khó xử cho chính bản thân mình thi cũng nên đề nghị các mop như vậy đi.
    PS: Theo mình đoán thì tác giả sống ở vòng vòng khu Monash Caufield hoặc Swinburne Hathown thôi, nếu không đúng thì xin thứ lỗi.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu, tự mình thôi.
    To no_pro: Có lẽ cãi ý nghĩ ấy 1 fần ông bị ảnh hưởng vì em ấy xinh. Rồi tự nhiên, máu anh hùng (ko biết dùng từ gì, ) nổi lên, ông thương em ấy, ông muốn giúp em ấy ... con trai là hay thế lắm.
    Theo tôi, ông thử 1 lần khinh bỉ chuyện ấy xem. ( Khinh chuyện đó, chứ đừng khinh em đó nhé. Vì người ta có làm gì ông đâu mà khinh người ta.)Đã ko tự kiềm chế được thì fải vận dụng đến cách ghét nó thôi...may ra.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này