1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua cơn mê...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiku_hana, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Qua cơn mê...

    Chúc mừng tôi đã bước qua cơn mê dài. Và thật hạnh phúc khi sau tất cả, vẫn tìm lại được tôi bình yên và yêu thương cuộc đời
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chúc mừng bác...chắc mới dcmod cho leo cây xong đây mà...
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ấn một nút send thôi, những dòng nhật ký tôi viết đã gửi đến địa chỉ mà tôi, ngay sau đó cảm thấy đó là sai lầm.
    Đã chán tất cả rồi. Chẳng để làm gì hết nữa cả.
    Sáng nay tôi mời Al một tách Macxim Korea. Thực ra chỉ là icon ly cafe đang bốc khói, vì chúng tôi đang ở rất xa nhau. Trong thế giới mạng, đặc biệt là box EL, tôi phải cảm ơn Hb, Al và Wa rất nhiều.
    Wa với tôi giờ đây đã là những người anh em thân thiết, a thực sự thông cảm những lúc điên rồ và mọi sự vật vã của tôi. Cầu mong cho anh thật nhiều sức khoẻ để tận hưởng cuộc đời. Mong a giữ vững niềm lạc quan để chiến đấu bệnh tật. Thật là mệt mỏi nếu chẳng thể làm được nhiều việc mình mong muốn chỉ vì vấn đề sức khoẻ.
    Hb - hơi khó tính nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.
    Al - thì nhu mì và tận tuỵ. Nhớ có lần, a kêu cháy mất nồi thịt kho vì trả bài cho tôi.
    Ngày xưa, những topic hỏi về TA của tôi thường rất dài, đến vài trục trang, vì thế những người theo tôi từ ban đầu thực phải rất nhiệt tình và tốt bụng. Đó là những tháng ngày mà tôi chỉ sống nhiều về đêm và đắm mình vào công việc và học tập.
    ...
  5. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Đỏng Đảnh gửi tôi 4 câu hỏi và bảo tôi trả lời. Cô nghĩ "những điều này sẽ giúp anh định hình được mình là ai ?" muốn làm gì ?" sẽ hướng anh tới tương lai".
    1. 10 thành tích nổi bật đã đạt được, giành được trong 25 năm qua?
    - Ko có. Tất cả những gì tôi đã làm được chẳng có gì đáng để kể cả. 25 năm, như bao người trẻ tuổi khác, yêu học hành, yêu công việc, nỗ lực hết mình để sống tốt và tử tế.
    2. Tên của những người có ảnh hưởng lớn tới cách sống, tư duy của anh. Là ai? Tại sao? Ảnh hưởng gì?
    - Chưa có ai. Phần nhiều là hoàn cảnh sống và những biến cố trong cuộc đời tác động mạnh đến tư duy và sự trưởng thành của tôi.
    3. 3-4 giá trị anh đánh giá cao trong đời?
    - Xếp theo thứ tự ưu tiên:
    - Hạnh phúc: Tôi mơ ước về một mái ấm của riêng mình ?" đã đến lúc tôi nghĩ đến sự gắn bó và ràng buộc cuộc đời mình với người đàn ông yêu tôi và tôi yêu.
    - Lòng nhân hậu: Đủ để vị tha cho những lỗi lầm của bản thân và người khác; đủ để sống có trách nhiệm. Đủ để bớt đố kỵ và bon chen trong cuộc đời. Và điều đó, giúp tâm hồn tôi thanh thản.
    - Tri thức: Học thì ko bao giờ là thừa cả
    - Lòng tự tôn: Khẳng định được giá trị của bản thân.
    4. 7 điều muốn thực hiện trong đời?
    - Có nhiều hơn 7 điều muốn thực hiện.
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Qua đi thật rồi rồi cơn mê đó, miên man thật buồn riêng tôi thôi, bỗng có nước mắt lăn vệt dài trên mi...
    ど,"な>,,?">-ち,fっYのにfff>のT,S,,?温,,,S,,?声,,?,f,,,?",,?",,.f.f">-ZZて?-くなち,fっYfffだと"?~oだ'だっY?>との?"?,,?私の中の>の価?,,.?つ私の中にs"Y",^?,
    >の声OzきY",^?,
    >の"に触,OY",^?,
    温,,,S,'"Y~Y",^?,
    読,?はsな"のに?f>ff^は私のTべてfff

  7. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hii wua cơn mê........ ko biết có phải mình đang u mê ko,thanks anh trung bài hát rất hay
  8. TieuNgao123

    TieuNgao123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    2
    Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng Tôi lại về bên em Ngày gió mưa không còn Nên đường dài thật dài, Ta mặc tình rong chơi Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, Vui một thuở lênh đênh Ta sẽ thăm từng người sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà ĐK: Tình người sau cơn mê vẫn xanh Dù bao tháng năm đau thương dập vùi Trường quen vắng bóng mai ta lại về Cùng theo lũ em học hành như xưa 2. Rồi đây qua cơn mê, Sông cạn lại thành giòng Suối về ngọt quê hương Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đầy mơ toàn truyện trên mâỵ Còn tôi như cánh chim Sẽ bay đi muôn phương Mang về mầm xanh tươi Khi lá hoa thật nhiều Trái yêu thương đầy cành Hái đem cho mọi người ..
    [Flash]http://chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http://chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?songId=67728[/Flash]
    Giữa đêm, lặng nghe, cafe và thanh thản...
  9. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thu ảm đạm
    Trong em trong em lửa cháy tình cháy
    Trong đêm hoang liêu phiêu diêu kìa trăng khát, kìa lá rơi rơi thu ảm đạm
    Kìa lá rơi rơi về đâu
    Em đi lá cũng đi, em rơi nước mắt rơi, để mình anh lang thang tìm kiếm
    Lá rơi rơi về đâu, nước trôi trôi về đâu tìm kiếm em đi về đâu
    Để thấy em để ôm em để dẫn em cùng đi cùng đi ngắm trăng mùa thu cùng hẹn ước để ngày mai nên duyên vợ chồng
    Kìa trăng đã lên rồi và lá đã xanh rồi chưa tìm thấy em, chưa được ôm em, chưa được hôn lên tóc em
    Màn đêm trốn đâu rồi, vầng trăng anh sẽ tan rồi, một mùa nắng qua, một mùa mưa qua, một mùa yêu....

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BtZqT9Jc7k

Chia sẻ trang này