1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà gì cho gia đình bạn gái trong Nam mọi người nhỉ.?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ElLula, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    áo thì bạn gái em mang từ nước ngoài về cho cả nhà rồi :(
    trang trí nghệ thuật thì thú thực em cũng đang tính đến,nhưng bực mỗi chuyện mình ra chỗ công ty cũ mua 2 bức tranh :-w trước mình chịu trách nhiệm quản lý tranh thêu,biết rõ là giá chỉ là 1 mà giờ quay lại nó bán thành 2 >""<
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    quà cáp làm j??? cứ mang cả trâu lẫn nghé về là các cụ vui rồi :D
  3. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác mua cân trà bắc, loại ngon ngon tí thêm cân bột sắn dây. Tớ chắc là ít khi họ dùng đến bột sắn dây, nhưng cái đấy quý lắm đấy. Chắc luôn. Vừa rẻ vừa không là người khác có suy nghĩ ...mắc nợ. :-bd
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    ý kiến sở thích rất cá nhân nà, thấy bao nhiêu bạn gái SG của mình lúc nào cũng anh ui, đem sấu với me đường cho em nha, là seo?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hay hơn nữa nà.
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Mang trầu, cau, gụ đế, nhẫn, bông tai.
    :D
    Noel dzui dzẻ nghen cưng.
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chè Thái Nguyên loại đặc biệt! Bành đậu xanh Hải Dương! Vài hộp ô mai Hàng Đường! Chuẩn khỏi cần chỉnh! Lần nào về Hà Nội, khi quay lại cũng mua như vậy!
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    mình xác nhận là bọn trong nam thích sấu bao tử ngâm lắm ý. hjx lần nào cũng phải mua cả tá cho thằng bạn mang vào trong nam phân phát cho các con giời
    thế nên là cứ làm vài cân sấu bao tử ngâm ở hàng đường + vài cân chè thái loại tốt - thế là ấm ròai! ke ke
  8. tieuca08

    tieuca08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Kẹo lạc, lac rang húng lìu...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Toàn các bác chém thế, em nó ong thủ. Nài nhá. Kinh nghiệm bản thân đây này.

    Mua 1/2 kg trà Bắc. Loại ướp hương Sen(Tuyệt đối ko mua ướp nhài vì trong này toàn uống trà uớp nhài, nhàm). 1 kg mứt sen(Các cụ quý lắm vì trong này ko có). 1 ít bánh đậu xanh loại ngon(Các cụ ngồi nhâm nhi cùng trà, cực chuẩn) và bánh cốm, ô mai. Đấy là với các cụ già, đã trên 55.
    Với trường hợp các cụ còn trẻ, nên mua ít bánh cốm, ô mai và 1 vài vật dụng như khăn lụa Vạn Phúc cho cụ bà, cavat lụa cho cụ ông.....

    Nghe đi, đảm bảo các cụ đổ trc con gái các cụ. =))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình góp ý kiến cá nhân là cả đời mình chưa từng thấy ng quen, bạn bè nào ở TP HCM mà thích sấu siếc ngâm nghiếc này nọ, dù mình xác nhận là ai cho cái gì thì (cá nhân mình) vẫn chén sạch. (Con nhà nghèo không bao giờ vứt đồ ăn đi cả, dù toàn là thứ đầy chất hóa học độc hại.)

    Áo lạnh này nọ thì vì chỉ mặc làm dáng khi đi du lịch sang xứ nào đủ lạnh cho nên để người nhà họ biết khiếu thẩm mỹ của nhau tự mua cho nhau, người lạ làm sao biết cái gì đẹp hay xấu mà mua.

    Bánh cốm hoặc bánh đậu xanh tuy không ngon lắm nhưng mà ít độc hại hơn (ít thôi chứ cũng phẩm màu đầy), ăn in ít vẫn còn thấy ngon. Chưa kể cầm từng khẩu phần nhỏ đem cho một vòng đám con nít trong xóm cũng ổn.

    Trà Bắc thì chỉ người nào chuyên uống trà và uống trà đậm thì mới uống được. Nhưng xét về mặt quà cáp thì quà này "chuẩn", dẫu họ có vứt đi hoặc để lâu quá thành ra hư mất trà thì cũng vẫn là một món quà chuẩn. Chưa kể người lớn còn có thể cầm trà này để đi biếu lại người quen của họ (những người chuyên uống trà Bắc.)

    Bạn chủ topic định mua tranh ảnh gì đó thì thật ra là khó: Tự treo trong nhà thì cũng phải xem lại xem nhà họ đang trang trí thế nào, có phải bất cứ tranh ảnh gì cũng có thể phù hợp với nhà mà mắc hết lên đâu. Chưa kể chính họ nếu không dùng thì họ cũng không đem biếu tặng người khác được. (Vì những nhà kia chắc gì tranh trí nội thất đã phù hợp bức tranh.)

    Bạn chủ topic nên nghĩ đến 2 loại quà: Một loại sấu siếc ô mai vớ vẩn, mua ít thôi, họ ăn thì ăn, không thì vứt thì chính họ (lẫn mình) cũng không xót tiền xót của. Loại 2 là loại quà "chuẩn", VD như trà. Nếu gia đình họ không uống trà thì họ vẫn có thể cầm trà đó đi biếu người quen mà món quà đó (trà) vẫn lịch sự, trang trọng.

    Bạn mua cả 2 loại này thì hay hơn là một loại.

    Nói nào ngay, ở TP HCM thì thiếu thốn gì đâu. Có tiền là có đủ, chưa kể còn là những thứ tốt nhất nhập từ Tây từ Tàu về, nên bạn chủ topic năng lui tới thăm viếng là vui rồi, quà cáp chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi, ít ai đánh giá đánh hẹ gì người khác vì quà lắm. Ngày xưa (cách đây 15-25 năm), cả nước VN nghèo nên quà gì cũng quý, chứ còn thời nay con người mới là quý. Bây giờ nhiều khi cầm quà rồi cất vô tủ, quên mất luôn, đến khi lôi ra đã hư hết rồi, he he.

Chia sẻ trang này