1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Quay lại chủ đề phát. Thực ra thì có bạn này bạn nọ nói thì cả làng cả xã mới biết ở MS đôi khi (hoặc nhiều lúc) xảy ra cái này cái kia, chứ ko ai nói thì đúng là nhiều người cũng chẳng biết.
    Tớ cũng đi xem MS trung bình tháng 1 lần, cũng ko đến nỗi như bạn gì ở trên bảo là phải mua vé từ hôm trước thì hôm sau mới có chỗ đẹp, tớ thường chỉ đến sớm hơn khoảng 3 tiếng để mua vé thôi. Có lẽ vì tớ hay đi xem 1 mình ,mà vé đơn thì thường dư sức mua (có lẽ vậy). Chỉ duy nhất có 1 lần gần đây bị quả sát giờ mua vé "Kungfu Panda" (thực ra vì máu xem quá) nên mới bị ngồi dãy A, hơi cú. Còn lại thì mọi chuyện tưởng chừng như vẫn theo quĩ đạo.
    Công nhận là có bắt gặp 1 lần đang xem "Enchanted" thì phim bị đứt hay sao đó, ngừng chiếu tận 10p, đèn đóm tắt, ko thấy bật lên, cũng ko thấy "alô, 1,2,3,4, xin lỗi quí khán giả" như mấy rạp kiểu Dân Chủ hay TTCPQG.
    Nhưng thực ra có lẽ tớ ko thuộc type để ý lắm đến các chuyện bên lề nên khó chịu 1 phút rồi lại tập trung chuyên môn ngay. Miễn là vẫn đảm bảo nội dung chính là tớ ok (nói chung tớ dễ tính phết )
    Mà tớ thấy có bạn gì ở trên có cái ý này hay: mình bỏ tiền ra thì mình đúng là Thượng Đế, nhưng chỉ là Thượng Đế thôi, chứ ko phải bố mẹ họ, ko nên có thái độ bắt họ phải đội mình lên đầu thờ. Cũng giống như 2 bên ký hợp đồng làm ăn vậy, bên nào phạm qui hợp đồng thì yêu cầu bồi thường theo đúng điều khoản thôi (vd như khách mà nghe đt hay chụp ảnh lúc xem phim là vi phạm hợp đồng thương lượng với MS, người ta có quyền mời bạn ra khỏi rạp), chứ chửi bới, hay lên án nọ kia thì tớ nghĩ nó ko thuộc phạm trù pháp luật, nên mình cũng ko có tư cách chửi họ. Về vấn đề giá cũng tương tự, thuận mua vừa bán, ko ai ép bạn cả
  2. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cái tư tưởng " đất nước còn bao nhiêu người nghèo đói trong khi có những thằng uống cốc nước hay xem một bộ phim BẰNG CẢ BA BỮA CƠM CỦA NGƯỜI NGHÈO " đó bạn. Rõ khổ, thói đời! giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh. Qua rồi cái thời " đưa bát cơm lên miệng mà phải nhìn trước ngó sau rồi mới dám ăn" rồi bạn ạ.
    Tớ thì cũng chẳng phải giàu có gì cho cam, làm hộc mặt ra tháng chỉ được dăm ba triệu, nhưng cũng đủ để đưa em út lên Mê ga sờ ta tháng đôi lần hay thỉnh thoảng đưa em đi ăn kem Ý hoặc ngồi uống cafe ở Ciao...Làm hết sức,chơi hết mình, đó mới là thanh niên thời đại bạn ạh
    Đúng như bạn nói, thanh niên thì cũng có nhiều loại. Cái loại mà không làm được mà vẫn tiêu ấy, dù sao nó cũng góp phần vào tăng trưởng kinh tế đất nước. Còn cái loại làm ra được mà không dám tiêu mới là không đỡ nổi cơ
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ôi,cứ dính đến chuyện tiền nong là nó ầm ĩ khó kiểm soát quá,các bác ở đây đều là người lớn cả,ăn nói cũng nên kiềm chế,e là e thấy mod MFC hiền đấy,chứ phải box khác là topic bị lock lâu rùi
    p/s: mai e lại háo hức lên MS xem hellboy ,j thì j,phim bom tấn chịu khó mất tiền lên MS xem cho nó sướng ạ^^
  4. imw222

    imw222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nên đành phải xét lại.
    Đáng khen cho chú < VanKiemNhat < này có lòng "Tự ái" không quá cao ! -->Bthường
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    công nhận. MS chỉ dành cho chú nào cưa gái đi xem cho nó biết, hay đi ngắm gái. Giá vé thì đắt lòi mà cảm giác ko vui bằng xem các rạp khác, dù có tệ hơn về chất lượng.
  6. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ở em tưởng bác bỏ tiền lên mega mà ngồi ghế vip còn đựợc xem phim kép nữa cơ mà! Vừa mới đọc cái topic khác cũng nói về Mega!
    To All: Vẫn tranh luận chửi nhau hả bác! Sướng thế em lại được spam!
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bon chen vào chủ đề đắt rẻ thì tớ có ý kiến thế này:
    1 buổi tối T4, lúc 6h tớ lên mua vé (trước 2 tiếng) mà đã hết vé rồi ...
    Chả biết làm gì, hai đứa đi ăn rồi lòng vòng 1 lúc đi qua rạp Tháng 8 ở Hàng Bài - làm 2 vé giá 30k/ve'' xem cái phim happened in LasVegas gì đó!
    Nói ko ngoa chứ cái rạp đấy thua xa ở nhà tớ ngồi xem DVD trên máy tính về chất lượng!
    Ko biết những chỗ khác có thế không? Chứ như chỗ này với rạp Dân Chủ hồi xưa mà giá 30k thì thà bỏ thêm 20k nữa lên Mega tối thứ 4 còn hơn!
    Nhưng mà giá vé cuối tuần thì cao quá, cao hơn so với thu nhập trung bình của người VN và giới trẻ nói riêng, nói chung lên đấy bọn trẻ con lít nhít nhiều hơn những người đi làm! Ngắm các em ý cũng thích!
    Còn về thái độ phục vụ thì tớ ko có ý kiến gì, tớ đánh giá là tốt và chuyên nghiệp hơn những chỗ khác!
    VD như ở August Cinema có 1 cô béo tầm U50 ngồi đánh móng tay, mình ra hỏi mua vé thì cô ý viết ngày giờ vào cái vé, ngoài ra ko nói nửa lời
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy theo quan điểm kinh doanh, việc giảm giá vé vào thứ 4 nhưng hạn chế số lượng phim được trình chiếu và tăng giá vé vào dịp cuối tuần, chủ nhật là chính xác. Nói thêm là, cứ cho là tăng giá vé chủ nhật quá cao nhưng bác nào lên xem phim vào hôm đấy thì biết, he he, vẫn đông như quân Nguyên.
    Nếu xem rạp khác thì giờ, ngang ngửa chắc chỉ có phòng chiếu số 1 ở trung tâm chiếu phim quốc gia, các phòng khác thì không bằng đc. (ghế xếp ngang bằng nhau, chất lượng hình chiếu không đc rõ nét cho lắm hay khoảng cách quá gần v..v..)
    Chuyện xếp nhầm ghế hoặc chồng ghế lên nhau, em nhớ đợt đó hình như cái máy bán vé ở MS bị hỏng nên nhân viên bán vé phải chấm sơ đồ ghế bằng tay, nhầm lẫn xảy ra là đương nhiên. Em với 2 nường nữa mua vé xong, vào ngồi, thì một gia đình 3 người vào chen, so vé hóa ra chồng lên 1 ghế. Nhưng thôi, lỗi đó cũng ko khiến mình phải akay quá vì nhã nhặn thì giải quyết đc.
    Em cũng xin ý kiến thêm là có người hình như chưa đọc hết từ đầu hoặc cố tình đâm bị thóc chọc bị gạo, đổ dầu vào lửa như đồng chí ms710. Cũng hay, , còn có cái mà cãi nhau
  9. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko thik đi mua vé trước 2,3 h rồi lại vạ vật ở đâu đó trong 2,3h đấy Nên tốt nhất là muốn xem fim gì thì cứ lượn qua đấy 5'''' mua vé cho hôm sau, thế cho thoải mái thời gian ... Hơn nữa chỗ đẹp theo ý thik của tớ thì mỗi fòng chỉ có <10 chỗ thôi, bây giờ mega lại đông, ko như ngày trước, nên fải nhanh tay thì mới mua được. Còn tớ thì cũng chuyện đi 1 mình
    @Bigsprite : Hôm tớ mua vé là buổi chiều, vắng tanh, chứ chả fải là đông. Chuyện nhầm lẫn thì ko thể ko tránh khỏi nhưng ít nhất cũng fải được 1 câu xin lỗi chứ Ko fải là khó tính nhưng tớ là khách hàng mà khi gặp sự cố vẫn vui vẻ, trong khi họ là bên fục vụ, cái câu xin lỗi tối thiểu cũng ko có Nhưng chắc là tuỳ nhân viên ...
    Được TonicX sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 25/07/2008
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tóm lại bác nào kêu đắt thì bác đi rạp khác đi, có vấn đề j đâu Megastar nó có bắt các bác mua vé đâu nhỉ, nó vẫn đông nườm nượp đến sợ. Lên đấy ngắm gái xinh em còn thích, ăn popcorn rồi vào xem ghế ngồi êm, xem phim mới là quá đủ, lại còn quả ko thuyết minh cho em thì quá là vượt quá kỳ vọng rồi
    Mấy rạp VN, trừ tháng 8 ra em thấy ghế cứng đờ, thuyết minh ầm ầm điếc cả tai, ngày xưa ko có thì mới phải xem híc
    hạn chế của Megastar đấy chính là đi lên đi xuống hơi bất tiện, xem ban ngày còn thong dong thả bộ xuống dần được, xem buổi tối đi cái thang máy chết mệt, tranh nhau mà đi híc (mình toàn về trước phim độ 1,2 phút )
    bác nào còn kêu đòi giá cả nó phù hợp với dân mình thì bác cứ chọn rạp nào phù hợp với túi tiền của bác. Xăng của VN đắt ngang xăng của Mỹ rồi đấy ạ, mà lương của VN mình thì bao nhiêu nhỉ? Không phải cái gì cũng quy từ lương ra mà cung cấp dịch vụ được đâu. Bằng chứng là nó đắt nhưng nó vẫn đông đấy thôi, phải nhìn vào kết quả kinh doanh của người ta chứ!

Chia sẻ trang này