1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà cưới cho người yêu cũ: Mua gì, ở đâu....?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meihua, 05/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình thằng nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mà mình thì phụ huynh ai cũng thích chọn làm con dâu. Mô phật,
    Meihua ơi, bạn không nên suy nghĩ quá nhiều cho qk đó. Hãy đón nhận tình cảm chân thành của một chàng trai khác. bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Và biết đâu lúc đó bạn sẽ thấy buồn cười cho cái khoảng thời gian này của mình đó. hãy để QK ngủ yên và giữ chút gì đó làm kỷ niệm thôi bạn à.
  2. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Từ sau vụ đám cưới đến giờ, chẳng muốn biết về cuộc sống của hắn và cũng chẳng có thông tin gì về hắn cả. Meihua cũng không biết món quà cưới có được đặt đúng chỗ không hay lại như lời ai đó nói " thành mảnh vụn mất rồi". Ặc ặc..nếu vậy meihua tiếc công sức chọn món quà lém cơ...chọn đến phát ốm còn gì.
    Theo meihua, vẻ đẹp cần phải được tìm thấy trong cuộc sống thực tại, có thể ngắm nhìn, chạm tay vào được và phải phục vụ được cho cuộc sống chứ meihua không thích những vẻ đẹp chỉ được trưng bày trong tủ kính, chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng phục vụ được cho cuộc sống cả. Vì thế, meihua nghĩ rằng cái bình pha lê ấy nên được dùng hàng ngày hơn là trưng bày trong tủ. Mỗi người một quan điểm nhưng mọi người có đồng quan điểm với meihua không nhỉ?
    Lại một chiều thứ 7 mưa rơi, ở nhà và lòng trống trải quá. Chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của meihua sẽ rơi vào tình trạng lonely như lúc này. Đến khi nào meihua sẽ thôi bước đi một mình nhỉ Vẫn biết phải tự tạo cho mình một cơ hội nhưng cơ hôi ơi, mi có bỏ lỡ meihua không đấy. Meihua cuối cùng vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối mong manh, vẫn khát khao những điều bình dị trong cuộc sống,. Cơ hội ơi, đừng bỏ meihua lại phía sau nhé.
  3. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hm, hôm nay chủ nhật đẹp trời thật. Chiều đi đám cưới thằng bạn, thằng này biết chọn ngày ghê không mưa..I, quên, ông thầy bói xem cho nó biết chọn ngày ghê. Coi như là một dịp họp lớp luôn.
    Đám cưới lớp trưởng..cũ có khác. Đêm hôm qua...đón giao thừa rùi mà còn có đứa gửi message hỏi mấy giờ đi và tụ tập ở đâu. Chả là bọn meihua luôn có thói quen đi dự đám cưới bạn học, có sống chết thế nào cũng phải ngồi ăn cùng nhau chứ nhất quyết không chịu ngồi mâm...trên cùng các cụ đâu ạ. Vả lại, hẹn nhau trước cho...đủ mâm, thế là ke ke đến chỉ việc ngồi vào mâm và...làm nhiệm vụ của những người bạn tốt
    Có thế mới tạo được năng suất cho..dạ dày chứ ạ.
    Ngày xưa đám cưới con bạn thân, meihua phải đảm nhiệm sứ mệnh cắm hoa. Khổ thân, đến bị tóm ăn sớm..ặc ặc sau đó thì ...cứ thế mà tí toáy..đến lúc nhà trai đến đón dâu, mấy bà chị bên chồng nó..cứ tấm tắc những bát hoa bên nhà gái sao mà sinh động thế. Chả hiểu lúc ấy...quỷ nhập thần thế nào mà lại khéo tay thế nhỉ
    Có những lúc meihua sống thật vô tư. Và meihua đang cố tìm lại thời điểm ấy. Chỉ có thời điểm vô tư ấy mới có thể giúp meihua vượt qua bản thân, thời điểm buồn chán cô đơn như lúc này.
    Meihua ơi, cô bé ơi, cố gắng lên nhé.
  4. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy cái cần tìm, hai hôm nữa người yêu cũ của Nini cũng lấy vợ, đã chia tay 6 năm nay rồi, đã thanh thản là bạn mà vẫn phân vân không biết nên tặng gì đây? Pha lê à? có sao không? làm sao đừng để hắn thấy chạnh lòng, mà tiền thì có vẻ như tầm thường quá... 300 .... 500... hay 1triệu?
    Định tí tởn đi dự đám cưới, lại đọc topic này xong thấy ko nên đi thì hơn. Mình đi với thái độ thản nhiên vui vẻ thì bố mẹ nhà trai, họ hàng nhà trai, bạn bè của chú rể (đã biết mặt mình từ trước rồi) thấy mình ?oThat chơ? quá, mà không lẽ rầu rầu thì cô dâu mới lại cứ phải liếc mình lác cả mắt.... Huhm.... Có lẽ tốt nhất là ko đi, vì cùng học ĐH với nhau mà, quen nhiều người đằng nhà trai wá...
    Nói cho cùng, dù chẳng còn tình cảm gì từ lâu, mà nghe tin người ta lấy vợ mà cứ giật mình đánh cái ?othột?...
    @meihua: mới 2 năm dẫu sao cảm xúc cũng còn mơi mới chứ lâu rồi cũng thấy bình thường thôi, còn ai thì nhận được thiếp mời của n yêu mà chẳng thảng thốt,, meihua làm thế là đúng đấy, thời gian có thể xóa nhòa tất cả mà
  5. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này khunglongxanh lại nhớ cách đây 3 năm, lão chồng mình bây giờ cũng được dự đám cưới cô người yêu cũ. Hai người này yêu nhau chừng 7 năm lận nên kỷ niệm cũng nhiều. Lão ta cũng lùng sục đi tìm mua đồ cưới và cuối cùng đã chọn mua được 1 lọ hoa pha lê (cũng khá là đẹp). Bà người yêu đó còn đề nghị lão ta 5h sáng cùng đến tiệm trang điểm để tiễn biệt. Khunglongxanh cũng ko mấy thiện cảm với cô người yêu của lão chồng (vì thực ra lúc đó khunglongxanh và lão ấy chưa cưới nhau, vả lại cô ta bày nhiều trò vớ vẩn quá nên mình không ưa) thế nên khi lão chồng rủ mình đi đám cưới cùng mình đã từ chối. Không hiểu sao lão này suy nghĩ lại thế nào rốt cục sáng sớm hôm đám cưới đó cũng chẳng đến tiệm trang điểm để tạm biệt mà cũng chẳng thèm đi dự đám cưới nữa (chắc là đau khổ và nuối tiếc đây, khunglongxanh nghĩ thế). Giờ thì cái lọ hoa đó vẫn chình ình nằm ở nhà khunglongxanh, và mình vẫn thường xuyên mua hoa cắm vào đó (vì lão chồng đã tự nguyện đưa ra để dùng), khunglongxanh cũng hơi ngại nhưng lão chồng nói cứ vô tư đi nên đành thôi.
  6. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này khunglongxanh lại nhớ cách đây 3 năm, lão chồng mình bây giờ cũng được dự đám cưới cô người yêu cũ. Hai người này yêu nhau chừng 7 năm lận nên kỷ niệm cũng nhiều. Lão ta cũng lùng sục đi tìm mua quà cưới và cuối cùng đã chọn mua được 1 lọ hoa pha lê (cũng khá là đẹp). Bà người yêu đó còn đề nghị lão ta 5h sáng cùng đến tiệm trang điểm để tiễn biệt. Khunglongxanh cũng ko mấy thiện cảm với cô người yêu của lão chồng (vì thực ra lúc đó khunglongxanh và lão ấy chưa cưới nhau, vả lại cô ta bày nhiều trò vớ vẩn quá nên mình không ưa) thế nên khi lão chồng rủ mình đi đám cưới cùng mình đã từ chối. Không hiểu sao lão này suy nghĩ lại thế nào rốt cục sáng sớm hôm đám cưới đó cũng chẳng đến tiệm trang điểm để tạm biệt mà cũng chẳng thèm đi dự đám cưới nữa (chắc là đau khổ và nuối tiếc đây, khunglongxanh nghĩ thế). Giờ thì cái lọ hoa đó vẫn chình ình nằm ở nhà khunglongxanh, và mình vẫn thường xuyên mua hoa cắm vào đó (vì lão chồng đã tự nguyện đưa ra để dùng), khunglongxanh cũng hơi ngại nhưng lão chồng nói cứ vô tư đi nên đành thôi.
  7. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đám cưới chắc chắn không bao giờ mời cả những anh chàng ngày xửa ngày xưa đi cưa cẩm mình ,nữa là ngươì yêu cũ .
    Không yêu có muốn làm bạn nhưng có ai muốn đâu
    Mà tất nhiên chẳng như những người bạn bình thường được mà
    Ngày cưới của mình là ngày vui đối với mình và chồng ...
    Nhưng không phải là ngày vui với một ai đó ...
    Người yêu cũ có giống như một người bạn trai đâu ,và mình sẽ mừng tiền để không có kỷ niệm gì hết ,không có gì để gợi nhớ hết ..
    Tiền...đồng tiền nào chẳng giống nhau ,người ta có giữ trong ví không tiêu ,vợ cũng không phát hiện ra được .
    Còn quà của người yêu cũ ,giữ cũng không được mà bỏ cũng không nên .
    Theo suy nghĩ của mình không nên gây thêm một điều gì đó khó nói thành tên ,khó giải thích và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ .
    Cái này nguy hiểm lắm lắm
    Nên chúc cho họ hạnh phúc từ tận đáy lòng
    Mình rồi cũng sẽ có một bến bờ hạnh phúc mà

Chia sẻ trang này