1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà của 81 tặng 83 đây!!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi kimchon, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Quà của 81 tặng 83 đây!!!!

    Xin chào các bé 83. Tui chẳng qua là 1 thành viên bé bỏng của box 81, và là bạn rất, rất, rất thân của Boysaigon@ (nhưng không yêu được). Tui nghe hắn kể về các bé hôm trung thu rất nhiều, nhưng tui lại không thể đến chung dzui được dzì tui hiện không ở Việt Nam.
    Tui được BSG@ nhờ vả 1 điều là tìm 1 bài hát tặng các bé Ỉn, vì hình như hắn ta... mắc cỡ thì phải? Nhưng thôi, dù sao thì cũng là món quà của 81 gửi tặng các bé, mong các bé thưởng thức dzui, và giao lưu với 81 nữa nhé.

    Hai Mươi Mùa Nắng Lạ
    Trịnh Công Sơn

    Em hai mươi tuổi em là nắng
    Em hai mươi tuổi em là mưa
    Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy
    Còn là hạt bụi giữa hư vô
    Em hai mươi tuổi em bây giờ
    Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ

    Sài Gòn hai mươi mùa nắng lạ
    Em mây hoang đường sớm chiều qua
    Đi trong duyên cũ ngày xưa
    Trong lòng thương nhớ cơn mơ lạ kỳ
    Đi trong hạnh phúc quê nhà
    Chuyện ngày xưa ấy bỗng là chiêm bao
    Hai mươi giấc mộng xanh hồng quá

    Em hai mươi tuổi như bài thơ
    Sài Gòn nắng mưa em chợt đến
    Làm lời mộng mị giữa thiên thu
    En hai mươi tuổi em đâu ngờ
    Năm xưa vui buồn chút phù du
    Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ
    Cho em bây giờ mắt tình đưa


    Tui iu phim Han Quoc
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Boysaigon@ ui........! Anh nhờ chị...kimchon tặng riêng bài thơ nì cho...bé Ỉn nèo dzạ? Mắc cỡ á! Lèm seo mình có thể tin là..boysaigon@ cũng... nhỉ?!
    Cảm ơn chị kimchon@ đã tặng wà cho Ỉn nha! BÀi thơ nì...wá hay, ý nghĩa thật!...
  3. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    83 = 20 tuổi ???
    ah, đúng rồi
    "Em hai mươi tuổi em là nắng
    Em hai mươi tuổi em là mưa "
    Trích bài thời BSG@ tặng 83
    Lạ thiệt, vừa mưa vừa nắng.
    Nó giống như vừa khóc vừa cười.

    Thôi, quà của BSG, miễn bàn luận.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  4. maconsunrang

    maconsunrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chùi ui, anh BoySG tặng tụi em thơ làm tụi em mẵc cỡ wé, ngại ghê! Dù sau cũng cảm ơn anh, hehehe...nhưng bài này là bài hát muh, chứ đâu phải là bài thơ đâu, đúng không nè?
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì đây là bài hát. Biết sao được có biết làm thơ đâu mà tặng chứ

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Thanks quà của chị kimchon nhé
    prankster đã quay lại chơi với box 83 rồi à
    Welcome prankster trở lại
    PS:hôm nào làm bữa chó nữa chứ
    [​IMG]
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hehe...không ra đi thì sao gọi la trở lại
    Thịt chó hay ăn nhậu thì kiếu nhé, dạo này mình... bận tu

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    prankster mà không ăn nhậu không lẽ mặt trời mọc ở hướng tay á ???Cái dzụ này hơi lạ đó...hehe
    Không ăn nhậu thì đi nghe rốc he,nghe cậu Nguyên quảng cáo 1 nơi hay lắm,hôm sau đi cho vui
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chó , chó , suốt ngày chó hic ...1 lũ dã man , ác độc hic hic tội nghiệp chúng nó ......ông Prankster chờ đó , về VN tui sẽ cho ông vào Pasteur uống trà , grrrrr.....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u

Chia sẻ trang này