1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quá Khứ - Em & Anh !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eva_nguyen, 15/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    thank's bạn ! không biết mình có làm được như người con gái kia không nữa. con người ta, khi thật sự bị mất đi hạnh phúc rồi mới biết trân trọng nó. chẳng biết bao giờ chồng mình mới hiểu ra được điều đó.
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em thế nào?? chị ổn rồi. kinh tế khó khăn nhưng giờ chị béo lên nhiều, tinh thần vui lắm. LL lai nhé chị ko hay chat
  3. eva_nguyen

    eva_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào diễn đàn, sau một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng mình đã trải qua biết bao chuyện, buồn vui lẫn lộn.Có lúc hạnh phúc tột cùng vì ngày sinh nhật được chồng dẫn đi ăn để kỷ niệm. Với một người phụ nự làm vợ như mình có lẽ như vậy cũng đủ để hạnh phúc ngập tràn, hoặc ít nhất là với riêng mình, thì mình chỉ cần như vậy mà thôi.Nhưng cũng có lúc cãi nhau, những lúc mình cảm thấy niềm tin hoàn toàn bị mất đi, và không bao giờ lấy lại được nữa.Sao hạnh phúc lại mong manh thế không biết nữa !Và mình cũng mới biết được 1 sự thật , lý do của những ngày bỏ đi 2-3 ngày mới về mà không có lý do của anh, thì ra thời điểm đó anh đang cặp bồ.Người đó ở cách mình mấy trăm cây số, anh quen qua những người bạn làm ăn trên đó.Nhưng giờ chuyện đó cũng chả quan trọng nữa rồi vì khi mình biết được thì anh cũng đã chấm dứt, và cô gái đó hình như cũng đang chuẩn bị làm đám cưới.Rồi cả chuyện 1 cô bé nhân viên 9x đem lòng yêu anh, mình tin tưởng cô gái đó, coi như người em, người bạn, vậy mà cuối cùng em lại yêu chông chị ! Thật buồn cười! Nhưng may mà mình biết được và cũng đã chấm dứt.Mặc dù cả anh và cô gái đó nói rằng tình cảm của cô ấy chỉ là đơn phương, nhưng mình đọc được những tin nhắn cô ấy gửi cho chồng, cũng đủ hiểu rằng, anh không tù chối thẳng thắn như lời anh nói với mình. Mà thật ra , anh không nói, thì mình cũng thừa biết, vì mình quá hiểu anh ....
    ...Và ngày hôm nay ngồi đây, sau khi xảy ra biết bao chuyện, mình đang mang bầu được 3 tháng, có lẽ như 1 ván bài đỏ đen.Mình hy vọng sau khi có bé thứ 2 anh sẽ thay đổi, cuộc sống sẽ bớt nhưng trận cãi vã không đâu vào đâu.Nhưng nếu người thua là mình thì sẽ càng khó khăn hơn ,sẽ càng mệt mỏi hơn.Từ lúc có bầu đến giờ anh cũng có thay đổi đôi chút,mỗi khi mình tức giận thì anh không cãi lại nữa.Nhưng khó mà nói trước được điều gì cả, nhất là trong hoàn cảnh như mình.
  4. tieuyen0908

    tieuyen0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đàn ông giống như một đứa trẻ, ương bướng và ưa ngọt, họ sợ người khác nhận ra và chỉ trích cái sai của mình và vì thế càng lún sâu vào sai lầm. Chị hãy bao dung thật nhiều, cho anh ấy thấy được sự tin tưởng của chị nơi anh ấy, khi nóng giận đừng nói những câu khiến nhau tổn thương. Em tin rằng chỉ có tình yêu thương chân thành, sự vị tha mới có thể khiến người đàn ông hết lòng vì mình. Chúc chị mãi mãi hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

Chia sẻ trang này