1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi h4da4ever, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Quà đêm Hà Nội

    Quà đêm giờ không chỉ có xôi khúc, sắn nóng bán dạo mà có cả phở, cháo, miến; nào bánh rán, gối, quẩy nóng; nào chân cánh gà nướng; hay đơn giản chỉ là chậu than hồng nổ lép bép thơm nức mùi ngô non...

    Những đôi tình nhân lang thang trên phố. Họ tay trong tay rong ruổi khắp Hà Nội để tận hưởng cái rét trong hơi ấm của tình yêu. Và trước khi chia tay, họ cùng nhau tạt vào một gánh hàng ven đường ngồi chờ ngô nướng cũng là để kéo dài thêm thời gian bên người yêu. Nhấm nháp từng hạt bắp nếp non trong cái lạnh run người mới cảm nhận được cái thi vị của nó - món quà của đất và của mùa. Những đôi má hây hây ửng đỏ, những cặp mắt sáng long lanh xúm xít quanh người bán hàng đang nhanh tay quạt cho chín mẻ ngô.

    Những bắp ngô non hạt trắng đều đang dần chuyển sang mầu vàng xém thơm lừng. Ai cũng muốn ngồi gần chậu than hoa hơn chút nữa, không phải là để giữ cho mình một cái bắp nướng mà là để hòa quyện vào không khí chờ đợi thơm mùi ngô nếp và hơi nóng của than. Nho nhỏ những câu chuyện không cuối không đầu, tiếng xuýt xoa vì lạnh và cả âm thanh lép bép của lò than... tất cả tạo ra một không gian ấm cúng lạ kỳ. Cũng như ngô nướng, hạt dẻ rang là một thức quà hấp dẫn, làm ấm lên đôi bàn tay của những người đang yêu trong đêm đông giá lạnh.

    Suốt dọc phố Mai Hắc Đế, Tống Duy Tân, cả đêm người ta cứ hồ hởi ăn, nói, cười rộn rã. Cháo, phở, miến mỳ dùng chung một nồi nước dùng. Rồi mực nướng sánh vai chân gà, lẩu dê hiên ngang cùng ốc nướng. Cái ý nghĩa ăn đêm để lấy sự thưởng thức dần mất nhưng bù lại quà đêm có nhiều chọn lựa hơn.
    - Theo " Người Đẹp " -


    Hé hé, có ai bít chỗ nèo ăn đêm nữa hông? Cho em biết và mọi người cùng biết với.... khi nèo rủng rẻng thì overnight lun


    Your smile is the most important thing you wear........
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    hic, 10h đã phải về nhà rồi. Chả biết gì hết.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Chợ Đồng Xuân mới mở "chợ đêm"
    bán đủ thứ quà bánh đặc trưng Hà Nội
    8h30 bắt đầu
    sớm chán đủ để ăn quanh chợ
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Em ơi có lẽ là em chưa có kinh nghiệm thực tế rồi, mấy chú viết báo này cũng chả biết gì.
    Hà Nội về đêm buồn như chấu cắn, chỉ có mấy chú công an rong ruổi trên các nẻo đường, hàng quán cứ xiêu vẹo xô dạt bốn phương tám hướng, làm gì còn chân gà nướng , xôi nóng , phở ... "hay đơn giản chỉ là chậu than hồng nổ lép bép thơm nức mùi ngô non "cho em.
    gà wá, ... !
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  5. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hehe, đâu có, em vẫn đi ăn đêm với bố mà Có làm sao đâu, có thể dạo này nó làm dữ hơn trc... nhưng mà thực sự thì đi đêm mới thấy hết vẻ đẹp của Hn ( bởi vì buổi sáng mắt cứ tít đi đâu y, làm sao mà thấy đc đẹp ntn ) và nhắt là đc ăn
    Your smile is the most important thing you wear........
    Được h4da4ever sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 26/11/2003
  6. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thì trẻ con học làm người lớn thì phải thế chứ còn sao nữa? Mình không phải dân Hà Nội, không đi đêm lang thang bao giờ nên chẳng biết thế nào là Hà Nội đêm cả. Ai đó mà biết ăn uống chơi bời thế nào thì cụ thể một tí cho anh em mở mắt với nhỉ. ôi những người yêu Hà Nội ơi!
    Do it yourself
  7. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    khỉ thật, k ngờ trên đời này lại sinh ra những thèng củ chuổi như linus
    Your smile is the most important thing you wear........
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    được cái ban đêm .... cái zì cũng mát =p
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  9. andreibolkonxki

    andreibolkonxki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 2 bố con nhà nó đi ăn đêm..........
    Đêm, lên số 8 Trần Quý Cáp uống chè chát.



    hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em đi học tối 2 4 6 gần chợ Đồng Xuân đây mà chẳng đc vô đó chơi, 21h mới tan lại fải về ngay,chán thế.
    đêm đi ăn cháo cá ở Mai Hắc Đế cũng thích, àh đấy là em thôi vì em thích cháo cá mà he he, ai thích thì đi cùng em nhá tháng 12 là em đc tự do roài


    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......

Chia sẻ trang này