1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ có thật sự quan trọng khi bạn yêu ai đó bằng cả trái tim?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mrlonely19x, 23/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrlonely19x

    mrlonely19x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ có thật sự quan trọng khi bạn yêu ai đó bằng cả trái tim?

    Mình là một cô gái có thể nói là ngoan, được học hành cẩn thận và luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Cách đây khoảng 3 tháng, mình đã gặp một người, người đó là bạn của nhỏ bạn thân. Ngay từ lần đầu gặp, mình đã bị cuốn hút bởi anh ấy. Rồi sau đó là một vài lần gặp gơ, bọn mình bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong một lần tình cờ đọc được blog của anh ấy, mình biết được trong quá khứ, anh ấy không được ngoan lắm. Rồi sau đó, anh ấy cũng kể lại những việc anh ấy đã từng làm. Mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng mình muốn cho anh ấy một cơ hội. Cách đây 1 tháng bọn mình chính thức trở thành người yêu của nhau.
    Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như thằng bạn thân của mình, không hiểu vì một lý do nào đó đã biết được điều gì đó trong quá khứ của anh. Nó không dám nói thẳng với mình nhưng lại nói bóng nói gió và 1 lần mình tình cờ nghe được nó nói chuyện với người yêu nó, rằng anh chỉ chơi đùa mình. Rồi hôm nay, mình và thằng bạn đã nói chuyện rất căng thẳng về chuyện đó.
    Trong khoảng thời gian 1 tháng yêu nhau, có lúc vui, có lúc buồn nhưng thật sự là rất hạnh phúc. Anh không phải là người hoàn hảo, anh cũng tự nhận là ham chơi nhưng cũng tự hứa sẽ dần dần thay đổi. Những ốm đau khi mình cần, anh ấy đều ở bên cạnh chăm sóc mình
    Mình yêu anh, tin vào bản thân và cũng như tin anh. Đối với mình, cuộc sống thật ngắn ngủi và quý giá, mình sẽ không bao giờ hối hận về nhưng gì mình đã làm, đã lựa chọn. Tất cả đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ và hành động của bản thân, ngay cả khi bị đá xuống vực sâu hay vùi dưới chín tầng địa ngục, ai cũng có thể sống tốt nếu thực sự muốn điều đó.
    Mình viết những dòng này một là để chia sẻ những suy nghĩ của mình hai là mong muốn tìm được sự đồng cảm cũng như những ý kiến đóng góp của các bạn.
  2. linhkhue3

    linhkhue3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Có ..
    Đặc biệt có ...
    Để mình biết cách nhìn gái , chọn gái của anh ấy thế nào ?
    Anh ấy là người háo sắc ?
    Anh ấy là kẻ tính toán trong tình yêu?
    Anh ấy là người mù quáng ?
    Anh ấy biết chọn người con gái tốt ?
    Anh ấy yêu chỉ để yêu thậm chí là ngoại tình với người đã có gia đình rồi thì sao ?
    Anh ấy yêu và chiếm đoạt bạn gái của bạn thân mình thì sao ?
    Hay Anh ấy là người đàn ông biết chọn người con gái tốt để yêu ?
    Biết cả lý do chia tay của họ nữa kìa , đối với ai với tớ rất quan trọng
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ cũng quan trọng, vì quá khứ cho ta thấy 1 con người với gần như đầy đủ đức tính, nhân cách của người đó.
    Nhưng...khi bạn đã cho rằng mình đã "yêu bằng cả trái tim" rồi, biết nói với bạn thế nào nữa đây nhỉ
    Nhiều trường hợp thế này rồi, đa phần sau đó nỗi buồn thuộc về con gái thôi. Tóm lại, bạn hãy tự tin, sáng suốt tìm hiểu và đánh giá kỹ càng, và hãy dám chịu (tận hưởng) kết quả (thành quả) cho quyết định của bạn
    Chúc may mắn
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Theo tớ, bạn mà đọc bài của bà này thì hỏng hết ! Coi như không đọc thì tốt hơn nhiều !!!!
  5. coiluoii

    coiluoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ như thế nào, điều đó cũng không hẳn không quan trọng, nhưng quan trọng là thực tế bạn ạ! Bạn có tin rằng từ thời điểm này trở đi, người ấy sẽ toàn tâm yêu bạn hay không? Bạn có tự tin rằng bạn sẽ làm được điều kỳ diệu trong tình cảm là đánh đuổi được tất cả những hình ảnh còn sót lại trong tâm của anh ấy, bạn có nhất trí rằng anh ấy sẽ biết kiềm chế để làm tất cả những gì cần làm để giữ vững tình yêu, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người chồng chung tình hay không? Nếu được, tại sao chúng ta lại tàn nhẫn với mình và với người?.. Mình không có quyền lựa chọn quá khứ của anh ấy hay người khác tốt hay không tốt, mình chỉ có sự lựa chọn hiện tại và tương lai anh ấy sẽ thế nào từ lúc yêu mình thôi.... Vậy nên nếu đã yêu cả trái tim thì phải tin thôi bạn nhé... Chúc bạn may mắn!
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ làm nên con người của hiện tại.
    Đã yêu là yêu cả quá khứ của người ta, vì dù xấu hay tốt thì quá khứ đó đã làm nên người mình yêu.
    Thế thôi.Đừng đắn đo.Tất nhiên vẫn phải xem xét, đàn ông đểu bây h nhan nhản.
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Viết đuổi nào....viết đuổi nào...
    Thật ra, đúng là hiện tại và tương lai mới quan trọng. Đầy người quá khứ tốt đẹp lẫy lừng, nhưng hiện tại và tương lai be bét lắm, hoặc ngược lại cũng có
    Đấy, tớ ko nhiều lời nữa, chỉ nói thêm vậy thôi
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng là ngưởi rất day dứt về quá khứ của người yêu.... Nhưng rồi mình nhận ra như thế chỉ tự làm khổ mình thôi. Quá khứ dù tốt hay xấu vẫn chỉ là quá khứ thôi, quan trọng là bây h anh ấy đối xử với bạn như thế nào.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc!
  9. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1

    Chào bạn, mình xin được chia sẻ 1 chút ý kiến của cá nhân mình.
    Thứ nhất, nếu bạn trai của bạn là một người xấu( không tốt) trong quá khứ, và hiện tại họ vẫn thế; thì bạn có lẽ cần thời gian để thử thách, đồng thời quan sát, tìm hiểu thêm để biết hơn về con người của anh ấy. Đừng quá vội vàng, hấp tấp khi quyết định điều gì trong giai đoạn này và trước mắt. Hãy để thời gian trả lời. Dù sao, có được một người yêu và người bạn đời cũng phải có sự đánh đổi bằng thử thách và cố gắng của 2 bên.
    Thứ hai, trường hợp thật tuyệt vời là anh ấy đang hướng về điều tốt, mong muốn trở thành người tốt, thì thực sự quá khứ không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí quá khứ còn là bài học xương máu quan trọng để cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn thôi. Khi thực sự biết người bạn trai của mình là kiểu người này, bạn hãy tin tưởng, khích lệ anh ấy nhiều hơn, đừng băn khoăn về lỗi lầm xưa cũ. Tin vào giá trị hướng thiện và mở ra cơ hội cho người ta. Mình là con trai, - tụi con trai có câu này rất hay: " Thà lấy điếm về làm vợ, còn hơn lấy vợ về làm điếm". Bạn ngẫm câu này sẽ hiểu đc ý của mình.
    Chúc bạn nhiều may mắn nhé!
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quá khứ của người yêu. Cái này ai cũng tò mò nhỉ ? Nhưng biết rồi lại sẽ đau đớn, day dứt, hành hạ nhau. Rồi cuối cùng sẽ là gì ? Lại thành quá khứ của nhau
    Nói dài dòng, nôm na thì rất nhiều nhưng chốt lại : quá khứ là quá khứ, nếu nó không liên quan đến hiện tại thì nên khép lại tất cả
    Bạn băn khoăn về quá khứ của người ta, nhưng bạn lại yêu tha thiết? Bi kịch nhỉ ? Tự giải phóng suy nghĩ cho mình đi bạn, cơ hội chỉ đến một lần và qua sẽ rất nhanh
    Tình yêu không là cỏ, mọc lan man thềm nhà...

Chia sẻ trang này