1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá khứ đẹp của nguời yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Labello25, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Labello25

    Labello25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đẹp của nguời yêu

    Hầu như khi nguời ta yêu nhau, đến 90% nguời kia đã từng có 1 hoặc nhiều môí tình truớc đó . Có thể bạn gặp phải trươnfg hơp nguời kia có 1 mối tình quá đẹp trong quá khứ, và thi thoảng hay so sánh bạn với cái quá khứ đó. Bạn nghĩ sao ?
  2. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chẳng buồn phiền! Chỉ cần sống tốt trong hiện tại là được! Cố gắng thật nhìu, quan tâm thật nhìu! nếu người ta vẫn nghĩ đến quá khứ tớ sẽ xa người ta 1 thời gian để có thời gian nhìn lại xem vị trí của mỗi người trong lòng người kia là đến đâu!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đầu tiên là buồn lắm, buồn ghê ghớm! Có thể sẽ khóc một trận ra trò!
    Sau đó khi khóc đã đời mình sẽ tìm hiểu điểm yếu của mình là gì? Thế mạnh của mình là gì? Điều gì khiến người ta ko quên được mối tình kia? Ai cũng có quá khứ! Mình tôn trọng quá khứ của người ta, có điều quá khứ đừng ảnh hưởng đến hiện tại là OK! Còn nếu quá khứ là một bóng ma ám ảnh hiện tại thì mình nghĩ nên tự giải thoát cho bản thân cũng như tình yêu của mình!
  4. happyendings

    happyendings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần phải làm gì cả bạn ạ. Nếu bạn đã yêu chân thành thì mình tin người bạn yêu sẽ coi trọng những gì bạn dành cho họ và sẽ trân trọng thôi. Người thông minh và xứng đáng với tình yêu của bạn là người biết trân trọng những gì mình đang có!
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọgn mọi điều trogn quá khứ dù xấu dù đẹp
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Uh, nghe kể về chuyện tình cốp ngày trước của a half thì cảm xúc ko phình phường. Ngày trước anh kể về chị, tớ còn hóng hớt nghe cơ, xem chị ấy có điều j tuyệt vời mà anh nhà tớ vẫn còn quý đến thế. Và tớ cũng quý chị ấy lây. Và tớ đã yêu anh nhà tớ hơn. Nhưng ... hihí... nghe nhiều rồi, nên có lúc bị khủng hoảng, anh kể =>... mắt tớ đã có lúc rơm rớm em ko hợp với anh 1 chút nào. Và ... ... h thì gạ thế nào, cũng ko kể nữa. Sợ làm tớ unhappy. Tớ biết con gái là chúa tò mò cái j cũng muốn biết, h có yêu nhau nhiều hơn sẽ lắng nghe cảm xúc của a half rõ hơn. h tớ ko quá tò mò nhưng vẫn hóng hớt hóng chuyện anh kể. Ko vui, ko buồn, chỉ thấy funny. Chẳng có j là quá đẹp cả, tớ chỉ tin ở hiện tại thui. Chỉ vậy thôi
  7. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ vẫn mãi là quá khứ hãy để nó ngủ đi đừng khơi nó dậy .Nhìn tới tương lai mà sống chứ đổ lỗi cho quá khứ
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đẹp của người ta... ùhm thì tôn trọng, ko nhắc lại nữa cũng sẽ không đả động gì nữa, cái gì thuộc về quá khứ của người ta thì để nó ngủ yên đi vậy. Nhưng...... có tình yêu đẹp trong quá khứ tới mức đem ra so sánh với mình thì KHÔNG. Tình yêu là chấp nhận con người mình hiện tại, nếu cảm thấy yêu được thì yêu,không thì thôi, ghét nhất cái trò so sánh, lại còn so sánh với người yêu cũ nữa thì càng không thích.
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi hay thế !
    Lúc mới quen thì kệ mình chẳng quan tâm lắm , và nhiều khi mình toàn xử sự hơn cái người cũ kia ...
    Nhưng khi đã yêu nhau , sâu sắc , thì vẫn đề trở lên khá lớn , theo mình thì nên nói thẳng với người ta , rằng anh không muốn là cái bóng trong mắt em , và dường như em chưa tin anh ...có quên người ta hay không là quyền của em như đừng nói đến làm anh đau lòng , khiến anh nghĩ mình chỉ là cái bóng của người ta ...Đảm bảo người biết nghĩ sẽ không nhắc lại thêm lần nữa đâu .
    Còn người ta chỉ để trong lòng mà không nói ra thì ... bạn là người quá kém cỏi , không thể lấp đấy khoảng trống ấy , và tối kỵ là đừng bao giờ gen với quá khứ !
  10. I_love_life

    I_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này