1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà đêm Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi h4da4ever, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hội này hoạt động bí mật lắm, đi liên tục đấy chứ. Nhưng mà đi thì toàn hẹn nhau bằng điện thoại rồi đi thôi. Tôi là thành viên kỳ cựu của hội chơi đêm này mà còn bị chúng nó cho ở nhà như thường. Thỉnh thoảng vô tình anh em lại gặp nhau trên đê La Thành đấy chứ lại, he he.
  2. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao?
    Địa chỉ nào trên La Thành vậy? Có thể cho người khác biết không? Bí mật vậy thì không kết nạp thêm thành viên à?
    Thế thì hội này chắc nhỏ lắm nhỉ, có cũng như không à?
    Vậy thì đâu gọi là phường hội nữa?
    ......
    !!!!!!!!
    ?????
                                TOBE OR NOT TOBE ?
  3. h4da4ever

    h4da4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Măm măm, vừa đi ăn lục tào xá và chí mà fù ( chẻng hỉu vít có đúng k ) Mùa đông thế nìa ăn fê thật, mùi gừng của bánh trôi..... vị ngọt của lục tào xá.... chỉ có điều mình k thích ăn chí mà fù lắm.... Hé hé, vừa ăn vừa đc " ngắm " bác Phạm Bằng
    Your smile is the most important thing you wear........
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
  6. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Thấy đâu mà thấy, chỉ làm trò, không còn gì để làm hay sao mà lãng mạn thế nhóc. Ăn Lục tào xá thì đúng rồi chứ hôm qua mày không ăn chén Chí mà phù nào đâu mà biết là nó ngon. Cuộc sống cũng có nhiều hương vị lắm tha hồ mà thưởng thức. Chỉ khi nào ăn thấy đắng miệng mới thèm cái cảm giác được ăn ngon dù chỉ là RAU MUỐN chấm TƯƠNG thôi....
    To love you more ...
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hội khỉ nhà ta giỏi thật, đến bánh trái còn muốn vào nữa là. Đêm đông ăn bánh khúc nướng làm đồ án tuyệt nhỉ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 16/12/2003
  8. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, bánh khúc nóng chứ có phải bánh khúc nướng đâu, nếu có bánh khúc nướng thì hôm nào wawawa dẫn đi thưởng thức chứ nhỉ

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  9. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì được tính là quà đêm vậy ạ!? hic, sau 8h thì được tính là đêm chưa ạ hay là sau 12h???Nếu mà sau 6h thì có sao mọi người quên mất không nhắc đến kem nhỉ/? Kem Tràng tiền ngon tuyệt cú mèo, nào thì cốm, nào thì đậu xanh, ốc quế, ka cao, rồi thì mấy hôm nay lại có lại cái kem socola như ngày xưa rồi!! Trời lạnh mà ăn kem thì lại càng thích,mà vừa ăn kem vừa đứng nhìn dòng người qua lại .. thật là thú vị và tha hồ vừa thưởng thức kem bằng vị đầu lưỡi, lại còn được thưởng thức người người đi đi lại lại đông đúc trước mặt, thật là thích!
    Gần nhà em còn có quán Mỳ vằn thắn chuyển từ Trần Quang Khải về phố Hàng Chiếu ,bán buổi tối cũng đông đúc !! Phía hàng chiếu trên thì có quán bún ốc bán đêm, không hiểu bây giờ còn bán đêm không chứ hồi xưa chưa cấm thấy mọi người bảo toàn bán đến khoảng 3h sáng thì phải!!! Trên đường hàng Đào hay hàng Ngang gì đấy, có một quán phở bán hình như có 3 nghìn một bát(vào khoảng sáng 5h đến 7h -hì ,cũng có thể coi là đêm-5h mà,cũng rất ngon, phục vụ cho những người đi tập thể dục buổi sáng!
    Thực ra món ăn đêm ở HN thì nhiều vô kể,,mà em cũng biết không nhiều, có thêm một địa điểm là Bánh Cuốn bác An ở Hàng Bồ cũng chỉ bán từ khoảng 5h chiều, đến mấy h tối thì iem ko rõ, bánh cuốn gà ngon tuyệt !!! Phù Đổng giì gì em thấy cũng chẳng ngon bằng.... lại còn đắt hơn ở đây nữa chứ! Rồi bánh mỳ pa tê ở ngã tư phố Chả cá và Lãn ông cũng ngon nữa .cũng chỉ bán từ tầm chiều đến tối......
    Còn nhiều món nữa sẽ liệt kê sau.......
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang.Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt!

Chia sẻ trang này