1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

QUÀ CHIA TAY......

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Girl_vui_ve, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    QUÀ CHIA TAY......

    Trong tình yêu, tình bạn, thậm chí cả sinh hoat hàng ngày... bạn nên lấy kinh nghiệm trong cuộc sống, từ chính bản thân mình hoặc từ những người xung quanh. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần bạn thấy mình vững vàng và trưởng thành hơn. Tận đáy lòng mình tôi hi vọng tất cả các bạn sẽ được hạnh phúc( mãn nguyện vối tình yêu và có tình bạn thật trong sáng).Hơn hết, các bạn hãy cười thật nhiều để tận hưởng cuộc sống bởi bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Từ khi các bạn bắt đầu cười với mọi người cho đến lúc không thể cười được nữa là cả một quãng đường dài. Bạn sẽ được trải qua nhiều cảm giác tuyệt vời, đáng trân trọng của tình bạn; tận hưởng tình yêu ngọt ngào; vui vẻ, ấm cúng bên gia đình. THẬT TUYỆT, THẬT HẠNH PHÚC PHẢI KHÔNG?.
    Hãy nhìn mọi người bằng ánh mắt cởi mở bởi khi ngôn ngữ im lặng là lúc đôi mắt cất tiếng. Bạn đừng quên ban tặng cho cuộc sống nụ cười. Không còn gì đáng yêu hơn là đôi môi của bạn hé mở trên khuôn mặt rạng ngời, mọi người cũng sẽ cười với bạn đấy!. Hãy nói với mọi người bằng giọng nói ngọt ngào , giúp đỡ mọi người những gì bạn có thể nhưng đừng cho họ những gì bạn không có.
    ... Với tình yêu:
    Hãy cố gắng đọc sách và chờ đợi, cũng đừng ngăn sự lo lắng trong lòng bạn khi " anh ấy" trễ hẹn đến 2 tiếng đồng hồ. Nói hết suy nghĩ của mình với " anh ấy" sẽ là cách tốt nhất bạn làm để " anh ấy" quan tâm đến bạn.Khi " anh ấy" nói yêu bạn, đừng quên trả lời " em thích nghe những lời ngọt ngào như thế" .Bạn nên thường nhắn tin cho " anh ấy" với dòng chữ" I miss you" cũng đủ. Khi "anh ấy" có một ngày không vui, hãy dành cho anh ấy một bữa tiệc nhỏ mà chỉ có 2 người chẳng hạn. Bạn hãy tâm sự hết mọi chuyện với " anh ấy" khi bạn và "anh ấy" yêu nhau thật lòng. Quan tâm, chăm sóc cho "anh ấy" nhưng đừng kiểu" chị chăm em" . Và cuối cùng, quan điểm của bạn trong tình yêu hãy là" chung thuỷ và chia sẻ ". ( Với các boy, hãy đổi anh ấy thành cô ấy nhé). chúc bạn có một tình yêu đẹp.
    ....Với tình bạn:
    Quan trọng là hãy tìm cho mình một người bạn thân, thật đấy. Vì bạn thân là một tấm gương trung thực để bạn soi vào, là chiếc lược gỡ rối mọi vấn đề trở nên bớt nghiêm trọng hơn, và là đôi vai để bạn nương tựa. Người bạn thân là một nơi để bạn học cách cho đi và đón nhận, cho đi những yêu thương của mình và nhận lại những chia sẻ nơi bạn của bạn.
    ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG TÔI TẶNG 84HN, CÓ LẼ GVV VÀ BTY SẼ TẠM THỜI CHIA TAY VỚI 84, HI VỌNG SẼ CÒN ĐƯỢC GẶP LẠI CÁC BẠN MỘT NGÀY KHÔNG XA. TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI......




    Đừng bảo tôi là girl không vui vẻ. Tôi sợ cười nhiều người ta bảo tôi điên.
  2. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    keep smiling...
    waiting 4 your coming back!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  3. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chào thân ái và mong sự trở lại của bạn vào 1 ngày không xa.

    NẾU CHÚA PHÁN: YÊU LÀ CÓ TỘI.
    SUỐT ĐỜI NÀY CON XIN CÓ TỘI, CHÚA ƠI!!!!!!!!!!!
  4. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Tre chưa già nhưng măng đã mọc.84 đã chứng kiến ko ít những sự ra đi như vậy.Ko khỏi nuối tiếc khi 2 bạn...
    Nhưng tớ chưa rõ lí do???Du học à,hay lấy chồng vậy hả bạn..?Dù gì cũng mong 1 ngày ko xa lại cùng vui vẻ với nhau,quây quần bên hội-GVV&BTY nhé.Chúc 2 bạn thành công.
    Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi...
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỉ niệm buồn vui năm tháng qua rồi.
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    món quà thật sự í nghĩa...sống hết mình như hoa phượng rực cháy cả mùa hè để rồi vụt tắt và mãi mãi sống trong lòng những người bạn....chúc may mắn, sức khoẻ, hạnh fúc và hẹn gặp lại trong tương lai gần....

    " Đã biết anh như mây nhởn nhơ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết anh như sông chảy xuôi vẫn thương, thương vậy thôi "
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ..mấy bà này sao lại ra đi hết cả vậy ??Bỏ tui một mình ah ???hix
    WHAT IS LOVE ????NOTHING'S REALLY MATTER
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    thế này nhá.. xì cóp và mọi người cứ bình tĩnh... các bạn ấy chỉ muốn tập trung ôn thi thôi mà. Ai cũng có con đường riêng. Các bạn ấy cảm thấy là không còn thời gian để on cũng như off để chăm sóc cho hội nên mới quyết định thế... Còn dù thế nào thì các bạn ấy vẫn là bạn tốt của tất cả mọi người. Khi có thời gian (có thể là thi ĐH xong) thì các bạn ấy sẽ quay lại. Dù thế nào chúng ta vẫn mở rộng vòng tay đón các bạn. Phải không 2 bạn??
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG TÔI TẶNG 84HN, CÓ LẼ GVV VÀ BTY SẼ TẠM THỜI CHIA TAY VỚI 84, HI VỌNG SẼ CÒN ĐƯỢC GẶP LẠI CÁC BẠN MỘT NGÀY KHÔNG XA. TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI......
    ngày ko xa hả, chắc hết khi thi đại học là cùng, có gì đâu.
    ông hit hỏi cũng lạ, họ đi ôn thi hay chống lầy cugnx là tuỳ hị chứ, hìhì.
    Đi sớm về sớm nhé.
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Trước sau thì tao cũng nghĩ là tụi mày sẽ có topic này,dù sao thì tạm thời chia tay cũng chỉ là tạm thời thôi,ko phải đi hẳn phải ko 2 em???
    Thời gian nghỉ"dưỡng sức" cố gắng nhá,tao sẽ luôn ủng hộ tất cả bọn mày
    Học tốt,giữ sức khoẻ và thành công nhá TATT
    Nhớ tụi mày thế,rảnh rỗi lên chat với em nhá
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. NguyenDucBinh

    NguyenDucBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh ơi , Thu Hương ơi , ra đi thanh thản nhé , và sớm quay trở lại với hụi mình nhé ! CYA !
    Never mind

Chia sẻ trang này