1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho bà xã nhân ngày mùng 8/3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sobaby, 06/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quà cho bà xã nhân ngày mùng 8/3

    Nhờ các bác tư vấn giùm em với, em định mua một bộ đồ trang điểm tặng vợ nhân ngày mùng 8/3, nhưng chả biết mua ở đâu và cũng chả biết mua những gì. Em đang muốn làm cho bà xã ngạc nhiên một chút. Bà xã em đơn giản lắm, thi thoảng mới dùng một chút son thui.

    Đang muốn làm đẹp cho vợ tí, nhờ các bác giúp cho.

    Xin cảm ơn nhiều
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mua một bó hoa khoảng 150k về vợ có hỏi thì bảo 500k. Đảm bảo năm sau không phải mua bán gì cả, khoẻ
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Chán bác!
    Bà nào có chồng như ông anh là hơi bị sướng đấy, chồng em thì từ hồi lấy có vẻ bê trễ quà cáp lắm rồi. Mà bản thân em cũng ko còn thấy quan trọng những ngày ấy nữa...thế mới gay chứ
    Theo em vợ bác ko hay dùng mỹ phẩm thì bác cũng đừng mua làm gì vừa tốn tiền mà chưa chắc vợ đã thích. Còn nếu bác vẫn muốn mua thì lo gì ra mấy cửa hàng mỹ phẩm SSD hay The face shop...các em ấy tư vấn cho hết.
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mua mỹ phẩm khó phết đấy mua linh tinh sợ vợ bác lại không thích. Tất nhiên là thích vì được chồng tặng quà nhưng mà do màu sắc, mùi thơm vv không thích hợp nên không dùng tới thì lại phí. Hay là bác giả vờ quên quà ngày 8-3, giả vờ rủ vợ đi đâu đấy rồi dẫn vợ tới một hàng mỹ phẩm (đã nhắm trước) để vợ bác tự chọn. Không chọn được không cho về :D
  5. cokbi_transport

    cokbi_transport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan tư vấn đúng đấy. Mua mỹ phẩm rất khó. Khó ở chỗ nó có hợp với chị gái nhà anh hay không?
    Anh thử chọn xem vòng vèo, nữ trang xem. Có khi còn dễ hơn là mỹ phẩm
  6. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Xã nhà mình năm thì mua tặng vợ bộ đồ lót, năm thì mua tặng cái váy ngủ. Nhưng mà chàng không dám tự đi mua vì ngượng, toàn đưa vợ đến cửa hàng rồi đứng ngoài chờ vợ vào mua.
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ bác không thích dùng thì đừng mua mĩ phẩm, vì nó có thời hạn dùng, không dùng đến thì phí. Nhờ hồi trước, bố tớ nghe chú lái xe tư vấn, mua tặng mẹt ớ 1 bộ mĩ phẩm đắt chát, thế mà bị mẹ tớ bảo chăng rhiểu vợ gì cả, lại còn bị đem đi bán (để không thì phí của). Lần sau, vẫn tư vấn viên ấy xen vào, mẹ tớ được tặng 1 chiếc lắc tay to uỵch, nhưng bằng vàng ta, hi hi, không bị bán nhưng chẳng được dùng đến.
    Bây gờ thì óố tớ chuyên tặng hoa nhà trông được thôi. Cứ để ý chăm chút, tỉa tót phong lan rồi đến 8/3 lại đem vào nhà treo, thế là vui rồi.
    Phần tớ thì lại luôn mong muốn được tặng 1 bông Hồng đỏ không kèm giấy gói. Tớ thấy hoa mà bị gói bằng những tờ bóng kính ấy cứ diêm dúa, phù phiếm thế nào ấy. Vậy mà mặc dù đã phát biểu ý thích ấy nhiều lần, những hết mùng 8-3 đến 20-10 toàn được tặng hoa Lys hoặc hoa Hồng với những là giấy gói to tướng. Hình như ông xã tớ không tin là hoa Hồng không gói thì không đẹp? hay vì nó không đắt bằng những bó hoa cầu kỳ nhỏ? Để làm điệu, chỉ cần thắt thêm cái nơ dưới thân bông hoa cũng đẹp lắm rồi.
    14-2, chồng tớ tặng một cái lắc tay xinh lắm, nhưng chỉ có 3 đốt là vàng trắng, còn lại là màu vàng. Tớ thắc mắc thì bảo là đấy là kết quả của 3 tháng em không thu tiền lương nên mới có 3 đốt màu trắng đấy.
    Mặc dù vậy thì tớ vẫn thấy xúc động nhất là có 1 năm, chồng tớ vào bếp nấu ăn, còn thằng bạn thân của em gái tớ bị lôi đến rửa bát. Hai chị em tớ thảnh thơi và thấy vui lắm.
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Các chị sướng nhờ được chồng quan tâm thế, bác nhà em á cứ hoa mà tương, mà năm nào cũng là ly hay liberu em chả còn thấy hào hứng nữa Năm nay chưa khảo đã xưng sẽ mua hoa làm em chả còn thấy bất ngờ hỳ thú vị gì nữa.
  9. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Em thì đang hồi hộp chờ xem mai ông xã tặng gìÔng xã em hay có kiểu trước đó 1 tuần rủ vợ đi chơi,ghé qua hàng shopping xem ý vợ đang muốn có cái gì,nếu chưa mua là thế nào đến ngày sẽ được tặng cái đóThành ra hay tặng đúng món vợ cần và thik,ko như hồi mới yêu nhau cứ hoa hoét với lại mua linh tinh vừa tốn kém và ko có giá trị sử dụng
    Anyway,các bác giai cứ nhớ đến ngày của vợ là tốt rồi,tấm lòng là chính,1 bông hoa hay 1 lời chúc kèm 1 nụ hôn cũng là 1 món quà đáng trân trọng mà
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh em phải đi học nấu ăn để trổ tài vào dịp như thế này à. Anh vợ em cứ bảo em là ngày nào cũng phải vậy, bản thân ông đấy cũng vậy. Lau nhà, giặt quần áo, nấu cơm và làm những món ăn đơn giản. Vậy em chết rồi !

Chia sẻ trang này