1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3daysgrace

    3daysgrace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

    Hôm qua đi xem film - vương quốc sọ người buổi chiếu 20h45. Lần đầu tiên trong đời kể từ hồi còn bé tí đi xem chiếu bóng ở phường tổ chức tại các sân bóng cỏ mọc lởm chởm, dùng dây thừng để ngăn không cho mọi người ùa vào, ngồi thì phải lấy dép ra để làm ghế... cho đến ngày hôm qua đi xem ở MEGASTAR - giá vé 50.000đ chưa bao giờ bị sỉ nhục đến thế.

    Lúc đó là khoảng 11h40, bộ phim đang đến hồi kết thì tự nhiên đèn đóm sáng choang (trước đó được 1 nửa bộ phim tự nhiên có 2 cái đèn trong rạp đã bật lên trước, có lẽ làm đề fa trước để mọi người đỡ bị shock), màn hình trắng fớ. Nhạc the thé. Mình cảm giác như bị đối xử theo kiểu: "Hết giờ, giải tán! lũ rách việc này. Muộn thế này còn bày đặt đi xem film".

    Từ nay trở đi hễ nhắc đến Megastar lại có cảm giác khó chịu, bị lăng nhục nó nổi lên. Không hiểu sao ở một rạp mà mọi người vẫn tưởng là chuyên nghiệp, hiện đại mà lại coi thường khán giả một cách lạnh lùng đến như vậy? Chẳng nhẽ ở Hà Nội không còn rạp nào để đến nữa hay sao? Quả thật là trước ngày hôm qua mỗi khi có thời gian và có ý muốn đi xem film là mình nghĩ ngay đến Megastar vì muốn thưởng thức một bộ film với chất lượng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhưng mình đã nhầm sau cái tát ngang mặt ngày hôm qua. Chút chia sẻ với những người có chung sở thích!
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    HIc, gọi lên hỏi lịch xem fim sap chieu thì nhân viên chả biết gì, cứ nằng nặc phải hỏi tên Tiếng Việt của phim mà làm sao mình biết được khi mà mỗi phim nó lại dịch một kiểu :((. Lịch chiếu phim thay đổi mà có thèm sửa trên web đâu, như thông tin mật
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,các bác o phản ánh lại à,để e hỏi bạn e xem có sdt bên đấy o,bực thì phải than phiền chứ o là ấm ức khó chịu lắm
  4. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ tưởng bạn này bị bọn soát vé xua đuổi
    Giờ không đi bọn Megastar biết đi chỗ nào hơn nữa
  5. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tớ cạch Megastar từ lâu rồi, đi ngắm gái thì lên đó thôi chứ ko xem phim . Thấy mỗi điểm mạnh của MS là có nhiều phim, chiếu sớm, còn lại thì vứt, vừa đông, lại còn gửi xe khó khăn, leo cao ( mấy lần đi toàn phải chen chúc trong thang máy ), thêm nữa là giá vé đắt ...
    Xem Dân chủ cho nó lành ... MS chỉ thích hợp cho mấy chú cưa gái đưa lên đó
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he mình nói đùa chứ mình rất sợ những bạn thích cho lòng tự trọng vào bao cao su rồi thổi phồng lên kiểu này. Chẳng hiểu học ở đâu câu ?osĩ khả sát bất khả nhục? rồi động một tí thì kêu váng lên. Xét một cách logic, những bọn kinh doanh dịch vụ, nhất là các công ty nước ngoài kiểu Megastar chẳng đời nào dạy nhân viên hành xử theo kiểu đó cả. Chuyện nhiều khi chỉ đơn giản là thằng trực phòng chiếu hôm ấy cãi nhau với người yêu, sốt ruột muốn về sớm dỗ dành, và kết quả là khán giả lãnh đủ. Dĩ nhiên nhân viên láo thì công ty phải chịu trách nhiệm, nhưng nên nhớ cái đứa nhân viên ấy cũng là người Việt, và cái thói lếu láo khi bán hàng ấy chính là sản phẩm đặc trưng của đồng bào mình đấy, chớ đổ cho Tây mà oan nó.
    Cho nên muốn hả giận thì phải biết đường mà trút giận cho đúng chỗ, đừng ngồi đó mà chửi suông ?othằng Megastar.? Megastar chỉ là một cái tên không hơn không kém. Còn đứa lăng nhục mình, coi thường mình, nó có mặt có tên đàng hoàng, nó là đứa nhân viên, đứa quản lý ca trực chứ ai. Văn phòng của Megastar nằm ngay cạnh thang máy chứ đâu. Ban ngày lên gõ cửa mà phàn nàn chửi mắng cho hả tức. Cảm thấy bị nó sỉ thì sỉ lại tận mặt nó đi, cho lần sau nó chừa cái thói ấy, coi như làm một việc tốt cho những khán giả đến sau mình. Đằng này bị nó làm nhục mà không trả miếng được, lại lên khóc lóc inh ỏi rồi kêu cạch mặt nó ra, vừa quân tử rởm, vừa hẹp hòi, mà lại vừa hèn nữa.
    Còn bạn Chuối chiếc gì nhỉ. Bạn nói thông minh vãi linh hồn ra. Rạp nhiều phim hay, chiếu sớm, chất lượng âm thanh hình ảnh ngon thì khách dĩ nhiên phải đông, giá dĩ nhiên phải đắt. Bạn bằng lòng xem phim dở, chiếu muộn, chất lượng kém, lại muốn giá rẻ rạp vắng thì phải chịu thôi, còn kêu ca nỗi gì?
  7. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, ông éo phải nói kháy như vậy ông Vinh chuối tiêu ạ. Công nhận là nó chiếu sớm, chất lượng , nhưng tôi thấy nó quá đắt, ko hợp lý lắm so với chất lượng thì tôi nói ( sợ chó thằng nào mà ko nói ), và ko phải mình tôi nhận thấy cái điều đó, chắc nhiều người chắc cũng cảm nhận MS cũng na ná mấy trò gà rán KFC vớ vẩn, đi cho nó hợp thời trang chứ thực chất ko đến cái giá đó ( có lúc gấp 3 lần chỗ khác ).
    Như rạp Dân chủ vừa phải, giá cũng hợp lý thì tôi khoái, có thế thôi thằng bỏ mẹ nào áp đặt được.
    Còn việc mấy thằng ranh nhà giàu ko tiếc con rận con leo lên nóc Vincom để xem thì miễn bàn nhé ...
    Được bananamod sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 19/07/2008
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he rạp của Megastar nếu so về chất lượng thì không thua kém rạp nước ngoài bao nhiêu, có chăng chỉ nhỏ hơn về sức chứa. Phim của Megastar ra rạp khá sớm, chỉ sau thời điểm phát hành chính thức ở Mỹ một hai tuần, có khi còn sớm hơn cả Úc và Singapore. Đấy là chưa kể các dịch vụ kèm theo khác hẳn các rạp nhà nước quê mùa khác; chưa kể không có nạn phe vé hoành hành. Trong khi giá vé ở các nước kia dao động từ 10-15$ thì giá vé trung bình của Megastar chỉ là 60 nghìn. Thế mà vẫn có người kêu đắt thì mình cũng khâm phục lắm lắm.
  9. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã so như vậy thì tính sơ sơ thế này cho nó rõ ràng.
    1 tháng 1 người Sing thu nhập 3000 USD
    Mua vé 15 USD tức là chiếm 1/200 lần tiền lương của nó
    1 tháng 1 người HN thu nhập 3 triệu là khá ( chưa kể phần lớn số người đến MS là học sinh, sinh viên thu nhập chắc chưa quá 2 triệu )
    mua vé 60 K tức là chiếm 1/50
    Vậy thằng nào đắt ?
    Được bananamod sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 19/07/2008
  10. TMG_TTVNOL

    TMG_TTVNOL Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    92.027
    Đã được thích:
    985
    Giá vé 60K cho 1 phim là khá đắt, Xem phim bị cắt nhiều đoạn, bực không chịu được, những phim như Nania, Indian J 4 toàn bị xén bớt cho đủ thời lượng chiếu.
    Được cái ko có bọn phe vé, trang thiết bị pro hơn so với các rạp khác. Cũng tại rạp đặt trên Vincom, chi phí đắt nên giá thành phải cao thôi. Nếu như giá khoảng tầm 45-50K thì hợp lý hơn
    3daysgrace: bạn mấy tuổi rồi mà ko biết đường ra văn phòng của Mega mà phản ánh ? lên đây kêu ca ích gì ?
    deejayz-x Đúng thật, bọn rạp toàn dịch tên phim nhố nha nhố nhăng, hỏi tên tiếng Anh thì mắt chữ A - mồm chữ O, pó tay với cái bọn này

Chia sẻ trang này