1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua đỉnh Rùng Rình - góc khuất Tam Đảo Tây Thiên.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hoa rừng ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trên đường đổ đèo xuống Tam Đảo để sang Tây Thiên .
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 16/08/2007
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường lên Tây Thiên thiền viện .

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 16/08/2007
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tây Thiên thiền viện .

    [​IMG]
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi,
    Sao bọn nó lại mở đường qua rừng nguyên sinh nhỉ? Bọn nó bị điên à?
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em cũng vượt qua cái barie, đến chỗ sạt lở rồi... trèo sang bên kia đi bộ một đoạn nhưng chưa đến nơi vì muộn quá rồi, lại quay về định phục thù dịp khác.
    Chiều qua 1h em mới đi, nhàn rỗi quá, lòng vòng chán rồi mới chịu leo lên Tam Đảo. Biết thế lên sớm sớm 1 tý !!! Tối 8h lại phải về đi đá bóng ... không thì chắc cũng xuyên rừng xem nó có sướng như bác miêu tả không !
    Được Red_Skin sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 17/08/2007
  7. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    @ Bác DuGia:
    Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi từ cơ quan phóng đi lúc 10h30 đi theo cung của bác đã chỉ. Gọi điện mãi cho bác không được, đành mò đi một mình. Nhưng hình như không theo được đường của bác đi lắm, tóm tắt hành trình như sau:
    1. Theo đường lên Tây thiên đến Thiền viện Trúc lâm trước, lúc đến thì tạnh lát sau mưa rào. Thiền viện Trúc lâm đẹp thật. Một khoảng lặng hiếm thấy.
    2. Em quay trở lại đường ngoài, đến ngã 3 hỏi đường lên Tam đảo 2 nhưng cánh xe ôm bảo chắc chắn không có đường, chỉ có thể đi bộ được thôi, mà kiểu này thì chịu, em quay lại đường đi xã Quang Hà, rẽ phải sang Minh Quang rồi đi vào đường đất lên hồ Xạ Hương, ngắm sân golf Tam đảo.
    3. Lại quay ra Minh Quang rẽ vào đường đá đến thác Thậm Thình. Có hai đường vào một đường đang đổ bê tông nên em đi đưòng thứ 2 (đã vào phải quay trở ra). Nói chung là mò đến chỗ gửi xe thì em cũng chuồn như bác thôi không chui sâu vào trong, với lại trẻ con nó bảo chẳng có gì.
    4. Lúc về quay ra đi đường về Hương Canh, không đi Đại Lải nữa vì em đi Tam đảo với Đại lải nhiều lần rồi.
    Đi vậy mà cũng chưa nắm được cung đường cụ thể, vì hỏi người dân địa phương cũng chẳng mấy ai biết đường. Chính vì thế em mới hỏi bác xem bác đi kiểu gì, qua xã nào thôn nào mà anh em biết đưòng mà hỏi. Còn đường xá thì bình thường, có mấy đoạn qua suối lên dốc ... tuần trước đi Tây yên Tử được bữa rèn tay lái, quen rồi nên chưa thấy phê.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Em thì leo lên Tam Đảo, mò lên tít trên thì có con đường sang Tam Đảo 2. Lúc đấy em đi lòng vòng ngó nghiêng nên chả nhớ, chỉ biết là hỏi thổ dân họ bảo là "đường lên rừng" - lúc đấy tự dưng nhớ đến Tam Đảo 2 - đi vào hỏi tiếp thì đúng thật. Đoạn đấy sạt lở - ko có cách nào bê xe qua được thật. Chỉ có đi bộ thôi, hỏi một bà cụ thì thấy bảo là đi bộ cũng nhanh - ko xa lắm. Em ngồi trò chuyện một lúc rồi về ...
    bác Du có phải đi đường này không ? Em thấy bác đi xe máy cơ mà ? Hay là bác cũng gửi xe đi bộ ???
  9. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Post ít ảnh góp với bác Du
    Hồ xạ Hương
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn xuống sân golf Tam Đảo
    [​IMG]
    Còn lại rất tiếc không có thời gian đi Tam đảo 2 được vì đang đi vợ gọi về có việc, chẳng hiểu sao nữa. Khi nào đi nghỉ mát trên Tam Đảo làm chuyến nữa vậy.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @Tien2010 và Reski : Anh đã pot lịch trình ở trang 1 rồi . Nói chung là có nhiều đường đi lắm ,dưới chân TĐ có mà tha hồ . TĐ2 phải lên Tam Đảo rồi mới đi được . Qua chú gọi cho anh nhưng đang trong núi ,mất sóng gần 1 ngày . Đi về rồi mà chưa đến đích thì để lúc nào lại đi tiếp vậy . Càng vui !

Chia sẻ trang này