1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cũng phải. Có lẽ gần đây MS tăng lượng khán giả lên nhiều rồi nên tình hình là bà con mới phải bon chen.
    Rút ra vài kinh nghiệm:
    1. Ko đi xem vào T6,T7, CN vì giá vé khá đắt (so với ngày thường, tất nhiên)
    2. Không đi xem buổi tối T4, vì khán giả cực đông, ngày giảm giá vé, dân tình cứ nhao đến mua, bon chen sợ thật.
    3. Chuyển giờ xem sang ban ngày, vắng khách, dễ mua đc chỗ đẹp, có vấn đề dễ thắc mắc.
    4. Nếu mắc bận ban ngày ko đi xem đc thì chuyển giờ xem sang 8:45pm, tránh giờ vàng 6 - 8pm của các đôi.
    5. Mua vé từ hôm trước
    Sắp chiếu Wanted rồi, thử áp dụng xem có đỡ phải bon chen tí nào ko
  2. bigeasyfil

    bigeasyfil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của riêng tôi, người nguyên quán nhà quê và thu nhập 3M/tháng, phim nào thật kết tôi đi xem ở MegaStar, còn lại chờ mua đĩa đẹp về xem.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Kính bác
    Theo thiển ý của tôi, người nguyên quán Hà nội và thu nhập (không thích nói về vấn đề này) thì ra Hàn Thuyên làm nồi lẩu 4-5 thằng uống đến ***ái ra quần, tất cả các phim đều đi mua đĩa đẹp về xem, kể cả có kết lòi mắt.
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, là thứ 4 cũng đông vì giá vé hạ nhưng bù lại là hạn chế số lượng phim trình chiếu. Kinh doanh nó cũng phải khôn.
    Đồng chí gì mua phim chiều hôm chủ nhật, có thể là lúc đang giờ chiếu nên không đông lắm, và thường khoảng sau 4h trở đi, nếu ngồi chờ 1 lúc chắc sẽ thấy đông lắm. Tớ cũng toàn tranh thủ lên mua lúc sau trưa một tẹo là vắng thôi.
    Chuyện nhầm lần của dịch vụ hay sản phẩm thì người bán đương nhiên phải sửa lỗi và sozi khách hàng. Đồng tình là nhân viên phục vụ của MS nhiều lúc không được lịch sự hay chuyên nghiệp cho lắm. Nhân đây nói thêm, chuyện nhân viên MS không xin lỗi hay có thái độ biết lỗi nó lại lân la sang văn hóa bán hàng với dịch vụ ở VN, lan man và rộng lớn lắm, nói ra chả hết đc đâu, mà cái topic phàn nàn này là một ví dụ cụ thể.
    Túm lại, bao giờ có đối thủ cạnh tranh với MS thì mới nhiều trò hay , các bác cứ nêu ý kiến cụ thể vì theo em thấy, MFC có link với bên quản lý rạp. Có trường hợp cụ thể nào đó khiến mình không hài lòng thì cứ táng ra!!!!
  5. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, cái tư tưởng tui nói ở trên cũng chẳng có gì là quá lỗi thời khi mà nước ta vẫn còn rất rất nhiều gia đình sống trong nhà tranh vách đất, làm nông nhưng vẫn chẳng có gạo ăn. Cái tư tưởng đồng bào và tình thương ( nghe to tát vãi nhưng vẫn thấy có gì đó hơi hơi đúng , hợ hợ) không bao h người ta gọi là lỗi thời hết. Ông đã bao h đi xe gặp tai nạn, xe lật úp, tiền nó thò tay vào khoắng sạch rồi chạy vào xin ít bông băng nhà thuốc gần đó nó đóng tiệt cửa nhất định không mở chưa? Rồi mượn con di động cũng khó khăn cơ. Cái tư tưởng tiền ông ông tiêu, vâng, chả ai lấy không được của ông xu nào trừ khi ông có hảo tâm. Cũng chẳng thể nói được gì khi ông làm được tiêu được, mà thanh niên tầm này làm được mà không tiêu được thì ít lắm. Trước h tui chưa thấy có ai.
    Tại sao cứ bám lấy cái kiểu đưa bát cơm lên miệng mà fải nhìn trước ngó sau nhỉ?
    Hay là bị chửi nhiều quá rồi nên đâm ra chim sợ cành cong chăng? Rõ vớ vẩn. Giàu đâu fải là lỗi, thằng nào chẳng muốn giàu. Nhưng mà tôi nói thẳng ra là ghét thằng nào giàu mà hợm. Tại sao ông không hỏi là vì sao có nhiều người giàu mà vẫn không hợm?
    Tiền giá Mega, tôi nói thẳng cho ông nghe, tui chẳng thấy đắt. Tui cảm thấy có phim nào nên lên Mega thì lên, còn không thì nghỉ mấy rạp khác cũng chẳng mấy khi đi xem, hoặc có ai rủ thì đi cho vui, hết. Chẳng hay hớm gì cái kiểu khoe tháng lên Mega vài lần, ngồi Ciao rồi thoảng lại ăn kem Ý - nhạt toẹt. Ông còn khoe nữa có khi tôi lại nghĩ rằng ông thuộc dạng thủ dâm tư tưởng cũng nên.Không được thế mà lại nói thế tự sướng chăng?
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, nói cho chú biết anh không fải thằng kêu ka
    Còn tất cả những thứ chú viết trên kia, chả hiểu tranh luận cái gì với anh
    Hay là bài trước do chú dốt văn mà không hiểu hoặc văn anh dốt nhỉ? Ngộ ghê ta
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bốc mình dạo này có thằng ba hoa chích choè ghê toá! Nghe buồn cười chít đi được.
  9. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Biết thương yêu đùm bọc người nghèo là tốt, là đáng hoan nghênh!
    Nhưng bạn đang lạc đề rồi đấy!
    Theo mình hiểu, ý bạn là " vì đất nước mình còn nghèo, dân nhiều nơi còn đói, không có cơm ăn, không có áo mặc---> những thằng tiêu hoang 60k/cốc nước thì đáng bị phỉ báng???? " Cái tư tưởng này từ nhiều năm về trước là rất thịch hành, bởi vậy mình mới nói: con người ta làm việc vất vả, kiếm được đồng tiền muốn tiêu , mà " đưa bát cơm lên miệng phải ngó trước ngó sau rồi mới ăn " không lại có thằng ất ơ nào tự nhiên ở đâu chạy đến cắn trộm cho một phát thì cũng mệt mỏi lắm. Bạn hiểu chứ?
    Còn những cái mình kể trên thì là chuyện RẤT BÌNH THƯỜNG của những con người BÌNH THƯỜNG với công việc và thu nhập BÌNH THƯỜNG đều có thể hưởng thụ, vậy có gì là đáng khoe khoang hay thủ dâm tinh thần ở đây???
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tổng kết lại thì thế này:
    topic này ko phải là nơi nói chuyện giàu nghèo.
    Khi tỉnh táo mà nhìn nhận thì phải thừa nhận ra dân tình ta đi xem phim, cũng phải đến 50% hoặc hơn ko phải là để thưởng thức 1 tác phẩm điện ảnh mà là như 1 nơi "hợp lý",sạch sẽ, phục vụ ngon, phim cập nhật, trông Tây v.v... để tán 1 em gái nào đó, để đưa người yêu, bạn bè lên chơi. Và MS là nơi có thể đáp ứng được những yêu cầu này 1 cách thoải mái nhất.
    Về giá cả thì khỏi cần bàn nhiều , giá vé ở MS là cao, nhưng ko hẳn là đồng nghĩa với đắt, tiền nào của nấy, họ bỏ ra nhiều tiền để có đưọc không gian đẹp, sự thoải mái, phục vụ tốt,.v.v... Vì rạp phim cũng chỉ là 1 đơn vị kinh doanh, ko thể bảo nó làm đẹp để rồi bán vé với giá hạt dẻ đc.
    Việc lựa chọn rạp phim để xem là do khách hàng, đúng là nhiều khi mình cũng ko thích những người đến rạp ko phải để xem phim, nhiều thằng thì lấc ca lấc cấc, mặt vênh ngược lên, tay ôm eo con bé nào đấy show hàng, ra vẻ tao vào MS là xịn lắm, Tây lắm, nhưng tuy nhiên, nhìn nhận lại thì rạp phim cũng như là một tụ điểm giải trí công cộng và ai cũng có quyền hưởng thụ theo cách riêng. Nhưng do dân trí mình còn chưa cao, chưa đồng đều nên đôi khi tạo nên những cách nhìn khác nhau cho mỗi người.
    P/S: đúng là thời buổi lạm phát hiện nay thì hạn chế đi MS thì tốt hơn :))
    .... tuyển người người đi cùng xe (chạy viva còi thôi)
    mình hàng ngày đi học buổi sáng và chiều tối tuyến Quốc tử Giám đến trg XD (gần đầu Giải Phóng í), bạn nào (girl thôi nhé!) có nhu cầu đi kèm (để share tiền xăng mà, dạo này xăng lên quá!) thì PM cho mình, ưu tiên các girl có tuyến na ná.

Chia sẻ trang này