1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Qua đỉnh Rùng Rình - góc khuất Tam Đảo Tây Thiên.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arch_dhxd

    arch_dhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mới mò vào box du lịch này thấy choáng bác Dugia quá đi...ấn tượng với topic món đặc sản vùng núi phía bắc của bác quá .
    hi vọng đc ngồi nhậu với bác 1 trận
    chúc bác mạnh khoẻ .
  2. dacuoimauxanh

    dacuoimauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    em đọc mãi mà chẳng hiểu,nếu là đi bộ ko thể khiêng xe sang như bác hunter bảo thì bác Du Già đi kiểu j mà em thấy sau đoạn đi bộ vẫn có xe đi tiếp vậy.
    cung này hay quá nhưng bác post mấy cái ảnh fê lòi,em trình xe kém chưa dám đi
    nhân tiện cho em hỏi nếu chỉ đi TĐ1 thôi thì có những điểm nào vậy trừ cái thác bạc và tháp truyền hình ra?
  3. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Dạ có tui đây. Thỉnh thoảng có ngó vào box Du lịch nhưng cái topic này của bác bị dân tình dìm xuống sâu quá tưởng không có tin gì mới.
    Hôm nay vào thấy thêm mấy cái ảnh của bác. Phải công nhận bác dám trèo qua cái chỗ đá lở cầu tạm dũng cảm thật, trượt chân là lộn xuống vực sâu ngay.
    Tui có hỏi dân Tam Đảo người ta bảo tên gọi là đỉnh Rùng Rình, chỉ có người nói ngọng mới dễ viết nhầm thành Dùng Dình.
    Mỗi lần thấy bác kể chuyện đi lang thang tui thấy phục lắm, nhưng cứ tự hỏi sao trên đời này lại có người tự do tự tại đi chơi. Lấy tiền đâu đi chơi, mua xăng?
    Mùa đông sắp đến rồi, không hiểu bác đã sắm được bình nóng lạnh chưa?
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 26/08/2007
  4. hiepsi1975x2

    hiepsi1975x2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Zorzo quá lo xa sợ bác Dugia mếch lòng nên sửa lời lẽ bài viết của tôi rồi.
    Tôi có trả lời Zorzo là thỉnh thoảng tôi có viết trêu chọc bác DuGia, nếu bác DiGia không than phiền thì cũng không cần sửa làm gì. Trong box Du lịch tôi rất phục DuGia và rất khoái thỉnh thoảng chọc tức bác này. Được cái bác DuGia này người lớn, khác với một số thành viên và mod trẻ "ngựa non háu đá" của box du kịch, không thù vặt, không văng tục chửi bậy.
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Gọi Rùng Rình là đúng rồi. Ngày trước, cây leo giăng kín đỉnh, tạo thành một lớp thảm dày, đi lên trên rùng rà rùng rình nên có tên là Rùng Rình. Trước tôi đã bắn cầy vòi ở đó, lúc vẫn còn rùng rình thật.
    Hôm qua buổi tối gọi điện hỏi lão Du xem có nhậu ở đâu không để còn ra uống ké. Không thấy lão nhấc máy, đoán là thứ bẩy nước lại chảy đầy mông rồi nên thôi.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Tiếp thu ý kiến của HSỹ175 và Cao Son ,tên nó là Rùng Rình ( không phải Dùng Dình) . Đổi lại tên Topic .
    Cám ơn các chú đã đóng góp !
    Tây Thiên thiền viện .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 12/09/2007
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 12/09/2007
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này