1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cưới cho người yêu cũ: Mua gì, ở đâu....?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meihua, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ngày trước đi dự đám cưới mối tình đầu( đã trở thành bạn của nhau được3 năm), phải rủ con bạn đi cùng. Trước hôm đám cưới, cũng gặp nhau....và mình vẫn nói chẳng bao giờ chấp nhận được con bé kia. Còn ex cũng chẳng dám nói gì, chỉ biện hộ một cách yếu đuối. Ngày cưới, mình lờ đi như không nhìn thấy cô dâu, cô ấy cũng lờ đi như không nhìn thấy mình. Can bản là... chả có gì để nhìn mặt nhau nữa.
    Từ đấy về sau( hơn 1 năm rưỡi rồi), coi như mất luôn một người bạn. Thỉnh thoảng sms hỏi thăm nhau, cũng chả có gì chi tiết. Cuối cùng, các bạn ấy thế nào....Chịu.
    Thực ra nếu cố nghĩ một cái gì đó có ý nghĩa....đau mình, mà không chắc ai đó đã vui. Thấy đồ phalê là ổn nhất. Lần trước kiếm cái đĩa phalê...chả biết nó đã loảng xoảng từ hồi nào chưa...
    Đang nghĩ đến chuyện sắp phải đi mời đám cưới mấy người đây....
  2. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thời tiết thế nào mà dạo này mình hay bị mệt thế. Mình nhớ hình như trong cái diễn đàn tâm sự có topic: làm gi khi bạn 29 tuổi thì phải. Tý nữa phải nhảy sang cái topic đó góp phần mới được.
    Ặc ặc, sang năm sẽ đến cái tuổi đó, không biết có giàu có hơn năm nay không.
    Kể từ sau cái vụ đám cưới của ex, thú thật mình cũng bị ảnh hưởng suy sụp ít nhiều, đôi lúc tình cảm của mình cũng đã lấn át lý trí . Nhiều lúc tự hỏi sao mình lại có thể tồn tại trong suốt mấy năm nay mà không có tình yêu nhỉ, điều này chẳng có gì là vui vẻ nhưng nếu tình yêu lại một lần đổ vỡ nữa thì liệu mình có còn đủ sức để đứng dậy nữa không?
    Bạn bè bảo mình là một con bé khó tính và..hơi chất tham. Tham ở đây không phải là tham tình mà bắt đầu tham kiếm tiền. Ừ thì kiếm tiền bằng công sức của mình chứ có đi xin của ai đâu. Cuộc sống cũng phải có tham vọng chứ nếu tham vọng đó không đi quá giới hạn. Mình cũng biết bọn nó không phê phán gì mình cả mà chỉ nhắc nhở tế nhị rằng tuổi xuân đang trôi qua, con gái có thì, xinh đẹp cũng chỉ một thời và thời gian không bao giờ là bạn đồng hành của nhan sắc cả.
    Vẫn biết là thế nhưng mình không thể lấy một người mình không yêu. Không lẽ lại gật đầu một cái để cho xong nghĩa vụ? Dù sao trong mọi tình huống xấu và mọi sự cô đơn, mình vẫn luôn có gia đình, bạn bè và cả họ hàng nữa, ai cũng yêu quý mình. Chỉ mỗi tội bây giờ đi đâu cũng hay bị mọi người nhắc nhở quá. Ngại quá.
    To lazy 8110: Cảm ơn em. Chị biết thế nào cũng phải vượt qua. Chị vẫn buồn nhưng chị sẽ không cho phép nỗi buồn ấy bao trùm mọi suy nghĩ và cuộc sống của chị. Cuộc sống là một dòng chảy, nếu dừng lại, chị sẽ bị xô ngã mất.
    Oài, đã hơn 10h sáng rồi. Thôi tự cho sáng nay thư giãn lang thang vào các diễn đàn một tý. Công việc để chiều làm.
    Chúc cả nhà ta một ngày thứ 7 vui hơn mọi ngày.
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới chia tay, tất cả chỉ vừa mới kết thúc. Ko biết sau này còn có thể yêu ai được như người ấy hay ko? Ko biết sau này có đủ dũng cảm để gặp lại, đi dự đám cưới hay mời người ta đi đám cưới mình hay ko? Rốt cuộc lại thì có lẽ chỉ có mình là người phải luyến tiếc!
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cứ đi dự đám cưới, chjẳng có vấn đề gì .... Bỏ phong bì 500K như những người bạn bình thường .... Sau này còn mời lại họ .... có gì đâu mà ngại
    Khi lấy vợ hoặc chồng thì sau 1 thời gian cũng quên người yêu cũ thôi ... Cho hỏi cái bạn meihua gì ấy .... Tham kiếm tiền ... ai mà chẳng tham bạn nhỉ ... nếu partner của bạn hiểu thì càng tốt ... chẳng hiểu thì yêu làm gì cho mất athời gian ... cuộc sống vợ chồng phải hiểu và thông cảm với nhau mới sông được
    Bên cạnh đó thật sự tôi không biết mối quan hệ của bạn với hắn thế nào (2 người đã đi được đến đâu rồi ... hay chuẩn bị tiến đến hôn nhân thì chia lìa do câu nói của mẹ bạn trai cũ của cậu ? Hay hắn chỉ là kẻ theo đuổi cậu thôi, chứ 2 người chưa đii đến đâu cả, vấn đề thứ 2 nghĩa là bạn đang hối tiếc chứ chẳng thương yêu gì)
    vài dòng góp ý ... chúc cậu meihua luôn vui vẻ và kiêm,s được tiến mua nhà và tậu thêm ông chồng trong năm nay
  5. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mùa này mưa nhiều quá. Bỗng dưng mình thích học bơi thía. Mấy lân học bơi nhưng đều không thành. Nhưng bây giờ thời tiết vẫn lạnh, phải chờ đến mùa hè học vậy. Chắc mình sẽ là một thành viên "cao tuổi"
    To MATRIX: Bạncó hình ảnh động ngộ nghĩnh thật dế thuơng, meihua rất thích những lúc vui đùa bên bọn trẻ, chúng thật ngây thơ và đáng yêu. Vui đùa với bọn chúng, dường như mình cũng..lây sự hồn nhiên trẻ con đầy đáng yêu ấy. MATRIX ạ, bạn hãy tin rằng, mọi sự chia tay không có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt mà nó sẽ là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới. Meihua đã rất buồn về cuộc tình của mình nhưng luôn an ủi bản thân rằng niềm vui một ngày nào đó sẽ đến với những ai biết chờ đợi.
    To Duy Kiệt: : Mình thấy bạn xuất hiện cũng khá nhiều ở topic: Trung tâm mai mối cho những người around 30 đấy. Thế đã tìm được sự chia sẻ đầy tâm đắc của girl nào chưa. Cám ơn Duy Kiệt đã dành chút thời gian cho một góc nhỏ tâm sự của mình. Đúng như Kiệt nói, ai mà chẳng có tham vọng kiếm tiền cơ chứ, nhưng khổ một nỗi con gái sau khi đi lấy chồng thì chẳng còn thời gian đâu nữa (đấy là mình chỉ nói đa số thôi nhé). Lo cho gia đình, cho chồng con, bận bịu với những lo toan thường ngày để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ là hết time rồi.
    Còn chuyện của mình và ex cũ, quen nhau thật lâu. Bọn mình học chung trường từ thời cấp 3, hắn học trên mình một lớp. Phát hiện ra hắn yêu mình từ khi mình học lớp 12. Nhưng mình luôn giữ khoảng cách là tình bạn cho đến khi học xong đai học. Đôi lúc tình bạn cũng trục trặc ít nhiều (đấy mới chỉ là tình bạn thôi nhé vì mình chưa nhận lời yêu hắn - dù sao con tim lúc ấy cũng chưa tìm thấy tiếng yêu). Dần dần thời gian trôi đi, mình nhận thấy hắn đã thật tốt với mình, gia đình, bạn bè ai cũng yêu quý hắn. Mình quyết định để mối quan hệ tiến xa hơn, và bọn mình cũng bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Đó là năm mình mới bước sang tuổi 25. Có nghĩa là bọn mình (hay đúng hơn là mình) đã bỏ cái rào cản tình bạn trong 7 năm ấy để nhận lời yêu hắn. Bọn mình đã dự đinh sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày cuối năm hoặc có thể là mùa xuân năm sau.
    Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi mình đến nhà hắn chơi, mẹ hắn rất hay nói xa xôi rằng hắn là một..con cóc vàng, vì thế vợ hắn phải là một người thật..hoàn hảo. Thoạt đầu mình vẫn vô tư nghĩ rằng: các cụ bao giờ chả mong muốn con cái mình phải tìm được một người bạn đời tin tưởng, nết na...Có thể nói, mình rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương, không bao giờ có chuyện hoa lá cành. Khi đến nhà hắn chơi hay đến nhà những người bạn khác, mình lúc nào cũng rất ý tứ. Và cưới xin tất nhiên là chuyện hệ trọng của cả đời người rồi. Cho nên cần phải nói chuyện người lớn 2 bên với nhau. Nhưng Kiệt ạ, mẹ hắn đã nói với hắn về mình như thế đấy. Và mẹ hắn đã không đến nói chuyện với bố mẹ mình.
    Hắn rất yêu mình, hắn đã xin mình thời gian để thuyết phục mẹ hắn. Mình đã dẹp cái tự ái xuống để chờ đợi nhưng cuối cùng dường như mọi chuyện đều không thể. (Hắn rất yêu mẹ, điều này chẳng có gì trách hắn cả nhưng...mình thấy con tim mình đau thương kinh khủng). Mình mệt mỏi, đau khổ, suy nghĩ và tránh mặt hắn. Rồi một hôm hắn điện thoại vui vẻ nói rằng: Em ạ, chủ nhật này cả bố và mẹ anh sẽ đến gia đình em bàn chuyên....Mình đã thật vui nhưng Kiệt có biết không , cái ngày chủ nhật đẹp trời ấy, bố mẹ hắn không đến..Không lẽ mình phải quỳ xuống cầu xin mẹ hắn, không lẽ mình phải thay đổi cả công viêc, không lẽ rồi mình phải đánh đổi cả danh dự của gia đình để lấy hạnh phúc cho riêng mình.. Kiệt ạ, mình không thể và tất nhiên là không bao giờ..Và mình đã nói lời chia tay.
    Troài ơi, Kiệt ơi, cậu lại làm meihua tốn nước mắt rồi đấy. Chuyện của mình xin được stop ở đây thôi. Một câu chuyện buồn thì người ta không nên giữ trong tim. Vẫn biết là thế, sao mình chưa thể nhỉ.....
    Mở máy điện thoại, đọc lại bài thơ của một người bạn tặng hôm trước, meihua xin được post lên đây để cắt off nỗi buồn đang vây kín trong lòng. Đây là thơ người ta tự sáng tác để tặng meihua. Rất cảm ơn bài thơ, tác giả của bài thơ và cả những ai đã đọc bài thơ này nhé.
    Anh viết bài thơ xuân
    Tặng em người yêu dấu
    Mùa xuân đến bên em
    Khi đất trời khởi sắc
    Tặng em mỗi sớm mai
    Hương hoa chờ trước cổng
    Tặng em bông hồng đỏ
    Thắm mãi vành môi son
    Tặng em giọt nắng mềm
    Vàng cành mai trước ngõ
    Tặng em bông quỳnh nhỏ
    Chênh vênh bóng trăng gầy
    Tặng em những niềm vui
    Hân hoan hồng đôi má
    Mầm non xanh cành lá
    Xanh khoảng trời ước mơ
    Anh mang cả hồn thơ
    Tặng em niềm nhung nhớ
    Khung trời xanh kỷ niệm
    Mãi lưu giữ hương quỳnh
    Trân trọng cảm ơn tác giả của bài thơ, chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn.
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chít thật, viết lách một hồi xong, quên không chỉnh cái phông chữ thế là bài viết của mình trông thật kỳ quặc. Meihua xin phép được post lại cái phần khó đọc tại đây và nếu ai đó có nhã ý đọc thì xin quá giang con mắt lại phần này nhé.

    Hà nội mùa này mưa nhiều quá. Bỗng dưng mình thích học bơi thía. Mấy lân học bơi nhưng đều không thành. Nhưng bây giờ thời tiết vẫn lạnh, phải chờ đến mùa hè học vậy. Chắc mình sẽ là một thành viên "cao tuổi"
    To MATRIX: Bạncó hình ảnh động ngộ nghĩnh thật dế thuơng, meihua rất thích những lúc vui đùa bên bọn trẻ, chúng thật ngây thơ và đáng yêu. Vui đùa với bọn chúng, dường như mình cũng..lây sự hồn nhiên trẻ con đầy đáng yêu ấy. MATRIX ạ, bạn hãy tin rằng, mọi sự chia tay không có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt mà nó sẽ là dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới. Meihua đã rất buồn về cuộc tình của mình nhưng luôn an ủi bản thân rằng niềm vui một ngày nào đó sẽ đến với những ai biết chờ đợi.
    To Duy Kiệt: : Mình thấy bạn xuất hiện cũng khá nhiều ở topic: Trung tâm mai mối cho những người around 30 đấy. Thế đã tìm được sự chia sẻ đầy tâm đắc của girl nào chưa. Cám ơn Duy Kiệt đã dành chút thời gian cho một góc nhỏ tâm sự của mình. Đúng như Kiệt nói, ai mà chẳng có tham vọng kiếm tiền cơ chứ, nhưng khổ một nỗi con gái sau khi đi lấy chồng thì chẳng còn thời gian đâu nữa (đấy là mình chỉ nói đa số thôi nhé). Lo cho gia đình, cho chồng con, bận bịu với những lo toan thường ngày để hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ là hết time rồi.
    Còn chuyện của mình và ex cũ, quen nhau thật lâu. Bọn mình học chung trường từ thời cấp 3, hắn học trên mình một lớp. Phát hiện ra hắn yêu mình từ khi mình học lớp 12. Nhưng mình luôn giữ khoảng cách là tình bạn cho đến khi học xong đai học. Đôi lúc tình bạn cũng trục trặc ít nhiều (đấy mới chỉ là tình bạn thôi nhé vì mình chưa nhận lời yêu hắn - dù sao con tim lúc ấy cũng chưa tìm thấy tiếng yêu). Dần dần thời gian trôi đi, mình nhận thấy hắn đã thật tốt với mình, gia đình, bạn bè ai cũng yêu quý hắn. Mình quyết định để mối quan hệ tiến xa hơn, và bọn mình cũng bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Đó là năm mình mới bước sang tuổi 25. Có nghĩa là bọn mình (hay đúng hơn là mình) đã bỏ cái rào cản tình bạn trong 7 năm ấy để nhận lời yêu hắn. Bọn mình đã dự đinh sẽ tổ chức đám cưới vào một ngày cuối năm hoặc có thể là mùa xuân năm sau.
    Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi mình đến nhà hắn chơi, mẹ hắn rất hay nói xa xôi rằng hắn là một..con cóc vàng, vì thế vợ hắn phải là một người thật..hoàn hảo. Thoạt đầu mình vẫn vô tư nghĩ rằng: các cụ bao giờ chả mong muốn con cái mình phải tìm được một người bạn đời tin tưởng, nết na...Có thể nói, mình rất nghiêm túc trong mối quan hệ yêu đương, không bao giờ có chuyện hoa lá cành. Khi đến nhà hắn chơi hay đến nhà những người bạn khác, mình lúc nào cũng rất ý tứ. Và cưới xin tất nhiên là chuyện hệ trọng của cả đời người rồi. Cho nên cần phải nói chuyện người lớn 2 bên với nhau. Nhưng Kiệt ạ, mẹ hắn đã nói với hắn về mình như thế đấy. Và mẹ hắn đã không đến nói chuyện với bố mẹ mình.
    Hắn rất yêu mình, hắn đã xin mình thời gian để thuyết phục mẹ hắn. Mình đã dẹp cái tự ái xuống để chờ đợi nhưng cuối cùng dường như mọi chuyện đều không thể. (Hắn rất yêu mẹ, điều này chẳng có gì trách hắn cả nhưng...mình thấy con tim mình đau thương kinh khủng). Mình mệt mỏi, đau khổ, suy nghĩ và tránh mặt hắn. Rồi một hôm hắn điện thoại vui vẻ nói rằng: Em ạ, chủ nhật này cả bố và mẹ anh sẽ đến gia đình em bàn chuyên....Mình đã thật vui nhưng Kiệt có biết không , cái ngày chủ nhật đẹp trời ấy, bố mẹ hắn không đến..Không lẽ mình phải quỳ xuống cầu xin mẹ hắn, không lẽ mình phải thay đổi cả công viêc, không lẽ rồi mình phải đánh đổi cả danh dự của gia đình để lấy hạnh phúc cho riêng mình.. Kiệt ạ, mình không thể và tất nhiên là không bao giờ..Và mình đã nói lời chia tay.
    Troài ơi, Kiệt ơi, cậu lại làm meihua tốn nước mắt rồi đấy. Chuyện của mình xin được stop ở đây thôi. Một câu chuyện buồn thì người ta không nên giữ trong tim. Vẫn biết là thế, sao mình chưa thể nhỉ.....
    Mở máy điện thoại, đọc lại bài thơ của một người bạn tặng hôm trước, meihua xin được post lên đây để cắt off nỗi buồn đang vây kín trong lòng. Đây là thơ người ta tự sáng tác để tặng meihua. Rất cảm ơn bài thơ, tác giả của bài thơ và cả những ai đã đọc bài thơ này nhé

  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ko nhớ đến thì thôi, để mọi việc, mọi quá khứ nó trôi theo dòng nước. Nhưng mỗi lần nhắc lại, là mỗi lần thêm 1 lần đau. Như một vết thương ko bao giờ lên sẹo. Nó cứ ám ảnh, day dứt hoài. Làm sao chôn vùi được những kỷ niệm đây?
  8. sontinhhanoi

    sontinhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cái cảm giác rất cô đơn khi người yêu cũ đi lấy chồng.Buồn thật!Khi mà ngồi nhớ lại những lời thề thốt khi xưa.Người ta đã ấm áp,còn mình vẫn............lẻ loi..
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hix, người yêu tớ cưới (mối tình đầu hẳn hoi nhé), tớ đến dự bình thường, mừng cưới gấp đôi so với bình thường. Tớ chờ đến lúc cuối cùng để xin chụp ảnh cùng ở phông cưới. Chỉ tức có một điều là ko được khoác vai như ngày nào. Chụp ảnh mà tay chân cứ thừa thãi. Hôm cưới tớ đến khá sớm để xem có giúp được gì ko. Cuối cùng cũng có việc:
    1,Trông xe cho khách [r39] ở nhà cô dâu
    2,Chạy đi mua mấy cái bút màu để khách đến còn ký vào tấm vải trắng ,
    3,Đến chỗ cưới lại vẫy khách và chỉ vào chỗ gửi xe
    4,Đứng ra phân loại khách, cứ ai đến lại nhe răng ra mời bên này là nhà gái
    Thế mà lúc chụp ảnh ko cho khoác vai, chắc sợ thằng chú rể nó ghen
    Vậy hai trường hợp, 1 là giống tớ, hồn nhiên đến giúp như một người bạn thân và trường hợp meihua suy nghĩ kỹ lưỡng mua gì, tặng gì rồi lăn quay ra ốm ko đến dự. Các bạn là cô dâu hay chú rể thì thích cách nào hơn?
  10. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    hi hi, cách giải quyết vấn đề của cyber hơi bị được đấy, rất vô tư, đỡ phải đau đầu đến phát ốm như mình nhỉ. Không hiểu đến khi cưới mình, ex của mình có dám chơi đẹp như cyber không?
    Hic nhưng meihua là con gái cơ mà, thử tưởng tượng, mình cứ lăng xăng trong ngày cưới của hắn, chắc mọi người và bạn bè nghĩ mình bị..tâm thần...Vả lại, mình không muốn có điều gì đó bất ổn xảy ra trong ngày trọng đại của hắn...
    Chợt nhớ đến đoạn kết của bài hát Môi tím
    "Dĩ vãng đôi ta như cuốn phim
    Ghi những đam mê thật êm đềm
    Khi vết thương đau trong trái tim
    Hạnh phúc ôi đâu tìm "
    Ừ, hạnh phúc ở đâu nhỉ, đó là điều meihua tin ai cũng cần, cũng tìm kiếm. Nhưng hạnh phúc là cái gì? Trước đây, khi hỏi một người bạn câu này, meihua đã nhân được một câu trả lời: " Hạnh phúc với anh là tối tối được ăn bữa cơm quây quần bên gia đình, được ăn món canh cua do mẹ nấu. Hạnh phúc là những khi anh tìm ra sơ hở trong hợp đồng của đối tác. Và hạnh phúc còn là khi anh về được nói chuyện với...meihua. Em là một người bạn đặc biệt của anh, cô bé ạ"
    Hạnh phúc với meihua lúc ấy chính là câu trả lời của người bạn ấy. Nhưng bây giờ thì chưa tìm thắy hạnh phúc ở đâu cả, meihua đang lo chạy chữa cho vết thương đang bị sưng tấy lên đăy này. Ới, có ai bán "Liều thuốc cho trái tim" không nhể?

Chia sẻ trang này