1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khờ dại trong mắt mọi người? Tâm sự người đi làm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi killmens, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. killmens

    killmens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Quá khờ dại trong mắt mọi người? Tâm sự người đi làm...

    Đã 22 tuổi, mà tôi vẫn chưa "khôn ra". Đi làm thì tuy trong công việc rất được việc, nhưng về mặt quan hệ đồng nghiệp thì quá tệ. Có nghiều người ghen tỵ với những ưu ái của Sếp dành cho tôi mà "đâm bị thóc".
    Chưa hết, chúng nó còn bày trò "cài bẫy" tôi, nhờ vả tôi đủ thứ trong công việc.... Tôi hình như quá thiện tính nên lúc nào cũng nghĩ người chung quanh tử tế như mình, nên lắm lúc tôi bị "hất cẳng", bị "chơi gác", thậm chí bị cười sau lưng sau khi làm giúp việc gì đó cho nó....
    Mẹ bảo tôi ngu khờ, ko biết thủ thân, lúc nào cũng trải lòng.
    Có vài người rất "đạo đức giả" trong công ty, nhưng vì lúc nào cũng "cười đùa, sởi lởi, nhiều chuyện" nên rất được lòng mọi người. Tôi cũng vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người trong cty, nhưng ko làm được việc "nói đãi bôi, hứa suông" như bọn họ, nên....
    Tôi thẳng tính quá, không "cáo già", nên....
    Tôi cũng không bao giờ muốn hại ai, nên...

    Vậy ko lẽ để tự bảo vệ mình, tôi buộc phải "hoà theo" tính cách "thâm độc" của mọi người chung quanh hay sao??? Bạn nào giúp tôi lời khuyên với. Tôi đang rất lúng túng trong cách xử lý mối quan hệ. Mẹ bảo tôi phải coi lại mà xét mình. Hình như quá tập trung làm việc, nên tôi ko để ý chung quanh. Hay là do tôi kém nhận thức về môi trường?? Hay môi trường tôi đang làm việc quá hỏng nên tôi mới mệt mỏi như vậy?? Tôi chán mọi người tranh giành, đua chen nhau, tôi chán thói "đạp người mà tiến". Có thể tôi chỉ thích hợp với công việc nghiên cứu mà thôi.
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Uh, tâm lý người mới đi làm là thế mà. Làm thật là hăng say, nhiệt tình và luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Cứ nghĩ rằng mình nhiệt tình, làm trọn công việc của mình và không tham gia vào việc của người khác thì mình sẽ yên thân. Nhưng mà nhiều khi lại chẳng phải như thế. Có khi mình cả đời chẳng liên quan đến người ta, chẳng làm gì ảnh hưởng đến người ta, nhưng người ta thấy mình trẻ, thấy mình có năng lực thì người ta cứ ghét thôi. Đấy là chuyện thường ngày ở huyện, là chuyện ở đâu cũng có chứ chẳng trừ một cơ quan nào cả.
    Thực ra thì người nào khi mới đi làm cũng có được một đức tính rất tốt và cũng lại không tốt là thật thà quá. Chắc bạn chẳng phải là ngoại lệ đâu. Có điều đi làm nhiều, có kinh nghiệm nhiều thì mình cũng bị mài dũa đi và mới thấy để mà làm được tốt và không mệt mỏi thì chữ Nhẫn là quan trọng nhất.
    Còn bạn nói rằng bạn chán sự đua tranh, chán mọi người đạp lên nhau mà sống nhưng một khi bạn đã rơi vào guồng quay đó rồi, bạn không quay theo nó thì tự khắc mình sẽ bị văng ra thôi. Cuộc sống vốn dĩ đã khắc nghiệt rồi mà.
    Nhưng không sao đâu, đây là tâm lý thường thấy của người mới đi làm thôi. Sau vài lần vấp váp và khóc tức tưởi thì bạn sẽ biết mình phải làm gì để tự bảo vệ mình và cư xử với đồng nghiệp như thế nào là thích hợp. Anyway thì bất lợi của chúng ta là tuổi tác, hờ hờ, nói sao cho người ta nể mình với cái bộ mặt non choẹt mới ra trường thì quả là một điều khó khăn thực sự đấy.
    Chúc bạn chững chạc hơn và không còn hoang mang trong công việc nữa nhé!
    KhiTaTre

Chia sẻ trang này