1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua ải Chi Lăng dòm Mặt Quỷ - tắm lá thuốc Mẫu Sơn - qua Ba Sơn ngắm gái Nùng - thưởng thức bánh cuố

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cutebiz, 23/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. docthan6688

    docthan6688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
  2. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ hai anh em nhà này vi vu từ HN lên thì nhóm đi trước đã ngồi từ từ nhấm nháp nồi lẩu gà trong cái rét se se của sương mù Mẫu Sơn và những cơn gió mang theo hơi nước. Nhưng những điều na`y dường như không đuợc chú ý đến khi trước mặt anh em đang là nồi lẩu gà nghi ngút khói và mấy bầu rượu Mẫu Sơn. Đúng là uống ruợu phải có chi kỷ.. 3 xế của nhóm được em H tiếp rượu rất chi là chu đáo nhá.
    Vừa vào nhập mâm là em ý đã cảm ơn các xế vất vả cả chặng đuờng dài nên tự phạt mình làm luôn 2 chén trời rét mà uống rượu bên các người đẹp thì đúng là không có gì so sánh nổi. Nghe ao hồ đồn đại là em H còn được bác Du khen nữa cơ mà.
    Sau những chén rượu nhập mâm cho nóng người là công cuộc nạp lại năng lượng sau 1 chặng đường. Hết 2 bầu rượu thì cũng là lúc giải quyết xong nồi lẩu gà ngon tuyệt ( gà tươi trên núi thì ko phải nghĩ ). Trời càng tối sương mù kéo về càng nhiều, anh em định lang thang ra ngoài chơi nhưng đi được vài bước thì thấy gió lùa ghê quá nên quay về chui vào phòng các bạn ôm ngồi chơi bài
    Cái đoạn đánh bài này mới là hay... hihi để từ từ kể sau nha. Bác Đảm kể tiếp đoạn đổ xăng đi.
  3. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược gió để lên non.
    Ngược núi sương giăng, ngược đèn pha yamaha sáng rọi.
    Ngược lòng trở về tuổi thơ dữ dội.
    Em thấy ngộ không đứng ở đỉnh trời
    Đêm mẫu sơn an lành dù gió rú sương rơi.
    Lẩu gà nóng, đời quá là ấm áp....
    (thoai, em làm việc típ đây, lúc nào có cảm xúc lại viết típ)
    Được dream_nice sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 07/04/2009
    Được dream_nice sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 07/04/2009
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trùi! Em T.A làm thơ hay thế nhỉ? Thế mà mấy ngày đi im lìm quá, làm anh em chẳng biết. Đề nghị em TA làm nốt chó có đầu, có cuối nhá!
    @ Em cũng vào điểm danh phát .
    He he, đây là chuyến đi đầu tiên của e trong năm nay và cũng là chuyến đi khởi động trở lại (sau chuyến Hoàng Su Phì - đầu tháng 10/2008). Phải nói là topic của bác Chồn với cung đường khá hay nên iem mới nhảy vào tham gia nhiệt tình. Cảm ơn bác đã cho chúng em đi đến nơi, về đến chốn . Đúng là đi chuyến này mới thấy, bác Chồn rất tận tình, chu đáo .
    - Cái quả offroad thì thôi rồi!. Ở nhà đã bị bao nhiêu người nhảy vào can ngăn. Hỏi dân địa phương họ cũng giãy nẩy lên, bảo "khó chơi" lắm! Thế mà anh em mình chả hiểu kiểu gì, hí hửng nhảy vào, ai cũng vui mừng với quả offroad hành xe, hành xác này. hị hị.. Túm lại là chuyến đi để lại rất nhiều kỷ niệm . Cảm ơn bác Chồn một lần nữa. Cảm ơn tất cả mọi người trong đoàn nữa
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trên đường lên Lạng Sơn
    [​IMG]
    Ải Chi Lăng
    [​IMG]
    nhòm Mặt Quỷ đây
    [​IMG]
  6. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Cheerful, Đảm, Heo, Dũng, Khánh, Tú Anh, Huyền đã tham gia với Chồn tớ chuyến đi khù khoằm này.
    Những cung tớ lập dù nó không khủng nhưng thường chả giống ai nên tìm được những người bạn "hiểu tớ" như các bạn quả thực là đáng quý lắm lắm
    Chuyến đi có lên rừng, có leo núi, có lượn đèo, có phượt cong_ten_nơ, có xuống biển lại có cả offroad (mà offroad khủng luôn nhỉ) nên cảm xúc anh em trong đoàn cũng dạt dào và thay đổi liên xoành xoạch. Chẳng vậy mà đến khi về HN vẫn không kìm nổi tình cảm dâng trào, dẫn tới hơn 1 người lê tê phê với li-vơ-phun.
    Đi chuyến này không chụp được nhiều ảnh, bác Đức, ku Đảm với Hell và các em gái chịu khó post ảnh nhé.
    [​IMG]
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    haha, lại còn có vụ liverful sau khi em về cơ àh người nhận mình say thì chắc là vẫn chưa say đâu nhỉ.. T.A up mấy cái ảnh lúc uống rượu giao bôi lên đi.. thế nào cũng có ng nhận.
    Ảnh mấy con Vắt của em đâu rùi ... hu hu. chả em con Vắt
  8. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì càng nhất định phải đi thử với anh Chồn mới được. Chúc mừng các anh chị đã có chuyến chăn chồn thành công Liverpul phát nữa đi!!!!
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cần thanh lý cần phanh xe way anpha giá rẻ.
    cái này bác CHồn thích lắm đây!
    có mấy ảnh tắm bùn cho anh em xem với bác Chồn ơi!
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Sao thế Bác Tranganhjs, Lão Chồn lại sự cố về xe cộ àh??? Con xe ghẻ của Lão nói thay bao lần rồi vẫn để thế. Lão này bủn quá

Chia sẻ trang này