1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá Khứ - Em & Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eva_nguyen, 15/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Phải rội chị, chị đừng tự làm khổ bản thân mình trước khi người ta kịp làm điều đó. Chị còn yêu anh, và vì những đứa con, Cho đến giờ phút này chẳng phải chị đáng phải được tôn trọng và tự hào khi mình vẫn giữ trọn bổn phận làm vợ, làm mẹ đó sao. Cuộc sống không cướp đi hết tât cả những gì là của mình đâu chị ạ.
    Em có 1 người chị, đã 2 con, nhưng sống hơn 4 năm rồi trong cảnh không thể quyến rũ ngay khi chồng mình đang nằm ở sát bên. Nuốt cay đắng vì những đứa con, vì bao lần chị ấy thử hàn gắn. Nhưng không được. Thế mà anh vẫn không chịu ly hôn. Còn nếu ly hôn, chị sẽ mất con vì anh giành lấy. Mọi thứ em cảm thấy như nếu là em, có lẽ em không thể chịu nổi như vậy. Hàng năm 14/2 chị vẫn mua quà tặng chồng, chồng vẫn cười và cảm ơn. Chị hỏi " chúng ta cứ mãi thế này sao" anh bảo " mình cứ sống vậy cho nó THANH CAO em ạ" Lúc ấy chị đã muốn làm loạn lên, nhưng chịu đựng thì cũng đã rồi. Chị cứ như thể bế tắc mãi trong chính cuộc hôn nhân của mình. Thời yêu nhau ngày xưa còn đâu. Thế nhưng em vẫn tin, cho đến 1 ngày nào đó, chị ấy sẽ tìm được đường thoát cho mình, và hạnh phúc đang ở phía trước.
    Chị hãy cũng như thế nhé, em kể để chị hiểu là tren đời này không chỉ 1 mình chị đụng phải chuyện này đâu. chuyện của chị, nếu cảm thấy bất ổn quá, cứ lên đây than thở với mọi người chị ạ. Còn ngoài ra, không còn cách nào khác là chị hãy lùi 1 bước, hãy chấp nhận sự thật và lập kế hoạch cho những bước đi tiếp theo. Chị hãy bình tĩnh lại. và xem mình muốn gì. Anh ấy vẫn ở bên chị mà, em thấy chị vẫn còn khả năng để giành lại hạnh phúc của mình. Chị hạy thật sáng suốt, mạnh mẽ và khôn ngoan chị nhé. Em chỉ có thể chia sẻ với chị như vậy vì thật ra, em chưa bao giờ ở trong trường hợp ấy cả, không đủ để hiểu được nỗi đau mà chị đang trải qua, em chỉ biết là nó rất đau thôi. Nhưng biết làm sao, phụ nữ chúng ta cần phải luôn cố gắng trong mọi trường hợp mà chị. Thương chị.
  2. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nói đúng, mình rất vui vì nhận được sự chia sẻ của bạn. nhưng quả thật mình không hiểu nổi tại sao anh lại không chịu ''lớn''. ai cũng nói anh còn trẻ con nên chưa suy nghĩ được. mẹ chồng cũng khuyên nên cố gắng 1,2 năm nữa, rồi anh sẽ thay đổi. nhưng 2 năm sau khi cưới nhau, anh vẫn vậy.cứ có ngườ nhắn tin, thấy có đứa con gái nào là anh lại nhắn tin. minh mệt mỏi vì phải cố gắng. mình cũng đã muốn ly hôn, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tương lai con cái nên lại thôi. bảo anh rằng, nếu k yêu nữa thì viết đơn , mình sẽ ký, chư mình không chịu viết vì không muốn mang tiếng bỏ chồng. vì trong mỗi gia đình , nếu có chuyện gì thì ngườ ta lại nói chắc tại người vợ.có ai biết nguyên nhân sâu xa bên trong đâu.
    nhưng điều khó chấp nhận là mỗi lần cãi nhau, anh sẵn sàng bỏ di 2-3 ngày, tắt dt, không liên lạc về với gia đình. xong rồi về lại đâm đầu vào làm. 1 lần, 2 lần, rồi giờ thành thói quen. nặng có, nhẹ có, nhưng giò với anh, có lẽ chỉ nói không, không còn tác dụng nữa.cuộc sống hàng ngày anh vẫn đối xử bình thường, không tỏ ra điều gì bất mãn với gia đình. nhưng có lẽ ai ở trong hoàn cảnh của mình mới cảm thấy ức chế, khó chịu.
  3. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn chịu đựng giỏi thế^:)^.
    Người đàn ông nào cũng vậy thôi, sẽ chẳng bao giờ chịu chọn lựa nếu không bị dồn vào đường cùng đâu bạn ạ. Chả dại gì lại bỏ người vợ chiều chuộng và làm oshin không công chăm con, chăm bố mẹ, cống hiến cho gia đình anh ta hết mình như bạn nhưng cũng không từ bỏ kiếm tìm các thú vui bên ngoài. Đối với họ về nhà tốt với vợ con coi như là hoàn thành trách nhiệm với gia đình còn thói lăng nhăng đú đởn là khoảng trời riêng, không có gì là sai trái và đáng lên án cả. Trong suy nghĩ đã vậy rồi nên hành động càng ngày càng ....[-X
    Bạn nên suy nghĩ cho kỹ. 1 là phải chịu đựng anh ta suốt đời vì con, vì mái ấm gia đình thì phải tự làm bản thân vui vẻ thôi. Coi như sống chung với lũ. Nói thì dễ, làm hết sức khó.:)>-
    2 là tung bê tất cả, tìm lối thoát cho bản thân[:P].
    Mình không tin là 1 người phụ nữ tốt có thể thay đổi được tính cách người đàn ông. Ếch bẩm sinh thì biến thành người thế nào được[r24)]
  4. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy. trước đây mình đã nhiều lần muốn đạp đổ tất cả, vì mình cảm thấy quá mệt mỏi vì suốt ngày phải đối xử tốt với anh. phải cố gắng cân bằng mọi thứ để con có bố, và thực lòng mình cũng yêu anh nên nghĩ rằng ở đời,không ai là hoàn hảo cả nên cứ cố gắng sống và chấp nhận.vì trên thực tế anh cũng k hẳn là người đàn ông quá tệ.so với những người phụ nữ xung quanh thì mình còn may mắn hơn họ nhiều.nhưng cứ mỗi lần cãi nhau là mình chỉ muốn bỏ quách đi. chỉ vì còn tình cảm nên mình không dứt khoát được, ngoài ra , mình không bị phụ thuộc kinh tế hay gì cả.nhan sắc cũng không thua kém gì anh.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích cách viết này hihi Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ... Chẳng thay đổi đc họ đâu ... Nhưng để cho họ bít mình hok chấp nhận .... Dẫu em biết rằng em sẽ tha thứ khi chồng em lỗi lầm ( 1 lần thui ) Nhưng luôn mồm nói "anh mà làm cái gì để em bít thì đừng có nói chuyện nhé " Trước khi làm điều gì đó họ sẽ cân nhắc đúng sai và được mất ... Họ khôn lắm ^^ Được cả 2 tội gì hok vơ lấy :D
  6. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa. em bế tắc quá. không tìm ra lối thoát nào cả.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã chấp nhận tha thứ thì nên học cách tin tưởng bạn ạh.Chúc gia đình bạn sớm vui vẻ trở lại nhé :D
  8. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    em hỏi anh nếu lòng tin đó đã bị đánh mất liệu thực sự có tìm lại được không ạ !
  9. relaxonline

    relaxonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    " Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh " >>> search trên GOOGlE và đọc bài đó, chị sẽ thấy thoải mái hơn nhiều :D
  10. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em chào chị, khi đọc topic của chị em cũng thấy bùn lắm, tuy em chưa lập gia đình, nhưng trước kia em có quen 1 ng bạn trai, ng ấy và e quen nhau dc 4 năm rồi, và khi những thói quen hằng ngày của ng ấy thay đổi, linh tính cho em hay anh ấy đã có ng khác vì em rất yêu ng đó, em tự nói rằng do em sn nhiều quá nhưng không đến một ngày chính em đọc được những tin nhắn ng ấy viết cho người con gái kia,những lời yêu thương thực sự khi ấy e đau đau lắm nước mắt cứ tuôn trào, nhiều đêm ko ngủ dc, khi áy bạn bè nhìn e thấy tội lắm, bạn bè củng khuyên nhiều, em bắt đầu tìm 1 cv đi làm, 1 nơi để em có thề tạm thời quên đi nổi bùn và e đã làm dc, em qđ chia tay ng đó, dù ng đó ko bằng lòng ( em ko hiểu ng đó nghĩ gì?) và em vẩn quyết định như vậy? Chị bik ko? Sau 1 time ng đó tự tim gặp em, xin lỗi em, bảo em tha thứ, ...... em nói em ko muốn giống như trước kia là khi quen nhau nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ về nhau như vậy khó chịu lắm, và ng ấy nhận thấy mình sai rồi, sai hoàn toàn, ko bik trân trọng những gì mình đang có, và sau nhiều lần thử thách ( khoảng 1 tháng thì pải) e đã trở về với ng ấy! Chị cũng thấy đó hiện tại chồng chị đang còn ham chơi, nên chị hãy tập trung mà nuôi dạy đứa bé, trước hết hãy yêu thương mình là trên hết, khi nhận ra ng quan trọng nhất của mình thì anh ấy sẽ quay về thui,ng có lổi là anh, ng cần sửa sai là anh, chị hãy cố gắng chị nhé
    CHúc chị vui!!!

Chia sẻ trang này