1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói đi mấy rạp ở Sài Gòn toàn các cặp gay đú đởn đi với nhau, không biết có phải không
    [/quote]
    ko còn nữa đâu bạn ơi
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    SGM phối hợp với Yeah 1 đã nâmg cấp Đống Đa thành trung tâm shopping dành cho teen rồi
    thay đổi ko nhận ra luôn
    tối qua anh mới coi Wanted ở đó nè em
    ko còn như lúc trước đâu
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Từ 15/8 MegaStar Hà Nội lại tiếp tục tăng giá vé.
    *Chưa rõ tăng bao nhiêu*
    *Không hiểu vì sao (lại) tăng*
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 03/08/2008
  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Sặc, bọn này được thể làm tới đây mà
  5. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Anh Vi công nhận là cách nói hơi làm mọi người phật ý, nhưng mà nói hoàn toàn chính xác.
    Rạp Mega chẳng thua gì nước ngoài đấy là theo tôi đánh giá, phim chỉ chậm hơn có một chút, thế cũng là tốt lắm rồi. Vừa mới phải bỏ tiền ra tương đương với 350k/ vé để xem The Dark Knight, mới thấy yêu mến Mega làm sao. Mà đấy là đã chọn rạp nhỏ + chỗ ngồi không tốt + giờ chiếu buổi trưa để tiết kiệm tiền rồi đấy ạ. Nếu hoành tráng ra ý ạ, đáng ra một phim như thế phải thưởng thức ở rạp màn hình chiếu to hơn thì bét ra cũng phải là 700k. Chưa kể các bác biết đấy, đi xem phim mấy khi đi một mình, cộng với tiền nước nôi nữa chứ ạ, may mà không thiết tha gì với popcorn đấy.Thế nên các bác ở VN cứ cho là mình đang may mắn hơn ối người đi ạ.
    Hy vọng Mega tăng giá vé cũng in ít thôi cho thiên hạ còn thưởng thức bomb tấn.
    Được missmatch sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 04/08/2008
    Được missmatch sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 04/08/2008
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chắc thấy bà con trên này kêu ca nên Mega nó tăng giá vé bằng Singapore để đỡ bì tị ý mà.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he làm gì mà 350K một vé, IMAXX hay là sao? IMAXX ở Melbourne có 16.5$ cho sinh viên thôi.
  8. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Megastar Đà Nẵng giá vé có 30 - 40k thôi. Phòng chiếu bé hơn ở Vincom tí nhưng vẫn là màn hình 300"
  9. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Cái anh-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chỉ tội hơi đanh đá, nỏ mồm thôi, nghe không quen thì thấy nhột chứ thật ra là anh ý nói không có sai tẹo nào...
    Anh ý đi đâu mà chả làm ''đất bằng dậy sóng'' , sang box Kiếm hiệp mà xem...
  10. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Người ta chê Megastar HN đắt thì vẫn đúng - khỏi bàn cãi (bằng giá ở HCM nhưng trong đó thu nhập cao hơn và xài tiền cũng .. hoang hơn , và đắt hơn HP và Đà Nẵng), đắt ko phải so với bên Tây !
    Vả lại cách phân phối phim nhập ở HN có vẻ độc quyền về phía Megastar, thử cho những rạp kia chiếu cùng thời gian những phim đó , để xem còn chen nhau lên lầu 6 Vincom mà mất 65k vào "cuối tuần" nữa hay không (một tuần 7 ngày thì 3 ngày "cuối tuần" - vâng! cảm ơn!).
    Mình đã di Megastar ở SG vài lần, khá thoáng đãng và vắng vẻ (dễ hiểu vì các rạp kia cạnh tranh khốc liệt) - càng ngẫm càng thấy khổ cho dân thủ đô nhà mình

Chia sẻ trang này