1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cưới cho người yêu cũ: Mua gì, ở đâu....?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meihua, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    E*** lại phát, đọc ở ngoài kia chả hiểu cái gì cả!
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi dự đám cưới của một người quen, nghĩ mà buồn lòng. Chia vui với người ta, nhưng lòng mình thì đau như cắt. Cuộc đời này đúng là "tan rồi hợp, hợp rồi lại tan". Người ta hạnh phúc như thế đó, cuộc đời họ bắt đầu bước sang 1 trang mới, bên nhau. Còn mình thì lại xa nhau, mãi mãi...
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đi dự đám cưới bạn bè tớ chỉ thấy thèm. Thèm được cưới. Hoá ra các bạn gái nặng tình thật. Lần tới phải rút kinh nghiệm hơn.
    Không có gì gọi là thất bại. Tất cả đều là thử thách. Câu nói của ông nào hay phết thật.
    Chúc meihua qua khỏi giai đoạn này nhanh chóng. Mà cá nhân tớ thấy anh chàng người yêu cũ của bạn kém. Với bà mẹ áp đặt, cổ hủ thế mà không thiếu phục được thì quá kém.Vì khi anh ta lấy cô kia thì liệu có hạnh phúc không ? Lúc đó lại có 4 người đau khổ. Anh ta, vợ anh ta, mẹ anh ta và bạn. Nhưng mà thôi, chuyện đã rồi, có muốn thì thay đổi được nhiều đâu.
  4. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Híc, mùa cưới có khác, đi đâu cũng thấy...mời mọc lẫn nhau. Hu hu, khi nào sẽ đến lượt mình đây.
    Tối qua đã đóng cửa rồi lại phải mở cửa, nhận 3 cái thiếp cho ngày chủ nhật tuần này. 2 cái dành cho mình, một cái dành cho phụ huynh. Hầu hết các ngày nghỉ của meihua vào mùa này toàn dành để đi..đám cưới các bạn. Đã thế lại toàn đám cưới con trai cơ chứ. "Bà..ngoan cố vừa vừa thôi" Thằng bạn đến mời trêu trọc. "Cưới tôi xong, lần sau còn thấy bà lượn lờ một mình đi ngang qua cửa nhà tôi, tôi lượm cục gach..ném cho bà chít thui" Khiếp, làm gì mà hình sự lẫn nhau thế.
    Đấy, đám cưới lần này meihua cũng chỉ mừng xiền thôi, đâu phải suy nghĩ làm gì cơ chứ. Thế là lại một thằng bạn nữa chia tay tuổi hồn nhiên. Chúc ông bạn hạnh phúc. Meihua sẽ rất luu tâm đến lời bạn nói.
    Hay lại lượn lờ vào topic: Trung tâm mai mối nhỉ... biết đâu đấy...
  5. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cái giới hạn của hạnh phúc và bất hạnh thật mong manh, như một cái bong bóng xà phòng lung linh đầy màu sắc huyền ảo và rất dễ vỡ. Chỉ có điều, mảnh vỡ của bong bóng có thể tan đi và không để lại dấu vết nhưng mảnh vỡ của tình yêu thì như những mảnh thuỷ tinh vô hình cứa vào tim, thành những vết sẹo.
    Vết sẹo của meihua đã hơn 2 năm rồi ngủ yên nhưng đám cưới của ex đã khiến vết sẹo ấy lại nhức nhối. Những gì đã qua sẽ phải cho qua nhưng với meihua đó là một vết xe đổ trên một lối mòn. Meihua biết đó chính là rào cản lớn vì saổ trong hơn 2 năm qua, meihua không dám chạm tay vào hạnh phúc, sợ rằng hạnh phúc ấy lại tan biến đi đâu mất.
    Vết sẹo này tàn nhẫn quá, đã cướp đi niềm tin của meihua vào một nửa thế giới. Meihua đã tưởng rằng có thể sống bằng lý trí cho đến hết quãng thời gian còn lại nhưng giờ meihua nhận ra rằng, cuộc sống như vậy thật tẻ nhạt, rất có thể sẽ biến meihua thành một người lạnh lùng vô cảm.
    Meihua thật có lỗi với chính bản thân khi không dám tự tin vào một tình yêu đích thực. Meihua không dám thi vị hoá tình yêu thời hiện đại nhưng liệu meihua có cơ hội không nhỉ? Liệu có thể nào lại bị lặp lại vết xe đổ ấy nữa không? Có thể nào lại bị rào cản từ một bà mẹ nào đó nữa không nhỉ???
  6. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài chị meihua thấy ức không chịu nổi. Làm thằng đàn ông mà không dám chiến đấu cho tình yêu của mình, không dám làm điều mình cho là đúng thì vứt đi rồi. Nếu là em, không phải chỉ riêng tình yêu mà còn nhiều thứ khác nữa, nếu em đã thích làm thì đố ai cản nổi,dù đó là ai chăng nữa. Tất nhiên trách nhiệm đối với bố mẹ là đạo đức của mỗi con người nhưng cũng có nhiều cách để thể hiện điều đó chứ không nhất thiết phải răm rắp nghe theo như một con rối như vậy. Có lẽ em có suy nghĩ như vậy vì từ nhỏ bố mẹ em đã cho em quyền quyết định tất cả mọi thứ, lời nói của bố mẹ bao giờ cũng chỉ có tác dụng khuyên nhủ, chứ không bao giờ bắt ép. Dù sao đàn ông muốn là việc gì lớn thì trước hết phải biết bảo vệ ý kiến của mình, bảo vệ những thứ mà mình cho là đúng, theo em là như vậy. Nên chị cũng chả cần tiếc lanh ta làm gì.
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, Lâu k gặp ! Chẳng dè đã phải xa mất cái chuồng nhợn của e rồi ư? Vui lên đi e nhé
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Huhu, trên đời ko chỉ có 1 chú giống chú này đâu bạn ơi, nhiều người đàn ông yếu đuối thế này lắm..
  9. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm ơn mọi người nhiều lắm đã chia sẻ cùng meihua những dòng suy nghĩ bao lâu nay bị dồn nén. LIVbaby nói rất hay và có phần nào cũng rất giống mình. Trong gia đình, bố mẹ bao giờ cũng cho meihua quyền quyết định trước mọi sự việc chứ không bao giờ áp đặt. Sự việc đúng sai ra sao, các cụ sẽ cho những lời khuyên và hướng giải quyết cho phù hợp với tình huống.
    Hì, ngay cả sau này, nếu meihua có gia đình, con cái trưởng thành, meihua cũng sẽ luyện cho bọn chúng tính tự lập (tất nhiên là tự lập trong giới hạn thôi), chứ không thể nào áp đặt cho cuộc sống của bọn chúng cả.
    Bây giờ thì meihua sẽ phải tự tìm cho bản thân một lối thoát, vượt qua rào cản của bản thân và sự nghi ngờ vào tình yêu. Tạm thời nghĩ như vậy, còn cụ thể như thế nào thì...hi hi nhờ mọi người chỉ giáo giùm nhé.
    Đời mưa gió, mong có nơi bình yên...........
  10. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Được au999 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 18/03/2006

Chia sẻ trang này