1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"QHTD" online

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi no_problem, 12/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chú này, chú như trên trời rơi xuống ấy.
    Khi yêu nhau và có quan hệ với nhau thi làm như thế nào là chuyện của nguời ta, chẳng liên quan gì đến người ngoài vì đơn giản là mang đưọc HP đến cho nhau là điều quan trọng nhất. Chẳng có chuẩn mực nào để bảo là QHTD thế này là xấu hay thế kia là tốt chỉ có là nếu quan hệ mà chẳng mạng lại chut HP nào thì có nghĩ là gì cũng vứt đi. Mà chú nói cứ như chính trị gia ấy, MK "HÌnh ảnh SV VN xấu đi" Xin thưa với chú là bọn tây chúng nó kô rỗi hơi như phần đông dân nhà mình đâu, thằng nào biết việc thằng đấy và ko quan tâm người khác làm gì với lại việc làm chuyện *** thì chúng nó đi truớc mình xa đấy nên có đợi chúng nó chỉ cho cách thì còn có lý chứ như bác no_problem kể thì ăn thua gì với bọn tây. Bác No_problem nếu ko kiềm chế được thì về ở với bồ của bác đi đừng có ở đấy nữa, chuyện của cô bé kia là chuyện riêng của người ta, vì trước mặt mọi người vẫn là một cô bé ngoan chỉ có bác biết bác mới tưởng tượng ra thế chứ nó chỉ làm với bạn trai no thôi chứ đợi nó làm với bác hơi bị khó đấy vì con gái như thế co thể biết rằng nó với bạn trai nó tình sâu nghĩa nặng đến thê nào và bạn trai nó đã mang đến cho nó HP như thế nào. Bác lo giữ thân bác đi ko là bác rach việc đấy.
  2. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân topic này đâu rồi, tạo ra nó xong rồi lại trốn mất tiu luôn . Tôi không biết bác đã phải chịu trách nhiệm như mọi người ở đây nói chưa, như tôi thấy bác đã có lỗi trong chuyện nghe lén ĐT của người khác lại còn công bố lên đây nữa.
    Mây trắng nói rằng: "mây trắng không biết iu".
    Ngây thơ như ... mây trắng trên trời
    Chiều nay mây trắng chợt bật khóc ....
    ... thì ra mây trắng khổ vì yêu .
    (1999)
  3. JNJ

    JNJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì mọi người cũng thích nghe chuyện của np lắm, nhưng dần rồi sẽ đi đến kết luận là: sao đời tư của cô bé kia bị phun phanh nhiều quá. Từ một vấn đề của np (phone ***) bây giờ lại lan sang chuyện cô bé. Chưa kể có vài người đã biết danh tánh các nhân vật chính. Mình nghĩ đã đến lúc nên dừng.
    Còn chuyện ông anh có vẻ ham muốn cô bé thì mình nghĩ đó là sai khi bản thân np đã có bạn gái rồi. Không nói gì thêm vì *** life là private life của np.
  4. tu_lanh

    tu_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi , đơn giản chuyện Online XXX phone là chuyện bình thưòng ; nhưng với một cô bé ở độ tuổi 20 là không bình thường chút nào cả, nhiều ỳ kiến cho rằng cô bé làm vậy với người mình yêu là bình thường, có người còn khen cô gái ấy , tôi thì không lên án, tôi chỉ thấy Buồn, BUỒN CỰC KỲ , cách cô bé Online Phone như vậy , làm y như thật , rên rỉ... tôi chắc với các bạn là cô bé đã có quan hệ vói bạn trai của cô ấy , 20 tuổi , tôi nói không có quyền làm chuyện ấy, nhưng đă như vậy thì thực Sự là quá Sớm, đáng buồn ........................
    Gửi no_problem : tôi thấy thế này , nếu sai mong bạn thông cảm, tôi nghĩ đây là câu chuyện có thật nhưng mà của người khác chứ không phải của bạn, bạn được nghe kể và đưa mình làm giả thuyết , tôi phục bạn đấy ( nếu sai thì bỏ qua cho tôi nhé )
  5. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nói thật với các bác nhé, càng đọc chủ đề này em càng muốn .... vào nó (xin lỗi lại muốn chửi thề nữa rồi). Em xin được chua vài lời cho đỡ tức cái mình cái mẩy:
    1. Bác no_problem nghe trộm điện thoại người khác là việc không nên làm, và đi phổ biến lên mạng lại càng không nên nữa. Nhưng nó đã xảy ra rồi thì nên chấm dứt trước khi quá muộn.
    2. Cái chuyện phone *** hay Gun ***, Aka ***... hay gì gì *** ấy thì không thể gọi là mới hay cũ hay là cần phải bình luận gì cả vì cái lĩnh vực này là lĩnh vực của những người trong cuộc, ai tham gia trò nào thì người ấy hiểu, không cần và không nên phổ biến vì ông bà ta từng nó "Không có kinh nghiệm nào giống với kinh nghiệm nào". Nói chung là những việc như vậy bản chất nó không hay, không dở, không tốt, không xấu và tốt hơn hết là không nên bàn luận kéo dài thêm tí nào nữa hết.
    To bác no_problem: em cũng từng gặp trường hợp như bác ấy, thậm chí cô ấy còn ở cùng phòng với em nữa nhưng mọi việc đã giải quyết xong và em không còn ám ảnh hay ám ảnh nữa, bác làm theo cách em xem có kết quả gì không.
    Bác thử dắt cô ấy đi ăn thị dê hoặc cầy (còn gọi là chó hay nai thành phố) (món này ở Úc chắc khó kiếm, thì có thể cùng nhau về Việt Nam thử hoặc gọi về nhà gửi qua - cẩn thận hải quan) và uống rượu đế hoặc cuốc lủi. Cách này gọi là "Dĩ độc trị độc" theo như trong binh pháp thời xưa. Lúc trước bọn em định ăn mấy cái thứ này rồi 2 đứa phó mặc cho bản năng và hoàn cảnh nó làm cho ra sao thì ra bất chấp hậu quả. Ấy thế mà khi ăn xong cái món đó có lẽ nó quân bình hoocmôn (?!) trong người cả hai đứa hay sao ấy mà cô ấy cũng chấm dứt cái chuyện kia, và em cũng hết bị ám ảnh luôn (cũng có thể là do cái mùi đặc trưng của cầy nó làm cho bọn em không thể ngồi gần nhau được lấy một phút nói gì đến chuyện.... nên đã không có gì xảy ra cả). Người khác thì không nghe mùi cầy bốc ra từ người 2 đứa tụi em. Như vậy, em nghĩ rằng có lẽ mùi cầy là do tâm lý của tụi em tạo ra nhiều hơn là mùi thực sự, nó cũng giống như những âm thanh mà bác no_problem nghe thấy và ám ảnh bác vậy. Dù sao thì em thấy ám ảnh của mùi cầy cũng dễ chịu hơn..
    Chúc bác no_problem sớm thoát khỏi cảnh trớ trêu hiện tại!
    Bác MOD nào ấy cũng nên khóa/ xóa cái Topic này lại là vừa rồi. Nghe nhiều người phản đối về sự thái quá của nó rùi.

    SuperThin.
  6. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    bác superthin cẩn thận ko quân bình hocmôn nhiều quá lại gây tác dụng ngược, tịt luôn thì mệt lắm.Theo tôi cứ để cho tự nhiên, đàn ông nên có bản lĩnh, nếu thích nhào vô, nếu ko vô nhà tắm rửa mặt nước lạnh cái là xong, con ko nữa thì.....Chứ ko nên dùng kiểu kiềm chế phức tạp kia!!!
    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!
  7. nicemonster

    nicemonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ôi dời lắm nhọt
    Thích thì chiều mà liều thì chiến .. bác mà có ý thì bác cứ nhào zô có gì đâu .Nếu thấy cái sướng trước mắt thì nhào vô thôi .. đơn giản thế còn gì ,như kiểu mỡ treo miệng mèo thế mà bác còn cầm lòng được á, em cũng chịu bác thật ...( mình mà là đàn ông thì chắc con bé kia xong với mình rồi .. hê hê )
    hô hô hô
    thích thì cứ ... có như ở việt nam là phang xong té lừa xong phắn đâu mừ lo nhể .
  8. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi thấy cái này cũng hấp dẫn nhưng theo tôi thì bạn nên kiềm chế thôi ( nhưng cũng hơi khó nhỉ).Tôi có bạn gái nhưng tôi cũng là đàn ông nên nhiều khi cũng bị ám ảnh về chuyện ấy.Kinh nghiệm của tôi là mỗi lần như vậy bạn nên nghe một bản nhạc gì đó ( nghe Nirvana đi) hoặc xem thể thao ( http://www.viva-lazio.com)...Nói chung khi xem thể thao thì cái cảm giác hưng phấn cao hơn nhưng lại theo một nghĩa khác(đấy là khi đội bạn thắng, còn nếu đội bạn thua thì tệ hại lắm, chẳng có hứng làm gì hết á).Hoặc hay hơn là nghĩ đến một kỉ niệm đẹp nào đó giữa bạn và người yêu, khi đó bạn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện đó.Tôi tin điều đó! Còn nói thật những người như bạn tôi rất thích, thẳng thắn , chân thật..Bởi chúng ta cùng là đàn ông nên chuyện đó dễ nói chứ không như mấy ông trí thức, tệ hại nhất là khi mjấy ông nói một đằng , làm một nẻo....Thôi, bye nhé, chúc bạn học tốt, vào forum của SS.LFC nha, trong đó có serial no, cc, membership,acc, paypal...nhiều thứ lắm : http://www.viva-lazio.com
    I want to say thank you for bring back the smile on my face!
  9. KienDongJoang

    KienDongJoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đi anh dắt em lên tầng 2
    Lên tầng 2 hai đứa mình nướng khoai
    Đọc bài viết này lại nhớ đến Xuân Bắc trong Gặp nhau cuối tuần. Nội dung cũng nóng hổi đấy chứ nhỉ. Nói chung diễn biến câu chuyện càng hấp dẫn, càng gay cấn thì chỉ có 1 cách đơn giản là để cho nó tự đến và tự đi. Tụi này có khuyên bạn dừng lại mà bạn không muốn dừng lại thì cũng không được. Theo ý tôi thì hình như bạn gửi bài lên đây chỉ để tham khảo mọi người thôi. Chắc chắn là bạn đã có phương án dành cho mình rồi.
    KienDongJoang
  10. thatlongxinloiem

    thatlongxinloiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn đến giờ này bạn lại nhậu đến vài chục lần rồi ấy chứ!!!
    Drift Technic Master, Nissan Tuned professional. D1NZ and Fullcounter member.
    www.d1nz.org.nz  www.fullcounter.com
    I love my Silvia, Nissans drift the future!

Chia sẻ trang này