1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUA CẦU GIÓ BAY.!

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi Khaanh, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    QUA CẦU GIÓ BAY.!

    Yêu nhau....cởi áo...cho nhau.....
    Rất mong được biết về nguồn gốc của ca khúc này...
    Bạn nghĩ gì về câu hát này...và bạn xếp ca khúc này vào thể loại nào?
    Rất mong được nghe những ý kiến của các bạn.
    Khaanh
  2. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Không rõ bạn định hỏi về bài hát nào ? Có rất nhiều bài hát có câu "yêu nhau cởi áo cho nhau "
    "Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay "
    Là 1 câu ca dao bắc bộ cổ . Nhưng người Vân Kiều cũng có một câu tương tự như vậy .
    Qua cầu gió bay
    Quan họ Bắc Ninh .
    Yêu nhau cởi áo ối à trao nhau
    Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình gió bay
    Yêu nhau cởi dép ối à cho nhau
    Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình sứt quai
    Yêu nhau cởi nhẫn ối à trao nhau
    Về nhà dối rằng cha dối mẹ a à a á a
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi
    Rằng a ối a à qua cầu, tình tình tình đánh rơi
    P/S: Nếu topic này bạn mở ra chỉ đơn thuần là một câu hỏi thì nên đặt trong phần Hỏi đáp chứ không nên mở một topic riêng để tránh sự lộn xộn cho Box , còn nếu bạn muốn phát triển 1 topic riêng về cảm nhận bài hát này thì nên phát triển nó trước chứ không nên chỉ đưa một loạt câu hỏi . Chẳng hạn bạn có thể nói cảm xúc của bạn về bài hát ...
    Sau 72 h nếu không có thêm trả lời cho topic , topic sẽ được khóa lại chờ ghép vào hỏi đáp .
  3. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi đưa ca khúc này trình cùng các bạn không hẳn chỉ là một câu hỏi.
    "Bạn nghĩ gì?" Tất nhiên là tôi muốn biết cảm nghĩ của các bạn có giống với tôi hoặc có những ý tưởng độc đáo hơn
    Vì tôi không cho ca khúc này là một ca khúc đúng đắn mà lại được sử dụng rất nhiều trên những phương tiện truyền thông đại chúng... và được dùng để quảng cáo cho sản phẩm nữa.
    Xuất xứ từ bắc bộ thì ai mà chả biết
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý này lắm, thế nào là không đúng đắn
    Có nhiều ý kiến nông cạn và thiếu hiểu biết cho rằng bài hát này tục tĩu hay đại loại như vậy. Họ chỉ thấy trắng ra là đôi nam nữ này cởi áo trần cho nhau rồi cho đó là "không đứng đắn"
    Thật ra ý nghĩa của câu hát thật đơn giản, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của đôi lứa yêu nhau. Chỉ có những con người có tâm hồn đen tối mới thấy ý nghĩa của câu hát đen tối theo
    Ý nghĩa thật của nó ra sao, tạm thời tôi chưa nói đến, để ý kiến của bác khác vào nói trước
  5. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Do là tôi cứ thắc mắc về xuất xứ của khúc hát này
    Tôi nghĩ là nó không còn nguyên tác và trong khi truyền bá trong dân gian đã có những thêm thắt như: cởi dép v.v. và ngay cả câu "cởi áo cho nhau" cũng chưa hẳn đã là nguyên tác.
    Cởi áo cho nhau là một việc làm không có trong văn học,không được sự đồng thuận của các nhà nho vốn nặng về phong hoá.
    Chưa nói là cởi áo cho nhau xem hay làm gì đó .
    Nếu người con trai cho người con gái cái áo thì tôi chưa hề thấy trong văn học tôn vinh một việc làm vô ích như thế.Tôi chỉ tháy người ta tặng khăn,tặng quạt cho nhau.
    Còn như người con gái cho người con trai cái áo lại càng không có.. Vì trong thời đó ngay cả những cô gái trong nhà thổ cũng không sỗ sàng như thế...vì...cho người ta cái áo rồi mặc yếm mà về sao?
    Suy ra câu"Cởi áo cho nhau" là một câu hát dí dỏm thú vị trong dân gian... Nhưng chỉ nên xếp vào loại văn chương của Ba Giai .Tú Xuất sử dụng trong các nhà thổ.
    Loại văn hoá nào cũng có thể truyền bá trong dân gian.
    Nhưng để đưa vào những lĩnh vực văn hoá,truyền thông đại chúng thì bất cứ ngôn từ nào có thể làm cho người ta hiểu sai nghĩa(dù là đầu óc dung tục)cũng cần nên tránh.
    Văn hoá,văn học không phải chỉ để đọc,để nghe suông mà còn phải suy luận,mổ xẻ ngôn từ,ý tưởng về nhiều khía cạnh.
    Trong ngôn ngữ VN chúng ta vốn có nhiều dễ dãi để giờ đây tiếng Việt chúng ta trở thành phực tạp,tối nghĩa (chứ không phải là phong phú như nhiều người tự lừa dối mình và mọi người)
    Có những câu nói mà chỉ có người Việt mới hiểu.còn người nước ngoài học tiếng Việt thì dịch sai..là vì chúng ta nói sai..Thậm chí có tiếng vùng này nói vùng khác hiểu sai ngay trong cộng đồng VN chúng ta.

Chia sẻ trang này