1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QHTD trước hôn nhân: vị nhân sinh, và khoa học.

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi babeoTL, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    A ha, ...lại sắp sửa cãi lớn rồi đây, tôi lúc nào cũng hứng thú tranh luận lắm. Nhưng bạn hiền này, tôi thấy ý tưởng tranh luận về tính Vị nhân sinh và Tính khoa học của QHTD trước hôn nhân bị các bạn từ bỏ không đề cập đến nữa à. Và tôi thấy việc các bạn đề sống thử để lựa chọn nhưng không bỏ, không đổi thì khác gì cưới, khác gì hôn nhân, .... khác ở chỗ nào. Vậy thì tại sao lại phải đề cập đến chuyện đó, nếu phụ nữ coi trọng chữ trinh và rất có trách nhiệm trong sống thử thì liệu phụ nữ có thích sống thử không. Còn những người đàn ông thì sao, đã muốn cưới rồi thì tại sao lại cần phải sống thử, khi chia tay thì đau khổ lắm, ..... thì họ có thích lựa chọn sống thử không. Không, chắc chắn là không có ai sẽ lựa chọn theo cách của bạn, ....... không ai nghĩ đến cưới rồi còn nghĩ đến sống thử nữa đâu.
    Tiếp tục nhé, ....
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  2. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Good saturday everybody!
    Cho em thử chút được không? Em là dân tự nhiên, không dám bàn với các bác về học thuật, đơn thuần là theo cảm quan. Có gì không phải các bác chỉ giáo cho.
    1. Về mặt khái niệm, hình như các bác đưa ra khái niệm không đồng nhất với nhau. Em đã đọc cả buổi sáng nay. Thú thật là nếu không có người intro trước thì em cũng không hiểu các bác định nói gì . Babeotl hình như đưa ra một khái niệm hơi lạ. Theo như mọi người nói thì hình như nó là khái niệm lệch chuẩn. Cá nhân tôi ủng hộ những quan điểm mới lạ, và không thấy thích khi các bác VIP muốn khoá topic hoặc del bài.
    2. Em cũng đã từng nghĩ rằng mình có hiểu biết khá khá về QHTD (dĩ nhiên là trước hôn nhân). Nhưng khi đọc bài của các bác thì thấy rằng vẫn ... chưa hiểu gì cả. Hình như cái Babeotl nói tới hơi Tây quá. Hỏi thẳng thắn thế này nhé, bạn đừng giận: Bạn có dám chắc rằng mình dám làm theo những cái mà bạn đang bàn tới trên topic này không? . Nếu bạn trả lời có. Xin lập tức vote tặng bạn 5* vì quan điểm mạnh mẽ.
    3. Cái này là kinh nghiệm cá nhân nè: Tôi chưa bao giờ thấy sống thử có kết quả tốt cả. Hoặc là cái sự mà tôi nhìn thấy không phải là sống thử thực sự như các bác đang bàn đến! Sẽ không và không và chắc chắn KHÔNG. Tôi có khá nhiều bạn ở nước ngoài và cũng khá nhiều lần chat *** . Kể cả các bạn Châu Âu đều không ủng hộ điều đó nếu thật sự có ý định lâu dài.
    4. Tôi thì không muốn hoà vào số đông để tranh luận với thiểu số, nhưng thật sự là vấn đề này cần thiết phải có sự thống nhất đấy. Không nghĩ rằng nó nghiêm trọng lắm nhưng rất muốn các bác đi đến được kết luận cuối cùng.
    Có lẽ lần đầu mạn phép nói lung tung chút ít. Kẻo các bác cười chết. Mong được bàn sâu hơn nữa (để em về nhà đọc lại sách đã).
    Chúc các bác vui sống!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  3. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh nhà hoá học giỏi triết học. Cảm ơn anh bỏ chút thời gian vào nói chuyện với bọn em. Em xin mạo muội trả lời đôi chút, có gì chưa vừa ý bác nói ngay nhé
    Em trả lời bác ngay đêm qua nhưng mà vừa viết xong thì mất điện, thế là toi chưa gửi.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  4. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vui mừng được gặp lại bạn sau một chuyến đi dài. Tôi vừa thấy nhiều bài của bạn, hoá ra tôi đang có vinh dự được tiếp kiến một người uyên thâm, không biết có phải trong ngành không nhưng ít nhất bạn rất thích sưu tầm các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục giới tính của thế giới, thật đáng quý, đáng quý.
    Tranh cãi lớn thì tôi không chắc, nhưng bạn bắt đầu hiểu những gì tôi đã đề cập hơn. Trước khi tranh cãi nó vị nhân sinh hay khoa học hay không thì phải hiểu rõ nó là cái gì đã chứ, bạn đồng ý không?
    Bây giờ tôi sẽ trả lời bạn. Hình như bạn có đang đặt ra nghi vấn về tính tồn tại thực tiễn của khái niệm mà tôi nêu ra. Có đấy bạn ạ, chính trong gia đình tôi, tôi được biết thêm 1 cô giáo dạy đàn của tôi nữa, và một số bạn bè (làm tại Bộ Giáo dục đào tạo và các Viện nghiên cứu) của gia đình tôi. Chuyện của tôi chắc chắn tôi sẽ kể, không phải bây giờ, nhưng vì gia đình tôi tương đối đặc biệt ở VN, và không ai (dư luận) có thể không tôn trọng bất cứ ai trong gia đình tôi, nên tôi cũng muốn chia xẻ để các bạn hiểu hơn điều tôi viết nếu khả năng viết của tôi không đủ để thể hiện ý của mình.
    Có mỗi một điều vướng mắc, là những ví dụ thực tế của tôi đều thuộc về những người đã một lần ly dị hoặc có một thành viên trong gia đình là người nước ngoài, không phổ biến trong các gia đình, nhất là các gia đình trẻ VN. Sau khi quan sát cuộc sống của các gia đình xung quanh và khắp nơi trên đất nước này, xin phép kể ra tôi là một người tuy ít tuổi nhưng có điều kiên đi nhiều nơi trong nước và ra nước ngoài, sống cùng với các gia đình ở những nơi đó cũng nhiều. Tôi đi, nhìn ngó và ghi chép lại, học hỏi, để tự tìm cho mình những nguyên tắc nào đó trogn cuộc sống nhằm tạo ra và gìn giữ các giá trị sống của mình, mục đích cuối cùng là vì Hạnh phúc lâu dài của mình cũng như của những người mình mến yêu. Tôi lên diễn đàn này tranh luận cũng không ngoài lý do đó.
    Bản thân tôi là một đứa con trong gia đình, một thành viên của xã hội được hưởng 3 chữ VỊ NHÂN SINH của một lối sống chưa phổ biến đó, cũng như hiểu biết được thêm nhiều điều hết sức khoa học về cuộc sống qua đó.
    Ở VN, quả thực nếu là một người con gái chưa chồng thì khác hẳn một phụ nữ đã từng lập gia đình về rất nhiều lý do xã hội khi tiến đến tìm cho mình một tổ ấm. Nhưng tôi thấy người phụ nữ đã từng bị đổ vỡ trogn gia đình có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết hơn hẳn người con gái, người thiếu nữ mới bước vào đời. Tôi có may mắn được quen biết những người phụ nữ đã từng đổ vỡ, và hiện rất hạnh phúc cùng gia đình mới của họ, nhìn quá trình họ tìm kiếm và xây dựng cho mình gia đình thứ hai của mình. Nếu không có niềm tin chắc chắn vào độ bền vững của gia đình thứ hai đó, chắc là họ thà ở một mình còn hơn, vì họ quá sợ những phức tạp của sự đổ vỡ, hơn nữa còn là để cho những đứa con của họ còn có niềm tin vào một cuộc sống gia đình hạnh phúc nưã.
    Sự khác nhau giữa những cô gái trẻ và những phụ nữ đó ở chữ trinh mà xã hội ta rất trọng, nhưng bản thân tôi thấy rằng một người không dùa với phẩm hạnh của mình, nghiêm túc với hạnh phúc của mình. Một cô gái có kiến thức, có sự tự chủ trong cuộc sống, có năng lực, trân trọng cuộc đời mình sẽ hiểu sự quan trọng của trinh con gái, nhưng cũng hiểu sự quan trọng của cái hạnh phúc dài lâu cả cuộc đời mình. Bạn trai của một cô gái như vậy cũng phải là một bạn nam như thế. Chính vì cả 2 người chưa từng lập gia đình, mọi hiểu biết chỉ nằm trên lý thuyết, nên nếu quyết định cưới nhau nghiêm túc, rất nên sống thử với nhau một cách nghiêm túc để xem cái mình nghĩ liệu có giống thực hay không, những cái gì mình nghĩ sẽ chịu được nhờ tình yêu và tôn trọng có thực là sẽ chịu đựng nhau được không. Và khi sống với nhau, 2 cá thể là một thì 2 cái tôi vốn rất tốt đẹp đó có dễ tìm được tiếng nói chung không, trong cuộc sống chung vốn khác hoàn toàn với 2 người bạn, có tình yêu, sống ở hai nơi, dù là thường xuyên gặp gỡ tìm hiểu và thường có sự tham khảo ý kiến trong các quyết định.... Vấn đề này có lẽ những người đã lập gia đình rồi hiểu hơn tôi, không biét bạn thetabp đã có gia đình chưa? Đặc biệt là sự hoà hợp ******** thì không thể biết trước. Nếu là 2 người nghiêm túc, hẳn 2 bạn sẽ phải quyết định sống thử, ******** sẽ là cái cuối cùng 2 bạn tìm hiểu về nhau khi quyết định sống thử với nhau. Trước đó trong suốt một quá trình dài 2 bạn đã tìm hiểu về nhau về mọi mặt khác một cách kỹ lưỡng như mọi đôi trai gái tìm hiểu khi yêu trước khi cưới.
    Bạn sẽ chất vấn tôi như thế thì cưới quách cho xong, cùng lắm sau khi cưới nếu không thể hoà hợp thì ly dị. Nhưng các bạn có biết rằng tâm lý của chúng ta trước cưới và sau cưới khác nhau lắm không. Tình yêu thương, sự tôn trọng... nó khác đi nhiều lắm. Và các thủ tục hành chính. Bạn hãy đi tìm mọi công trình nghiên cứu xem số lượng cặp ly dị không bị phiền hà vì vấn đề tài sản chung, con cái chung... có ít không, những vấn đề đó lớn lắm. Ít ra nếu bạn sống thử mà phải chia tay (bất đắc dĩ) thì cũng tránh được những vấn đề ấy. Còn với người con gái, nếu thực sự là một người phụ nữ đức hạnh, thì dù bạn sống ở đâu, lúc nào, người xung quanh cũng phải tôn trọng bạn, nếu người ta xì xào thì cũng chỉ một thời gian ngắn vì chả có ai đánh giá một người theo 1 phương diện phiến diện. Cách sống toàn diện trong cả 1 thời gian dài mới là thước đo người ta hay sử dụng để đánh giá. Còn ngưòi đàn ông đến sau với người phụ nữ, chắc là nếu người đó một lần ly dị hay đã có một chuyện tình có kết cục buồn thì nếu muốn cưới lần sau người ta vẫn xác định đó là một người phụ nữ, không phải thiếu nữ. Còn đức hạnh, như đã nói, người ta sẽ thẩm định được nhau qua một quá trình dài trong cuộc sống muôn mặt của nó.
    Tạm thời trả lời bạn thế đã nhé. Còn vị nhân sinh và khoa học, tôi đã nói nhiều quá rồi, có điều bạn không biết tôi khẳng định cái gì vị nhân sinh và khoa học thôi. Mong chờ bạn.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  5. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    2. Hỏi thẳng thắn thế này nhé, bạn đừng giận: Bạn có dám chắc rằng mình dám làm theo những cái mà bạn đang bàn tới trên topic này không? . Nếu bạn trả lời có. Xin lập tức vote tặng bạn 5* vì quan điểm mạnh mẽ.
    Hê hê, bác Cường ơi, mới có mỗi một tẹo thời gian uống với nhau, chưa rõ về bạn bè là phải. Bạn bè em đều biết rằng em là người dám nghĩ dám nói dám làm, nhưng cũng biết em không phải đứa thích làm liều vô nghĩa
    ---------------
    Thực ra thì cuối cùng cũng nhận được câu trả lời hoàn hảo về mặt... không phải câu hỏi. Dẫu sao cũng vote tặng bạn 5* (vì tôi thích được nghe câu trả lời thế này hơn, và cũng hi vọng được câu trả lời thế này).
    Theo như tôi hiểu thì em có một số (nhưng có lẽ là số... 1 - duy nhất) tốt về trạng thái mà em đưa ra, bởi vậy em muốn nói lên suy nghĩ để thay đổi quan điểm vốn không tốt của em về nó. Chúc em tiếp tục có nhiều lí lẽ xác đáng hơn và có được nhiều thông tin bổ ích đáp lại làm cho nhân sinh quan thêm phong phú. Anh đang chờ có người phát biểu tiếp thì mới post bài tiếp được.
    Mong sự chỉ giáo của các bác!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  6. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thetabp ơi, hihi, có một nhân chứng sống rồi đó. Em cũng xin lỗi chị huong55 nhé, nhưng biết đâu bọn em tranh luận bên này lại giúp được gì cho chị bên đó. Bạn và các bạn khác thử vào box Tư vấn tình yêu, đọc bài "1 chuyện tình yêu phức tạp, xin mọi người khuyên dùm tôi..."
    http://www.ttvnol.com/forum/t_247191/?0.3758816
    Bạn liệu có đồng ý với tôi rằng nếu không sống thử mà cưới luôn, một người như chị Hương có lẽ sẽ chấp nhận cả đời với một tình trạng như vậy mà chẳng bao giờ đặt ra câu hỏi liệu mình nên làm gì, chia tay hay không không? Bình thường với người phụ nữ Việt Nam, mà nói chung nhiều nơi khác cũng vậy, bần cùng bất đắc dĩ lắm mới nghĩ đến chuyện chia tay người chồng vì với phụ nữ gia đình là tất cả, người đàn ông là giá trị để khẳng định mình của người phụ nữ, chưa kể đến chuyện có em bé. Vậy nếu không có sốgn thử, người phụ nữ dễ rơi vào tình trạng tặc lưỡi chấp nhận do ngại rắc rối, ngại dư luận,.... (giả dụ trườgn hợp chị Hương nhưng đã cưới rồi). Còn sống thử, như chị đã nói, vẫn còn có thể chọn lựa rằng "thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng cả đời". Cái quyết định kiểu đó đưa ra khi sống thử dễ hơn khi cứoi nhau rồi.
    Bạn không là phụ nữ bạn không biết, có lẽ với nhiều người thà rằng chịu một lần chia tay, dù mất đi điều quý giá nhất, mà thực ra người ta gọi đó là quý giá nhất thôi, cái quý giá thực sự là một cuôọ sống mà ngày nào ta cũng nở một nụ cười bủôi sáng, đêm có thể ngủ yên giấc, ăn biết ngon, tập trung được vào công việc... Cuộc sống hàng ngày đó mới thực là món quà thượgn đế trao ta mà ta phải lo gìn giữ suôó cuộc đời mình đến hơi thở cuối cùng. Bạn có biết rất nhiều người phụ nữ cũng vì cái quán tính xã hội, vì những giá trị nào đó mà xã hội cũ tới tận bây giờ nâng lên cao quá mà chịu dày vò bao nhiêu năm, thường người phụ nữ VN chả bao giờ chịu từ bỏ gia đình nếu không vì người đàn ông lên tiếng trước.
    Sống thử có thể tạo điều kiện cho chị em dám dũng cảm đưa ra những quyết định vì hạnh phúc thật sự của cả đời mình. Với người đàn ông không hợp, không dối tốt, thà người ta bỏ mình đi luôn còn hơn người ta treo mình đó trong cái giấy đăng ký kết hôn mà dày vò mình, chữ trinh lúc đó chả có ý nghĩa gì so với nỗi đâu thực sự họ phải chịu hàng ngày. Chính đó là cái giá trị VỊ NHÂN SINH cao cả mà sống thử có thể đem tới cho 2 người, đặc biệt là người phụ nữ ngòai cái rủi ro mà họ có thể pảhi chịu. Quyết định nào cũng có được và mất, không biết được. Xác suất là như nhau. Nhưng ít ra sống thử cho người phụ nữ quyền tự quyết, quyền lựa chọn bạn đời của mình nhiều hơn. Đàn ông cũng thế thôi, cũn gnhiều người có vợ mà nhà như có tang, nhưng không nỡ bỏ, vì con, vì lý do gì đấy, khổ tất cả.
    Ít ra như vậy bạn đồng ý với tôi là sống thử, trong đó có QHTD trước hôn nhân rõ ràng có cái giá trị VỊ NHÂN SINH, VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI của nó chứ ??
    Chuyện nó khoa học tôi sẽ bàn sau, cứ thống nhất mọt điểm đã.
    Ngòai lề một chút này, thetabp ơi, bạn có pảhi người.... Lào giỏi ... tiếng VIệt không? Tại tôi tò mò vào xem cái proifile của bạn mà. Thế thì ....... thú vị quá . Rất mong bài trả lời của các bạn.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  7. nubagagi

    nubagagi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Gai_ma_hong chắc thích chơi trội. Nói thì tròn hay méo cũng nói được. ST có bắt buộc hay không nhiều người nói rồi, quay đi quay lại Gai_ma_hong cũng chỉ loanh quanh vòng vo, lý sự càng lúc càng cùn. Coi tạm cái này vậy.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_236793/?0.267111
    Thử 1 lần không được, thử lần 2 không được vậy thử tới lần thứ n chắc.
  8. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình vào trang HPGĐ đọc nhiều lần rồi. Bạn coi mình là chơi trội vì nói ra những gì mình nghĩ nhưng hơi khác số đông hả, mình không bắt ai sống thế nào, cũng chẳng bắt được, nhưng mình muốn các bạn nói xem các bạn nghĩ thế nào, xem giới trẻ VN hiện giờ như thế nào, dù biết mạng chỉ là cuộc sống ảo. Nếu mình làm được một cái gì đó dù lớn dù nhỏ ở bất cứ đâu, như thế nào, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn với những người sống thử, với những bạn QHTD trước hôn nhân thì với mình thế là tốt lắm rồi, mình thấy nhiều người phải chịu búa rìu dư luận quá khắt khe và nghiệt ngã rồi. Chính mọi người đôi khi cũng góp phần làm cuộc sống của ai đó trở thành thiên đường hay địa ngục.
    Mình học trường nhân văn, tư tưởng của mình chẳng là gì, nhưng mình thích cách tiếp cận cuộc sống thế nào để chính mình và mọi người đều được hạnh phúc hơn. Ít ra là đừng góp phần làm người khác khổ hơn cái họ đáng phải chịu.
    Còn nếu bạn thấy topic này chuối quá, bạn đừng vào đây xem nữa. Nhiều người không xem không đọc tự dưng nó sẽ lặn đi thôi. Chúc vui vẻ.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ở các nước phương Tây,QHTD trc'' hôn nhân là chuyện bình thường.Thậm chí,với các cô gái 15,16 mà ...chưa lần nào còn bị bạn bè cùng trang lứa coi là đồ...gà tồ,là con gà công nghiệp
    Nhưng phương Tây là phương Tây,còn Việt Nam vẫn cứ là VN.Ng` ta thường bảo,nhập gia phải tuỳ tục.Ng` phương Đông nói chung và ng` VN nói riêng rất coi trọng sự trinh trắng của n`g con gái.Trong tâm thức,ng` ta luôn nghĩ rằng,1 cô gái đoan chính ko đc phép đánh mất chữ trinh trc'' khi về nhà chồng.Quan niệm này đã tồn tại cả ngàn năm nay,đến bây giờ,tuy đã bớt khắt khe hơn,nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức,chẳng dễ dàng gì vứt bỏ
    Xét trên phương diện tâm sinh lý,QHTD trc'' hon nhân là giải pháp tốt cho đơì sống vợ chồng hoà hợp tuyệt đối sau này.Song,xét cho cùng,con ng` ta lấy nhau đâu chỉ bởi ********.Ng` ta lấy nhau,sống ăn đời ở kiếp với nhau còn bởi tình và nghĩa.cái thứ tình và nghĩa ấy lại đc tạo dựng trên nền móng vững chắc của sự tôn trọng lẫn nhau
    1 cô gái đã "trót" QHTD trc'' hôn nhân chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì với cái nhìn soi mói của những ng` xung quanh.các bà các cô thì chép miệng: cái loại con gái ấy....Các anh,các chú gật gù: Con bé đo thế mà đc....Nhưng trong số những cái đầu đang gật gù kia,có bao nhêiu ng` chấp nhận đc vợ mình ko còn trong trắng nữa?Có bao nhiêu ng` vui vẻ cứ yêu và cứ tin khi ta ko phải là ng` đầu tiên của cô ấy?Ít lắm,ít lắm.sự ích kỷ và thói quen sở hữu ng` phụ nữ đã ăn sâu vào cánh đàn ông bao đời nay,dễ gì đổi khác trong 1 sớm 1 chiều
    Con gái muôn đời vẫn cứ là con gái.Con gái luôn ngây thơ kể cả đó là 1 cô ****.Ý nghĩ hiến dâng hết mình vì ng` mình yêu,cộng thêm lòng tin 1 cách khờ khạo vào miệng lưỡi vốn dẻo quẹo của các chàng,khiến con gái cứ nhắm mắt đưa chân,phó mặc số phạn cho chàng mà chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả
    Rơi vào mê cung yêu,lại đc chàng lúc nào cũng giơ bộ mặt giận dỗi và nịnh bợ ra: Em yêu anh thì phải tin anh chứ....Đằng nào chúng mình chẳng là của nhau....Hay là em ko yêu anh?....
    Con gái vốn ngây thơ và cả tin,đã mù quáng mà tặc lưỡi...ừ thì...Thế cho nên mới có chuyện BV phải tiếp nhận những cô gái trẻ uống thuốc ngủ tự tử sau khi chàng ng` yêu quất ngựa truy phong ko ngoẳnh cổ lại bởi cô đã nghe chàng,đã tin chàng,đã yêu hết mình và trao hết cho chàng
    Vậy thì QHTD trc'' hôn nhân có nên chăng?Khi mà ngay cả ng phương Tây cũng đã quay sang học tập truyền thống "yêu sạch",ko QHTD trc'' hôn nhân của ng` phương Đông chúng ta???
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. soulburner

    soulburner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To thuphuong20: bác ko đọc kĩ bài của Gai_ma_hong va babeotl, 2 người này đề cập chủ yếu đến những người con gái bản lĩnh, có kiến thức, có khả năng tự lập được, và vì thế sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Những người này chỉ chấp nhận sống thử khi gặp được người tâm đầu ý hợp, muốn tiến tới hôn nhân một cách nghiêm túc. Còn những cô gái yếu đuối như bác nói thì thuộc dạng nhẹ dạ cả tin, trao duyên nhầm tướng cướp, đáng thương vậy thôi.
    Em ít tuổi, nhưng tò mò vào topic này nên cũng xin đóng góp vài nhời, mong được tranh luận cùng với mọi người, và được các anh chị chỉ bảo thêm.
    Có một khía cạnh của việc QHTD- xét dưới khía cạnh Bản chất con người, em đã từng nghĩ đến, mà ko thấy ai nói đến. Suy nghĩ của em là, nếu như tình yêu chân chính là động lực thúc đẩy con người ta sống tốt, làm việc tốt, thì TD- một yếu tố của TY, cũng sẽ có cùng " lợi ích" như vậy. Ấy là em đang bàn đến TY và TD của những đôi có kiến thức, có trách nhiệm và dám làm dám chịu. Việc QHTD trước hôn nhân, xét về một mặt nào đó có thể khiến những người trẻ tuổi yêu đời hơn, hăng hái học tập và làm việc hơn, thì về bản chất nó cũng ko phải là việc xấu. Có thể nói đó cũng là VỊ NHÂN SINH có được ko ạ?
    Ngày nay, khi tuổi kết hôn càng lúc càng cao, thì việc giữ gìn cho đến ngày cưới đôi khi khiến những người trong cuộc phải chịu đựng, kiềm chế một cách quá mức --> áp lực tâm lý và đánh mất đi một phần tuổi trẻ của mình. Khi Tình yêu và ******** là bản năng của con người, thì việc đi ngược lại bản năng( kiềm chế quá mức) sẽ có lợi nhiều hơn hay có hại nhiều hơn?
    Tuy nhiên, em cũng phản đối việc QHTD bừa bãi. Giới trẻ phương Tây đánh đồng tình yêu và ********. ******** chỉ thật sự đẹp khi có sự hoà hợp về tâm hồn và có kiến thức. Em thấy buồn cười khi ở Tây sống chung với nhau trước khi cưới hàng bao nhiêu năm mà tỉ lệ ly dị cũng cao gần chít. Đôi khi nếu ******** được giải phóng quá mức, người ta có nó quá dễ dàng, thì tình yêu thật sự ko có cơ hội để phát triển nữa. Nói cụ thể hơn một chút thì thế này: mọi người vẫn hay thích nói rằng trong CON NGƯỜI có phần Con và phần Người. Nếu một đôi sống với nhau, níu kéo nhau được chỉ nhờ ********, thì khi ấy phần Con quá lớn, cũng sẽ chẳng có gì lâu bền được đâu. Nhưng nếu như bên cạnh phần Con, có nhiều phần Người- tình yêu, tình thương, trách nhiệm, sự đồng điệu tâm hồn, sự hiểu biết... thì ******** mới thể hiện được hết giá trị của nó, mới được gọi là VỊ NHÂN SINH, và sự gắn bó giữa hai con người mới bền vững được. Tiếc là những đôi khi sống thử với nhau một cách nhanh chóng và dễ dãi thường ít có yếu tố thứ 2 này, họ đến với nhau vì sự hấp dẫn giới tính đơn thuần, nhưng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận nhau như họ vốn thế- chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm, và nhất là vai trò của Trách nhiệm khi ấy thường mờ nhạt.
    Nói như vậy có nghĩa là em ko hoàn toàn phản đối, cũng chả hoàn toàn ủng hộ việc QHTD trước hôn nhân, hoặc sống chung trước hôn nhân ( cùn!). Cái này chắc phải tuỳ hoàn cảnh thôi. Nhưng mà em thấy kể ra tư tưởng ở nhà mình cũng hơi tội nghiệp các cô gái. Tư tưởng quá coi trọng chữ trinh khiến nhiều cô khi bị bỏ rơi là tự tử. Việc gì phải thế, đời còn nhiều thứ khác nữa mà.Điều tốt hơn có lẽ là dạy cho các cô tính tự lập thì chắc sẽ đỡ khổ hơn.
    Những gì em nói hoàn toàn là theo cảm tính. Em ko phải dân tâm lý học. Rất mong các anh chị chỉ bảo thêm, hay dở khen chê thế nào em nhận tuốt.
    ------------------------------
    PS: nhiều lời quá.

Chia sẻ trang này