1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QHTD với gái mại dâm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi MrWater, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    HÍc, đã không biết thì ngồi nghe, kiểu này phải mở HIV/AIDS trainings cho một số vị ở đây. Chả nhẽ lại nói lại từ đầu (Nói hoài nói mãi rồi, các bác ấy chỉ nghe thấy từ .. AIDS là chết chứ không chịu nghe hết đầu cua tai nheo, ngọn ngành) mệt lắm.
    Con trai không biết đã đành (Cũng ngu thì chết chứ bệnh tật gì), vợ, người yêu, bạn gái không biết để mà bảo vệ+ raise awareness + improve knowledge cho chồng + người yêu thì ... bó tay. Đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Bạn trang nói thế thật sự là quá,HIV thì nguy hiểm là rõ ràng rồi nhưng nếu như bạn viết trên thì chắc trái đất này chả còn ma nào không nhiểm HIV cả.
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lão Water hay thiệt! Đây có phải là trung tâm khám HIV đâu mà hỏi có sao không? Tốt nhất nên đợi 6 tháng nữa (trong thời gian này nếu bức bách quá thì "tự làm", nếu không chịu được đi chơi bời phải hết sức cẩn thận. Nếu trong 6 tháng này có người yêu (mới) thì hoặc là không quan hệ hoặc là quan hệ phải đảm bảo an toàn cho người ta) rồi đi khám cẩn thận. Nếu khám có kết quả là dương tính thì phải đi khám lại ở một trung tâm khác (nếu không nhỡ sai thì tự nhiên mang án tử hình OAN). Sau lần này rút kinh nghiệm lại, lần sau có đi chơi cũng phải biết làm sao.
    AIDS tuy là chưa chữa được hẳn nhưng mà thuốc chữa bây giờ cũng khá lắm. Có thể làm cho lượng virút trong cơ thể giảm xuống đến mức không thể phát hiện được (tức là rất thấp). Nếu theo đúng chỉ định của bác sỹ thì cũng sống dài dài nếu bị. Biết đâu vài năm nữa (hoặc chục năm nữa) sẽ có thuốc chữa khỏi hẳn được. Vì vậy cũng không nên bi quan quá (nhưng không có nghĩa là cứ chơi bời thoải mái). Nghe nói ở Việt Nam hiện nay đã có thuốc rẻ tiền rồi mà!

Chia sẻ trang này