1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Quà cho mùa ....

    Xin chào bà con. Mỗi mùa, mỗi nơi lại có một nét riêng và mỗi con người lại có một cảm nhận riêng. Hôm nay , vác cái xe đạp chạy ra ngoài để nắgm cảnh, gặp phải cơn mưa bóng mây như trút ...chợt thấy ý tưởng này chưa có ở Box mình mặc dù đã là cũ rồi. Từng ngày , từng ngày .... Hi vọng đây là một bản tin thời tiết sinh động của Box mình. Rất mong mọi người cùng tham gia.
    Để mở màn ngoclong80 xin làm một vài dòng về cơn mưa ... em bất chợt hôm nay mà ngoclong80 ngẫu nhiên ngã phải.

    Nắng nhạt khi chiều bắt đầu buông. Có lẽ trời vẫn còn đang nóng lắm, bởi không khí vẫn đang rền rĩ những khói bụi và tiếng máy lạnh đâu đó chạy rì rì.
    Cảm hứng chợt dâng lên, vớ ngay chiếc xe đạp của ông bạn cùng phòng mới mua để di ngắm trời đất một phát. Biết đâu lại tìm được hứng để viết bài.
    Phải lâu lắm rồi mới có cái cảm giác ngồi trên yên xe đạp như thế này. Chợt thấy ngượng ngượng thế nào ấy.
    Bất chợt mưa. Không lời hẹn ước, chỉ trong thoáng chốc, trời có bao nhiêu nước bao nhiêu hờn giận đều như muốn trút xuống cái nóng nực của một ngày đầu hè chói chang. Nắng vẫn vội vàng buong những ánh lung linh qua từng giọt mưa nặng nề đang bay tới tấp xuống sân ; như thể cố làm hết cái nhiệm vụ thiêu đốt của mình vậy.
    ....
    Trên kia cao cao. Những giọt mưa nhỏ muốn buông mình xuống để làm dịu đi cái nóng mà chàng Mặt trời đã ban cho muôn vật. Nhưng bắt phải luồng hơi dữ dội ở dưới bốc lên, ào ào ...; chúng thi nhau bay lên trên những tầng cao hơn. Trên ấy, chúng mới giật mình và biết là lạnh hơn chúng tưởng rất nhiều. Thành ra trốn được cái luồng hơi nóng kia, chúng lại run cầm cập ôm lấy nhau, kết lại thành những tảng to hơn rồi nặng nề rơi xuống phía dưới.... Mưa đá.
    .....
    Nửa tiếng sau, nắng lại nhàn nhạt chiếu xuống như muốn chiếm vị trí độc tôn của mình trên các khe lá. Nhưng trên đó , nhưng dòng nước nhỏ vẫn thi nhau chạy tung tăng, chúng tìm nhau để rồi kết lại , níu chiếc lá trĩu xuống rồi nhỏ tong tong xuống dòng nước duới đất đang lênh láng tìm khe trũng.
    Nhưng chàng mặt trời không dám gắt gao nữa. Chàng biết mình sẽ còn làm chị thời tiết tiếp tục giận dỗi và có thể sẽ thêm một lần hờn khóc nên chỉ dám khe khẽ buông nhưng tia sáng bàng bạc xuống để sưởi ấm cái không khí se lạnh bởi các cục đá lúc nãy.
    ....
    Trên con đường dành cho người đi xe đạp. Hương hoa quyện vào trong không khí, nặng nề buông mình xuống bên cạn các gốc cây rồi thủ thỉ cùng càn lá và những giọt nước chưa kịp tìm về đất mẹ. Ngan ngát....
    ***g ngực như muốn căng ra thu trọn cái dịu dàng của một mong muốn "sau cơn mưa trời lại sáng".

    Hì ... Hết rồi. Đi học thôi.. à khồn, ăn chút gì đã. Mọi người không chúc ngoclong80 này ngủ ngon à?

    Ngoclong80
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Chú bạn ngủ ngon ,đêm mơ ác mộng.Chắc giỏi văn lắm nhỉ?Giỏi thế mà mắc bệnh lãnh căm,vô cảm,trầm cảm à,tội nghiệp,còn trẻ thế mà đã lắm bệnh rồi,ko biết về già thì sao nhỉ?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mùa hè có nhiều điều thú vị thật. Không vậy thì sao chưa vào hè thời tiết đã có nhiều cái để mà ngẫm nghĩ thế này.
    Trước khi vô chủ đề để em giải quyết chút chuyện riêng với congai19 đã nhé.
    To congai19: Em gái ơi. Em nhầm tai hại rồi. Thứ nhất , đã từ lâu anh zai đã nói là văn của anh khô như ngói và điểm văn những năm cấp 3 chưa bao giờ biết ngóc đầu lên khỏi cái điểm 7. Nên em gái có nói anh zai giỏi văn làm cho cái thằng anh của những năm cấp ba đang xấu hổ dí dí chân xuống đất để tìm một cái ..lỗ chui vào kia kìa.
    Câu hỏi thứ hai hả. Chiện anh zai mắc bệnh trầm cảm, lãnh cảm hay mọi loại negative cảm .... là chiện ...tự nhiên nó thế. Với lại người ta nói là "trẻ chơi nhiều già sẽ khổ" và tất nhiên theo biện chứng thì có ngược lại. Tới khi tuổi già ập đến cũng là lúc những "tình cảm" của anh nở hoa (hic ...ướt vãi) nào là tâm cảm, đa cảm hay đa tình, rồi sầu cảm, rồi vương cảm, rồi hoang cảm, rồi thương cảm .... Mà bây giờ anh zai cũng già rồi còn chi nữa mà trẻ ....
    Ngoclong80
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lại một chút quà khác cho mùa nhé.

    Đưa cái tay có vẻ như đang muốn khô cong lên vì cái nóng , quẹt lên trên sống mũi. Một giọt mồ hôi không biết từ khi nào vô tình làm cho tôi hơi ngứa ngứa khó chịu. Bên cạnh, một cô gái có con mắt to to rất đẹp , trong cái nóng vẫn thỉnh thoảng nhìn mình lấp lánh làm cho bầu không khí như bức bối , ngột ngạt thêm.
    Cơn mưa hôm qua hình như chỉ là chút giận dỗi ít khi gặp của nàng thời tiết trước chàng Mặt trời hay sao ấy. Hay ít ra bản thân chàng Mặt trời cũng nghĩ với mình vậy. Thế cho nên hôm nay chàng vẫn đem những tia nóng từng lớp từng lớp trải xuống cái ngột ngạt đang ngự mình trên mặt đất.
    Trời không một chút hơi nước. Cứ thể như là có bao nhiêu hơi nước có thể đọng được trên các kẽ lá của buổi sáng khi gặp ánh mặt trời đều rùn mình thu nhỏ lại rồi hoảng sợ hoá thành hơi bay vội vã lên trên.
    .....
    Trên con đường từ bến tàu đến cổng trường đại học , những lớp bông trắng cứ bay bay . Có những nơi chúng hợp với nhau dày đặc, gặp một cơn gió thổi là lại cuốn lên , tràn ngập vào không khí. Người ta nói với nhau : "Tuyết mùa hạ".
    Trong tiếng hạ về. Không có ve kêu, nhưng những bông trắng bay lại làm tôi nhớ đến hoa gạo.
    Hoa gạo.
    Mùa nào ấy nhỉ, quên mất rồi , hoa gạo đỏ gắn đầy trên cành gạo đầy gai , mà khi lá cây rụng hết chúng âm thầm đốt lên trên cành những đốm lửa hi vọng cho một mùa mới tươi sáng hơn.
    Rồi mùa qua.
    Từng bông hoa thi nhau về với đất. Lũ trẻ con ngày đó vẫn thường chạy ra dưới gốc cây lượm những đống lửa đó để tặng cho nhau. Tôi cũng không nhớ là cái thằng nhóc ngày ấy có vô tình cầm một đống lửa nào để đưa cho hai bím tóc mà nó thích hay không nữa. Nhưng hoa gạo thì vẫn cứ rụng.
    Rồi mùa vẫn gửi từng ngày trong thay đổi, hoa gạo vẫn rơi và để lại trong không khí những bông trắng xoá bay bay theo chiều gió.
    ....
    Giờ đây bên này cũng vậy. Cũng những bông bồ công anh thi nhau cuộn gió để thổi vào không gian những chùm trắng. Rồi nơi mặt đất thỉnh thoảng chúng lại cuộn nhau lại thành từng cụm từng cụm ...thi nhau lăn tròn trên con đường , ,nơi những bước chân vội vã vẫn vô tình bước qua.
    Chợt tôi ngẩy người như muốn tìm một bông lửa đỏ nơi đó.
    Mỉm cười với sự ngớ ngẩn của mình.
    Không biết bao giờ hoa gạo lại tiếp tục rơi nữa đối với tôi.
    ....
    Mùa hè vẫn tiếp tục khẳng định mình qua từng bậc thang của nhiệt độ. Giọt mồ hôi tiếp tục chảy xuống mũi. Ngượng quá. Con mắt đẹp kia vẫn thỉnh thoảng nhìn mình một cái như là trêu , như là đùa với giọt mồ hôi vậy.
    Giọt mặn vẫn cứ lăn , bất chợt bị một bàn tay đưa lên vuốt.
    Mùa hè.
    ....
    Chiều về , chị thời tiết lại giận hờn. Nhưng chỉ khi nắng tắt, chị mới âm thầm khóc cho bản thân. Chị khóc chỉ đủ để xả nỗi tủi thân của mình và cũng là để làm cho hoàng hôn đang buông xuống kia pha thêm cái lạnh của màn đêm.
    Không biết ngày mai chàng Mặt trời có biết chị khóc hay không. Chỉ biết trên bờ mi của những chiếc lá sẽ vẫn đọng những giọt mong manh, chúng lại tiếp tục thi nhau nép mình , rồi thu nhỏ, rồi hoá hơi và vội vàng bay lên. Và hình như ngày nào cũng vậy.

    Ngoclong80
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    from congai19 :Chú bạn ngủ ngon ,đêm mơ ác mộng.Chắc giỏi văn lắm nhỉ?Giỏi thế mà mắc bệnh lãnh căm,vô cảm,trầm cảm à,tội nghiệp,còn trẻ thế mà đã lắm bệnh rồi,ko biết về già thì sao nhỉ?
    NgocLong akay :Đưa cái tay có vẻ như đang muốn khô cong lên vì cái nóng , quẹt lên trên sống mũi. Một giọt mồ hôi không biết từ khi nào vô tình làm cho tôi hơi ngứa ngứa khó chịu<==mùi hôi nách chứ gì nữa
    Ông phóng viên chiến trường ơi congai19sợ tui rùi lên vào đây trù ẻo ông đó.Ko biết như thế phải ko hay là sợ ông đưa tin trung thực quá ,lên chơi ông đó. .Cẩn thận,giữ mình nha,giang hồ hiểm ác lắm đó
    Mùa hè thiệt đẹp nếu mà tui với ông đươc dắt tay congai19 đi dạo thì hay biết mấy
    r1)]r1)]
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    MÓN QUÀ MÙA HẠ!
    Chào mày , bạn hiền tao mãi mới tìm thấy cái nơi này để chút bầu đâu khổ lẽo đẽo theo tao mấy chục giờ wa. Mày có biết rằng lòng tao đau như cắt khi cái tin mày sẽ ra đi để lại một mình tao không? Cỗ lòng tao bao ngày được mày chăm sóc vì những món ăn ngon bổ rẻ mỗi chiều giờ đang tan nát như là ...Mày đứa bạn thân nhất của tao (cho đến lúc tao gặp được đứa khác thân hơn mày_ tìm đâu ra) thôi thì mày cứ đi , đi theo cái suy nghĩ của mày..........
    Một mùa HẠ về rồi tao nhớ mày ra riết , nhớ tha thiết giờ mày có ở góc bể nào có hiểu còn nhớ đến tao thì ....Mày hãy trở về đi , hãy tha nỗi cho cái tâm hồn thanh niên bồng bột , tao với mày sẽ lại cùng tâm sự hằng đêm .............. Cho tao một món quà mùa HẠ
    Chữ ký, ví dụ:

    oh.... you! mylove

  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... Cái topic của mình liên tực bị đẩy xuống dưới , làm cho mình cũng cay cay...Hèm, phải lôi nó lên mới được... Một món quà nữa cho mùa hạ nào ...

    Mùa hè bâng khuâng , bâng khuâng nỗi nhớ.
    Những chiếc lá non , rớt trên cành cây khô...
    ....
    Không thấy những chiếc lá non thả phơi mình trên những cành cây, nhưng mùa hè vẫn đang đến nao nao... Từng ngày, từng ngày đang muốn trải mãi như muốn níu kéo cái hơi thở thơm tho của mùa xuân với hoa, với cỏ.
    Mặc dù vậy, nắng vẫn đang đỏ dần những làn da. Những thét gào của mùa hạ cũng phải đến. Và mưa, và sấm sét....
    Ngồi ngẩn ngơ , lại hướng mình về một nơi xa vời nào đó. Bên ngoài kia, sông Danuyp vẫn bình thản lượn mình chia đôi thành phố. Khi thì dừng ljai giữa chừng để xây lên một hòn dảo nhỏ mơ mộng, buông mình vào đêm với ánh đèn rực rỡ dơm đầy trên những chiếc cầu.
    Nếu như lúc đó mà nghe bản nhạc "Sông Danuyp xanh" (Của cái ông Bach của nợ nào đó ....) thì sẽ hiểu tại sao sông Danuyp lại hiền hoà đến vậy. Những dòng nhạc lững lờ , khẽ uỗn mình theo các thành âm thanh lắng vào lòng người nghe...trong khúc dạo đầu. Sông cũng vậy, nhẹ nhàng như bàn tay của ai đó đang vuốt ve cả thành phố vậy...
    Mưa... Đằng xa, một vệt ngoằng kéo dọc bầu trời. Một vài giây sau, như tiếng súng nổ báo hiệu cho sự biến chuyển của bầu trời. Những giọt nước ập đến phá tan sự yên lặng của dòng êm đềm.
    Khúc nhạc chợt như muốn trỗi lên, khẽ vươn mình như một con rắn khổng lồ, từng nấc từng nấc hướng lên cao. Rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống , êm ả lặng lẽ ... để tiếp tục vươn lên.
    Cơn mưa đầu gấp gáp trượt mình trên những bong bóng trôi trên mặt sông rồi vơ tung ra ...trả lại phút yên bình ngắn ngủi cho những khúc quanh êm ả.
    ....
    Mực nước chợt rùng mình, như muốn dâng lên. Tiếng sét cùng ánh sáng chói loà rạch nát bầu trời. Tiếng gào thét của những hạt to, nhỏ đang thi nhau đập mình vào mái nhà. Sông chợt giận dữ buông mình theo những con sóng vươn cao... Bài nhạc trở lên hào hùng, ồn ào như chính sự mãnh liệt của con sông đang muốn cuộn mình đổ sầm sập ra bể vậy. Cả thành phố như chìm trong một khoảng mờ ảo ...
    Bài nhạc lại tiếp tục thong thả theo những giọt tí tách. Vẫn mưa. Nhưng nơi góc xa của bầu trời, tia nắng nhạt lại hiện lên. Sông Danuyp mỉm cười, mắt ánh lên nét vui tươi... Một làn gió nhẹ tù đau thổi vào khẽ uốn những nếp lăn tăn trên cảnh thanh bình cố hữu.
    ....
    Bài giảng bắt đầu. Cơn mưa cũng vừa tan. Sách vở và những dòng chữ lại thi nhau tràn đầy những nếp nhăn của một ngày mệt nhọc. Chỉ có bản nhạc là lại kết thúc mình trong thanh thản và nhẹ nhàng.

    Ngoclong80
  8. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    nó rơi xuống thì tôi lai kéo lên
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  9. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa hè đói thì ăn gì để giải toả hả ông Lưu Manh?
    _
    oеня зовf, Ц​

  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Híc... Khất câu hỏi của lão R_B vào một lần nào đó vậy. Ý tưởng thì có roài nhưng câu văn chưa hình thành, vẫn còn đang lủng củng trong đầu. Đợi khi nào tối đến , ngoclong80 thấy ..đói sẽ viết món quà đó cho nhá.... hì hì hì.
    Giờ là một món quà khác nè.

    Ngày. Trong cái không khí nóng như đổ lửa của buổi chiều, những làn hơi man mát không có điều kiện gặp nhau để tụ lại, thành ra vẫn cứ phải làm mãi kiếp lang thang.
    Đêm. Thời tiết dịu lại. Từng giọt cát của chiếc đồng hồ vẫn đuổi nhau chạy xuống đáy để chờ một ngày mới, thì ngoài kia đêm cũng đang chuyển mình sang một cung bậc mới. Se se lạnh ....
    Những làn hơi nước không bị lão mặt trời đem cái nóng và những tia chói chang ra để quấy rối nữa. Và bài ca của sự đoàn tụ. Trên bờ vai của những chiếc lá, những đường gân như muốn run lên, nghe mát lạnh bởi một hạt li ti đang thu mình đậu trên đó. Nó lớn dần khi mỗi làn gió thổi qua, đem thêm cho nó chất dinh dưỡng - những làn hơi nước.
    ....
    Sáng sớm. Khi tiếng mẹ ho khẽ - sợ thằng con trai cưng giật mình, mặc dù nó đã học cấp 3 ; bố cũng chuẩn bị những việc để làm cho một ngày mới. Làn hương hoa thi nhau tràn vào không khí, đưa đến căn phòng của hắn những ngạt ngào của một hạnh phúc viên tròn.
    Góc bên trái của vườn, góc riêng của những cây hắn ta trồng. Ngày hôm qua, cây dứa chợt chuyển mình, hoá thành một nàng diêm dúa với những nụ vàng rực rỡ.
    Chính giữa là những luống hoa hồng Đà Lạt đủ mọi loại màu, được trồng xen kẽ. Có lẽ hương ngan ngát đưa lại căn phòng của hắn chính là từ một nụ hoa mà hắn ta thấy hôm qua. Hắn ta đặc biệt tưới nhiều hơn cho nó để hi vọng ngày mai trước khi bông hoa rời khỏi cành mẹ, nó sẽ là một bông hoa đẹp nhất. Và để trả ơn. Hương hoa kéo vào tận nơi hắn ta ngủ để đem lời chúc của một buổi sáng tốt lành.

    Mùa hạ đang chuyển mình. À không, một buổi sáng mùa hạ đang vặn mình hình thành cái rực rỡ của nó. Khi mặt trời chưa lên thì những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá hồng đã rùng mình thu lại để hoá thành những làn hơi mang hương thoảng bay đi.
    Hương hoa theo gánh hàng của mẹ ra chợ. Kĩu kịt, những đong đưa của cuộc sống như đang muốn đè nặng lên vai mẹ hàng ngày. Bố châm một điếu thuốc. Mắt nheo nheo nhìn ra phía những luống hồng. Niềm vui của một ngày mới, khi nơi luống hồng những nụ to nhỏ đang treo mình trước gió sớm trên các cành cứng cáp to khoẻ.
    Trước khi những gánh hàng hoa của mẹ được bán hết, và mẹ lại về chẩn bị giáo án cho buổi lên lớp hôm nay, hắn đã vội vàng theo chiếc xe đạp thân quen, cùng với quà tặng của bông hồng để theo sách vở đến lớp.
    Mùa hạ đang về. Nhưng hôm nay hoa hồng chợt đẹp lạ. Mùa hạ theo gió cuốn lên những lời ca sôi nổi.
    "Trời nhẹ dâng cao hồn tôi tựa như cánh chim...."

    ....
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này