1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em đi bao giờ? Chắc là từ cuối năm ngoái? Vừa rồi anh ở SG hai tuần, đi xem Panda các thứ, đông vãi cả phào ra, hơn Hà Nội nhiều. Vincom còn có cái sảnh rộng nên nhìn thoáng, chứ Hùng Vương Plaza chật chội quá, đi vào nghẹt thở, bốn bề đâu cũng thấy toàn người là người phát sợ lên.
    Tình hình bây giờ bà con nên cuối tuần làm chuyến ô tô xuống ăn phong cảnh ở Đồ Sơn rồi quay về xem phim giá rẻ ở Hải Phòng, nghe ổn đấy nhỉ?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 04/08/2008
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,ngoài ra còn phải nói thêm điều này nữa,rạp mega trong đấy nó hơi xa so với trung tâm bạn ạ^^
  3. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh Vinhattieu đã nói rồi đấy bạn ạ. Một ly ****tail cùng loại của cùng hệ thống KS 5sao kiểu Metropole hay Hilton ở HN hay ở Paris, London nó cũng không chênh nhau là mấy vì nó đã là world class, và hiển nhiên là phục vụ ở HN là da vàng tóc đen chứ cũng chẳng phải da trắng tóc vàng phục vụ như ở Paris hay London, mà nguyên liệu làm ra ly ****tail đó ở VN chắc cũng rẻ hơn.
    Kể cả tính theo ngang giá sức mua, thì cái cảm giác bỏ ra 60k ở VN và cảm giác bỏ ra 350k ở Tây (chất lượng thì ở VN nhỉnh hơn chút) nó vẫn khác nhau lắm bạn ạ. Ở Tây không phải cái gì cũng đắt hơn đâu, có rất nhiều thứ còn rẻ hơn cả ở VN mình đấy, kể cả thực phẩm hàng ngày. Có bạn còn phát biểu về nghỉ hè ở VN còn tốn hơn cả ở lại Tây cơ. Vì sinh viên đi học thường tiết kiệm hơn là về VN.
    Còn giá vé Mega ở HN cao hơn thì cũng là bình thường mà, vì mức sống và thu nhập cao hơn những nơi kia. Nói thật là Mega có 65k, các rạp khác có 20k mình cũng vẫn chọn Mega. Bởi vì mình không thể chịu được cảnh xem phim mà hiệu ứng âm thanh cứ bị phá rối bởi thuyết minh, đau thương nhất mình đã phải chịu đựng Finding Memo qua giọng anh Thành Lộc ***g tiếng. Ngoại trừ nếu những rạp khi mà bỏ ***g tiếng thì mình cũng chỉ chọn Rạp Quốc Gia thôi, vì màn hình to và chất lượng, chứ rạp tháng 8 thì muỗi, ẩm thấp, rạp Dân Chủ thì quá bé.
    Được missmatch sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 04/08/2008
    Được missmatch sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 04/08/2008
  4. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Um, cũng được, tranh thủ check hàng luôn, chắc được mấy nháy.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi chả được chọn hàng đâu, ngày thường mới dễ chọn hàng chứ. Cơ mà ngày thường thì ai lại xuống HP coi Mega chi? Thôi, ở đây cũng được - đi xa ngại lắm
  6. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em đây thì đã ở SG gần 3 năm, và thói quen thường xuyên nhất là lượn tất cả các rạp, có thể ông anh toàn xem phim bom tạ mới cả cuối tuần, nên đông là phải. Hùng Vương Plaza dù sao cũng là cái plaza mới, nhỏ, lại xa trung tama
  7. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đang so sánh các rạp ở VN với nhau - nếu các rạp kia (ví dụ như Quốc Gia, Ngọc Khánh - chất lượng khá) cũng được phân phối phim phụ đề, thì giá trị vé của nó chỉ bằng 1/2 - Megastar chưa xứng đáng với giá vé như hiện nay.
    Ví dụ như cụm rạp Galaxy - có chất lượng tương đương + vé rẻ hơn + nhiều chương trình khuyến mãi (ví dụ giữ xe miễn phí, tặng Pop corn, mua 1 tặng 1, giảm giá cho sv gần như cả tuần, hoặc "cuối tuần" của nó định nghĩa chỉ từ tối thứ 6 - chứ không phải cả ngày,...).
    Còn thử click vào phần khuyến mãi của Megastar có gì? Khuyến mãi cho người lớn và trẻ em vào 10 h sáng chủ nhật - dạ hầu hết là em chưa có gia đình ạ. Giảm giá cho sinh viên? trước 18h thứ 2,3,5? mấy ai đi xem đc? Thứ 4 là 40k - 1 tuần 7 ngày mà đến 3 ngày tăng giá trong khi giảm mỗi 1 ngày với giá vẫn đắt hơn tất cả các rạp (HN) còn lại?
    Theo ý kiến cá nhân thì Megastar ở HN hiện nay còn đông như vậy chẳng qua là do tình trạng một mình một sân. Nếu mà lại còn tăng giá vé nữa thì quả là ko coi khán giả ra gì. Giờ xăng tăng giá, phải thắt chặt chi tiêu thôi, cai dần rạp >50k
    Một đìu nữa là thấy có nhiều người ác cảm với thuyết minh. Về vấn đề lệch tiếng thì đúng là khó chịu thật, nhưng nói về chất lượng âm thanh: âm thanh dở không phải đơn giản là vì có tiếng thuyết minh, cái này là tại cả cái hệ thống âm thanh dở, hoặc là do mix tiếng thuyết minh không hợp lý (làm có tiếng rè, hoặc là chỉnh volumn, reverse không hợp lý làm lẫn với âm thanh của phim). Mình xem một số phim ở rạp thuyết minh nhưng âm thanh vẫn rất hay và không bị lẫn, lại thêm nếu có giọng tminh hay thì thôi rồi, thấy rất ... đáng tiền . Không hiểu sao có nhiều người thấy khó chịu khi nghe thấy tiếng Việt đến thế? nghe tiếng tminh lẫn vào âm thanh thì thấy khó chịu, mà nhìn cái dòng chữ vàng chạy bên dưới lẫn vào hình ảnh phải đọc liên tục đến quên cả phim thì lại không thấy khó chịu? Bác nào giỏi tiếng Anh thì sợ rồi, nhưng cứ thử xem Xích Bích mà vừa xem dàn trận hoành tráng vừa đọc phụ đề coi - phí lém
    Mà phim nhập về để có phụ đề tiếng Việt hình như phải đem sang Singapore làm nữa - vậy là chúng ta đang trả tiền cho bọn Singapore chứ không phải bọn Thiên Ngân nữa
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ậy, cái này thì có fần không đúng, hiện tại VN đã có thể bắn chữ lên phim bằng công nghệ Laser, hôm nọ vừa mới coi 1 chương trình trên TV giới thiệu các công đoạn bắn chữ - kể ra cũng tốn lắm.
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em ngây thơ lắm. Nếu những bọn đấy chiếu phim phụ đề cùng với Megastar thì giá của nó sẽ chẳng còn như bây giờ nữa. Giá vé không chỉ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng (dĩ nhiên là có) mà phụ thuộc rất nhiều vào tiền bản quyền nhập phim từ nhà phân phối. Rạp có xập xệ đến mấy mà lại chiếu phim bom tấn cùng ngày phát hành với Mỹ thì cũng buộc phải bán đắt thôi, nếu không thì nhà phân phối làm sao đủ lợi nhuận bù đắp cho chi phí ban đầu. Riêng tiền in một bản phim 35mm đã đủ chết rồi.
    Ở Melbourne có một vài cụm rạp chỉ chuyên chiếu phim indie và arthouse. Những rạp này chất lượng bình thường, chỉ cỡ như Ngọc Khánh hay TTCPQG là cùng. Phim arthouse thì giá bản quyền cũng rẻ, rẻ hơn blockbuster nhiều, có những phim chỉ lấy tiền bản quyền tượng trưng, cốt sao được đem ra chiếu cho khán giả là tốt. Nhưng giá vé vẫn đắt - standard là 15$, vì khán giả xem phim arthouse hẹp hơn nhiều phim Hollywood, nếu giá vé không cao thì chẳng thể nào duy trì được sự tồn tại của nó cả.
    Còn thuyết minh phim, những đoạn đại cảnh hoàn tráng thì toàn là chém giết, làm gì có thoại mà phải tập trung đọc phụ đề hả em? Cái dở lớn nhất của thuyết minh là nó át đi giọng nói thật của diễn viên, mà rất nhiều cảm xúc đều nằm trong đó. Đi xem Dark Knight mà nghe giọng của Joker bị thay bằng giọng thuyết minh thì đúng là chả ra gì.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 05/08/2008
  10. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Thuyết minh phim chỉ chấp nhận được nếu là phim bộ HK do Fafilm VN, còn lại các giọng thuyết minh cho movie đều không đạt mức voice talent, cho nên người xem dị ứng cũng là chuyện thường
    Vấn đề vừa xem cảnh vừa tia phụ đề cũng là điều vất vả và phiền toái đặc việt với những cha chú từ 50s trở lên, họ nói xem như thế nhanh mỏi mắt nên khó chịu.
    Nhớ lại trilogy LOTR bản phụ đề tiếng Anh, ngay cả mình cũng thấy khó chịu vì vừa xem cảnh, vừa tia phụ đề (nghe nhiều chỗ cóc hiểu gì cả). Nhưng đố ai thuyết minh nổi cái trilogy đó mà vừa chính xác về nội dung vừa truyền tải được cách hành văn cổ xưa như vậy. Tóm lại vẫn không thích thuyết minh, nên trừ khi Galaxy hay các hãng khác đổ bộ ra HN thì MG vẫn là bố, cho dù có ghét hay không.

Chia sẻ trang này