1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này trời không thấy rét....
    Vẫn cứ muốn nói rằng, giữa cuộc đời này có một mùa, một mùa không phải mùa thu đầy nỗi nhớ, không phải mùa hè rực cháy, cũng không là mùa đông tê cóng, và càng không phải mùa xuân ấm áp. Bởi vì đó là mùa yêu.
    Mùa yêu có cái lạnh của mùa đông, có cái nhớ của mùa thu, có cái rực rỡ của mùa hè, có cả cái ấm áp của mùa đông. Mùa yêu chẳng có giới hạn thời gian, người ta có thể chỉ sống trong mùa yêu một lần trong đời, người ta cũng có thể sống trong nhiều mùa yêu. Và mùa yêu, ta được hưởng mọi hương vị đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Người ta tôn vinh tình yêu nhiều khi đơn giản chỉ vì nó làm cho cuộc sống trở nên muôn màu, trở nên to lớn. Không ai giới hạn được mùa yêu, không ai giới hạn được tình yêu. Đã yêu rồi, người ta yêu say đắm.Khi không còn yêu nữa thì mọi thứ cũng chấm hết. Thế nên mới có câu " Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua " rồi lại có câu " Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra ".
    Cuộc đời là những mùa yêu liên tiếp. Trong mùa yêu, có lẽ cũng có mùa xuân, là khi niềm hạnh phúc đến thật nhiều. Mùa yêu có mùa hạ, là khi hai người yêu nhau sống hết mình cho nhau. Là mùa thu khi người ta cần đến sự chia sẻ, thương cảm... Rồi mùa đông, khi một ánh mắt chợt buồn... Tất cả, cuộc sống gói gọn trong mùa yêu.
    Người ta bảo trên đời này, một người sinh ra là để dành cho một người. Định mệnh gắn họ vào với nhau, và chính họ, đôi uyên ương ấy tạo ra mùa yêu hoàn hảo nhất.
    Mùa yêu, chúng mình đang tạo ra nó phải không anh ?? Em hy vọng rằng em và anh đang tạo cho nhau, tạo cho đời một mùa yêu đẹp nhất!!!!!!!!!
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau 1 tháng mùa Đông nhõng nhẽo, làm dáng thì hôm nay cũng đã lạnh được theo đúng như tên gọi Mùa Đông rồi đấy. Bõ công nó mong đợi cả tháng trời.
    ........Sáng nay lạnh hơn mọi ngày 1 chút, cái lạnh tê tê làm cho người ta trở nên lười hơn bình thường. Ngủ dậy muộn. Đến lớp muộn 1 tiết. Vẫn đủ thời gian để ngắm nghía con đường quen thuộc đến trường. Vẫn hàng cây ấy, vẫn những dòng người ồn ào nườm nượp chảy qua. Mà sao lại có 1 cảm giác lạ lẫm như vậy. Hôm nay mới là mùa đông. Bầu trời màu xám. Màu của mùa đông. Gió rít khe khẽ qua những tàn lá thưa thớt như cảnh cáo với loài người " ta bắt đầu ra tay rồi đấy". Áo khăn đến mấy cũng ko hết lạnh. Cái lạnh ko phải làm người ta tê cóng lên, ko chịu được. Mà cái lạnh để cho thiên hạ biết là đã chính thức mùa đông.
    ........Con bé hôm nay vào lớp_ áo khoác màu xanh lá cây, đầu ko đội mũ, gió làm tóc bay lung tung phủ xuống mặt_ hớn hở khoe với bạn "6h30 tao mới ngủ dậy". Đúng lúc đó cô giáo vào lớp nhìn thấy con bé ngồi ngay bàn đầu " Sao ko ngủ nốt tiết này đi". Nó toe miệng cười " ko gặp cô em nhớ lắm". Rồi nó lại nhìn ra hành lang. Cái ko gian riêng mà nó cho rằng chỉ có mình nó được hưởng. Bâng quơ nghĩ_ những câu chuyện ko đâu ko đuôi. Giá có ai theo gió bay đến đây rủ nó trốn học. Nó sẵn sàng cúp tiết đi lang thang ngoài đường để tận hưởng cái lạnh ngay.
    Gió vẫn rít qua tàng lá, khe khẽ nhắc " học đi, có muốn ở lại năm nữa ko? Ngồi đó mà mơ mộng". Nó giật mình quay vào nhìn lên bảng. Giọng cô giáo vẫn đều đều "Chế độ kế toán Việt Nam...."
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc áo ấm .....một chiếc khăn len ...........mùa đông trở nên ấm áp ....từng đợt rét rất ngọt ..cái lạnh thấm sâu vào tưng tế bào ....càng cảm thấy cô đơn .........cái lạnh trong tâm hồn ...sự băng giá trong cảm xúc ........nhiệt độ nào mới thích hợp để nó tan chảy đây.........ghét mùa đông rồi ..........mùa đông này ........lạnh quá .........!
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi. Tự nhiên không cò hứng thi văn nữa. Để cho mùa cứ trôi, năm tháng cứ băng qua trước cửa mà thầm nối tiếc ....

    Mùa đông gõ cửa. Khẽ buông xuống đêm những vệt trắng để rồi ngày hôm sau thầm lặng tan ra.
    Một nỗi buồn không chỉ dành cho Noel không tuyết.
    ...
    Cận kề với những kì thi, những tập giấy dày cộm. Đêm đêm nằm mơ thấy bóng quyển sách hoá to tướng bật ra khỏi ngăn kéo ...phang thẳng vào đầu. Ngã gục một cách thảm thương.
    Vô tình, thời gian cùng mùa nghỉ, mùa của ông già tuyết ào đến với cơn gió lạnh đem theo hơi nước tối hôm qua. Tuyết.
    Chủ nhật vàng ta sẽ làm gì? Người Tây thường đem những cành cây, những nhánh thông tết thành vòng tròn, trên để bốn ngọn nến trắng ...thật đẹp, thật tinh khiết để đón chào ngày sang mua. Hoặc ít ra cũng là để kỉ niệm một ngày lễ ..quái quỉ nào đó. Chỉ có ta là chẳng làm gì cả. Làm cho ai, và làm để làm gì. Chỉ mong đêm ấy tuyết sẽ phủ trắng cả bầu trời. Đọng đầy trên các cành cây, trên nóc của những chiếc xe, vv.... để ta cùng với lũ bạn lại đi dạo, nắm những nắm tuyết tròn ném vào nhau như dạo nào mới sang. Những ánh mắt, những nụ cười. Chúng làm sáng thêm đêm tuyết trắng và ấm hồn kẻ tha hương.
    Cuốn vở vẫn để trước mắt đó thôi. Chủ nhật vàng đang đến trước mặt. Vui vì hum nay được điểm cao, vui lắm. Buồn vì niềm vui không trọn vẹn. Chia sẻ cùng ai, ai chia sẻ ?
    Góc giường chiếc chăn đang thu mình, nhìn ra phía mình .. hau háu. Chẳng hiểu tại mình thức trắng đem vì một điểm tốt mà nó thấy mình đáng trọng hơn hay sao nữa.
    .....
    Trăng hôm nay cũng sáng. Mặc dù không phải là đêm trăng tròn để thoả cái viên mãn của sự việc, nhưng một điều chắn chắn: "Mai tuyết không thể rơi".
    Đếm. Ngước nhìn bảng ngày trong cái đồng hồ. 18/12... Một ngày, hai ngày ..... Chỉ một tuần nữa thôi.
    Một chút mệt mỏi đọng lại của một ngày vất vả. Một chút lạnh se vào lòng của mùa đông đất khách. Một chút cô đơn kéo lên tâm hồn khi đọc lại những dòng thơ cũ. Cảm ơn ai? Trách ai ? Mọi thứ đều đã xảy ra đã qua. Và một điều quan trọng hơn cả; mùa sang , Noel đang đến. Rồi năm mới sẽ tiếp diễn.
    Chiếc chăn nơi góc giường khẽ bung mình, cuộn lấy hơi ấm của cái thân thể ba bảy độ. Phủ xuống, êm đềm đi vào giấc mộng.
    Ngày mai. Ngày kia. Liệu đông này có trắng?

    Ngoclong80
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Trời Sài Gòn không có mùa đông...
    Không có cái giá lạnh buốt lòng người, không có những làn gió vi vút như từng ngọn roi quất vào trong thân thể, không có những cặp trai gái ôm chặt lấy nhau, rúc vào lòng nhau để tìm hơi ấm trong làn gió buốt đến kinh người. Sài Gòn chỉ có cái nắng chói chang và từng ngày làm cho nước da người con xa xứ trở nên khô sạm. Sài Gòn có những dòng người đông tấp nập, trên mọi nẻo đường, lúc nào cũng nghìn nghịt người qua lại, người đi mua sắm, làm ăn hối hả...
    Hôm nay đã về được Hải Phòng, về tới thành phố Cảng thân yêu bên những người thân thuộc. Cái lạnh giá ngày nào dường như không còn thấy nữa. Cái giá lạnh trong lòng suốt 2 tháng trời như đã được xua đi và thay vào đó là hơi ấm của tình yêu, của tình anh em thuở nào. Ngoài kia, làn gió có vít vu, có quất từng roi, từng roi buốt giá vào cơ thể thì cũng chẳng hề gì, cảm nhận được rõ biết bao, ấm áp biết bao tình quê hương, bạn bè, xứ sở.
    Xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em, tôi lại sắp được gặp mọi người, lại được cùng nhau gửi trao những dòng tâm sự, những tâm tư thầm kín của cuộc đời. HPC này thật ấm áp biết bao...

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Xin chùc mư?ng innocent quay trơ? lài hoàt 'Ặng cù?ng HPC sau hai thàng 'i cĂng tàc xa.
    Nghe nòi da dè? bàc innocent bì nf́ng Sà?i gò?n là?m chày 'en xàm hà? ? tĂi kĂu gòi bà? con HPC 'òng gòp quỳf 'Ă? bàc innocent 'i tf́m sưfa tĂ?y da trf́ng mẶt phàt nà?o , lẮy lài nhan sf́c, sffn sà?ng chùp à?nh bĂ? sung cho album cù?a HPC ...
    ThĂn,
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Mùa đông xứ người........cái rét cắt da cắt thịt.........rét từ trong người rét ra, cảm giác thật buồn chán.....bao giờ cho đến ngày về đây. Hôm nay anh dự báo thời tiết của cả phòng báo là nếu tối nay mà mưa thì mai sẽ có tuyết, các em nhớ mặc áo ấm vào......hic hic.........giá mà giờ này mình được ở nhà nhỉ, sắp kiểm tra rồi, mà chẳng học được chữ nào vào đầu cả, kolàm được bài kiểm tra thì chết cả lũ, cả tụi bạn cung xbảo nhờ vào mày, vâymạ giờ mình cũng đã học được chữ nào đâu, đời chán thế đấy.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với nhau, tình em vẫn 1 lòng, dù xa mãi ngàn trùng, mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đàn em xin chúc mừng sự quay trở lại của anh innocent. Không biết cái nóng đã thành câu hát của đất Sài Thành có đem cho lũ em món nào nào mới lạ không? (Anh ở trong này không thấy mùa đông - Gửi nắng cho em). Nhưng mà dường như nắng Sài Gòn đã làm ngọt lời văn của một ai đó ngay sau khi .. thui đen người ta roài thì phải.
    Hì. Để chứng minh, em viết thử mấy dòng nhé. (Chốc nữa, giờ chưa có hứng. Hì - Câu bài.)
    Ngoclong80
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông rồi cũng đến lúc phải cóng mình trong chiếc chăn ấm...
    Một tối lạnh giá, gió buốt mình. Những kẻ ngốc mới lang thang ngoài giá rét như thế. Nhưng có một kẻ ngốc hơn nữa khi ra biển một mình trong cái rét đó. Cơn gió biển chẳng bao giờ hết cái vị mặn, cái vị mặn cũng xua bớt đi cái lạnh kia. Gió thổi mạnh, kéo theo cả cát biển vào bờ. Ngồi phía xa này của bờ biển mà vẫn bị từng cơn gió cát tạt vào mặt. Chẳng thể nào hiểu được tại sao mình yêu biển, yêu từng cơn sóng ngoài kia giận ai mà đánh vào bờ rõ mạnh. Vẫn biết biển mênh mông, vẫn biết biển chứa thật nhiều điều bí ẩn trong lòng, và vẫn biết biển có bao con thuyền, bao bến đậu. Thế mà vẫn yêu nó không bao giờ phai.
    Phía trước đôi mắt bé nhỏ, là mặt biển mênh mông. Biển mùa đông không có ánh đèn của những con tàu khơi xa, biển mùa đông một mình đối mặt với bầu trời không trăng sao. Biển mùa đông cô đơn như chính mình vậy.
    Gió khẽ cúi mình trước sắc đẹp của trần gian
    Anh muốn cúi mình trước sắc đẹp của em
    Còn em, muốn cúi mình trước màu sắc của đồng xiền
    Màu càng sáng, càng đẹp,em càng yêu, anh ạ.
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Lời chúc năm mới dành cho mùa
    Năm mới đến rồi. Người ta hội họp nhau lại, con trai và con gái. Những chàng trai mời những cô gái và những giờ phút chờ đợi cùng với những tiếng đếm ngược 3, 2, 1 ...Đùng đoàng ...pháo hoa bắn tung lên bầu trời. Bài hát năm nào của bộ tứ ABBA lại vang lên...
    Happy new year, happy new year
    May we all, have the vision now and then....
    ...
    Nhận lời mời sinh nhật của một cô bé đoàn năm sau. "Mời anh đến dự sinh nhật em cũng là bữa tiệc cuối năm. Chương trình gồm có: Ăn uống , vui chơi , hát karaoke rồi sau đó thì cùng nhau xuống đường đón năm mới".
    Một đứa hỏi: "Anh có biết hôm nay bắn pháo hoa ở đâu không ? ". Mỉm cười, gật chẳng ra gật, lắc chẳng ra lắc. Vừa mới xem trên báo hôm qua xong, sao lại không biết cơ chứ. Nhưng mà có tới hai chỗ bắn, nói là sẽ đi đâu đây.
    ....
    Trời ấm một cách lạ lùng. Cách đây một tuần tuyết bất chợt đổ xuống, nhưng chẳng thèm đổ xuống thủ đô hoa lệ này. Lạnh thì cũng lậnh thật đấy, nhưng bay giờ thì là thời tiết của mùa thu.
    Cả lũ đứa nào cũng nhắm mắt lại, cầu trời năm nay có chút tuyết để khi đi chơi đón giao thừa cho nó mơ mộng. Và hình như ông trời cũng nghe thấy bao lời cầu nguyện đó. Cả máy ngày, không một hạt tuyết, không một tiếng tí tách mưa, bầu trời vẫn cứ u ám. Dường như có bao nhiêu nước ở trên trời thi nhau giữ lại không chịu rơi xuống trước ngày 31 này vậy. Chịu đựng, nhẫn nại và chờ đợi. Nhưng chớ trêu thay chưa đến giờ thì bao nhiêu sức tải của những đám mây lại hụt xuống, và cũng đáng buồn thay trời lại không đủ lạnh để những hạt mưa đọng lại thành những bông tuyết....
    Cả lũ bắt đầu xuống đường, một chút không khí ẩm, nhứng váng nước đọng lại trên đường óng ánh sau những bóng đèn không làm cho không khí chứng minh nó đang đi trong mùa đông. Cái cảm giác này, cái khí hậu này chỉ có thể là một đêm xuân mơ mộng tại nơi quê hương xa xôi mà thôi.
    .....
    Mấy đứa tụ tập nhau trước một của hàng bán đồ đi chơi. Nào kèn, nào mũ hoá trang, nào bao nhiêu thứ dễ thương.... Giá lại phải chăng nữa chứ. (Sinh viên mà).
    Người Hungary có thói quen đón năm mới thật tuyệt vời. Nếu bạn đi đường gặp một người và thổi hết sức vào cái kèn cầm trên tay, vung lên đập kèn vào đầu người kia một hai cái, rồi hét lên "Chúc mừng năm mới". họ sẽ cười và làm y hệt như vậy với bạn. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn.
    Nếu bạn như tôi cách đây bốn năm sẽ thật là ngại ngùng. Vì khi bạn đang đi dạo trên đường giành cho người đi bộ, hay hoà vào dòng người đang nhảy theo điệu nhạc ở một quảng trường cách đó không xa; đột nhiên có một cô gái tiến lại gần bạn, hét thật to "Chúc mừng năm mới" và hôn vào má thân thiện. (Ặc, mà những hai cái lận).
    .....
    Lũ chúng tôi quyết định đi đến con đường giành cho người đi bộ kể trên để thổi kèn và đập vào đầu nhau hay chí ít cũng là nghe nhạc rồi hoà vào điệu nhảy cuồng nhiệt đầu năm.
    "Happy new year !"
    Một tiếng thét bên tai tôi, kèm theo tiếng cười và bịch, bịch. Vạy là ...hào hứng hẳn lên. (Có nên kể đoạn tiếp theo không nhỉ?).
    ...
    Ban nhạc Hung chơi một bài đúng tủ. "Azert vannak a baratok" (that''''s why there are friends). Bài này chúng tôi đã hát trong một buổi biểu diễn văn nghệ. Và thế là cả lũ người Việt nam giơ tay theo điệu nhạc và gào theo từng lời của ban nhạc.
    Người Hung ngạc nhiên. Đầu tiên thì họ nhìn. Sau đó họ cười. Rồi họ hát cùng chúng tôi. Họ nhảy cùng chúng tôi. Phải nói là chúng tôi tạo ra cái náo nhiệt của một góc quảng trường hôm đó. Càng ngạc nhiên phải không.
    ...
    Trời tiếp tục về khuya. Những lời hát vẫn chưa ngừng. Những bước chân nhảy vẫn liên tục. Tai vẫn nghe thấy tiếng hò hét và những lời chúc. Những chiếc kèn vẫn còn chưa rũ ra ....
    ....
    Sáng nay thức dậy. Thoang thoảng trong mơ là một đêm thú vị. Lần đầu tiên từ khi sang đây tôi cảm thấy nơi đây là nhà mình. Tôi đã hoà hợp, đã chung vui... không chỉ trong học tập. Biết đâu một ngày sau, vô tình một tờ báo nào đó sẽ nói về sự nhiệt tình của chúng tôi.
    No more champagn, and the fireworks were througth....
    Chúc mừng năm mới.

    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 04/01/2004

Chia sẻ trang này