1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá cay, Megastar mà cũng làm thế ư?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi 3daysgrace, 18/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bananamod

    bananamod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Ngu vừa thôi, chiếu phim ở Việt Nam, chi phí vận hành rẻ lại còn đòi ăn tiền đắt theo tỉ lệ trong khi dân VN thu nhập thấp ...
    Phim chiếu càng nhiều càng ăn nhiều, trong khi máy móc bán được cho 1 thằng chả thêm được xu nào, vác 2 thằng đó ra so với nhau thì gọi là ngu hay khôn hả ? Hơn nữa bọn đi xem phim có thằng nào quan tâm là mày mua bản quyền bao tiền ko ? Cái bọn đi xem quan tâm chắc chắn sẽ là giá dịch vụ và chất lượng, vì vậy bảo chúng nó "tao mua xxx tiền phim, mày phải trả giá giống như bọn nước ngoài" ai nghe được.
    Ở 1 nước thu nhập thấp, chọn giữa dịch vụ giá đắt + chất lượng và giá vừa phải + chất lượng chấp nhận thì phần lớn người dân sẽ chọn cái nào ? thử nghĩ xem. Giá tiền dịch vụ đắt rõ ràng ra lại còn cố ngồi mà cãi ...
    Việc này cũng na ná như mấy thằng viễn thông hồi trước, giá cước đắt vcđ ra, đến lúc có cạnh tranh vào thì giảm ... Năm 9x lắp 1 con điện thoại cố định lên cả triệu đồng, cước phí nghe gọi đắt lòi mắt , bây giờ thì sao ? bán dịch vụ cho nhiều thằng thì phải rẻ đi ... có thế thôi.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he khổ thế đấy. Lịch sự một tí là nó láo ngay được.
    Rẽ ngang trả lời em Anarchiste cái: Em tưởng chi phí ở VN rẻ? Giá thuê mặt bằng ở Hà Nội đắt ngang Sing, gấp đôi, thậm chí là gấp ba Thái và Malay đấy em ạ. Google báo cáo của CBRE về giá bất động sản ở Việt Nam thì biết. Việt Nam chả có gì rẻ ngoài giá nhân công, và một công ty dịch vụ với vài chục nhân viên như Megastar thì quỹ lương chả đáng là bao so với những khoản đầu tư khác. Đấy là chưa kể VN còn có chi phí phát sinh như khán giả kém tiếng Anh nên phải in poster riêng và ***g phụ đề tiếng Việt cho từng bản phim. Nói chuyện thì phải nhìn vào thực tế, đừng lý thuyết em ạ.
    @ thằng em Chuối: Khán giả bình thường chẳng ai quan tâm đến những chuyện của nhà cung cấp dịch vụ, nhưng ở đây đã bàn chuyện dịch vụ rẻ hay đắt thì dĩ nhiên phải phân tích chi phí đầu vào, và phân tích những giá trị nó mang lại, đấy là chuyện đơn giản nhất mà một thằng óc bằng quả nho cũng phải hiểu, chỉ có em là không hiểu thôi.
    Cái thời chưa có Megastar, một năm sau khi phát hành toàn cầu, Titanic mới được chiếu ở Hà Nội. Đi xem ở TTCPQG mà thấy ngậm ngùi, thấy nhục vì cái độ trễ văn hóa ở Việt Nam. Chiếu muộn như thế mới có cái giá hai mươi nghìn một vé. Bây giờ Kungfu Panda, Wanted, Wall-E chiếu ở Việt nam còn sớm hơn ở Úc, chất lượng âm thanh, hình ảnh không hề thua kém. Sáu bảy mươi nghìn là để trả cho những giá trị như thế - được xem những bộ phim hay nhất, mới nhất, chất lượng tốt nhất, và được xem đồng thời với khán giả các nước, nói cách khác là được bình đẳng về văn hóa với thế giới. Với một thằng như anh, sáu mươi nghìn ấy không rẻ, nhưng không hề đắt. Còn với những thằng xem phim hạng B cũng ổn, muộn cả năm không sao, âm thanh hình ảnh kém tí cũng ok, thuyết minh đè chết tiếng diễn viên cũng chẳng thành vấn đề, hay nói cách khác là những thằng đánh giá thấp giá trị của văn hóa, không cần hưởng thụ những finer (or finest) things in life thì thấy mức giá ấy đắt là phải rồi.
    Mỹ 250 triệu dân có 5000 rạp chiếu phim. Việt Nam 80 triệu chỉ có chưa đầy 100 phòng chiếu, phòng chiếu tiêu chuẩn cỡ Megastar chưa đầy bốn chục, còn lại là nghèo nàn xập xệ. Thế mà vẫn có loại khán giả bần tiện bằng lòng với mấy rạp hạng hai và chê những rạp world standard là đắt thế này thì bao giờ công nghiệp điện ảnh Việt Nam mới khá lên được hả giời?
    Còn đa số khán giả lựa chọn thế nào ấy à? Cứ nhìn việc Megastar đang mở rộng tứ tung ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Biên Hòa, và nhìn tình trạng quá tải của Megastar Hà Nội thì biết.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 20/07/2008
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Em thấy buồn cười nhất cái đoạn chê đắt rẻ. Mỗi dịch vụ phù hợp với một số đối tượng nhất định. Bác không phải là đối tượng người ta hướng đến là việc của bác. Kinh doanh không phải là làm từ thiện để mà tính xem 1 tháng dân Việt kiếm được bao nhiêu. Nếu đã làm chất lượng cao, nhắm đến người có thu nhập khá trở lên, thì chỉ cần quan tâm đến đối tượng đó thôi. Nó cũng như việc đi xe, bác là SV nghèo thì hoặc là xe đạp, hoặc là xe buýt, giàu hơn thì xe máy, đủ chủng loại, quý tộc hẳn thì ô tô....
    Nhiều khi mọi người vẫn giữ thói quen đánh giá bằng số lượng chứ không phải chất lượng. Hết sức vớ vẩn.
    Bác đừng nói thế, em tủi thân Em cũng muốn lắm, nhưng điều kiện khó khăn, chỉ phim nào đánh giá hay mới liều mà leo lên MG thôi, còn thì cứ xập xệ một chút, rẻ mà vẫn thưởng thức được bác ạ.
  4. Pubescent_Spider

    Pubescent_Spider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Góp ý bạn Bananamod: Bạn ăn nói mà không suy nghĩ gì hết. Dù bạn đúng cũng đừng bảo người ta là ngu, lăng mạ người khác thì cũng ko làm mình khôn hơn người ta được. Nhất là ông Vinh hạt tiêu kia mặc dù giọng hơi khinh người một chút nhưng mà có thể vẫn hơn tuổi bạn.
    Mình thấy không có gì phải chê trách bọn Mega cả. Mà phải tuyên dương nó mới đúng. Từ lúc nó vào VN, mình mới cảm nhận được xem rạp hay đến mức nào
    Nó độc quyền, trang thiết bị hiện đại, dịch vụ tốt, đáp ứng tốt tiêu chuẩn nghệ thuật. Lấy đắt thế chứ đắt nữa cũng vẫn đông, dân mình bây giờ giầu lắm, bỏ 60k ra để tận hưởng một bộ film mới nóng hổi, nhất là film hay, bom tấn, xem xong ra thấy hả lòng hả dạ thì giá đấy vẫn là rẻ. Mà nó là người kinh doanh, tội gì mà ko chém thật đắt vào, về sau có cạnh tranh tự khắc sẽ rẻ.
    Còn mấy cái dạng như kiểu Dân Chủ với Tháng Tám thì có cho không em cũng không xem. Đơn giản là mình không thể chấp nhận thưởng thức nghệ thuật bằng cách đấy được, ko ra được MG thì thà down film về nhà cắm tai nghe sennheiser xem còn chấp nhận được.
  5. G888

    G888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chú này ngu thật hay giả vờ ngu đây? Ở các thành phố lớn của VN vẫn còn nhiều người giầu lắm, và Mega nó đẻ ra để phục vụ những chú giầu đó, chứ nó cũng có ép các chú nghèo phải lên rạp của nó xem đâu mà cứ lèo nhèo mãi. Mega nó cứ lo hầu hạ đám nhà giàu kia là đủ sống khỏe rùi. Thế mà loanh quanh khách của nó vẫn đông hơn Dân chủ hay tháng 8 mới khổ. Vẫn thấy đầy chú sinh viên bảo nhau tiết kiệm tiền để đi Mega. Các chú đấy tuy còn nhỏ mà đã tinh mắt gớm. Còn chú, rõ là tiền ko có nên sinh ra hậm hực chứ gì...
    Túm lại là trong cái thang 5 bậc thì chú vẫn đang loanh quanh ở bậc 1 - 2 thôi... Đường tới Tây Trúc còn xa lắm...
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mạn phép xin hỏi bác là nghĩ 1 nghĩ 2 rồi thì có nghĩ nốt 3 ko ạ???
    Mấy cái fees khác bác nói ở trên đúng là nó ti''nh theo VND nên cái giá trên vé mới là 60k ạ, không thì đã là $8 rồi ạ. Khi nào giá vé ở VN=luôn ở Sing hay USA thì may ra cái lập luận của bác mới có giá trị ạ. Thứ nữa em trộm nghĩ khi nào cái megastar nó bị sập, ko có ma nào đến xem thì lúc đó mới nói là chính sách giá của nó không hợp lý, còn giờ tình hình thế này em còn đề nghị tăng giá để tránh quá tải, hehe (just kidding).
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Gớm làm gì mà tủi. Chẳng ai nói em. Cái khác nhau chính là ở cái chỗ "em cũng muốn lắm" ấy đấy. Nghĩa là ý thức được rằng có những cái tốt hơn, hay hơn (và dĩ nhiên là cao giá hơn). Có thể bây giờ em chưa rủng rỉnh để xem MS thường xuyên, nhưng nếu có điều kiện thì em sẵn sàng trả tiền cho nó, và biết nó xứng đáng với cái giá mình bỏ ra, chứ không ngồi đó mà ỏng eo chê đắt, nệ vào cái cớ mình thu nhập thấp. Anh có thể không giàu đến mức bỏ ra 100$ để xem một buổi hòa nhạc của Philadenphia Orchestra, nhưng không vì thế mà anh chê nó đắt, vì với chất lượng ấy, đẳng cấp ấy, 100$ là worth the price. Anh chỉ buồn cười là có những chú chỉ phải trả 1/3 số tiền người dân xứ khác trả để xem cùng một bộ phim mà vẫn còn lớn tiếng dè bỉu, thế thôi.
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    À một điều bổ sung với bạn nào bức xúc vấn đề tên phim là: tên phim ko phải do cinema quyết định mà là do công ty phát hành phim thiết kế nên đừng trách oan các rạp chiếu phim ở VN nha. Có lần mình cũng thắc mắc chính cái này với Tim Scott (thằng cha manager của MegaStar) về vụ dịch tên phim Beowulf thành Ác quỷ lộng hành thì được biết là như vậy, it''''s a joke nhưng MegaStar cũng không thể làm gì khác được trước tình hình IQ của các công ty phát hành phim VN.
    @vinhhattieu: i was directly working with MegaStar management as one of their top-end suppliers, personally as a close friend to their expat manager, and totally understood their issues so stop lecturing me okie? no country for closed minds keke, u don''''t worth anymore of my time.
    Được anarchist1983 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 20/07/2008
  9. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Thắc mắc cái này lâu rồi mới nói :
    Các bạn gái mặc đẹp đi chơi , mặc đẹp đi xem phim lại bị các bác dzai nói là " Lên Mega hơn được cái ngắm "hàng" " , chết luôn
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em Anarchiste cũng có tí dây mơ rễ má. Anh chẳng biết em supply cái gì cho MS, nhưng em nói chuyện như chẳng biết gì thế thì anh cũng phục em lắm. Anh chẳng bảo pricing của MS phải giống hệt nước ngoài, và chi phí của nó cũng 100% giống nước ngoài. Nhưng thu nhập bình quân của Việt Nam thấp không có nghĩa là mọi chi phí đều rẻ đi tỉ lệ thuận với nó, có những thứ còn đắt đỏ hơn là đằng khác. Nên em đem chuyện xây dựng, vận hành ra nói anh thấy hơi bị ấu trĩ, cái đấy chỉ đúng với giá nhân công mà thôi. Đấy là chưa kể những hạng mục em không thể local outsource mà buộc phải nhập từ nước ngoài.
    Nhân tiện anh tò mò tí, sao nhắc đến các bạn tây thì em lại phải nói tiếng tây hả em, cho thêm phần trang trọng, trình diễn một tí writing skill hay là dư lào?

Chia sẻ trang này