1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cuộc sống

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giotmuathu, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quà cuộc sống

    Món quà của cuộc sống là tình yêu !
    Có người yêu thì đau khổ có người yêu hạnh phúc, có người suốt đời này yêu chỉ mô?Ti tình đầu nhưng nhiều người yêu nhau với nhiều mối tình .Và ? cuộc sống thật bất công phải không ?
    Mình nghĩ cuộc sống luôn công bằng với mọi người , không có bất công đâu .Kỷ niệm con người luôn được nhặt nhạnh và bỏ vào trí nhớ, có kỉ niệm vui cũng có kỉ niệm buồn và sau những lần như thế mình được học nhiều điều .Mình không thường nhớ đến những điều đau buồn bởi lẽ con người chỉ là sinh vật nhỏ bé giữa đại dương cuộc sống , bởi lẽ sự hiện diện của một đời người so với cụm từ thời gian là một chấm không đáng quan tâm .Cho nên mình nghĩ mình không có chỗ cho điều buồn bã và nuối tiếc .Mình rất thích biển , khi nào buồn điều gì lại chạy ra nơi nào có biển bao la, bát ngát , khuất cả tầm mắt để nhận ra nỗi buồn của mình như hạt cát giữa đại dương ! Con người ai cũng có một vùng trời ký ức cho riêng mình .Mình nghĩ cuộc sống xung quanh luôn thay đổi , và mình nhặt nhạnh những niềm vui ít ỏi , những điều đẹp đẽ hiếm hoi cho vào vùng trời ký ức của mình .Mình không dám so sánh niềm đau khổ với người khác, hạnh phúc có thể giống nhau nhưng nỗi đau khổ không ai giống ai cả.
    Con người hữu hạn lắm đâu có bao la như đại dương , đâu rộng lớn như bầu trời mà chứa được nhiều thứ .Món quà cuộc sống là vậy đó.Nó làm cho người này vui mừng và người kia khốn khổ , làm cho người này hạnh phúc và người khác bất hạnh .Vì bản thân mỗi người mỗi khác phải không ?Vì chúng ta muốn hành trang chúng ta mang theo là cái gì thôi .Mình không thích buồn phiền nhiều , không thích ! ...
    Tình yêu luôn co?T khổ đau , thâ?Tt bại, nỗi thô?Tng khổ trong tình yêu là nỗi thống khổ khắc nghiệt nhất và niềm hạnh phúc trong tình yêu cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất , không điều gì có thể thay thế được cảm giác mà tình yêu mang lại .Có lần trong một bộ phim mình xem mà hai người rất yêu nhau nhưng không thể sống chung với nhau được .Họ đã nói thế này : anh sẽ quên em chứ ? không bao giờ em ạ , những khoảnh khắc chúng ta bên nhau sẽ mãi mãi trong kí ức của anh , dù chu?Tng ta không được gần nhau trong suốt cuộc đời còn lại .Những kí ưc â1 sẽ nâng đỡ khi anh gặp kho?T khăn và anh cám ơn cuộc sống đã cho anh gặp em !



    Hãy là một nửa của em nhé
    Một nửa ngoan lành, một nửa dễ thương
    Một tình yêu trong sáng như ngọc
    Em soi vào mà vẫn ngỡ là gương
  2. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi không chú ý lắm đến tin học. Tôi không quan tâm lắm đến vitính. bởi trước đây, đơn giản chiếc máy tính với tôi chỉ để viết bài, nghe nhạc, nghêu ngao hát theo những bản nhạc của anh trong encore, và...chơi điện tử. Tôi từng nghĩ học vi tính thì khô khan chết được (bằng chứng là mấy đứa con trai chuyên Tin trường tôi nhìn chán chết... ai cũng kính cận, mày cau...)
    Tình cờ về nhà xem chương trình trực tiếp trao giải ttvn trên TV. Tình cờ chứng kiến những hồn nhiên, xúc cảm, và khâm phục trước những bạn trẻ- tôi tự hỏi, ừ, sao không mở mắt nhìn mọi người xung quanh nữa nhỉ? sao lúc nào cũng chỉ u ám với tình yêu và những buồn bả trong đời... tôi cũng còn trẻ, cũng ở cùng lứa tuổi như các bạn kia mà...
    Tôi xúc động khi nghe lời phát biểu của một thành viên trong nhóm Guitar # (mà sau này tôi mới biết cậu ấy cũng cỡ tuổi như tôi thôi) xúc động khi nghe rằng chỉ cần một quyết tâm người ta có thể vượt qua tất cả, và cũng tỉnh hơn khi nghe rằng "chặng đường đến bục vinh quang, đôi khi chỉ vài bước chân nhưng chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều".
    Ừ, tôi cũng có tuổi trẻ như các bạn, tôi cũng có nhiệt huyết như các bạn, tôi cũng có một khát vọng vươn lên như các bạn... Và tự biết rằng phía trước cũng còn rất nhiều cơ hội cho tôi...
    Nhiều khi cứ thấy mình già, mình khô héo, nhiều khi cứ thấy mình nhàn nhạt, sống cho qua ngày với những điều buồn tẻ... Và rồi khi thấy cái cách các bạn hồn nhiên lên nhận giải, hào hứng cười, hào hứng bắt tay nhau, cả cái cách anh bạn tóc quăn trong nhóm vietkey đã cười, đã hồ hởi, đã vui sướng với vinh quang... Chúc mừng các bạn, những điều thật sự có ý nghĩa của cuộc sống, những món quà của cuộc sống tôi đã tự nhận được cho mình trong tối ngày đầu năm mới.......

Chia sẻ trang này