1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghe tranh luận vui phết. Thấy anh Vinhattieu có tiến bộ trong cách ăn nói, tuy anh vẫn xen bỉ ngữ nhẹ nhàng vào phần tranh luận của anh (kiểu "người ta cười cho" hihi, nghe cứ như tán con gái mặc yếm, thà anh cứ nói là Anh cười, anh lại dùng nhân xưng rất ý nhị, đẩy cả làng cả xã ra cười hộ anh, còn anh đứng sau cười thầm, xem chừng ai nghe cũng tức cả, tuy thế, đã có phần tiến bộ hơn trước nhiều). Nói riêng anh Vi là vì ấn tượng có 1 lần, anh có nói đổng vài câu kiểu chẳng trai thì gái, anh Vi ngứa mắt liền chê "Quê quá!", anh nghe cũng ngượng mà chả hiểu quê gì, mà cũng bị "người ta cười cho". Buồn cười phết. Anh bảo: "Anh Vi! Vô duyên thế!" thế là anh Vi liền thôi . Nhưng liền ngay đó, anh liền bị đệ của anh Vi nhảy vào tô tô vẽ vẽ, may mà là tô vào chữ anh, chứ ko phải vào mặt anh, ko anh tức lên là anh thiếu kiềm chế.
    Nói dài như thế là định nói gì, à như thế này bạn Fourier ạ, tớ kể bạn nghe chuyện này. Tớ có ông anh, ông anh tớ nghe chuyện tớ bảo hôm nọ đang đi bị giữ xe, về nhà còn thấy có thằng cứ lải nhải, đang hứng bỉ nó ghê . Anh tớ bảo, có biết đời lắm thằng chỉ thích gãi cho mình tranh luận cãi nhau với nó ko? Tớ bảo biết. Nhiều thằng nó chả coi trọng tranh luận thắng thua, chả coi trọng ta nói cái gì, nó chỉ cần thấy ta mất bình tĩnh, ta gân cổ, ta nói rạc họng, và dần dần là ta đuối lý, ta khủng hoảng, ta sợ, là nó sướng, ấy là cái sự sướng vì đì kẻ khác bằng chính luận điệu của nó. Sướng ko gì bằng. Cứ nghe nó nói, gãi cho nó nói, vặn cho nó tã ra, chả mất công sức, chỉ mất công bới, móc tí, ấy thế mà sướng.
    Bạn ạ! Nói thế để thấy, tranh luận là để góp ý, bổ sung cho nhau, giúp nhau làm giàu kiến thức, là để thấy ta được tôn trọng, ta được học hỏi, thì còn sướng nào bằng. Bạn đừng mắc vào những cái bẫy đơn giản mà hiệu quả chết người ấy nhé.
    Dù rằng tớ thấy lúc bạn nổi xung lên cũng đáng yêu phết, ếch cũng chả sao, ộp ộp cũng chả sao, . Gì thì gì chứ tớ biết chắc nhiều vị trong này nghe thấy thế cũng Tưởng là nói mình, mà phải bỉ cho bằng được "cái đứa ko biết điều kia". Ấy là cái sự đời, chả cần đếm xỉa
    Viết thế này chỉ để các vị hạ hỏa thôi, chứ khi xem phim thì phụ đề cũng quan trọng với những nước ko thông thuộc tiếng bản địa, thuyết minh là bất đắc dĩ vì trình độ kỹ thuật chưa cho phép, còn ***g tiếng là 1 nghệ thuật, là 1 nghề. Mà đã là nghề thì cứ nghệ tinh thì thân vinh thôi. Còn nhớ từng ngưỡng mộ kỹ thuật ***g tiếng của TQ kinh khủng khi xem Shrek1, chả thua gì người Nhật ngưỡng mộ nhóm ***g tiếng Doremon (lại bắt đầu tán nhảm, người ta cười cho bây giờ hìhì)
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nói lại về rules lại muốn nhảy vào tham gia: tớ và em moon_cat đều khoái nghe Rock, cái kiểu gào lên "it rules!" giống như là "rock rules!" hay "fuk yeah! metal rules!" thôi. Khi người ta nói "phụ đề chưa chắc đã rules!" chắc ý không phải là đề cập tới nó có phải là rule của thế giới hay không. Chỉ là cảm thán cá nhân thôi. Thế!
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Văn này đọc chán đời quá
    Được BuuXuu sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 08/08/2008
  4. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Văn anh vẫn chán từ xưa mà
  5. rongdencn

    rongdencn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nói về phụ đề á, tớ xem Shrek bọn TQ ***g phim rất hay, nhưng phụ đề cũng đâu có giống như TA. Chỉ nên tương đối mà thôi.
  6. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Oh hay hòa với không khí hữu nghị của ngày khai mạc Olyympic 2008, mọi người bỏ đao thành Phật hết cả. Đang xem Zombie Strippers cho bổ mắt...
  7. VanKiemNhat

    VanKiemNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chủ đề này hot thật. Lâu lâu mới quay lại đã thấy các bác tranh cãi ỏm tỏi cả lên. Chuyển từ phê phán thái độ dịch vụ của Mega giờ lại đã quay sang vụ ***g tiếng. Theo mình nghĩ bách nhân bách tính. Mỗi người một ý. Ai thấy thế nào đúng thì cứ nghĩ thế đi. Với mình thì đi xem phim mình thích nhất là thuyết minh, vì đỡ mất công mỏi mắt đọc, không tập trung xem được. Có thể nhiều bạn bảo thế là lạc hậu, là không tinh tế, là ko cảm nhận đc hết cái hay. Nhưng với mình thế là đủ, mình cũng phải là quá cần tinh tế hay cái gì để cảm nhận được hết. Mình chỉ cần thấy mình đi xem phim là giải trí, và giải trí thì chỉ cần vui vẻ là hài lòng là được. Với mình thuyết minh là số 1 . ^_^. Còn quan điểm của mỗi người mỗi khác, chúng ta nên tôn trọng quan điểm của nhau. Ví dụ như bọn Tây thấy chúng ta xơi mắm tôm, nó nhìn thấy chả nôn bà nó ra. Hay là như bọn mắt xanh, mũi lõ ấy thấy dân Hàn Quốc chén thịt cầy lại làm ầm cả lên, om sòm phản đối là ăn thịt chó là dã man, đòi tẩy chay như hồi World Cup 2002 ấy. Buồn cười chết được. Con chó thì cũng khác gì con bò, con gà. Con nào mà chả xơi tuốt. Hóa ra bọn nó yêu quí chó thì bọn nó bảo các dân tộc khác ăn thịt chó là dã man, thế dân tộc khác lại tôn kính con bò như dân Ấn chẳng hạn, chắc lại cũng làm ầm lên để phản đối bọn Tây. Nói thế để mọi người thấy rằng mọi thứ trên đời này cũng chỉ có tính chất tương đối thôi. Không nên làm rạch ròi cái gì cả. Tất cả tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Nhớ ngày bé hồi lớp 9 gì đó, đi học bằng C tiếng Anh, có 1 câu rất hay " Thức ăn của người này là thuốc độc của người kia". Đủ thấy rằng đúng là mọi thứ trên đời chỉ là tương đối. Mọi người ngồi đây cãi nhau chi tiết quá làm gì. 80 năm nữa, chúng ta cũng nằm im dưới ba thước đất cả, dù bạn có đẹp trai, xinh gái, tài giỏi hay ngu si gì đi nữa. Việc gì phải bực tức hay tranh luận vì 3 chuyện cỏn con này, để thời gian và trí lực tận hưởng cuộc sống thú vị còn hơn. Tranh luận chút thì được chứ cãi nhau đến kỳ cùng thì phí cả thời gian nhỉ ?
  8. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Phim phụ đề đem đến lợi thế cho nhà phát hành ở yếu tố kỹ thuật.
    Phụ đề thì luôn theo kịp lời thoại vì đơn giản nó thể hiện lời thoại bằng chữ chạy trên layout trong suốt, nhân vật nói nhanh thì nó hiện nhanh, nói chậm thì nó hiện chậm. Hơn nữa, do sự khác biệt giữa ngôn ngữ của người xem và ngôn ngữ chính dùng trên phim nên rất hay rơi vào trường hợp diễn viên nói thì ngắn gọn nhưng lại phải diễn giải dài dòng hơn ở một ngôn ngữ khác, nên phụ đề là tiện lợi nhất. Thuyết minh tất nhiên là dễ dàng và thiện cảm hơn với người xem nhưng chắc chắn sẽ rất vất vả khi dịch, vừa phải dịch cho chuẩn xác, vừa phải làm sao cho kịp thời lượng của phim để không bị hụt cảnh.
    Có thế thôi, chẳng phải văn hoá văn nghệ gì cả. Các bác cứ nâng cao quan điểm quá làm gì. Cá nhân em khoái xem phụ đề vì phụ đề dịch chuẩn và hay.
  9. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hehe Thanh Dực Bức Vương phát bẩu hay đấy chứ, ăn nói có đầu có đuôi có ngọn có ngành mà ný nẽ thì cũng ko thiếu, mà cả về tư duy thế nhìn chung tớ cũng nhất mị nó trí luôn. (tớ lính mới thôi, ứ phải quạt của Bức Vương đâu nha) mặc dù BV mỉa mai châm chích cũng hơi chua thật, nhưng... thế mới vui chứ.
    Còn chuyện phụ đề rules, tớ thấy cũng chả có gì sai mà đ/c gì ở Đức phải nhảy vào kèn cựa. Chả cần nhìn vào các LHP để đánh giá gì cho nó cao xa, nói từ góc nhìn của khán giả xem phim thì đa phần ít ai có thể phủ nhận việc ko thể cảm nhận chính xác tình cảm nhân vật của phim khi luôn có 1 hoặc nhiều giọng nói đè dẹp lép ( còn chuyện có nguời khó chịu vì chuyện đó có nguời ko thì lại là chuyện khác ). Mặc dù tớ cũng phải thừa nhận trình dub của Đức hơi bị ổn và pờ rồ. Nếu nghĩ ***g tiếng ở đây là cái kiểu lời truớc miệng sau hoặc nguợc lại quen thuộc của hải ngoại ***g HK thì hơi lầm. Ở đây khớp gần như tuyệt đối, cảm xúc nhân vật đuợc truyền tải ko tệ, và đặc biệt 1 số nguời nổi tiếng như Arnold, Cruise, Harrison Ford,... luôn chỉ có đúng 1 nguời nói bất kể là phim nào, khiến vớ vỉn nhiều chiến sĩ xem riết cứ đinh ninh luôn mấy anh đấy quốc tịch Đức ko sai. Nói chung ít có thể chê trách khâu ***g tiếng của các bạn Đức, nên Fourier cũng ko cần lăng xê thêm làm giề. Còn nếu chỉ vì câu phụ đề rules thế giới mà nhất định phải vặn thì hơi nhỏ mọn đới.
    Tuy nhiên với riêng tớ thì phụ đề cũng phải phân da thành phụ đề tiếng Anh hay Vịt? Nói lại bảo khoe ngoại ngữ nhưng thật phụ đề Việt thì với tớ thà ko phụ đề, chỉ tổ nhiễu. Phụ đề Việt truớc đây cũng hơi giống thuyết minh, chuyên trị cái trò dịch láo, ko hiểu là bịa, giờ đã tuơng đối chuẩn về nghĩa chính, nhưng nhiều từ Anh mà dịch sát nghĩa sang Việt nó chả ra cái gì cả... cứ nguyên văn là chất nhất, chưa kể luyện luôn trình nghe, quá tiện.
    Nhưng gút lại thì vuỡn cứ là khoái đi Mega, hehe. Và vuỡn cứ là HN có quả Mega là quá đáng mừng mừng tủi tủi dồi. Nói mới nhớ, tuần này làm giề thì làm phải lên tung tăng phát thôi, cả năm nay chưa đi dồi.
  10. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nhập gia tuỳ tục bác ợ
    Box này thiếu quái gì chuyện bẻ nhau hàng ngày. Đến cả một em gái nhỏ bé cũng phải nức nở: các anh xâm phạm em thì tớ thấy tớ làm quân tử rất không hợp
    Còn vụ rules hay ko rules, tớ phải hỏi bác hiểu nghĩa rules theo kiểu gì, chứ thấy bác ba hoa tớ choáng Lợi ích của phụ đề, thuyết minh, ***g tiếng...người ta bàn từ đời tám hoánh nào rồi đến giờ bác mới nhảy vào bi bô. Ừ thì bi bô, bác có đọc nhanh gấp đôi nhân vật nói thì bác vẫn bị mất một nửa thời gian trong lúc nhân vật nói phải chú ý đến dòng chữ bên dưới màn hình. Đối với thường dân thì có thể bỏ qua, mất mát như thế nhằm nhò gì ? Nhưng đối với một fan có chiều sâu về nghệ thuật,biết thưởng thức như bác đau xót quá còn gì: chỉ tập trung đọc cho nhanh thì còn bao nhiêu neuron cho việc xem vẻ mặt, nghe lời thoại bên trên ?
    Mà có lẽ bác là siêu nhân, nghe, đọc, nhìn cùng lúc được, thậm chí không cần cả phụ đề Việt.... ấy, mà không cần phụ đề Việt thì vào đây ba hoa làm gì nhỉ? Khoe mình là siêu nhân hay sao? Ừ, thì bác giỏi, ai cũng là siêu nhân không cần thuyết minh, ***g tiếng, phụ đề Việt như bác thì các rạp VN sướng tê người rồi còn gì

Chia sẻ trang này