1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà của Ớt đỏ thế nào í nhỉ?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Visser_Three_new, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Quà của Ớt đỏ thế nào í nhỉ?

    Mọi người sau khi chia chác quà của Ớt đỏ chẳng thấy nói năng gì cả nhỉ, không biết quà cáp ra sao đây?????

  2. Kirin

    Kirin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    hé hé, không đi thì mất phần. Chia chác hết rồi.
    To GOS: tớ đang giữ hộ phần của ấy rồi đấy. hơi bị giống, hí hí.
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết là không đi thì mất, nhưng mà nó là cái quái gì mới được chứ? Tò mò quá đi mất!!!!!!!!!! He he he
    ?
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị Kirin ơi, chị phải biết thương những người thiệt thòi như em hay anh Visser chứ. Không đi được thì biết là cái gì bây giờ.
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ai biểu không chịu đi, đã không được ăn kem lại còn không được quà. Chít chưa.......
    Kidding tẹo thui, chị vẫn giữ quà cho mấy nhóc đấy. Cứ từ từ mà hồi hộp đi nhé !
    Ah mà này, Akai, Bung, Grain nữa, nhận quà rùi mà chẳng thấy nhóc nào cám ơn Otchi của chị một tiếng thế, hic hic, Otchi yêu quý, chị cám ơn rùi nhờ, bi giờ thay mặt JCers đã nhận quà cám ơn lần nữa và xozi vì không kịp gửi gì đáp lễ cho em cả. Hẹn lần tới nhé, chắc chắn sẽ có quà của JC và quà đặc biệt của tỷ Ét đành cho Otchi nhé.
    Sinh nhật chị, chị em mình còn gặp nhau cơ mà, nhờ?
    ET.KODOMO
    Arigatou ! Aete yokatta.....
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chết chết bị chị ET nhắc khéo.
    Ớt ơi cảm ơn Ớt nhiều nhiều nha, quà của Ớt chị đã để lên kệ sách con con trong phòng chị rồi, còn cái kia ăn được chị chia mỗi người trong nhà chị 1 cái, ăn hết rồi, ngon lắm lúc nào Ớt gửi nữa nha
    Vịt ơi, không tiết lộ đâu vì vụ quà của chj Hội trưởng Vịt cũng làm thinh còn gì. Thôi còn phần đấy, mọi người nhanh chân nhanh tay liên hệ với chị ET đi kẻo thiệt. Mọi người tổ chức thêm một vụ ăn kem nữa để nhận quà của Ớt nào.
    ------------------------------------
    "...Chiều tan học đạp xe trên phố gió, mơ phương Nam cho một chút nắng hồng. Còn anh đi giữa con đường nắng đổ, mơ được trở về Hà Nội hút chiều đông.."
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tỷ Ét đừng nói câu trên chứ. Ớt gởi quà anh chị ko phải để nhận "đáp lễ" đâu
    Nếu ko có gì thay đổi thì ớt sẽ dự sinh nhật tỷ Ét yêu quý
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tội anh Vịt và miu yêu dấu quá trời, kekeke...toàn đặc sản Đà Nẵng đấy nhé...
    Mà sao lâu nay ko thấy mít ướt online vậy kà? Lấy chồng rồi hả mít
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng á?? keke, chưa tìm được ai tên là " chồng " để lấy đây. mấy tuần nay, mít ko co modem, tình hình là phải sang tháng 7 mới có modem để vào net. mỗi lần check mail lại phải ra hàng.
    hôm nọ tiếc quá, chẳng đi nhận quà của Ot được, bao giờ Ot ra HN thế? cả tuần nay thời tiết HN oi bức quá, Đà Nẵng chắc còn nóng kinh khủng hơn phải ko??

Chia sẻ trang này