1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua cửa Thần Phù . Nhớ " Màu tím hoa sim "

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Thăm nhà thơ Hữu Loan - Tác giả bài thơ nổi tiếng " Màu tím hoa Sim " .
    Có lẽ với các bạn yêu thơ văn , yêu màu tím không ai không biết đến bài thơ " Màu tím hoa Sim " của Hữu Loan .Nhân dịp về vùng đất Nga sơn tôi vào thăm ông .
    Hữu Loan tên thật là Nguyễn Hữu Loan , quê ở xã Nga Lĩnh - huyện Nga sơn - Thanh hóa .Năm nay ông đã 89 tuổi , ông vẫn còn khá khoẻ và minh mẫn . Được mệnh danh Nhà thơ của một bài ( cũng như Vũ Cao với bài thơ Núi Đôi ) , sức sống của Màu tím hoa Sim còn mãi với thời gian trong lòng bạn đọc .
    Nhà thơ Hữu Loan ở tuổi 89 . Chụp tháng 7-2006 .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 14/07/2006
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hí hí, bác Du, 5D xếp tủ sấy , không ổn đâu cái đấy rơi cũng không vỡ lại biết bơi
    G5 ngon roài, hay bác cho anh hoanbquang mượn 5D về dùng tạm, anh ấy chưa có máy... hí hí
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú WD : Thanh niên giờ thật tệ ! Đêm ngủ nằm mơ thấy ôm ống kính ??? Một bên nàng Len , một bên nàng Kít . . . Lấy vợ quả là vấn đề nan giải !!! . Con 5D đấy anh chỉ lấy ra khi nào cần dọa ma thôi !
    Ngõ nhỏ vào nhà Hữu Loan .
    [​IMG]
    Mảnh sân nhỏ trước nhà .
    [​IMG]
    Nhà Hữu Loan .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/07/2006
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Núi Sỏi - Nga lĩnh . Nơi gắn với bao kỷ niệm của nhà thơ Hữu Loan .
    [​IMG]
    Đường liên thôn xã Nga lĩnh - Nga sơn .
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chụp với ông bà Hữu Loan .
    [​IMG]
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Có cái cầu ngói này, nằm ngay trên đường vào nhà thờ
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Cái cầu ngói này thân làm bằng dầm sắt , kienxanh chụp xa trông còn được . May được cái mái lợp ngói kéo lại . Anh đi qua bao lần nhưng chán chả buồn chụp .

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 12/09/2006
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nay rỗi mới gõ và pot bài Màu tím hoa sim của Hữu Loan . Bài thơ này được coi là bài thơ có tinh thần phản chiến rất cao . Nó càng nổi tiếng thêm vì được phổ nhạc để trở thành bài hát Những Đồi hoa sim .
    Trong dịp về thăm nhà thơ Hữu Loan tôi được ông kể cho nghe về cái sự đời khốn đốn của ông sau khi sáng tác bài thơ này . Bị quy là uỷ mị , sướt mướt , buồn bã , không có tinh thần Cách mạng . . .
    Nhà thơ có ký tặng tôi dưới bài thơ của ông ! Tuy tay run nhưng ông vẫn viết thêm dòng chữ : Nga sơn . 9 / 7 / 2006 .
    Màu tím hoa sim
    Hữu Loan .
    Nàng có ba người anh đi bộ đội
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng đang xanh
    Tôi người Vệ quốc quân
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ngày hợp hôn
    nàng không đòi may áo cưới
    Tôi mặc đồ quân nhân
    Đôi giày đinh
    bết bùn đất hành quân
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng độc đáo
    Tôi ở đơn vị về
    Cưới nhau xong là đi
    Từ chiến khu xa
    Nhớ về ái ngại
    Lấy chồng thời chiến chinh
    Mấy người đi trở lại
    Lỡ khi mình không về
    thì thương
    người vợ chờ
    bé bỏng chiều quê . . .
    Nhưng không chết
    Người trai khói lửa
    Mà chết
    Người gái nhỏ hậu phương
    Tôi về
    không gặp nàng
    Má tôi ngồi bên mộ con đầy bóng tối
    Chiếc bình hoa ngày cưới
    thành bình hương
    tàn lạnh vây quanh.
    Tóc nàng xanh xanh
    ngắn chưa đầy búi
    Em ơi ! giây phút cuối
    không được nghe nhau nói
    không đươc nhìn nhau một lần
    Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    Áo nàng màu tím hoa sim
    Ngày xưa
    một mình
    đèn khuya
    bóng nhỏ
    Nàng vá cho chồng tấm áo
    ngày xưa . . .
    Một chiều rừng mưa
    Ba người anh trên chiến trường
    Đông Bắc
    Biết tin em gái mất
    trước tin em lấy chồng
    Gió sớm thu về rờn rợn nước sông
    Đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    Khi gió sớm thu về vàng chân mộ chí
    Chiều hành quân
    Qua những đồi sim
    những đồi hoa sim dài trong chiều không hết
    Màu tím hoa sim
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát
    trong màu hoa
    ( Áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh mất sớm , mẹ già chău khâu . . . )
    - 1948 -
  9. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Được gặp nhà thơ Hữu Loan là một vinh hạnh. Bài thơ sẽ mãi cùng năm tháng với người yêu thơ cũng như người yêu nhạc qua các tác phẩm: "Áo anh sứt chỉ đường tà"-Ns. Phạm Duy, hoặc lấy ý thơ như "Những đồi hoa sim" - NS. ZDũng Chinh, "Chuyện Hoa Sim" - NS. Anh Bằng. Cảm ơn bác Du Gia đã chia xẻ. Xin góp vài dòng đồng cảm!.
  10. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    "Chân dung" nhà thơ Hữu Loan qua cái nhìn của một nhà ...thơ:
    Ôi màu tím hoa sim
    Nhuốm tím cuộc đời dài đến thế
    Cho đến khi tóc bạc da mồi
    Chưa làm được nhà
    còn bận làm người
    Ngoảnh lại ba mươi năm
    Tìm mãi nghìn
    chiều hoang
    biền biệt

Chia sẻ trang này