1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cho mùa

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ngoclong80, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ...Ngồi trong labor mà lại vô internet thế này giáo mà bắt được thì đúng là ...cháy. Nhưng càng hay, hè mà, nóng wá thì cũng nên cháy. Tặng cho mùa hè một món quà nhỉ.

    Nhẽ ra thì ta cũng rất quí mùa hè. Ta thương nhớ cải tuổi mộng mơ gắn liền với những nhành hoa kỉ niệm. Nào là bằng lăng tím. Nào là hoa phượng đỏ rực.
    Nhẽ ra có một dạo ta yêu mùa hè. Những dồn dập của bao nhiêu tháng năm xa cách chợt dội về trong một chuyến hồi hương. Nào là những món quà kỉ niệm. Nào là những cuộc đi chơi chung. Nào là những hôm sinh nhật.
    Có một mùa hè như vậy đã qua.
    Một thầm lặng, một dại khờ cùng với những e ấp ngại ngùng.
    Mùa hè đó, ta chợt nhận ra ta đã yêu.
    Sinh nhật.
    Chẳng hiểu sao đem đến cho cô bạn một món quà mà chỉ lặng thinh, không hề nói lấy một câu chúc mừng. Trong đôi mắt như thúc dục ấy, vùi vào đó là nụ cười với má lúm đồng tiền tươi rói, bao tình cảm của ta như muốn trào dâng thành lời tỏ tình. Nhưng dường như vẫn là im lặng.
    ...
    Có lẽ, khi một tình yêu thực thụ đến ta lại cảm thấy mình nhút nhát hơn.
    ...
    Ngày hôm sau mới là ngày xinh nhật thực thụ. Hum trước ta đến nhà chỉ là để tặng quà vì hôm sau ta phải đi xa.
    - H đã mở gói quà mà Q tặng cho chưa?
    -Chưa. Trong đó có gì thế?
    -Vậy đợi đến lúc mở ra sẽ biết. Hì.
    - ....
    - Hôm qua cố tình quên mất lời chúc. Hôm nay gọi điện về để gửi lời chúc tới H. Nhẽ ra nếu H mở gói quà rồi thì lời chúc sẽ hợp hơn.
    -Vậy Q chúc gì cho H nào?
    - Đầu tiên là chúc cho ngày sn, chúc H thêm một tuổi mới, xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn và gặp nhiều thành công hơn.
    Sau đó là lời chúc cho món quà. Hi vọng món quà sẽ hợp với H hơn. Sẽ giúp H thấy tự tin hơn trước mọi người, trước mọi hoàn cảnh. Nó giúp cho H thấy mình luôn luôn quyến rũ.
    Còn lời chúc thứ ba là cho tương lai...
    -Xì xào, xì xào..
    -Ơ. Bọn lớp mình nghe lén à?
    -Ừ. Chúng nó đang ở đây cả.
    -...Vật thì.... Chúc H một sinh nhật vui vẻ nhé.
    Lời chúc thứ ba vẫn chỉ nằm trong ý nghĩ và sẽ mãi còn nằm trong ý nghĩ. Mùa hè chợt trôi qua, những tháng năm còn lại không còn nhiều. Những trằn trọc, nghĩ suy , những hối thúc và những lời khuyên....
    Cái gì đến cũng sẽ đến. Giờ chia tay.
    -Vợ ơi. Sau này khi xa, thỉnh thoảng chồng gọi điện về hỏi thăm sưc khoẻ vợ nhé.
    - Thôi. Thế thì tốn lắm. Cứ liên lạc với nhau qua mail nhu mấy năm qua là được rồi.
    - Chir sợ ở xa nhà không giữ nổi vợ thôi.
    ...Cười...
    Trước đó không lâu. Cũng là vào mùa hè. Nhưng hè của hai năm trước.
    - Q ơi, không về nhanh. Vợ không đợi được.
    -...
    -Già rồi. Ế mất rồi.
    - Sao ế được. Có chồng đây.
    -...
    Qua bao trăn trở. Ta quyết đinh trả lại cho mùa hè những kỉ niệm. Cất bước ra đi mà vẫn giấu mãi trong lòng một mối tình thầm lặng. Có ai đó nói "nếu không tỏ thì làm sao mà biết, rồi lại để hối hận cho cả hai". Biết rằng một thời gian nào đó bạn đã gửi cho ta một tình cảm đặc biệt và đợi chờ. Nhưng ta còn phải đi bao lâu.
    Chợt hè đi nhanh quá. Ta nhận ra mình ghét mùa hè. Sao không kéo dài thêm chút nữa để ta còn...
    Bước chân lên bậc thang của máy bay. Điện thoại reo và chợt mất sóng. Biết rằng ai đó còn gì muốn nói, nhưng chợt giật mình. Mùa hè nói :"Không kịp mất rồi".
    Một năm trôi qua. Một vết cứa sâu nên vẫn chưa lành. Ta không còn thấy mình ghét mùa hè nữa. Chỉ thấy mùa hè buồn. Mà biết gửi cho ai chút buồn này đây. Thôi. Đành xin lỗi mùa hè, vì có một dạo ta ghét nó. Đêm nay ta sẽ đem nỗi buồn kia chôn sâu vào đâu đó trong kỉ niệm.
    Mùa hè vẫn đang trôi. Ngày chia tay năm nào lại đến.

Chia sẻ trang này