1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho em là chút nắng Sài Gòn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhocngu, 11/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocngu

    nhocngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ. Trong một ngàn triệu ngăn trái tim em. Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ, tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em. Một ngàn người yêu em trong đó có tôi, còn mười người yêu em trong đó còn tôi, còn hai người yêu em, người kia rồi sẽ ra đi, tôi thì ở lại ". Dù có bao người yêu em đi chăng nữa, em hãy tin rằng anh là người cuối cùng ở lại cùng em. Anh vào Sài Gòn tìm nắng cho em. Những ấm áp sẽ xua đi mùa Đông miền Bắc, và xua đi muộn phiền trong em.
    Sớm nay anh đón bình minh Sài Gòn, nắng rực hồng và trời xanh ngắt. Sài Gòn mùa này đẹp lắm. Chỉ tiếc không có heo may, không có lá vàng và không có em...Anh lang thang trên từng con phố, ngắm những con người tất bật ngược xuôi. Nhà thờ Đức Bà có tiếng chuông ngân như lời mời gọi, phố ồn ào đông đúc đến cô đơn. Anh đi một mình vào các quán hàng tìm một món quà cho em. Quà cho em là chút nắng Sài Gòn tôi yêu em rất nhiêu em nhé....

Chia sẻ trang này