1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi ngoclong80, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng cho mình mọt khoảng riêng một mùa yêu thích, còn riêng nó chẳng bao giờ nó biết mình thích mùa nào , ùh mùa hè ý nghĩa nhất với nó là đón nhận tình yêu , để rồi bao câu chuyện lãng mạn trải qua dành riêng cho mình nó , tâm tư và ấp ủ . À mùa thu , mùa của những chiếc lá vàng rơi , mùa của những con đường , những làn tóc những vườn hoa chuyển mùa . Nó nhớ mùa đông , mỗi cơn mưa đầu đông là mỗi lần nó cùng chiếc áo sơ mi của mùa thu ra phố , lạnh lắm nhưng nó thèm cái cảm giác của gió xoay vào nơi đâu đó để 2 hàm răng đập vào nhau cầm cập và để nó rùng mình .... lạnh . Còn một mùa xuân , chẳng có gì để nhớ bởi mỗi lần xuân là mỗi lần nó gặp một điều gì đó không man mắn , tại sao?
    Đã bao đông nó không còn nhớ nữa , những năm ấy , cứ khi gà chưa gáy sáng nó lại lụi cụi cùng mẹ đem hàng ra chợ bán , sạp hàng ăn cũng chỉ đủ để đưa gia đình qua bữa này đến bữa khác những bữa cơm đạm bạc , giờ xa rồi đấy những sáng lạnh buốt rét cầm cập đạp xe trên đường nhưng rồi lại ôm trong lòng những chất chứa ngày thường , có ai như nó không? Tình yêu , là thứ duy nhất tồn tại trong cuộc sống , may mắn rằng nó đủ lớn để con người vượt qua tất cả . HÀ NỘI chuyển mùa những tấp nập những hối hả , dòng người xoay theo thời gian , nó ngưỡng tưởng rằng vật chất là những thứ mà chính nó có thể làm thay đổi cuộc sống nhưng rằng cuộc sống cũng thay đổi được cuộc sống . Đối mặt với những thứ bê tha của xã hội nó nó mới hiểu hằng đêm sao mẹ nó khóc ,rồi mùa đông vẫn cứ qua từng ngày nó vẫn mong chờ , cố gắng để có một điều gì đó thay đổi cuộc sống nhưng không có bởi chỉ có chính nó mới thay dổi được cuộc sống của nó , mùa đông rồi cứ qua và món qua duy nhất mà dành cho nó vẫn chỉ là tinh yêu .
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    "Cái thằng này, mày dốt như ... quan huyện ý". Trong cái xã hội đầy dẫy những cạnh tranh và sự bon chen này, mày vẫn chỉ là một cái thằng sống nặng về tình. Cái gì gọi là "trọng nghĩa, khinh tài", ai là người sống có nghĩa khí trên cái cõi đời này, sống vậy chỉ thiệt thân thôi con ạ!!
    Gớm, thằng bạn thân nó nói cứ như là "bố" mình vậy, nó thì biết hơn được gì mình trong cuộc sống này, cũng là cùng mở mắt ra với nhau trong một năm để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cũng vẫn là 2 thằng đã từng "truổng cời" nhong nhong ngoài phố, nó hơn gì được mình?!!
    "Người ta sống với nhau chỉ là những tình cảm tạm bợ, ông cần tôi, tôi cần ông... và khi không cần nhau nữa thì đường ai nấy đi, thẳng thắn và sổ toẹt vào những cái gì gọi là "tình cảm", "sự thuỷ chung", sống như vậy thì đời đời ông vẫn là một thằng nhà quê nghèo xác, có được cái gì ngoài 3 cái tình cảm không thể đem ra mà gặm nhấm được của ông???"
    Thằng này nó nói độc mồm độc miệng, vậy mà cũng có cái đúng của nó. Mà đúng thật, thử nhìn ra ngoài cuộc sống mà xem, có mấy ai thấy được một tình cảm chân thành, có mấy ai thấy được sự thủy chung, thành thực???
    Ooi, phải chăng đó là sự suy đồi của cuộc sống, phải chăng đó là sự tha hoá của lòng người, người ta đã yêu tiền quá rồi chăng???
    Món quà đầu Xuân dành cho anh chị em trong một mùa đông giá lạnh. Ngoài trời gió vẫn ào ào, bụi đường, khói xe vẫn mù mịt, tung tăng cắn chặt vào từng sợi tóc, làn da... chỉ mong được cảm nhận hơi ấm của tình người, hơi thở của tình yêu anh em, bè bạn...

    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê... Hỏng toi cái máy tinh roài. Hum qua nghịch bậy nên phải đợi ...học bổng để mua cái mới... hớ hớ. Vậy là từ giờ trở đi có thời gian để ..học roài.
    Một món quà nhỏ nhé.

    Dã tràng xe cát
    Vậy là tuyết!!
    Nếu như Phú Quang mượn khúc nhạc trầm lắng để đem đến cho người Hà Nội một "Khúc mưa" êm đềm, đầy tịch mình; thì tại nơi này mỗi khi tuyết rơi lại có một người ........
    "Thế rồi mưa...
    "Và thế rồi đêm
    "Mưa không chỉ bên thềm tí tách
    "Đêm không chỉ ướt mềm giá lạnh
    "....."
    Tuyết đầu mùa rơi nhẹ ghê cơ. La đà trong không gian, chầm chậm buông xuống, đậu mình khe khẽ trên nền đường. Tuyết vô tình chẳng biết mình có làm buồn ai không và đã làm vui những ai. Cả ngày vậy, cứ rơi rơi.
    ....
    Trên cái mũm mĩm trắng tuyết ấy, chỉ khoảng một phân thôi, vô tình một bước chân băng qua, bỏ lại sau đó là một khoảng đen nhỏ. Nhỏ thôi nhưng cũng càm cái trắng tinh khiết vấy bẩn. Kẻ vất lại dấu chân đó đâu có để ý đâu, vẫn lặng lẽ bỏ đi để lại sau lưng là một lạc lõng.
    Tuyết vẫn vô tình chấp nhận nó. Miệt mài thả mình xuống, cố kéo kéo các bông khác ở xung quanh rơi vào cái khoảng đen đó. Mờ dần, mờ dần...
    Hai tiếng sau, nhẹ nhàng, chậm chạp nhưng kiên trì. Trên cái vết mờ đen đó vẻ mũm mĩm trắng tinh tuy chẳng còn thuần khiết nữa, nhưng không để ý kĩ người ta chắc cũng chẳng nhận ra đã có kẻ vô tình đi ngang qua đây. Vấy bẩn rồi bỏ đi.
    ....
    Bất chợt. Một làn gió thoảng qua. Một bóng đen. Trên cái vệt mờ mờ đó lại là một bước chân khác. Nhỏ hơn chút xíu. Lại là một vết đen....
    ....
    Tuyết vẫn cứ miệt mài. Không hiểu là vô tình, hay vị tha....

    Hê hê. Chúc bà con ta một ngày đẹp zời. Do hơi buồn nên viết bài hơi ... không vui một chút. Bà con thông cảm.
    Ngoclong80
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ặ, cuỏằ'i cạng thơ mạa xuÂn 'Ê sang khi nào vỏưy??? Thỏằi gian nó chỏng chỏằ 'ỏằÊi ai cỏÊ. Nhỏằng ngày qua trôi mỏằTt cĂch bơnh lỏãng, có khi câng buỏằ"n, có khi câng lo lỏng và câng có khi cỏÊm thỏƠy thỏƠt vỏằng, nhặng mà nfm câ câng qua rỏằ"i, trôi theo nhỏằng mạa nhỏằ> nhung và lo lỏng. MỏằTt mạa mỏằ>i lỏĂi 'ỏn, chỏc là 'Ăng yêu lỏm 'ỏƠy nhỏằ?? " HÊy 'ón nhỏưn tặặĂng lai bỏng niỏằm hy vỏằng " . Thỏằi gian quỏÊ là khỏc nghiỏằ?t nhặng chỏng bao giỏằ làm cho lòng ngặỏằi biỏt chĂn nỏÊn cỏÊ. Đỏằc 'ặỏằÊc dòng nào 'ó trong mỏằTt cĂi nick " Đỏằi là nỏằƠ cặỏằi chỏằâa 'ỏĐy nặỏằ>c mỏt ". Có lỏẵ câng 'úng mà có lỏẵ câng sai. Có khi ta chỏằ? biỏt khóc 'ỏằf tỏằ mơnh chơm vào nỏằ-i buỏằ"n cỏằĐa chúng mơnh. Nhặng có lúc 'ó là giỏằt nặỏằ>c mỏt vui sặỏằ>ng.
    Ngày hôm qua, gỏãp lỏĂi mỏằTt ngặỏằi bỏĂn,
    " Chỏng phỏÊi mơnh 'Ê tỏằông thỏƠt vỏằng lỏm hay sao, nhặng cuỏằ'i cạng thơ mơnh câng 'Ê vặỏằÊt qua, vỏằ>i cĂi quyỏt tÂm và sỏằ thúc 'ỏây cỏằĐa chưnh bỏÊn thÂn mơnh, 'ỏằông là sỏằ thúc 'ỏây cỏằĐa ai cỏÊ là 'ặỏằÊc mà ".
    ỏằê, 'úng là thỏ mà. HÊy tỏằ thúc 'ỏây chưnh bỏÊn thÂn mơnh, 'ó mỏằ>i là 'ỏằTng lỏằc lỏằ>n nhỏƠt.
    Mạa xuÂn mỏằ>i, tỏãng chưnh bỏÊn thÂn mơnh cÂu nói ỏƠy....
    Tơm trong 'ỏằi mỏằTt dỏƠu ỏƠn
    Tơm trong mặĂ mỏằTt bóng hơnh
    <FONT face="Times New Roman
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Xin chào quân sư, xin chào em Angeloflife.
    Tk you vinamilk for all of your support in this topic. It is so great of you to donate so interesting and high-quality articles here. Wish you good health and a happy new year. All the best and happiness will come to you by the mercy of God.
    Thèm viết một bài quá mà thời gian không có, tâm trạng thì ngổn ngang, đành phải hẹn một dịp khác vậy.


    Đoàn kết - Hành động - Phát triển
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hi, innocent, I''m always stand here because not only you told me to do that but also it''s my joy. So, you can believe that this topic alway lives. Best wish to you on a new year.

    Chẳng phải mùa xuân rất đáng yêu sao ??? Nhưng mỗi lần Tết đến, có lúc nào đó vẫn cảm nhận thấy một sự mệt mỏi và lo lắng khuấy cả vào không gian xuân này. Những ngày bắt đầu bận rộn với việc sắm tết, trang trí lại nhà cửa, và kinh khủng nhất là dọn dẹp nhà cửa. Cũng chẳng phải nhác nhớn đến mức cứ phải đến Tết mới quét dọn, nhưng không hiểu sao bao giờ đến tết, rác rưởi cũng vẫn cứ nhiều.
    Chị em mình rồi cũng về tết, vậy là chỉ còn lại một mình mình với cái tầng hai quá rộng rãi ấy. Sao cứ phải có tết nhỉ, ít năm nào ăn tết vui trọn vẹn, ít năm nào được cảm thấy đông vui trong căn nhà ngày Tết. Nhà chỉ có bốn người. Ngày thường ông anh đi học xa, có ba người nữa thôi, nhưng có thêm mấy bà chị, mấy đứa em nữa nên khung cảnh bao giờ cũng ấm áp cả. Ngày Tết, chị về, em về, ông anh về nhà ăn tết nhưng chẳng bao giờ chịu ở nhà được 1h.
    Hy vọng tết này, được đón một người ở xa về ăn tết cùng mình, và chỉ ăn tết với một mình mình thôi.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Em kính cẩn cúi đầu chào bác innocent. Và mừng cám ơn bạn angleoflife đã nhiệt tình cùng cái topic này. Nhân đây mượn một chủ đề của bạn để làm một món quà nhé.

    Mùa của tình yêu - Version 1
    Mùa xuân đang lung linh đến thủ thỉ với những chồi hoa đào chúm chím. Có một dạo mùa xuân đến với hắn qua tuổi mười ba bằng những vần thơ thật trong sáng mà để khi nhớ lại chợt bật cười vu vơ:
    Em bảo rằng mùa xuân hay hát
    Khiến tâm hồn trẻ mãi rung rinh
    Em bảo rằng gió xuân bất chợt
    Cứ trêu ngươi áo trắng học trò
    Em bào rằng mưa chỉ lo
    Chọc thêm bao nụ cười tới lớp
    Em bảo rằng hương xuân bất chợt
    Phả hương lên má lúm đồng tiền
    Em bảo rằng sắc xuân chẳng hiền
    Là chùm hoa rơi trong cặp ai rất nhẹ
    Và thế là mùa xuân rất trẻ
    Nếu không sao dám ghẹo học trò
    Nhón nhón, mấy ngón tay sượng sùng chẳng biết để váo đâu. Vặn bên này một cái, vặn bên kia một chút, mặt hơi cúi cúi và mắt khẽ liếc nhìn.
    Là một kiểu bắt tay của năm nào chợt hiện về.
    Các bạn trẻ ngày nay chắc không nhiều người nhớ đến bộ phim "Vòng đời" của hãng phim truyền hình Trung Quốc. Mà hắn có nhớ đến cũng chẳng qua là vì cái bắt tay đó mà thôi.
    Ngón tay cái chạm ngón tay cái, xoay nửa vòng rồi ngón tay trỏ chạm ngón tay trỏ. Xoay nửa vòng trở lại ngón tay giữa chạm ngón tay giữa. và hai tay áp vào nhau... Bắt tay. Có một dạo thành trò chơi cho lũ chúng nó và hắn được hân hạnh được để ý đên bằng một cái bắt tay như thế.
    Mắt liếc nhìn lại. Cười tủm tỉm, chỉ thấy một nụ cười khác cũng vậy. Lặng lẽ và khẽ khàng cùng không gian. Vẫn là một cái cúi mặt.
    Sẽ không còn là chút trẻ con trong bài thơ của tuổi mười ba nữa. Nó hào hứng trở thành chút gì đó khác lạ của tuồi mới lớn. Thế nào nhỉ. Chẳng phải là tuổi mới lớn nữa đâu. Lớn đoàng cả rồi:
    Anh đừng dặn em phải đến lúc nào
    Cánh con trai thường không ưa dạy bảo
    Có những lúc em ồn ào vui thái quá
    Anh lại đến bên, êm ả một nỗi buồn
    Tâm tư em như cửa khoá nghìn tầng
    Nó không ồn ào như sóng biển đông
    Không cần anh nhắc nhở
    Chẳng cần ai giục giã...
    .... (dài lắm ứ viết được hết ra đâu)
    Em cứ việc kiêu và cứ việc làm duyên
    Nhưng hãy biết có một chàng trai rất lạ
    Đút tay túi quần đi hết mùa xuân.
    Ngoài kia mùa xuân đang theo gió về. Phả hơi ấm nồng vào lòng của kẻ đang rung động. Cần thêm một chút dũng cảm, một chút tự tin và ... tình yêu sẽ đến.
    .....
    Hắn vẫn mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân năm nào chợt nhoáng qua bên bờ kí ức. Vẫn là sự đợi chờ của một mùa lạ.... Mùa tình yêu.

    Hế. Còn các loại version khác nhau của mùa này nữa. Hãy bình tĩnh chờ đợi. Thời gian , thời gian và thời gian.
    Ngoclong80
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lại bị chui xuống trang hờ ai mất roài. Lôi lên, lôi lên....

    Của mùa xuân đã qua

    Đó là một bài viết thật dài và đầy những bức xúc của một đứa con xa nhà, xa người "chấm chấm". Đó là bài khai bút đầu năm mà như ông cha ta vẫn nói "Khai bút đầu năm bút ra hoa". Đó cũng là một kỉ niệm nhỏ cuốn gọn mùa xuân nơi tha hương vào trang giấy.
    Từng giọt mưa đêm nay thì thầm
    Đậu trên áo em rưng rưng
    Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm mại
    Dường như dáng xuân đang về.
    Đó là những lời hát mà có lẽ nhạc sỹ Anh Quân "vô tình" thả tình cảm nồng thắm của mình vào. Và đó cũng chính là bài hát đón chào xuân mới của đồng bào xa nhà tại nơi đất nước xa xôi này.
    ...
    Đó là một đôi vần thơ vuông vắn nằm gọn trong trang giấy. Đó là một chút vô tình kẻ học tự nhiên hoá mình thành thi sỹ. Thi sỹ bất đắc dĩ. Đó là một mùa xuân không lặng lẽ hương hoa. Đó là một mùa xuân, mà có người thấm thía câu thơ
    Quê hương khuất bóng hoàng hôn
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
    (Bài dịch "Hoàng Hạc lâu" thì phải)
    Hay vô tình
    "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà".
    .....
    Đội múa SV thướt tha bước ra sân khấu với tràng pháo tay nồng nhiệt của bao người Việt đang sinh sống tại nước Hung. Và cũng là những Anh Quân, những Mỹ Linh ...giả. Đèn chợt mờ đi. Những ngọn nến lung linh, rung theo lời nhạc, hay những băng tua được bắn lên lóng lánh:
    Mùa xuân. Một nhành lá non tươi lộc xuân.Một nhành lá non, một tình yêu chưa biết đến.
    Đứng với một thằng bạn ở góc của khán đài để chiêm ngưỡng nỗi nhớ quê hương đang ăn sâu vào trong tâm khảm. Những hình ảnh của bố, mẹ anh chị em và bạn bè hiện dần lên theo từng trang thư với lưu bút.
    Và còn một người của năm cũ. Của những vần thơ cũ nữa.
    Một mùa xuân không lặng lẽ hương hoa
    ...
    Chỉ cần em cho, cánh hoa lòng anh mãi nở.
    ....
    Đó chỉ là một bài khai bút đầu xuân để ... bút ra hoa.
    ...

    Ngoclong80
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thế là tết lại đến. Nhanh thật, nhanh thật. Cái không khí tết đã tràn ngập mọi đường phố, nào đào, nào mai, nào những cành tầm xuân cứ rực rỡ. Không khí se lạnh, những cơn mưa phùn tràn ngập, mùi hương trầm thoang thoảng... Một cái tết lại đến, một năm lại qua. Có gì đó thay đổi, dù rằng cũng chẳng khác tết năm rồi, năm trước, đúng, có cái gì đó khác, chỉ thế thôi, cũng chẳng biết là khác cái gì. Mùa xuân đã đến. Nhớ một cái gì đó, nhớ một ai đó, chẳng biết nổi là mình mong muốn cái gì trong tết này nữa đây. Muốn gửi đến những người ta quen, những người ta biết một câu chúc trong ngày tết, thế mà chẳng hiểu tại sao lại không mở mồn nổi nữa. Cũng mong có tết, để nhận thấy thời gian đang trôi đi thật nhanh, nhưng cũng mong đừng có tết, để đừng bao giờ nhận ra ta đang mất nhiều thứ, dù ta có thật nhiều thứ. Ngày mai lại vật lộn với những công việc mà cả năm mới làm có một lần. Bận rộn chỉ trong những ngày tết, giá như lúc nào cũng bận rộn, cũng phải ngập đầu trong công việc, để đừng bao giờ cảm thấy ta là kẻ thừa, kẻ rỗi hơi. Năm mới đến, lại tự chúc mình một năm an lành, một năm chỉ có nụ cười chứ không có nước mắt.

    Một năm mới gửi đến thành viên HPC ( quê chồng ) an khang thịnh vượng.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quà cho mùa ??? tò mò vào , định viết vơ vẩn cái gì đấy để giết thời gian , đọc hết 6 trang mà mồ hôi mẹ , mồ hôi con thi nhau chạy ra chạy vào ( rõ ràng là mình ngồi ngay cái quạt mở tới max ) , văn chương của mình mà post vào đây chỉ tổ thêm xấu hổ . Kệ , cứ viết
    Quà mùa Tết !
    28 tết mà như giữa mùa hè , có khi còn nóng hơn ....câu cửa miệng của mẹ mình mấy ngày nay " càng tết lại càng nóng " , rõ thật là .........đã quá biết SG không có mùa đông .
    Người SG tránh nắng như người Mỹ đề phòng khủng bố ( quá nhời ) , ra ngoài có việc là phóng xe ầm ầm , chỉ mong đến nơi nhanh chóng để trốn chạy cái nóng đến bỏng người ,mà đúng là nóng thật , chỉ nghĩ đến việc phải bước chân ra đường là đã thấy ngại rồi .
    Sài Gòn 1 ngày có 4 mùa !!!! Độc đáo là ở đây . Buổi tối , cái không khí mát lạnh của mùa thu làm cho người ta thấy thoải mái vô cùng vì thế ra đường mà nhìn ngắm , ai cũng đẹp, cũng đáng yêu ..........dần khuya , cái se lạnh của mùa đông khiến người ta lại gần nhau hơn , chia cho nhau chút hơi ấm ( con gái SG dạo này toàn mặc A2D ,làm gì mà chẳng lạnh )
    Ghét cái ồn ào , bụi bặm ban ngày bao nhiêu thì yêu buổi tối SG bấy nhiêu , có làm sao thì mới nhốt mình vào bar và những quán cà phê sang trọng , ánh nến lung linh rồi tự bảo mình lãng mạn...............................nhớ quá Sài Gòn về đêm .
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 19/01/2004

Chia sẻ trang này