1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua ải Chi Lăng dòm Mặt Quỷ - tắm lá thuốc Mẫu Sơn - qua Ba Sơn ngắm gái Nùng - thưởng thức bánh cuố

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là Chồn xếp ôm chơ tớ chưa vậy để kiểm duyệt trước khi phượt cái nhỉ
  2. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Đã bố trí ôm cho bác Cheerful.
    Hiện tại có tất cả 4 xe.
    Ngày mai đúng 1h chiều có mặt tại trước cửa nhà hát Lớn nhé. Em Trang nhớ mua giúp đoàn đồ y tế. Em Huyền chuẩn bị một số đồ dùng chung như đã thống nhất.
    Theo lời bác Cheerful, nắng mưa là việc của giời, việc của chúng ta là cứ đi. Nên tinh thần chung là thời tiết ủng hộ thì tốt, còn không anh em vẫn đúng giờ nha
  3. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại hành trình lần nữa nhé
    Ngày 1(thứ sáu, 3/4): đúng 1h moi người có mặt tại Nhà hát Lớn. Xuất phát theo đường 1A cũ đi tới Chi Lăng dừng lại chơi. Tới Lạng Sơn dừng nghỉ rồi chạy thẳng lên Mẫu Sơn
    Ngày 2: (4/4): sáng đi xuống Ba Sơn chơi rồi vòng về Lạng Sơn hoặc quay lại Mẫu Sơn để đi tới Lộc Bình - Na Dương. Ăn trưa tại Na Dương.
    Chiều chạy tiếp tới Tiên Yên - Cửa Ông. Lễ đền Cửa Ông rồi chay thẳng về Bãi Cháy. Ngủ tại Bãi Cháy
    Ngày 3(5/4): Sáng chạy đèo Hạ My, chơi khu bảo tồn Tây Yên Tử.
    Ăn trưa tại An Châu.
    Chiều chạy về HN theo đường Đồng Đỉnh hoặc đường Lục Nam
    Xăng các xe tự đổ
    Hiện cần tuyển thêm 1 ôm gắp nhé. Ẻm nào máu đi thì liên hệ với tớ
    YIM: smile_of_stone
    Mobile: 0912371173

  4. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ và an toàn. Mong là thời tiết luôn ủng hộ các pác.
  5. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Thông báo.
    Ôm đang giữ một cái khăn len màu đen hiệu CAFINA rất chi là ấm áp nhé, xế nào để quên liên hệ với ôm để nhận lại hiện vật.
    Ngoài ra ôm còn giữ một cái khăn rằn của bác Chee, đã giặt giũ cẩn thận.
    Cảm ơn xế cạ rất nhiều, cảm ơn bác Chồn rất nhiều, đề nghị Bác Chồn lần off tới trả lại cho ôm 5 cái móc khóa.
  6. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của nhóm đã thành công tốt đẹp... tất cả đều do công của anh Chồn trưởng nhóm. Mọi thứ thật là mong manh đường trường có, đèo núi có, offroad cũng có luôn, lên rừng xuống biển chả thiếu gì.
    Mong bác chồn và anh em sớm up cho tí ảnh lên.. em là em nhớ nhất con Vắt đã cắn em.
  7. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh nhá!
    Thành viên:
    1.Chồn Hôi vừa già vừa hôi vừa khó tính. Mã số là 6677028 (Vietnamese nghĩa là xấu xấu bửn bừn ko ai tán )
    [​IMG]
    2.Tieuyenthanh
    [​IMG]
    3.Cheerful
    [​IMG]
    4.invisible
    5.HellAngle
    [​IMG]
    6.dream_nice
    [​IMG]
    7.em Khánh
    [​IMG]
    8.em HuyềnQQ
    [​IMG]
    Bình chọn: Cặp uống rượu đẹp đôi nhất đoàn: Chồn & ôm xịn
    Giải thưởng là 1 chai rượu Ngô Hà Giang nhá!
    [​IMG]
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Ảnh này đẹp quá
  9. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Ảnh này đẹp quá
    Hí hí, iem còn có ảnh đẹp hơn, độc hơn nhá, bác hối lộ em đi thì em sẽ ko đưa lên public, không thì á, có kẻ đứng nhìn....khì khì.
    @invi: Trông ảnh thấy mình đẹp quá cơ. iu mình quá cơ. Làm mình từ nãy giờ cứ ra trước gương đứng ngắm mãi.
  10. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tối T6 xuất phát muộn, 18h45 mới bắt đầu đi từ cấu Thanh Trì. Cả ngày mệt mỏi, ngồi sau xe chú Heo gật gù suốt, tầm 21h15 mở mắt ra đã thấy đến Lạng Sơn.
    Phố xá đêm xứ Lạng thật náo nhiệt. Từng tốp choai choai rú ga đua xe la hét inh ỏi. Mấy chú cảnh sát và dân phòng cầm mấy cái dùi lóc cóc dí theo. Bọn trẻ nẹt pô lạng lách trêu chọc làm các chú áo vàng nóng mũi, zưng mà đuổi ko kịp chỉ còn biết cách chửi thề.
    [​IMG]
    Dọc hai bên đường, quán xá mở san sát. Từng dãy quán cafe ánh lên màu đèn hồng tím rất lãng mạn. Trước cửa mỗi quán đều có 1 em receptionist chân dài trắng nõn thật là dễ thương.
    Từng tốp thanh niên nam nữ kéo nhau vào quán kem & cafe đông như ngày hội.
    [​IMG]
    Các quán nhậu cũng rất đông đúc và mở khuya.
    Ở đây có rất nhiều quán ốc, đặc trưng là món ốc xào măng dừa và ốc xào Đồng Mỏ. Ngoài Ốc luộc xào nướng các kiều, các món nhậu còn có chân gà nướng, chân Vịt nướng, đậu phụ, gà vịt, thủy hải sản, món ăn dân tộc đủ chủng loại.
    Hai đứa sau khi cơm no rượu say, ăn kem xong 2 đứa lại tấp vào 1 quán nhậu gọi vài món ốc với chưn vịt tà tà nhấm nháp.
    Chú Heo luôn miệng tự nhủ rằng lâu lâu mới lên xứ Lạng, của ngon vật lạ đều sẵn tội ji mà ko hưởng thụ. Nghe cũng có lí, nên tớ cũng bị dụ dỗ. HIC!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn uống bét nhè xong thì mới nhớ ra là phải đi đổ xăng. Lúc này cây xăng đóng cửa hết, nên phải đi hỏi chổ đổ xăng lẻ.
    Lão xe ôm sau khi chỉ cho chúng tôi chỗ đổ xăng liền đề nghị làm tourguide cho chúng tôi đến vài chỗ thiên đường thư giãn, bảo đảm ko hay ho ko ăn tiền.
    Vừa lúc đó thì lão Chồn gọi điện réo liên hồi, bỗng nhớ ra cái mẹt nhăn nhó của Lão, làm mất cha cả hứng, đành phóng 1 mạch lên Mẫu Sơn.
    Đêm đã khuya, trời tối đen & mưa nhỏ, đường lên Mẫu Sơn đường xấu, lắm ổ gà.
    Từng tốp xe máy chở hàng lậu tấp nập lao vun vút trong đêm, nháy pha loang loáng làm tín hiệu. Đường trơn, lắm sương mù, mà nhìn mấy quái xế này tớ cũng phải thán phục, thầm nghĩ cỡ Xạ Điêu luyện thêm 10 năm công lực chắc cũng ko ăn thua.
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 06/04/2009

Chia sẻ trang này