1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá ẹ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 27/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Quá ẹ

    Hôm qua xem lại trận VN- New Zealand trên VTV4 các bác ạ ...màn ảnh 60" cực lớn mà không thể kiên nhân xem h2 ...phải tắt TV . U19 New Zealand quá ẹ ....chắc các em này mới xong trung học và vừa đi vắt sửa bò, rảnh rỗi mới đá bóng . Tuy nhiên to lớn cũng cản trở VN dứt điễm chính xác, ngoài ra họ không biết cầm bóng, giao bóng ....thì nói gì tới đá bóng . Họ chưa có đường chuyền nào đến lần thứ 4 mà không mất bóng cả ...thường thì lần thứ 1 và 2 đã mất bóng . Các đường chuyền dài độ chính xác ngang với hoả tiễn Scud của BH . Còn đánh đầu thì trúng nhưng về đâu không biết về đâu . Lỡm quá, ẹ quá các bác ạ . Không lẽ tuyễn VN tốn tiền của chỉ cọ sát với cái đám hổ lốn này thôi sao ? Thật bịnh hoạn mà .

    Tuy nhiên họ cũng kịp suýt ghi 2 bàn trong h1 . Cái quả cứu thua của Quang Huy tôi không nghĩ là sau vạch vôi . Tại WC quả cứu thua của tm Nam Hàn còn rõ ràng hơn nhiều . Tuy nhiên cặp trung vệ để cho các đầu gổ này thoãi mái đánh đầu quả này thì mới là đáng lo . Rồi quả bóng vào lưới không công nhận vì ra biên cũng đúng . Nhưng đc Văn Biễn đễ em nó cho hửi khói và tạt vào thế và cả 2 trung vệ thép HH và MĐ nhà ta đứng như phổng ở đâu đễ cái thằng chân gỗ của nó 9m hạ gục QH thì quá lõng lẽo quá nguy ....đá với bọn con nít vắt sữa bò mà thủ thế thì cánh trái VN và trung tuyến trước khung gỗ tại Asiad tôi cam đoan các đc chúng ta sẽ bội thu vài rổ trứng . Thật là thất vọng cực kỳ luôn . Ngoài ra không có gì nói thêm cho dù hàng công đá phối hợp tưng bừng ....vì trình độ các em nó thế thì tưng bừng đủ kiểu là đúng ...nhưng trước khung thành đất hẹp người đông thì ta cứ kết thúc củ chuối thôi .

    Không có tương lai cho cái đội tuyển thủng đít quần và rách túi trái này ....đi dự hội mà khoả thận vậy quê chết .

    Tuy nhiên tình hình cũng chưa phải bi đát cho tương lai tuyễn VN khi mà Úc gia nhập AFC tức làng bóng Châu Á, và ĐNA ...ta nên đi tắt đón đầu xin gia nhập làng bóng Châu Đại Dương hiện giờ đang thiếu tụ chỉ còn vắt sửa bò New Zealand và Figi ốm đói thì phải . Ta có nhiều khả năng vinh quang vô địch bảng này ....LĐBĐVN nên gấp lên kẻo chập hơn Campuchia thì quê lắm, họ vào WTO trước ta .
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoá ra tuyển VN tập vài tháng đá cũng không lại U20 New Zealand à? Thế mà báo chí VN tâng trận này qua chỗ Ngọc Hoàng ở luôn. Nếu trận cuối mà bị Thái dúi nó dập cho thì ông Đần và hàng hậu vệ thép và lùn HH và MĐ có mà về quê cày ruộng hết.
  3. hungbarca

    hungbarca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ xem báo nghe HLV phó Mai Đức Chung trả lời 1 câu mà chỉ muốn tông thẳng vào mặt nó với thằng HLV trưởng Đần. Hắn bảo báo chí gây sức ép đòi cho cầu thủ dự bị đá, mà đá có được đâu, bằng chứng là trận gặp Hải Phòng.
    Mk, nói thế khiến người ta đấm vào mặt. Trước giờ có cho nó cơ hội đá đâu, thì làm gì mà bảo nó đá được. Trận Hải Phòng coi như lần 1, rồi cứ tiếp 2, 3, 4... Cầu thủ trẻ phải nhẫn nại chứ! Gì mà mới 1 trận đá ko được, là trận tập huấn sau vội vàng mang cả đội chính vào.
    Mẹ, cái loại như thằng Chung hay thằng Đần này cho cầm Liverpool thì sẽ ko bao giờ có Michael Owen, cho cầm Barcelona sẽ ko bao giờ có Messi.
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bóng đá VN là thế ấy các bạn ơi . Tôi nói đây là không phải vì thành kiến với SLNA, nhưng chỉ các cầu thủ trẽ của họ mới được cho thử sức thoãi mái ở ĐTQG . Lý do thì vì người SLNA ở đâu cũng cuồng nhiệt với quê hương xứ sở mình nên lúc nào cũng bốc người họ lên ...nói riết nói mãi người ta ừ thì cho đá đấy ...đở điếc tai . Chứ các địa phương khác, tuyễn chú nào, cho đá hay không họ không quan tâm .
    Thử hỏi cầu thủ trẽ VN ở các địa phương các từ Thanh Bình, tới Anh Đức, Tài Em, Minh Phương, Thạch Bảo Khanh, Mạnh Dũng .....trước 21 tuổi mấy lần được khoác áo tuyễn QG . Trong khi Minh Đức, Công Vinh, Văn Quyến 17, 18 tuổi là đá đều đặn trước là đc VQ, giờ là đc CV khoác áo tuyễn QG mấy chục trận ....vì thiên tài ư ? Sút vào được bao nhiêu quả trong tuyển QG trong các trận quan trọng Quốc Tế ....rất ít, thường là bắn chim bắn cò (tôi không nói là mấy chú kia bắn tốt hơn nha) . Với cơ hội như vậy so với những người kia mà thành tích như thế thử hỏi tôi cú bơm đểu có đúng không .
    Sea Games dạo trước tại VN chú Duy Hoàng đá tốt thế nào ....rồi sau đó thì sao ? Rơi vào quên lãng ở tầm tuyễn QG . Nếu so về kỹ thuật, trình độ và kinh nghiệm đá bóng thì cái gì cũng hơn Minh Đức . Nhưng tự dưng Minh Đức trở thành trung vệ tuyễn VN ....mà chỉ 1.71 m, thể hình thì trung bình (so với VN), thể lực cũng trung bình, và trình độ kỹ thuật cũng trung bình khá .
    Tôi cược là nếu các CLB mua trung vệ họ bỏ thiền ra mua Lư Trung Tuấn, Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Anh Tuấn ......trước khi họ nghĩ tới chú Minh Đức này ....thực tế chẳng có CLB nào đánh tiếng kéo chú ấy cả . Mà tầm CLB VN là chỉ chỉ tiêu 5 lit bia thôi ...chứ chưa đá tới rượu ngoại khu vực hay thế giới .
    Các bác xem thử mười mấy đội VL, có đội nào xài 2 cặp trung vệ dưới 1.73m ốm tong và yếu không ? Có tệ không kiếm đủ người thì cũng 1 anh trên 1.76m và anh kia 1.7m+ . Đa phần là cặp trung vệ họ trên 1.75m thôi ...thế mà còn chưa xong đây . Cái chuyện ngược đời này chỉ có ở tuyển QG VN mà thoai . Ngay SLNA nơi hãnh diện cung cấp cặp trung vệ thép đặc biệt "không giống ai" này cũng chỉ dám xài 1 đc trong vị trí trung vệ, đc kia ẩy lên đá tiền vệ còn vị trí trung vệ còn lại do 1 đc quốc tế đẽn trên 1.8m đãm đương là chính vừa bọc lót cho đc HH tung tăng múa võ sơn đông vừa hốt bóng bỗng . Ngoại trừ khi đc đẽn này nằm cáng thì đc MĐ mới có cơ hội song hùng kỳ hiệp với đc HH . Ấy vậy mà các lãnh đạo LĐBĐ VN và đồng chí Đần (kéo dài ngày nào hay ngày ấy, mai mốt thua sẽ đỗ tại các ông bắt tui xài 2 trự này, tại các ông nói nó tốt nhất, tại thễ hình VN thấp thua không chiến phải chịu ...tại tại ....nhưng không tại tôi ....chấm dứt hợp đồng sớm thì ...xì xèng ra) dám nghĩ dám làm mới độc . Âu cũng là cái tư duy cỗ hủ địa phương chủ nghĩa muôn đời bất diệt nó ăn sâu vào tư duy dân mình (ít ra một số nơi) ...muốn khá cũng cần một thời gian ........dài nữa, vỡ cả mặt ra thêm vài chục lần nữa ...thì sẽ thay đổi theo thuyết tiến hoá hội nhập hay là đói thôi mà .
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Bác Tuấn chắc ở Mỹ nên không biết dân xứ Nghệ vốn là con cháu Hồ Quý Ly nên toàn là thần đồng cả và đều đã được luyện qua chân kinh bí kiếp "Thép tôi đã thế đấy" cho nên dù có thấp, có bé và hơi lùn nhưng khi đá bóng thì đầu óc không thua các cường quốc nào trên thế giới cả. Cho nên tuyển VN dù có thua 3 hoặc 4 bàn trắng nhưng tầm nhìn của ĐT VN vẫn hơn các ĐT thế giới từ 3 đến 4 bàn trở lên. Kinh lắm bác ạ.
  6. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Hôm nay cũng coi hết trận VN- Bah .
    Nói chung chú Bah đá coi cũng đỡ ghiền đại khái cũng biết đá biết giử bóng giao bóng lên bóng và bọc lót + vài cá nhân cũng khá . Nói chung hàng U21 B của Bah thì cũng giống U19 B của Nhật, và U23 B của Uzebekistan gì qua hôm nào . Tóm lại trẽ hơn ta tí, to hơn ta tý, lóng ngóng hơn ta tý, khoẽ hơn ta tý và rơ riếc loạc choạch hơn ta tý ...nên thua ta một tý .
    Tuy nhiên so với các trận trước trận này VN nắm thế trận và trình diễn nhiều miếng đánh hơn ....nhưng cân não thì không bằng trận VN thắng Nhật vì trận đó 2 bên 9/10 hơn . Nhìn chung trận này thực lực 2 bên là 8.5/10 (vì đầu h2 họ bị thiếu người) ....nhưng nói chung đuổi là hợp lý, mấy chú trẽ Bah cũng xấu chơi như U19 Thái vừa rồi, được cái trận này cầu thủ VN kìm chế đáng khen ....nên duy trì, bởi vì vô sân đễ đá bóng chớ phải đễ oánh nhau đâu .
    Các cầu thủ đều khá tròn vai từ thủ môn tới tiền đạo do đó VN trình diễn nhiều miếng đánh đa dạng với các đợt lên bóng dồn dập phối hợp nhóm 2,3, 4 người . Phải nói do đối thủ đá cứng đeo bám nhưng kỹ thuật hơi thua xa cầu thủ ta nên bị đi bóng qua và đè người nhận bóng hơi nhiều . Họ là hàng gì ta cũng biết cả .
    Có 3 cầu thủ đội bạn tương đối nổi bật là số 10, 5, goal, và ngoài ra chú đẽn trung vệ kia (bên cạnh số 5 trung vệ) đá cũng được. Cặp trung vệ trình độ cở ...Hùng Dũng Đình Luật nhà mình ....có thể kém hơn tẹo . Chú goal tui chỉ sợ gãy xương vì ốm quá ...nhưng phản xạ khá tốt có điều ra vô hốt bóng hơi dỡ (ngại va chạm chăng) cũng là hệ quả 2 quả thua cho VN (chỉ 1 phần ). Ngoài ra các đc còn lại thì đá tạm được không hay không dở không xuất xắc ....nghĩa là dân đá bóng chuyên nghiệp không phải vắt sữa bò New Zealand .
    Về đội nhà đây là trận đầu tiên mà tôi không phàn nàn về 11 cầu thủ trên sân bất kỳ ai . Nhưng chẳng ca ngợi vì người ta dưới cơ mình nên các chú ta biểu diễn vẽ vời cũng là thường tình .
    Đánh giá chung .
    Thủ môn Lợi , vô cùng ấn tượng bắt chắc chắn ra vô hợp lý, hốt bóng bổng cực gọn và chắc (đở cho 2 đc trung vệ hơi kém không chiến nhà mình) . Phản xạ tốt cứu nguy 2 quả sút xa khá căng và hiễm . Tôi nghĩ chú này sẽ hơn đc QH sau này vì thi đấu tập trung hơn .
    Quang Thanh đá đang lên chân tự tin thể hình tốt, khoẽ chạy nhiều lên công về thủ túi xua (các đc yêu MU khoái nhá)....tương đối đã ăn ý hơn với đồng đội nên bộ 3 MP, TT và QT lên bóng cánh phải hơn trơn tru .
    đc HH trận này cũng khá tốt, không thấy xuống sức, không thấy hữi khói, không thấy táng vô cẳng người ta, có mấy quả chuyền lên coi cũng được ....không phàn nàn hy vọng hôm nào cũng như hôm nay .
    Phong độ Như Thành hôm nay kiệt xuất luôn hầu như 3/5 điễm nóng đc ấy can thiệp rất nhẹ nhàng gọn ghẽ và không phạm 1 lỗi nhỏ ....đá bóng mà cứ như đi chơi vậy , tạo cảm giác cực kỳ kín kẽ lạnh lùng cho 2 vị trí trung vệ trước cầu môn . Phải nói NT và HH đá khá ăn ý . NT có cái đầu của Mạnh Dũng thời 4 năm trước nhưng lại đá đơn giản gọn gàng không hoa hoè hoa sói như ông kia (đoạt được bóng lâu lâu không cho lên làm quang trọng cầm bóng chỉ chỉ chọt chọt chậm 2 giây nó về hết, hoặc ập vô thế là lừa lọc linh tinh- không phải là chuyện đc trung vệ nên làm)....nói chung là đá rất tốt .
    đc Văn Biễn trận này đá cũng được cũng lên công về thở như QT, cùng Bảo Khanh xuống bóng khá ngọt ...có 1 đôi lần hơi lủng túi trái nhưng không nguy hiễm lắm ...là 1 ngay chơi phong độ ...và cũng mong được như thế .
    Tiền vệ trái đc Tấn Tài cũng khá hơn đá lên chân hơn các trận trước vẫn nhiệt tình ...nhưng còn hơi non và hạn chế tranh chấp ...tuy nhiên cũng khá hay tròn vai . Tôi từng nói TT chưa thể bằng MP cho vị trí này ...và quả chuyền bóng cho Anh Đức ghi bàn hôm nay là minh chứng, TT học hỏi được nhiều khi đá chung với đàn anh dẫn dắt như vậy .
    đc Minh Phương đá tương đối giử phong độ ổn định, không xuất thần, nhưng cũng đủ điều tiết hàng công ghi bàng và chuyền 1 quả ghi bàn ...không phàn nàn .
    đc Hồng Minh....trận xuất sắc 1 mà tôi được xem đc ấy đá . Tiền vệ trụ phòng ngự hỗ trợ phòng thủ thốt, chịu cản bóng và tiếp đạn khá tốt + 2 quả sút xa, 1 quả đá phạt khá tốt (xui cho thằng goal nó hôm nay xuất thần) ....có thể nói với tôi HM xuất xắc nhất tuyễn VN hôm nay .
    đc Bảo Khanh ...nhân tố khuấy động đi bóng qua ào ào, chạy loạn cả lên làm đối phương khớp mịa với đc này luôn ...đạt phong độ cao .
    đc Anh Đức ...quá nhiệt tình, đang lên chân tự tin đá quá tốt . Đè người di chuyễn làm cho 2 chú trung vệ Bah theo thở ra khói, có quả ghi bàn đẳng cấp (chú Quyến mà vô quả nầy tha hồ ca ngợi) có mấy quả đánh đầu tốt ....như vậy là quá tốt rồi (1 quả lắc đầu góc xa loại thủ môn, bóng ra ngoài ...ít ra tư duy kiểu này ra ngoài cũng vui hơn đội bóng vầo bụng cho goal nó hốt .
    đc Công Vinh trận này cũng khá tốt tuy khong ghi được bàn ...có quả kết thúc góc xa hiễm hóc ra ngoài trong gang tấc ...như vậy mới được, thà rằng như thế đừng bắn chim chóc hay tương vào ngay chú goal là được . Nói chung với CV hôm nay chỉ là không may chứ không dỡ . Như tôi đã nói hàng công VN giờ này khá mạnh và ổn định. CV và AĐ, BK di chuyễn và phối hợp khá ăn ý kiến đội bạn cứ bấn xúc xích cả trận .
    Thanh Bình vô đá cũng được, hơi kém may mắn chứ chạy chổ và kết thúc cũng vẫn như xưa . đc Vũ Phong vô đá cũng khá (ít nhất hơn các trận trước) là nhân tố thay TT hay MP BK cũng tạm ổn .
    TE và ĐE vô ít phút ...không có nhiều để đánh giá .
    Điều quan trọng là nên học ông Đần (tuy tôi không khoái ông này bao giờ) cái cách đưa người mới ra ràng . Anh Đức được cho vô vài phút cuối trận năm ngoái không tạo nhiều ấn tượng với người hâm mộ, không bị khớp, và tâm lý trách nhiệm cũng như sợ sệt từ từ thầm lặng quen dần lấy tự tin đễ 1 ngày bổng dưng ghi bàn là tự tin lên chận luôn . Giờ Được Em cũng như thế .
    Nếu mai này ông Đần có ra đi cái công đào tạo AĐ thành tài tại tuyển QG là công lão này . Tương tự cho TBình .
    đc Văn Nhiên vô đá hơi bị chán, lũng củng quá ....tôi chưa thấy đc này có trận nào đáng ca ngợi ....đâu đó cở Minh Thiện ....tạm được nếu hõng còn ai nửa .
    Đó là nhìn chung trận này là vậy trước đối thủ vậy đá vậy thắng vậy hợp lý không bắt bẽ (trình VN hết mức ...có thế) .
    Lão Đần hôm nay có hơi rét trận với vắt sữa bò, cho NT vô từ đầu với HH ...phúc cho ông ấy ....chớ như chú Ta tự dưng nghe báo chí đung Indo bỏ đc MD ra cho bửa củi HH +tiều phu hùng hục MD thảm bại 0-3 quá tội ....đi luôn hôm sau . Hôm nay mà lịch sử tái diễn như trận này, hay đc MĐ hửi khói như trận thua Thái 0-3 thì bác Đần cũng đi ngay chớ chẳng kém gì .
    Không biết gặp Thái bác ấy sắp ai đá .
    Một thằng bambang mà dũa tới 3 quả . Huống hồ hai thằng Ephan và Winochai gì toàn dân biến lẹ nước rút kết thúc nhanh thôi thì khó sống . Hãy nhớ trận VN thua Thái 3-0 . đc Như Thành chỉ kềm nổi 1 thằng mà tôi không thể kìm 2 tên một lúc ...vậy tên kia thì mong chờ vào tài xoay trở của chú còn lại ....hy vọng 1 ngày đẹp trời không có chuyện gì đáng tiếc . Nhưng nếu xếp HH và MĐ thì càng hay ...một lần cho tởn luôn dẹp luôn đổi mới tư duy ...hy vọng thế còn hơn gặp may rồi cứ nửa nạc nửa mở mãi ú tim .
    Ước gì Bật Hiếu đá cặp Như Thành thì sợ éo gì 2 thằng lùn kia chấp đề ba trước ấy . Mà chuyện này tui có nhắc từ lúc BH chưa vô tù và NT chưa mãn hạn tù .

Chia sẻ trang này